what are you doing? Re: I'm thinking
Moi lên mang tí mà thay ban be cu phai goi la lien tu ti đang ngap dau trong bai vo. Minh cung dang khong bit phai bat dau tu cai j truoc bi gio. Thuc ra da duoc canh bao truoc rùi, bi jo chi co ngoi nghi sap phai lam nhung cai j, sap thi cai j thoi minh cung chang muon nghi nua vi nhìu wa, ke ra chi thêm đau đầu. Cái tính mình nó the, cu nuoc den chan voi nhay. Mà có nhảy thì cũng chang kip. Bay gio cung dang con bao nhieu viec o nha mà vẫn còn ngoi blog the nay. Da muon thi cho muon lun... hix du sao gan mình cũng ko duoc lon lam. Mai len giap mat voi Mr.HÀ, neu gia su nhay mat voi dua nao, cam bai len gia vo doc....cu goi la ti tỉ nhung cai tro de cau cuu nhau, rùi cũng bi bac ay treo giò. Hai ngày nghi cuoi tuan da du dinh la se ngoan ngoan o nha hoc, vay ma van luon lo di ca 2 ngay. Nhung ma di buoi toi thich co cái thơm thoang thoang của hoa sưa. Lúc đi trên đuong Nguyen Du, minh chi chot ngui thay mui hoa sua co ti roi lai thoi. Dung la hoa sua HN sao ma hiem hoi huong thom the!
Thui lai phai di an choi rùi, đang định về nha giat not chau quan ao rui on tí Pháp luật mai con giap mat voi Mr.Hà nua, nhung ma kieu tinh hinh nay thi cung ko duoc ve rui. May bac này la chuyen gia ăn đêm, ngồi viết tí blog cũng ko yên. Tat may cung ko xong. Thui phai di rui, cac bac ay cáu rùi, vao den tan noi bat minh di. Đúng là co muon cham chi cung kho that day!![]()
Số điện thoại của tôi: 0902 060286
Hôm qua mình đang nằm nghỉ rồi có một tin nhắn đến:
“Xin chào! Xin lỗi bạn có bán số điện thoại của bạn không?”
Đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi mình bán số điện thoại như vậy. Nhưng lần trước là một người có ngày sinh 06/02/86, rồi sau đấy lại là một người nào đấy nữa mà giờ mình cũng không nhớ được.
Ngay khi bạn ấy nhắn tin hỏi mình, m cũng đã reply lại:
“Xin lỗi đây là số mình được tặng nên cũng không thể bán được. Với lại nó cũng có ý nghĩa với mình nữa”.
Bạn ấy cũng nt lại:
“ Thật là trùng hợp số đó cũng rất có ý nghĩa với mình. Mình định mua để tặng bạn gái mình. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Thanks.”
Mình đã bảo bạn ấy thử hỏi số của vina hay viettel xem nhưng bạn ấy re lại:
“Cảm ơn vì đã cho mình lời khuyên nhưng mình chỉ thích mobile thôi”
Giá như mình có thể để lại cái sim đó cho bạn, nếu như đó không phải là kỉ niệm của mình…Vì mang lại niềm vui., hạnh phúc và bất ngờ cho người khác cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy vui hơn.
Nếu như đây là sim tự mình mua, tự mình chọn thì mình sẽ tặng lại cho bạn, (mà 06/02 cũng không phải là ngày sinh của mình). Mình không biết bạn là ai, mình chỉ biết bạn là một người bạn trai rất tuyệt vời và bạn gái của bạn thật hạnh phúc. Giá như người bạn gái ấy có thể biết được rằng bạn trai của mình đã muốn tặng cho mình một cái sim thật đặc biệt với mình. Nhưng… cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
Chúc cho tình yêu của 2 bạn sẽ mãi mãi… Chúc các bạn hạnh phúc và mãi được bên nhau!
