Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Maimit < Y! ID: coolgirl_... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: ĐH Hà Nội Khoa Tiếg Anh

Add

Maimit is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Sep 04, 2008 Member since June 2006

Total Page Views

50,070

7/9:Camp Rock/Volley ball VTVcup 08/gala SMĐH/ and Happy birthday to D.R.E.A.M.S..very busy..haha!!HHVN08..HH vẫn là HH..BTC đã nói rồi..k vi fạm..thế cơ mà..ặkặk!!--> Click here Reply

1 - 5 of 159 First | < Prev | Next > | Last

maimit's Blog Full Post View | List View

để được yêu hãy học cách yêu trước đã!!cs là một chuỗi fức tạp..cứ yêu cứ vui là hơn!! :)

Refresh
Nghe nhạc tí cho refresh!!

Saturday August 30, 2008 - 10:12am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for August 27, 2008
Mấy ngày hn thật oải quá...về quê..nhưg giá như về quê trog hoàn cảnh khác, với một không khí khác thì tốt biết mấy..lần này về thấy nặng nề lắm..thấy thươg cô, thương em nhiều..cứ nghĩ đến lúc cô khóc ngất đi là nước mắt nó lại trào ra...vậy là nhà nó k về kịp..nó cứ nhớ chỉ cách đó mấy hôm chú Minh gọi điện bảo về ăn giỗ rồi tiện thể về chơi luôn vì bà nhớ lắm..vậy mà hôm đó k về được..cứ nghĩ 1/9 sẽ về, cứ nghĩ vẫn còn kịp...nó thấy ân hận..giá như ngay lúc đó nó đồng ý đèo mẹ về ngay hôm đó, giá như nó biết rằng bà sẽ k đợi được lâu nữa...nó thấy buồn quá..giận bản thân nhiều lắm...vậy mà đến khi về..cũg k thể ở lại đến hôm sau để đưa bà ra đồng.. về đến nhà..dù mệt mỏi rã rời nó vẫn k thể ngủ..k muốn ngủ..nhắm mắt là lại nhớ đến..thấy lòng nặng trĩu...đã thế, công việc và học hành cũg chả ra đâu vào đâu..việc thì cứ gặp trục trặc suốt..mấy hôm liền mà vẫn chưa xong..chả biết có được việc ko nữa...hôm qua thì lại về bên quê ngoại ăn cưới..mệt lắm..chả muốn đi nhưg mẹ ốm nên fải đèo mẹ đi thôi..mọi người cũg muốn nó về nữa..vậy mà đag lúc bận rộn..chị lại call nói mấy bài hôm trước nó làm cho c lại có vấn đề..link lại k vào được..vậy là công toi hết..lại đau đầu vì nó k có ở nàh để mà giải quyết...cứ rối như mớ bòng bong..ừhm..hn đã là thứ 4 rồi..mong là từ h đến cuối tuần..mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn..
Wednesday August 27, 2008 - 01:51pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Happy birthday to chị Linh xinh nè :X:X:X
Happy birthday to chị Linh xinh nè :X:X:X magnify
Sunday August 17, 2008 - 10:36am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for August 15, 2008
xả xì trét..nghe nhạc đã


Friday August 15, 2008 - 10:39am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Sao băng nữa kìa...;))

Sẽ có mưa sao băng vào đêm 12/8

Mưa sao băng, một hiện tượng thiên văn hấp dẫn trong năm.

Perseids (Perseids Meteor Shower) là trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm về cả thời gian, mật độ cũng như độ sáng. Năm nay, Perseids diễn ra vào các đêm từ 11 - 13/8 và là hiện tượng thiên văn hấp dẫn nhất trong năm.

Mưa sao băng Perseids có tâm điểm là chòm sao Perseus (chòm sao Anh Tiên), từ đó các sao băng tỏa ra nhiều hướng. Mưa sao băng Anh Tiên xảy ra hàng năm, thường bắt đầu từ 23/7 và kết thúc vào 22/8. Nhưng sao băng xuất hiện nhiều trong 10 ngày (từ 8 - 18/8), đạt cực đại vào khoảng 18h30-21h (giờ Việt Nam) ngày 12/8, thời điểm này có thể quan sát được tới 60 sao băng/giờ, có lúc tới 100 sao băng/giờ.

Người dân các nước thuộc khu vực bán cầu Bắc, trong đó có Việt Nam, sẽ được chứng kiến mưa sao băng Perseids vào đêm 12 rạng sáng ngày 13/8. Tại Việt Nam, rất nhiều bạn trẻ đang hồi hộp chờ đón trận sao băng lớn nhất này để cầu ước. Sao băng bắt đầu xuất hiện rải rác từ khoảng 0 giờ 30 ngày 13/8, sau đó tăng dần và đạt cực đại vào 2 - 4 giờ sáng (khoảng 1 - 2 giờ trước khi mặt trời mọc). Đêm 11 rạng sáng 12 và đêm 12 rạng sáng 13/8 là thời gian thuận lợi nhất để quan sát trận mưa sao băng đẹp mắt này.

Mưa sao băng Perseids nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle. Trong lần nó ghé thăm quỹ đạo Trái đất, các thiên thạch nhỏ của nó đã chiếm một vị trí trên quỹ đạo Trái đất, từ đó mỗi khi đi đến phần quĩ đạo này, các thiên thạch bị sức hút của Trái đất lại lao vào bầu khí quyển với vận tốc vài chục km/giây và bốc cháy thành những vệt sáng ở độ cao 60 -100 km (tính từ mặt đất lên) gây nên hiện tượng mưa sao băng.

Các đám thiên thạch nhỏ trên quĩ đạo Trái Đất khá nhiều nên năm nào cũng xảy ra nhiều trận mưa sao băng. Nhưng chỉ một số trận đủ lớn, mật độ sao dày và sáng như Perseids làm thành hiện tượng thiên văn hấp dẫn, có thể chiêm ngưỡng bằng mắt thường. Còn hầu hết là những trận mưa sao băng nhỏ, khó quan sát như trận mưa sao băng hôm 29 và 30/7 vừa qua.

Theo Người lao động




Monday August 11, 2008 - 01:23pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add maimit's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 159 First | < Prev | Next > | Last