Không có gì đâu mà xem . kaka
Mấy hôm nay toàn .. ngủ nghĩ thả phanh. Ăn uống thì quá sức tưởng tượng ... thời gian rãnh cũng hơi bị nhiều mà cũng chưa đủ " sức" để xem hết kía đĩa mác Cấm Trẻ Em Dưới 18t mà chị 3 gửi tặng kèm theo lời quảng cáo + khuyến mãi hay khuyến khích ( đại loại là thế)
Cuối cùng cũng quyết đinh sẽ xem. Tối qua thức đến gần 4g sáng chỉ để xem... Chạng Vạng ( liên quan không ???
) . Nghe ai cũng khen phim hay, diễn viên đẹp , hot, nóng bỏng ... mà chả biết trời mây trăng sao gì hết nên cũng cố gắng xem cho biết tin biết tức với dân chúng . Xem được 1/2 phim , ngủ lúc nào cũng không biết ....
Sáng dậy cũng cố gắng xem nốt Chạng Vạng nhưng SHIT, cái ổ đĩa DVD mới mua cách đây 6 ngày ko cho đọc đĩa ... Ổ đĩa mua o Hoàn Long đấy bà con ??? ngồi sửa, ngồi chờ, ngồi tức .. vẫn ko xem được ... Bỏ đĩa chị 3 tặng ( đề cập phần trên) vào thử thì nó xem được ??? Ôi, giờ mình mới thấy yêu và thương chi 3 vô cùng. Phim đùng là rất tâm trạng và rất Cấm Trẻ Em Dưới 18t, haha... Thương Vua cũng thương cả tướng quân , tình yêu đúng là mãnh liệt. Phim có nhiều tình tiết rất hay, khó đoán trước được .... Chết là cách giải quyết cho mối tình tay 3 này cho các tuyến nhân vật. Ấn tượng nhất là Vị Vua, đã đấu tranh, đã trở nên rất khác vì tình yêu của mình, yêu say đắm, yêu vì tất cả để rồi cuối cùng chả nhận được gì ??? Tướng quân cũng kịp nhận ra mình yêu ai ??? Để rồi vì tình yêu đích thực mà cũng mất mạng ???
Nói chung tình tiết phim chậm, đầy cảnh cấm Trẻ Em Dưới 18t nhưng cũng đáng xem. Xem để nghiền ngẫm về thế giới này..., về những khoảng khắc trong cuộc sống và suy nghĩ cả về chính mình .......
Ai có nhu cầu muốn xem hay muốn biết tên phim thì buzz tôi nha. Xin nguyện " dâng " hiến bằng cả .. tấm lòng ![]()
( HÌNH ẢNH TRONG ENTRY CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA, HOHO)
Hôm qua tự nhiên chạy ngoài đường, suy nghĩ hơi bị nhiều, không hiểu sao sao mà chợt có trong đầu chữ " Gift" . Nhắc đến Gift , không có nhiều kỉ niệm lắm về những món quà mang tên " tặng", đều đó cũng nêu lên 1 sự thật rằng " Hình như tui "không" có bạn theo đúng nghĩa của nó ???"... nhưng cũng có những món quà tui nhớ mãi :
- Món quà tình bạn ĐẦU TIÊN có được hồi cấp 1 là thằng bạn rất thân tên Long ( tóc mái 3/7, có hột ruồi trên mặt... và nhà ở chợ Phùng Hưng, Q.5). Ngày nào đi học về nó cũng sang nhà tôi chơi, ăn uống. Mẹ tui xem nó như con trong nhà... Rồi một hôm không thấy nó đi học, hỏi thăm mới biết là gia đình nó đi định cư rồi... từ đó đến giờ không liên lạc đươc với nó. Hi vọng nó đọc được dòng chữ này.
