Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: elnino_207 >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Université Des Science Sociales&Humaines

Add

< Y! ID: elnino_207 > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Mar 17, 2008 Member since September 2006

bận roài, thấy tương lai lại mờ mịt roài, vừa nghe nhạc R&B vừa làm bài tập có bị điên ko nhỉ?--> Click here

1 - 5 of 11 First | < Prev | Next > | Last

yuki's blog Full Post View | List View

Cuộc đời thật là đáng chán!~.~

Nhân chuyện nhận được cái thư rác!
Nhân chuyện nhận được cái thư rác! magnify
Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, vì chuyện nhận được thư rác là một điều thường xuyên với tôi, mà dù là nó chẳng nằm trong hòm thư rác, nhưng tôi không cần đến, thì vẫn cứ là một cái thư rác. Những thư đến mà "chẳng may" bị ném vào hòm rác, thì tôi xóa hẳn, xóa ko cần nghĩ, nhưng hôm nay tự nhiên dở chứng, mở ra đọc, và rồi nảy sinh cái hứng, kì cạch gõ cái entry này :D

Cụ thể là tôi nhìn thấy trong cái thư đó, nick của tôi được người gửi "đặt tên" cho là: toi_khong_bietyeuai hay đại loại cái j đó tương tự như thế! Mà tôi thì, ghét cái chữ "Không biết" lắm (cho dù sự thật là có quá nhiều điều tôi ko biết thật) nên mới đặc biệt chú ý tới nó.
Chẳng phải thanh minh thanh nga gì, chỉ là thấy cái cụm "Không biết yêu" gán cho mình có lý quá, nên mới viết lên đây cho bạn bè tôi - những ng đang hết sức sốt ruột về cái sự trễ nải yêu đương của tôi - có cái lí do hợp lý để thôi ko thúc giục và băn khoăn với tôi nữa.

Và có lẽ vì tôi chẳng biết yêu ai thật, nên cũng chẳng có đủ tư cách mà nói này nọ kia về tình yêu của ng khác. Thôi thì dù muộn, bạn nào mà có kém may mắn, nhận được lời khuyên từ bỏ hay tiếp tục từ phía tôi thì làm ơn quên nhanh quên chóng, coi như tôi chưa nói gì nhé! Đơn giản vì tôi KHÔNG BIẾT YÊU ai cả...

Sunday March 1, 2009 - 04:20pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Phố hoa Hà Nội (Phần 2)
Sau khi chán chê mê mải và mỏi chân ở Phố hoa Đinh Tiên Hoàng, bọn tớ quyết định quay về theo đường Bờ Hồ. Và công cuộc show hàng bắt đầu:



Photobucket
Cùng điệu với lộc vừng một chút nhé:


Photobucket


Và đây là chút suy tư rất...Hà Nội:


Photobucket


Đài phun nước (ở đường j j đấy quên tên òi, gần Sofitel đúng k nhỉ?)


Photobucket


Đến tớ làm người mẫu...


Photobucket


Trên đường về đi tìm quán nước vì đi mãi khát khô cổ...


Photobucket


Rồi lòng say mê khi đc ăn sữa chua nếp cẩm:



Photobucket


Thảo béo: "Hử, t mới ăn có 1 cốc thôi mà"

Photobucket

Hành trình 1 ngày tân niên của tớ kết thúc bằng món vịt nướng gần nhà, nói chung là hơi bị đau chân vì đi nhiều nhưng đc cái vui ơi là vui. Phải tiếp tục phát huy mới đc, hehe
Saturday January 3, 2009 - 11:11pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Cười một tí cho đời thêm xinh ___Funny Funny.....
Cười một tí cho đời thêm xinh ___Funny Funny..... magnify

Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi. (chân lý mới tuyệt làm sao)

Trong 1 lớp tăng cường tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm than phiền với 1 phụ huynh về con của bà ta:
- "Tui ko thể chịu nỗi sao lại có em học trò như thế này"
- "Sao ạ?"
- "Chuyện là tui có ra 1 bài kiểm tra là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh"
- "Thế nó làm bài thế nào ạ?"
- "Em đã kể về câu chuyện về hoàng tử và công chúa..."
Phụ huynh thắc mắc: "Vậy có gì ko ổn?"
- Ko ổn là bài làm nó như thế này: "The Prince and the Princess met at the Castle, then the Prince asked: "Can u speak vietnamese?" công chúa trả lời:"sure" .Thế là cả bài văn nó toàn viết bằng tiếng Việt. (iem nài thông manh kinh, đáng cho các bậc bô lão phải học tập)



Cầu hôn: Chàng quì xuống nâng tay nàng lên, mắt mờ đi vì đắm đuối: - Em có muốn sau này em chết đi, tên em nằm trong gia phả nhà anh không??