Tỉnh ngủ dậy sau một đêm liên miên ko biết gì cả. Từ hôm ra đến giờ, hôm nào cũng vậy, cứ ăn cơm xong uống thuốc là lại lăn ra ngủ ko biết trời biết đất gì. Mà mình cũng chủ quan ko nghĩ là lần này lại bị nặng vậy. Lúc ở nhà trước khi đi cũng đã thấy hơi đau họng rùi, ra ngoài này gặp mấy hạt mưa của tiết trời chuyển mùa và thoảng cái se lạnh của thời tiết, bệnh dị ứng thời tiết của mình lại tái phát mới tức chứ. Mọi lần chỉ hơi khụt khịt tí thôi, lần này cả người cũng mệt rã rời, lên lớp chỉ ngồi gục xuống bàn, về đến nhà cố ăn ít cơm để uống thuốc, rồi lại lăn ra ngủ luôn đến sáng.
Đúng là lúc ốm rùi chỉ mong khoẻ thật nhanh. Chẳng muốn nghĩ muốn làm gì, cũng chẳng quan tâm đến cái gì nữa cả. Lâu rùi mình mới lại bị như thế này, đúng là sợ thật! Hôm wa có người đến thăm bảo mình hay là đi chuyền đi, cẩn thận không có bị sốt virut đấy vì bi giờ đang có dịch cúm mà. Nghĩ đến sốt virut lại càng sợ hơn vì ngày trước mình đã từng bị một lần rùi. Ngày đấy lại còn không biết, uống thuốc mãi cũng không khỏi.
Cũng may là mình vẫn còn nhớ ở nhà khi bị thế này mẹ thường cho uống thuốc gì và phải làm gì. Được cái mẹ không hay cho uống thuốc tây nhiều vì sợ hại dạ dày, cả nhà mình toàn người lớn mà cứ ốm đau gì thì đúng là chỉ có mẹ mới chăm được thôi.
Hôm nay mình tỉnh táo hơn mấy hôm trước, chỉ còn cái họng vẫn thỉnh thoảng còn ho. Chỉ có lúc ngủ là mình cảm thấy dễ chịu nhất vì lúc đó có biết gì nữa đâu. Hi vọng mình sẽ khỏi sớm để còn đi chơi với mọi người nữa. Nào mọi người cổ vũ cho tớ nhanh khoẻ mạnh và dồi dào sức khoẻ nhá!
Dung la xa nha hon 6 nam rui, cung quen voi cai cam giac xa nhung nguoi than cua minh rui, cung khong con nho nha nua... Nhung ma khong hieu sao moi khi sap duoc ve nha minh van cu voi vang nhu cai hoi moi chan nuoc chan rao xa nha ay. Minh da dinh de chieu hoc xong rui moi ve. The ma quanh quan the nao lai doi y chieu len diem danh xong rui ve luon. Voi lai minh da dat xe rui ma. 14h minh se ve. Luc nao cung the, cu den gan ngay le tet gi la minh hau nhu deu bo hoc de ve. Luc nao minh cung muon duoc ve nha that som, som hon moi nguoi mac du ve nha co khi con chang bao gio di choi, chi o xo nha ca ngay. Roi ve nha lai gay su voi may dua em nua...hix...(chi ma hu that). Nhung ma chung no cung chang vua. Bon con trai buong binh va kho bao. Hom truoc ve he con cai vu tuc nhau, khong chiu giat quan ao cho nhau nua, roi sinh chuyen voi nhau, xong bi me chui cho ca 2 dua. Du sao thi luc khong giat quan ao cho no minh cung thay hoi hoi han that,vi minh la chi ma. Chang le lai lam nhu vay, nghi kieu gi no cung sinh chuyen. No nhieu li le lam. Nhung ma vi hom day minh dang uc che voi no chuyen gi ay, minh tuc qua the la quyet dinh cu de day khong giat. De xem dua nao hon dua nao. Ma khong giat no cung noi duoc, giat no cung noi duoc. Sau vu hom day, minh cung thay hu hon that vi no cung ko vua. No lam cho minh so dung tim vi no dam giau cai tui dung tat ca nhung tai lieu va giay to quan trong cua minh. Ma minh ko the mo mom de hoi no duoc. Dua nao lam dua day phai chiu ma. Dung la hom day minh cung hoi so suat that, chi tai minh chua kip nghi ra no se lam tro gi voi minh. Minh biet no se gio tro nhung ma vi no nhieu tro qua nen minh chua kip doan duoc. Nhung du sao sau vu day minh thay no cung biet dieu hon vi ro rang tai no cung sai, no hay noi tro giong voi minh.