- Món quà đầy KỈ NIỆM thời học cấp 2 nhất là chú Heo Nhồi Bông mà nhóm bạn gồm Mèo Mặt Bự
( ko co bieu tuong meo lay cho tahy zay,heeh). Khỉ Nha
, Gà
, Ma Dâm
- hay con gọi là Cá Trê ( trong đó có tui với nick Heo Gạo
). Giờ ai cũng lớn hết rồi, mỗi người đều có những dự tính riêng : Khỉ Nha giờ chắc lám sếp ở nhà hàng, Gà thì đang du học ở Úc, Mèo Mặt Bự giờ không biết về VN lại chưa ? Cá Trê thì đang học nhạc Viện. Còn tui àh, ở nhà ngủ
- Lưng chừng giữa năm cấp 1 và 2 . Đây có thể xem là một bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời khi tui tham gia sinh hoạt đội nhóm Thể Thao. Từ một đứa vô danh tui trở nên khá " nổi tiếng" với tài nhảy bao bố nhất thành phố, thi kiến thức siêu nhất Q5.... nói chung thi gì là xui lắm mới hạng nhì . Cũng nhớ đó tui từ 1 đứa gầy gò, ốm yếu hay bệnh tật mà có thể lực cường tráng như ngày hôm nay. Và trong thời gian đó, tui gặp được rất nhiều người bạn " nhỏ" của cuộc đời tui và nhất là:
+ Cô Quỳnh - cô là người phát hiện ra khả năng của một đứa không có gì như em. Học không lo học, suốt ngày chơi game, đánh nhau.Chính cô đã thay đổi cả cuộc đời của em. Cám ơn cô về tất cả ![]()
+ Nhóm bạn " nhõ" đáng yêu của anh: Huệ " Khùng" , cho đến giờ a vẫn thích tích khùng khùng, điên điên của em
Hoa Chu, em gái nhỏ bé của anh giờ đã thành thiếu nữ " so hot" lắm rồi
Hà Bá, nghe đồn là dạo này e rất hút hàng phải không
? Ngân Xì Trum, em càng lớn càng đẹp ra nha
và Trang Cùi, chúc em mẹ tròn con vuông
. Nói chung là anh rất quí tụi em, hi vọng tình bạn này sẽ giữ được mãi mãi
- Món quà bất ngờ nhất và giàu CẢM XÚC nhất của anh chị mang tên “ Jus 4 teen” dành tặng em nhân ngày sinh nhật . E cũng chả biết nói sao về anh chị nhưng e cũng cám ơn về tất cả, có thể nói anh chị “ juz 4 teen” chính là bước ngoặt thứ 3 của cuộc đời em. Đặc biệt e cám ơn chị A, chi là người giứp đỡ e rất nhiều trong khoảng thời gian này và chị L, mac du cach chi giúp đỡ em không giống bất kì ai trên đời , giờ e mới hiểu hết những gì chi giúp đỡ em. E xin lỗi mọi người về những khó khăn tinh thần mà e mang đến cho mọi người…. ![]()
- Món quà TÌNH YÊU của tôi mang tên em. Đã lâu lắm rồi, anh không gặp em, cũng 4 năm rồi nhỉ! A còn nhớ cái ngày anh gặp em, nhớ mãi khỏang thời gian ít ỏi anh và em bên nhau và a nhớ như in cái ngày a quyết định chia tay với em. Anh không thể tha thứ nữa vì a đã tha thứ cho em rất nhiều. Anh xin lỗi em. Anh đã sống trầm cảm suốt 1 năm sau ngày chia tay em. Anh suy nghĩ rất nhiều về tất cả. Giờ e sống ra sao, thời gian gần đây anh mơ về em rất nhiều , chả hiểu sao nữa ? Không biết em có chuyện gì không ? Hiện tại anh vẫn chưa quên được em, mối tình đầu của anh nhưng nếu được chọn lựa anh vẫn chỉ mong như câu cuối cùng anh nói với em “ Làm bạn sẽ tốt hơn cho hạnh phúc của chúng ta sau này “ . Chúc em luôn hạnh phúc ![]()
- Món quà TINH THẦN quí giá nhất trong khoảng thời gian khủng khiếp nhất của tui . Mẹ Trân, tuy biết mẹ không được bao lâu nhưng con vẫn cảm thấy rất yên tâm mỗi khi chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống của con. 3 chị em nhà họ Khổng, nhờ các em mà anh có cơ hội để làm lại tất cả từ hai bàn tay trắng, rất vui khi được biết thêm Khổng Quỳnh Vi và Khổng Bích Ân
trong khoảng thời gian mà anh buồn nhất, nhìn 2 đứa mà anh cảm thấy cuộc sống vui hơn… Cám ơn bé Quỳnh đã cho a cơ hội và giúp đỡ anh…………………………………………................... Các em là món quà mang tện NIỀM VUI CUÔC SỐNG của anh. Àh, còn có chị siêu style Không Thật Thà và cô J nữa, 2 người lúc nào cũng khiến e cười lộn ruột mỗi khi đi chơi cùng nhau. Bữa nào e sẽ đãi chi Không Thật Thà đi xem phim hoạt hình nha
. Còn Cô J khi nào ‘” cần tài trợ” đi THIÊN ĐƯỜNG cuộc đời của bạn thì liên hệ tui, tui cho vay nặng lãi cho ![]()
- Món quà YÊU THƯƠNG mang tên Anh Em. Anh cũng không nhớ tại sao a lại chơi thân trở lại với em Nóc ah sau một thời gian ai cũng có công việc riêng. Qua em anh biết được Lan “ Không được trắng “ ( tức Lan Đen) rất xì teen, nhí nhảnh, tốt bụng có cái hơi
… quái , biết được Thế Lực ( tức Jòi Ca Ca )
, một “ cô bé” rất thích nhún nhảy, suy nghĩ hơi cả “ trẻ em” nhưng rất chân thật và biết nghe lời , biết được ku Pi
( uống bia như uống nước ) suy nghĩ nhỏ hơn ngoại hình, hehe, vui vẻ, lạc quan và đôi lúc hơi bất đồng không cần thiết nhưng dù sao ngày nào “ chi 3 “ và “ pé 3 “ tậm sự cũng vui ra phết nhỉ ??? … Cám ơn các em đã giúp đỡ trước và sau khi Kira Shop ra đời, cám ơn về những kỉ niêm vui các em mang đến cho cuộc sống cua anh.