Trong một tiết học cô giáo hỏi các học sinh - "Các em thích con số nào nhất" - Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau - Riêng Tèo là người trả lời sau cùng - "Thưa cô : em thích nhất là số 21193" - Cô giáo hỏi sao em lại thích số đó - Tèo trả lời "thưa cô con số đó rất có ý nghĩa" - Ý nghĩa gì:cô giáo hỏi ? - Thưa cô : 21193 có nghĩa là "nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3"

Con hươu cao cổ hỏi 1 con thỏ : "Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó sướng thế nào không? Thật là tuy....ê...ê...ệ...t vời! Mỗi một cái lá tao ăn vào nó chạy từ từ trong cổ tao từ trên xuống dưới, ôi cái cảm giác sướng nó dài dài dài..." Còn hè đến khi trời nắng đổ lửa mày có biết không? Mỗi một ngụm nước tao uống vào nó từ từ trôi trong cổ sao mà đã lâu thế. Ôi giời ơi s...ư...ơ...ơ...ớng. Chắc mày không tưởng tượng được là nó sướng đến độ nào? Thỏ mặt tỉnh bơ: "Thế mày đã ói bao giờ chưa?


Sau một thời gian cố gắng nhưng Diêm Vương không thể nào cải tạo đc một anh cộng sản.Ông ta đành phải mang anh cộng sản lên nhờ Chúa giúp.Một năm sau Diêm Vương quay lại hỏi Chúa về việc mình đã nhờ: "Thưa Chúa người đã cải tạo tên đó xong chưa ạ". Chúa bình tĩnh trả lời:"Thứ nhất không được gọi ta là ngài vì mọi người đều bình đẳng.Thứ hai không được gọi ta là chúa mà phải gọi là Đồng Chí Chúa!" ===> Thế mới thấm thía câu "Đến Chúa cũng phải pó tay".

Bài thơ "Bát Canh Heo":

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo,

1 miếng thịt heo bé tẻo teo

4 thằng to béo tranh nhau vớt,

1 đứa nhanh tay hớt cái vèo,

Thịt heo trôi nổi giờ đâu mất,

3 thằng không được mặt như heo,

Tựa gối ôm thìa lâu chẳng được,

Thịt đâu còn nữa dưới nước lèo.

(Tình cảnh sinh viên thời bão giá, hix)

Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :" Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!".Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :" Không , ở truồng quen rồi" ~~~> oạch ác wa' >.<


Con thỏ đang chạy trong rừng thì gặp chó sói đang hít heroin , thỏ liền nói : "Anh sói ơi, hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi đi khắp khu rừng, sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm!", sói nghe lời và chạy theo thỏ. Đang chạy thì cả 2 gặp cáo đang hút thuốc fiện, thỏ cũng thuyết phục cáo và cáo chạy theo thỏ và sói. Đang đi gặp cọp đang hút cocain, thỏ liền nói " Anh cọp ơi, hãy bỏ những thứ chết người đó đi......"Bỗng cọp tức giận gầm lên : MẸ MÀY CÁI CON THỎ KIA, LẦN NÀO MÀY SAY THUỐC LẮC CŨNG RỦ TAO CHẠY KHẮP RỪNG" . Hớ hớ...


Một ngày kia ... Đường tăng đi ngang wa Ngũ Hành Sơn ... Theo lời bồ tát ... Ngộ Không đã gọi Đường tăng ... 1 tiếng gọi thắm thiết cất lên từ hốc núi ... S....Ư.... P....H....Ụ ..... Xa xa Đường Tăng nghe thấy ... liền đáp lại ... N....H...Ậ....U....K....H....Ô....N....G ....