Troi lai quang, may lai tanh! Nghi dung la tre con that, ma lai toan 2 dua lon hay sinh chuyen voi nhau chu. Bon no gio lon hon minh bao nhieu rui, chi co minh la chi ca ma thap be nhe can nhat nha. Khong biet lan nay ve nha lai co sinh chuyen gi voi nhau nua ko day. Co khi buoi sang dang yen dang lanh vui ve chang co chuyen gi ca nhung ma biet dau day, chi mot con mua buoi chieu ap den la biet tay nhau ngay lien. Con thang BE (tu luc no lot long me minh dat cho no cai ten day chu nam nay no vao cap 3 rui) o nha ma cu he co nhung chuyen gi, minh ve dieu tra no se biet ngay, ma tham chi cung chang can hoi no cung tu noi. Minh hay noi chuyen voi no nhat. Ngay xua khi me sinh no minh con doi di theo xem co ma. Den hom sau ve minh lai con bat den me vi tai sao lai sinh em trai. Ngay day moi hoc mau giao minh chang bit gi cu doi me phai sinh em gai. Vi hoi day minh so bon con trai no nghich ngom rui no bat nat minh. Dung la nghi lai thay hay that. Nhung ma dung la co ke ca ngay cung ko het nhung tro nghich ngom cua chung no.
Chieu nay ve rui ma chang co qua gi cho moi nguoi ca. Ngay xua hoc cap 3 cung xa nha nhung ma tui rung rinh xien lam chu hong ngheo nhu bi gio. Hoi day moi lan ve deu co qua cho moi nguoi. Ma gio chung no cung lon rui nen cung ko hay hoi qua nhu ngay xua. Chi co sap den sinh nhat thang BE rui (2/9 day! va ten cua no do bac si dat, lay luon ten ngay). May qua, hom truoc minh da kip luon len bo ho 3 tieng dong ho chi de di chon cho no cai balo di hoc vi nam nay no vao cap 3, voi lai lam qua sinh nhat cho no luon.
Thoi chieu nay ve rui, lai chuan bi co nhung pha gio khoc gio cuoi roi day. Nhung dung la COME BACK HOME cam giac thoai mai lam. Chuc moi nguoi vui ve nha! Hom sau ra se co qua!![]()
Trời ơi buồn ngủ quá rồi. Vừa đọc truyện trên mạng xong mỏi hết cả mắt. Định đi ngủ nhưng lại thử mở cái bờ lốc ra xem tí. Lâu lắm rồi ko ngồi viết bờ lốc. Mà cứ viết xong lại hay xoá đi. Mình viết rồi chỉ để mình đọc. Tự dưng hôm nay đọc truyện mỏi cả mắt định đi ngủ rồi lại nhớ đến cái bờ lốc. Đầu đuôi là thế này. Tại hôm qua đang ngồi học trên lớp thế là đứa bạn đưa cho tờ giấy bảo đọc đi. Mình thấy toàn chữ là chữ tưởng cái gì, đọc câu đầu tiên thấy cứ như sắp đọc bài văn miêu tả hồi lớp 5 ấy. Nhưng mà đúng là đọc đến đâu mình chưa kịp cười đứa bên cạnh đã cười rồi. Văn hay chữ tốt thế này cũng muốn để mọi người được thưởng thức tí. Thôi dài dòng quá rồi nóng hết cả ruột gan, mình xin vào chủ đề chính luôn:
“Đêm nay trời đầy sao, ông trăng ở tít trên cao, tiếng gió thì lao xao. Ôi một đêm thật thanh tao. Nằm nghe tiếng du dương như tiếng đàn violong của đàn muỗi, giấc chẳng thành. Anh quyết định ngồi co quắp ở cái xó học tập của mình để viết cho em một bức thư tình hay nhất trong các loại thư tình.