- Món quà VUI NHẤT trong cuộc sống của tui. Àh.có lần tui tưởng chính tui làm mất món quà “ vui nhất: này rồi chứ. Mòn quà VUI NHẤT mang tên Ngọc Minh ( tức Ms.Min), Nhiên ( Mr.Nat pải không ta ?) và Vy ( Mr hay Ms Nit đây, haha). Các em lúc nào cũng giúp đỡ anh về mặt tinh thần sau này là vật chất. Anh nhớ lần đầu gặp em Minh trong em rất ư là vui vẻ với khách hàng ( ban đầu là anh nghĩ em Thảo Mai đấy, haha, tha lỗi cho anh, haha). Anh nhớ lần đầu gặp em Vy rất ấn tượng, tóc khác người nè và nhìn rất ư là Tomboy ( tha lỗi cho anh, Vy oi,haha) và a nhớ lần đầu gặp em Nhiên, nhìn cũng được, ăn mặc cũng oke nhưng có cái hơi làm quá ( suy nghĩ thôi chứ chưa dám nói ra, tha lổi cho anh, haha). Cám ơn các em về tất cả ![]()
- Món quà lâu năm, “ KHÓ CHỊU” và “ NHỨC ĐẦU” nhất mang tên chị 3. Tính ra 2 chị em mình quen nhau cũng cả 5 nam hơn r nhỉ, mà thời gian biết nhau là gần 4 năm và thời gian gặp mặt là sau 4 năm đó, thật là kình hoàng cho “ tình ban” mang tên chúng ta,hahaha
. Nói chuyện với chi 3 e rất vui, xì xì hết tréc rất hiệu quả. Chị 3 tuy khó tính nhưng e biết chi 3 rất tốt vì đã giúp đỡ cho Kira Shop rất nhiều, 1 phần thành công của Kira Shop hôm nay cũng nhớ chi 3 cả đấy. Nói nhiều về chi 3 không dám nói nhiều vì một là chi 3 không thích “ quảng cao” về minh qua miệng người khác ( bởi zậy chi 3 vẫn còn ế nè, chi 3 đang làm ở công ty nước ngoài rất có tiếng tại Việt Nam, hàng tháng chi khoang “ vài chuc triệu” sống qua ngày …. Haha, , ai có nhu cầu thi lien he tui nha
, so hot nha) và hai là nếu nói về chi 3 thì viết hết cả ngày chắc cũng không hết . Cám ơn chi 3 luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và chia sẽ cùng em. Em ôm
và hôn
chị 3 cái nào
- Món quà Ý NGHĨA nhất cuộc đời tôi mang tên MẸ. Con ít khi thể hiện nhưng không phải là con không yêu mẹ, mẹ là tất cả những gì cuộc sống dành cho con, nhờ mẹ mà con có thể tiếp tục sống và phấn đấu đến ngày hôm nay. Ngày nào mẹ cung thức sớm để con được ngủ muộn, mẹ ngủ muộn để chờ con, mẹ không dám ăn vì biết con chưa ăn , mẹ không đám đi đâu vì sợ con hết tiền ……… con biết hết nhưng mẹ ơi con không thể nào mở miệng để nói lên tất cả những gì con dành cho mẹ. CON YÊU MẸ
. Tha lỗi cho con vì những phút nông nỗi con làm cho mẹ buồn, mẹ suy nghĩ, mẹ tức giận…….. CON XIN LỖI MẸ ![]()
Còn , còn rất nhiều món quà khác nữa....