Em làm ơn cho anh hỏi, em có thấy anh cảnh sát nào quanh đây không?- Dạ, không, em không hề nhìn thấy anh nào cả.- Thế, gần đây có đồn cảnh sát nào không em?- Có một đồn, nhưng đi xe cũng phải hết ít nhất 20 phút anh ạ. Nhưng có chuyện gì thế anh?- Thế thì... đứng im, móc hết tiền trong túi ra, cởi đồng hồ, nhẫn, dây chuyền đưa ngay đây cho tao, lẹ lên !!!

Một buổi tối đẹp trời. Cô gái gọi điện cho cậu trai đang tán tỉnh mình : "Anh ơi... Nhà em đi hết cả rùi... Anh muốn thì đến ngay nhé... Không có ai ở nhà đâu... !". Cậu trai hí hửng vội vàng phóng xe đến nhà cô bạn, bấm chuông, 5 phút... 10 phút... 15 phút... Sau nửa tiếng bấm chuông, anh mới nhận ra, đúng là... "KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ THẬT". Ngu wá

Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình, ba con cá hung hăng, la là lá la la ... quất hết 1 con bò. Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con là xúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon la là lá la la... nấu với mì ăn liền. Ba là tên cướp vàng, Mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp tiền, 3 tên cướp lưu manh la la` la' la la..... cướp hết 1 ngân hàng.

Thầy giáo hỏi học sinh: Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào?
Trò không suy nghĩ , trả lời luôn : Thưa thầy, em nhặt túi tiền
Thầy liền hắng giọng : Nếu như là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, mà vì sao em lai nhặt túi tiền?
Trò đáp tỉnh bơ : Thì em nghĩ ai thiếu gì thì nhặt thứ ấy!
Thầy !!!...
----------

Gà mà không gáy là con gà gay , Gà mà hay gáy là con gà điên.Đi lang thang trong sân , bắt con gà , bỏ vô nồi Mua 2 lon Tiger , nhấm chân gà , nhấm chân gà .Gà mà không gáy là con gà chiên , Gà mà không gáy là con gà toi.Đi lang thang trong sân , bắt con gà , ướp tiêu hành . Ăn xong lăn quay ra , chết tui rùi , cúm gia cầm.

Con voi đi qua con lạc đà, thấy thế cười ầm lên: "Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng". Con lạc đà cú, chửi lại con voi: "Còn hơn cái loại mày. CHIM mọc trước mặt". Con rắn đi qua nghe thế thì lăn ra cười sằng sặc, con voi tức giận quát: "Ai cũng có thể cười tao trừ con kia, cái loại ... mặt mọc trên CHIM" ~~~~> hic'

Thỏ con ngồi viết lách. Cáo hỏi: mày viết gì thế? - Luận án Tiến Sĩ: "Thỏ ăn thịt Cáo" - Làm gì có chuyện lạ thế. - Đi theo tao sẽ biết. Gặp Chó sói - Mày viết gì thế? - Luận án Tiến Sĩ: "Thỏ ăn thịt Sói" - Làm gì có chuyện lạ thế. - Đi theo tao sẽ biết!!!! Thỏ đưa Cáo và sói vào động. Trong đó một con sư tử to đang nằm, xung quanh nhiều xương cáo và sói. Kết luận: "Mày viết về cái gì không quan trọng, quan trọng ông thầy hướng dẫn mày là ai!". ===> kinh nghiệm xương máu cho pác nào chuẩn bị làm khóa luận mí cả báo cáo khoa học nhá!

Có 2 anh chàng trèo lên mái nhà lắp angten, loay hoay thế nào làm đổ cái thang, ko leo xuống được, đành phải ngồi chờ ai đó đi qua nhờ dựng lại hộ cái thang, chờ đến tối vẫn chẳng thấy ai, 2 anh chàng quyết định nhảy xuống. Tính đi tính lại thì chẳng có chỗ nào có thể nhảy xuống, trừ cái thùng phân. 1 anh nhảy xuống trước, anh còn lại hỏi: " phân có nhiều ko", anh kia trả lời: " ngập đến mắt cá chân, nhưng mà thối lắm, buồn nôn thật". nghe vậy anh chàng kia bèn nhảy xuống, nhưng thấy phân ngập đến mũi bèn quay sang trách anh kia "sao mày bảo tao phân ngập đến mắt cá chân", "uh, thì tao cắm đầu".

Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định. Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hack mất...=))

Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : - "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...." Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng......"

Tuesday June 24, 2008 - 10:48pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Lâu lâu k viết...