Lời đầu thư, cho anh được chúc em có thật nhiều calo để được mạnh khoẻ và đặc biệt là sẽ thật vui vẻ sau khi đọc bức thư này!
Em à! Kể từ ngày anh quen em bên nồi ốc luộc, bầu trời cong cong hình giàn mướp, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, lúc nào trong tâm trí anh cũng phảng phất hình bóng của em, lúc nào anh cũng nhớ đến em. Chỉ vì nhớ em mà anh:
Cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi
Đêm năm canh chỉ ngủ canh đầu
Còn bốn canh anh ôm sầu ngủ nốt
Xa em 30 ngày anh tưởng chừng một tháng.
Anh iu em nhiều lắm! Anh iu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng. Mặc dù người ta nói người em như cái đấu, tóc em xù lông gấu nhưng anh vẫn iu em nung nấu. Và iu em mà anh đi xe bus mà nghĩ là taxi, con gà ri bằng gà mái, mà ăn dê tái lại tưởng bò thui và bảo dù cui là cái gậy. Và anh iu em mà anh coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng muôi, đêm anh quên ăn, ngày quên ngủ, anh lấy xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì anh iu em đó. Bác Hồ đã dạy: Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp rãnh, có tiền sẽ thành công. Nhưng thật tội nghiệp cho mấy đứa bạn anh: không có tiền phải xài card, không có xe đạp phải ngồi lăn cudơ, không có nhà phải ở biệt thự. Còn anh cái gì anh cũng có, chỉ không có mỗi xiền. Anh nguyện dâng hiến cho em cả tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh. Tuy trong anh đang mang 2 dòng máu nhưng hàng vẫn xài được một số thứ.
Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng:
Anh iu em như kem iu tủ lạnh, như trời xanh iu mây, như cây iu đất, như tất iu giày, như chày iu cối, như gối iu chăn, như khăn iu cổ, như tổ iu chim, như kim iu chỉ, như khỉ iu cây, như mây iu gió, như chó iu mèo, như kèo iu cột, như thằng chột iu con mù, như thằng gù iu con thấp, như thằng hấp iu con hâm, như thằng câm iu con điếc, như con cá diếc iu con cá rô, như thằng rồ iu con dại…Đại khái là anh có iu em!
Thôi anh quá mệt roài, anh phanh bút tại đây, chúc em đêm nay gặp nhiều ác mộng, và anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn! bibi cún con của anh!
Tái bút: À em hãy ghi nhớ điều này nha bởi vì nó xuất phát từ đáy “nòng” anh:
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm
Anh iu em không hề gian dối
Tình chúng mình vô đối phải không em?
Em iu anh thì anh iu trở lại
Có bao giờ ăn lãi nhau đâu
Đầu gấu nào chả có lúc xuống giá
Đại tá nào chẳng phải về hưu
Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mãi
Cuộc đời này anh đâu chỉ iu mãi mình em!
Nhà xuất bản!
Vô danh
Mình đã sao chép nguyên văn lời tác giả rồi đấy. Không dám sai lệch một từ để bảo vệ bản quyền của tác giả.
Xin đóng góp cho mọi người một ít phút thư giãn thoải mái và hi vọng mọi người cũng xả bớt stress! Thôi muộn lắm rùi mình đi ngủ đây. Ngồi viết mà ngáp ngắn ngáp dài. Mai còn phải dậy chuẩn bị bài thuyết trình nữa. Bibi ngủ ngon!![]()