Ngày 6 tháng 5 năm 2009
Kira
Đã, đã gần 3 tháng rôi không tới Quảng Châu. Nhớ, nhớ không chịu nổi luôn ấy
Lần đầu đi Thái ( 21/3 đến 25/3) . Đi mua sắm , ở đâu có quần áo là nghĩ ngay đến Quảng Châu, gặp gian hàng nào bán đồ Quảng Châu là thấy vui một cách kì lạ....
Lần hai trở lại Thái ( 4/4 đến 9/4) . Nỗi nhớ dâng lên cao trào, một ngày đang đi lấy hàng không hiểu sao thấy nhớ Quảng Châu liền bỏ về khách sạn, không thèm lấy gì nữa....
Nhớ cảm giác khi mở mắt thấy những tòa nhà cao tầng, thấy mình đang "bay" trên cầu vượt, một cảm giác rất .. sướng. Nhận ra rằng, đây chính là thiên đường của mình. Bệnh shopping ( đã tiềm ẩn suốt 22 năm) liền bộc phát. Mua sắm điên cuồng, mua chưa từng được mua. Mỗi chuyến đi về Việt Nam chỉ có " sơ sơ" 20 mấy kí hành lý kí gửi, 10 mấy kí hành lí xách tay quần áo, giày, túi của mình
. Nhờ đó, mình cũng phát hiện mình rất thích mua giày ( hiện tại có gần 50 đôi giày đủ loại)
Nhớ những lần lượn lờ Bắc Kinh Lù mua sắm và những lần vui không thể nào tả nỗi khi mua được đôi giày sale 70% cực đẹp của Astro Boy, quần nhung đen cực chất của Bambini với giá rất hờ hay 3 chiếc quần CHIP của Baleno với giá 100K... nhớ cả lần dành nhau cái áo sơmi Korse cá tinh có phần da đen chạy dọc đường nút và tay áo, có logo style Cướp Biển thêu sau lưng áo bằng chỉ óng ánh với thằng kia. ![]()
Àh, nhớ nhất là đi theo một anh chàng kia suốt, đi theo một cách thầm lặng... Bỗng chàng trai đó dừng lại trước một cửa hàng ... sau một thời gian dài " theo đuổi" mình quyết định nắm lấy cơ hội này nói chuyện với chàng trai.
- Mình : " .... ờ... ờ... bạnnnnnnn .... cho mình .... hỏi CÁI ÁO này mua ở đâu zậy ?"
- Chàng trai vừa chỉ vừa nói : " Sau lưng mình, gian hàng đối diện luôn đấy, vào trong kiếm là được rồi . Mình mới mua hôm qua ở đấy ."
- Mình cười : " Xé Xé" ( cám ơn)
Vào cửa hàng lục tung .. mà trời " hại" người đẹp mới chết. Áo chỉ con duy nhất size S. Kê, mua đại, XS cũng mua nói chi size S. Áo đấy của DIOR, đẹp và sau lưng có hàng chữ Honey cách điệu rất ấn tượng ![]()
LOVELESSISM, một thương hiệu cực kì yêu thích, một phong cách thời trang có phần " ảnh hưởng" từ bộ truyện tranh cực nổi tiếng Death Note. Thề là lần nào đi lấy hàng cũng phải ghé gian hàng đó xem cho đã mắt vì mua không được ( hàng bắt mua theo chuỗi, lấy hết size, giá hơi cao... ). Một lần như mọi khi, kô biết mình có lầm ko ??? Hai cô bé bán hàng kêu mình tới mua ? Mua 1 cái cũng được ? Không cần mua nhiều ???? Là sao ? Có chuyện gì ah ? Thôi mua đại tính sao, kệ nó, haha... Thế là tốn 160 tệ cho 2 chiếc nhận Bạch Dương và Sư Tử, gấn 150 tệ cho chiếc áo sơmi " hươu cao cổ" ( cổ áo dài hơn 1 mét), gần 400 tệ cho 2 cái quần độc đáo, gần 200 tệ cho cái áo vest đáng đồng tiền bát gạo và hơn 200 tệ cho 1 cái áo form dài vải rất đẹp đúng chất Death Note, hơi quái nhưng rất ấn tượng ( mua đại, biết không mặc ở đâu được, mua vì yêu thích, vì niềm đam mê vô bờ bến, haha. Có chuyên nữa là sau này mẹ mình bảo cái áo đó là " Bên Canada lạnh lắm sau con không cho chị cái áo dài dài để trong tủ ấy, cái áo NỮ đó của ai zậy ??? Là sao, áo người ta NAM zậy ? Nữ là sao ?