Hôm qua là thứ 6 ngày 13 đấy, chui vào blog thấy con bạn đã kịp treo dòng blast nhăn nhó than thở vì ngày này. Nhưng có cả năm là thứ 6 ngày 13 đi nữa, thì cũng chả vấn đề j với tớ, cơ bản là tớ k quan tâm, k duy tâm và cũng chẳng bận tâm về việc ai đó (hoặc những ai đó) có gặp cái xui xẻo to đến thế nào. Với tớ, thứ 6 ngày 13 chả có j đặc biệt.

Đêm qua, tớ quyết định đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm, đi chợ, nấu 1 bữa cơm cho ra hồn và học hành đc chút j đó môn CNXH Khoa học. Cái kế hoạch ấy sẽ đc thực hiện, chắc chắn đc thực hiện nếu như...Chậc, uh thì là tại tớ vậy, tại là tớ chả chịu tắt cái máy tính ngay khi quyết định cơ, chả chịu hạ quyết tâm k đụng đến forum ấy cơ, thế mà lại cứ ngồi chứ lại, cứ tự nhủ: " K sao đâu, nghe xong mấy bài hát này là tắt máy đi ngay mà!" . Mà tắt màn hình rồi nhá, thế mà tay cứ ngọ nguậy rồi lại bật màn hình lên, chui vô forum. Hix, mà thà như cái forum ấy cứ k có j như bao nhiêu lần chui vô trc đó đi, nó lại treo cái biển phim mới chứ lại, ơ mà những 2 tập mới, k dow nhanh là hôm sau chịu chết đi. Cái link torrent đấy hâm lắm, dow lại còn phải tùy vào lượng ng seed nữa, có như mega hay mediafire đâu! Chậc, mà dow Iljimae mọi lần cứ tầm 30' là xong, bữa nay nó lại dở lên, ngồi dow những 2 tiếng có lẻ. Hix, thế là ngậm ngùi ngồi đợi, đợi rồi xem, xem xong đi ngủ là tròn 2h sáng, học hành j nữa.

7h sáng chuông kêu, ngồi dậy, thấy ng cũng tỉnh tỉnh, chắc là dậy đc, nằm ngả lưng tí rồi đi đánh răng... Kết quả của cú ngả lưng ấy là tớ choàng tỉnh vào lúc...9h30 sáng. Hix, đi chợ, nấu cơm nữa là hết buổi sáng rồi còn đâu. Ngồi lượn lờ mạng mẽo 1 lúc, đi ngủ trưa lại hết buổi chiều đc ngay ấy!

Thôi, tớ thấy tớ chả nên chăm chỉ mà làm j, chả lên kế hoạch trc mà làm j, k lại ngồi than thở ỉ ôi. Tớ ấy, vốn đã nhác nhưởi, thì tốt nhất cứ nhác nhưởi đi; đã hèn thì cứ thế mà hèn,cố làm ng chăm chỉ hay ra vẻ chăm chỉ cũng chả đc tích sự j. Chậc, thế mới bảo tớ nên đầu thai đi làm con j đấy đi, làm ng làm j cho nó phí

[ Nghe cái con vịt béo múp míp của bạn Ngọc Anh, đâm đầu coi Cây thông trên thiên đường (vì nó bảo tình yêu lớn của tớ đóng phim ấy ạ), kết quả khóc đỏ cả mắt, phim j bùn như chó cắn. May là mình khôn, chỉ xem tập đầu với tập cuối thôi, đã thế lại còn k thấy cái mẹt tình yêu lớn ở đâu nữa chứ]

Saturday June 14, 2008 - 02:28pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Nghịch một tí với Photo Frame Show ^.^
Hehe, do phần mềm nói trên tớ dùng bản tryout, thế nên tranh thủ dùng hem là hết hạn. Cơ mà có nhiều khung đẹp lắm, chả biết chọn ảnh nào cho...đẹp bằng khung, nên là chỉ như thế này thôi nhé! Ai thích nghịch như tớ + nhiều ảnh, thì cứ down về mà dùng, nhưng nhớ là cop cả cái crack nữa, và chịu khó onl để down thêm khung, ko thì nhạt nhẽo lắm!
Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Buổi show...đến đây là kết thúc! Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những buổi show...sau!
Wednesday May 21, 2008 - 05:46pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add yuki's blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 11 First | < Prev | Next > | Last