).. Nói chung hết gấn 1500 tệ cho một thương hiệu yêu thích LOVELESSISM ![]()
Và cũng nhớ đôi lần thất bại khi .. món hàng mình cực kì yêu thích mà không mua được:
- Đôi giày RẤT LÀ ĐẸP của Bambini. Không mua được do không có size và bị một điều củ chuối là Đôi mình thích màu trắng nó còn size màu đen, Đôi mình thích màu đen nó còn Size màu trắng ??? Là sao ??? ![]()
- Một chiếc quần skinny đen của ASTRO BOY giảm giá từ 2triệu500 mấy xuống còn 800 mấy . Không có TIỀN mua, hết tiền , đang chờ mẹ gửi tiền qua, TỨC QUÁ.... Tối đó về khách sạn không ngủ được vì .. cái quần, sáng di lấy hàng không có tâm trí vì.. cái quần.. Vừa về tới khách sạn cất đồ là " bay" thẳng ra Astro Boy ngay, cái quần .. bị thằng nào mua rồi... ![]()
- Rất tiếc 2 cái áo Vest của HIM, vải tốt, kiểu tinh tế và RẤT Ư LÀ ĐẸP , ĐẸP , ĐẸP ( bác Nam cũng kêu mua đi). Không mua được vì cái thứ nhất chỉ còn size S, không mặc áo vào được luon nói chi cài nút, cái thứ hai size XL , chịu thua luôn. ![]()
........ càng nói càng thấy nhớ QUẢNG CHÂU khủng khiếp. Nhớ đôi boot rất ấn tượng big sale của 1 hàng thời trang ở Quảng Trường Trung Hoa mà mình ( do lúc do ăn quán 10.2 no quá hay sao mà hóa ĐIÊN) không mua. Nhớ cả những đôi giày Big Bang da bóng , có túi sau giày ngày cuối trên xe về khách sạn... MUỐN ĐI Quảng Châu, muốn tới đó trong thời gian sớm nhấttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Mai đi Quảng Châu, quyết định vậy đi ![]()
Ngày 4 tháng 5 năm 2009
Kí tên
Shopaholic Kira
Xin giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập những chiếc váy xinh xắn , đáng yêu nhất cho mùa Hè này. Nhanh chân chọn cho mình 1 chiếc váy ưng ý nhất nhé
GIÁ VÁY CỰC RẺ từ 65K đến 145K ( đã giảm giá)
KIRA SHOP - 15 Nguyễn Án, P.11, Q.5 (0903995310)
1. Váy thun ren hoa 2 tầng (95K)
2. Váy cổ điển trắng cách điệu (75K)
3. Váy voan nhiều tầng nhún (80K)
4.Váy voan nhiều tầng ( có thể làm áo ống . có 3 màu Hồng, Trắng và Đen) ( 145K)
5.Váy thủy thủ sọc hồng (80K)
6.Váy hoa li ti ( 80K)
7.Váy jeans kết hợp vải kẻ ( 145K)
8.Váy nhiều tầng màu (95K)
9. Váy thun 2 tầng màu carrot (75K)
10.Váy màu đỏ huyết kết hợp nơ đen (95K)
11.Váy xếp ly lông (105K)
12. Váy xếp ly xanh lá cây ( có màu đỏ ) (85K)
13.Váy vàng xòe bông (85K)
14. Váy voan cứng nhiều tầng óng ánh (125K)
15. Váy vải kết hợp voan nơ đen (85K)
16. Váy phi hình khối (95K)
17. Váy carô trắng xanh (125K)
18. Váy voan trắng (65K)
GIÁ giày dao động từ 125K đến 250K
- 11h30: Tỉnh giấc ngủ muộn ![]()
- 12h: Ăn sáng kiêm ăn trưa ![]()
- 12h20: Chat, chat , chat và chat ![]()
- 14h: Nóng, nóng và nóng chịu không nổi nhưng vẫn cố gắng chat ( Là sao ???) ![]()
- 16h10: Nóng quá, đành phải chia tay..... máy tính đi làm sinh tố Dưa Hấu + Xoài giải nhiệt ![]()
- 17h30: Có mặt ở shop và chuẩn bi đi Pumps ![]()
- 23h: Bounce, thác loạn mệt nghĩ .. P, P, P, P, P, Poker... P, P, P, P, Poker Face.... đến tận 1h sáng ![]()
- 3h sáng: Hết chịu nổi nhưng vẫn điên cuồng... ở nhà với Poker Face ![]()
- 4h sáng: Đuối như con cá Đuối, ngủ thẳng cẳng ![]()
POKER FACE