Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page
1 - 5 of 149 First | < Prev | Next > | Last

moonlover's Blog Full Post View | List View

và Gấu là tất cả !!!

Hú hồn
Chiều nay dở mãi không được blog. Hú hồn tưởng không thể mở ra tiếp được nữa. Chợt nhận thấy nếu thiếu blog thì như thiếu những kỷ niệm, suy tư của một thời gian không dài trong quãng đời mình nhưng cũng đủ là những hoài niệm đẹp. Đã lâu lắm rồi, như rất dài để cho những khoấy động và lãng mạng. Dường như mình đã trở thành rất vô cảm. Quay xung quanh là núi công việc đồ sộ và tính toán suốt ngày không kịp thở, không kịp đọc báo và cả đĩa nhạc yêu thích của Đỗ Bảo... 1 năm cũng chưa kịp nghe... Vỏ gần nguyên như mới !!!
Cô bạn thân nói: mày nghỉ ngơi đi rồi chiến đấu tiếp... !!! Tự thương thay cho mình vì cảm thấy không thể "nghỉ ngơi" được. Giờ đã "tóc ngắn" không phải vì lí do thích mà vì lí do không còn thời gian thậm chí cả để nhận biết mình vui hay buồn nữa. Chiều đi qua phố Ngô Quyền trong cái nắng hanh hanh vàng vàng, nắng chiếu xiên qua kẽ lá đẹp quá. Nhìn lên căn nhà cũ mới thấy chả có gì làm mình rung động và bồi hồi được bằng ngôi nhà Ngô Quyền. Có lúc nào đó mình ước mơ sẽ mua lại được nó để chất thành kỷ niệm, để lại đóng giá sách to đùng bằng nửa cái nhà như giá sách của bố. Lại được đập sấu để nấu canh chua, được ngửi mùi hoa ngọc lan dịu ngọt và cái cảm giác xách xe lên nhà cực nhọc nhưng vẫn ấm lòng khi trở về với Tara của riêng mình. Đôi khi mình vẫn muốn như những người phụ nữ khác, nhàn hạ thôi, chồng kiếm tiền và vợ thì tiêu tiền Một giấc mơ có thật !!! Nhưng đôi khi tự an ủi là số mình là thế và chính bởi tính cách quyết liệt nên thực ra "thích cho cái số nó thế" thì đúng hơn
Sẽ không hiểu Gấu sẽ quý nơi đâu bởi bây giờ Gấu đang sống với bà ngoại. Nơi nào sẽ là Tara của Gấu. Dù cho mọi người có nói gì, mình vẫn biết Gấu rất thông minh dù chậm nói. Đấy là cảm nhận và đánh giá của một người mẹ theo dõi con bằng nhạy cảm của mình chứ không phải bằng cách so sánh. Gấu cũng độc lập trong suy nghĩ khi tự mình phân tích và thực hành cách nào mở đài và bật nhạc. Biết múa máy và kiễng chân khi nghe bản nhạc yêu thích. Dạo này cậu còn có cái trò tự chồng cây chuối chổng ngược chân lên trời và nhìn mọi vật. Biết nói bip bò bip bô khi lái xe lắc, ăn mỳ, Đâu rồi, Ki đâu rồi, Cá, chó, tô (ô tô), đi, chơi...và hàng loạt các thứ tiếng Mông cổ ả rập khác... Mẹ đang nhăm nhe tìm một cái máy ảnh xịn xịn để tự tác nghiệp cho Gấu như lời cô Hến nói là không gì chụp bọn trẻ con khi chúng nó đang tự nhiên nhất. À mà nói thế thôi chứ không biết có thời gian mà chụp không nhỉ ???
Tháng này mẹ đã đăng ký đi học múa Belly Dance, không phải vì bụng to đâu ạ, vì mẹ cháu "eo" ngay từ khi vừa sinh Gấu xong. Nhưng học để có thời gian dành cho riêng mình, để giao lưu, để làm mới, để nạp năng lượng và relax nữa.
Wednesday June 3, 2009 - 11:57pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry cho Gấu
Mẹ viết bài này đánh dấu cột mốc Gấu biết nói mặc dù thời gian Gấu biết nói đã rất lâu rồi. Nhưng quả thật mẹ quá bận để có thời gian lãng mạng trước nữa. Đôi khi thấy thời gian trôi vùn vụt đến không kịp "buồn" Rồi lại nghĩ sẽ có lúc chai lì đi để chẳng biết cảm nhận là gì nữa.
Gấu đã biết nói từ "Đâu rồi", Cá, Chó, bimbim, bye, Ạ và ăn mỳ. Điều lạ là những từ này cả nhà chưa bao giờ dạy Gấu nói. Nhưng từ được mong mỏi nhất là bà, mẹ, ông thì lại chả thấy gọi một câu.
Còn từ Ạ, gấu chỉ dùng trong trường hợp đứng trước con Ki. Nếu bảo Gấu Ạ người lớn. sẽ lắc đầu nguây nguẩy ngay. hix.
Gấu đã chạy rất tốt và còn đuổi theo cả các anh đá bóng ngoài sân
Thursday May 21, 2009 - 10:52pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Chú bé bán báo !!!
Chú bé bán báo trong công viên Lê Nin
Chu be ban bao sanh dieu 26/4/2009 by you.
Bán xong chú đi ăn KFC nhưng bằng cách chạy quanh các bàn và nói "măm măm". Mọi người thuơnưg quá nen ai cũng cho chú 1 miếng gà hoặc khoai tây. Sau đấy chú mang chiến lợi phẩm về khoe bố mẹ.Thế là bố mẹ chú đỡ được 1 suất KFC cho chú.
gau o KFC 26/4/2009 by you.
Gau o cong vien Le nin 26/4/2009 by you.
Wednesday April 29, 2009 - 12:15am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Gấu đi chơi với các bạn ủn ỉn út !!!

Cheìeu nay, sau bao ngà bị cấm cung trong nhà bà ngoại. GẤu lại được đi chơi và giao lưu với các bạn Ủn Ỉn Út. Thực tế rất đáng buồn là Gấu chả thích hơi với các baạ chỉ cuốn lâấ mẹ nhưng lại rất thích chim bồ câu. Chỉ vào Chim và nói "Chá". hixhixx. Đấy là lỗi do bố mẹ không thường xuyên đi chơi đây. Gấu đã nói thêm được từ "bà" và "đi" khi muốn đi chơi.

untitled by you.

3458383384_c1b964e2f8 by you.

Monday April 20, 2009 - 12:59am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
lâu lắm mới update tình hình của Gấu !!!

Lâu lắm mới có thời gian để vieté blog cho gấu. Mốc meo cả rồi !!! Tình hình của Gấu dạo này là đã biết nói 2 từ. Ngạc nhiên là từ đầu tiên xuất hiện trong một hoàn cảnh "đáng kinh ngạc". Đang chơi với Ki mẹ bảo là Ki kìa thì Gấu giơ tay lên bảo "Chó" trong sự ngạc nhiên há hốc mồm của mẹ và bố. hixhix. Vậy là từ đâu tiên không phải là Mẹ, Bà., Bố, Bác, hay Gấu.... như cả nhà thường dạy mà là "Chó". huhu.

Từ thừ hai xuất hiện ở nhà bà ngoại khi Gấu chỉ tay vào bể cá và nói là:"Chá" tức là Cá. Vậy là cả hai từ đầu tiên đều là các loại động vật. Không hiểu sau hai từ này sẽ tiêp tục là con gì nữa. Mẹ đang chuyển hưóng sang dạy Gấu về toàn các loài động vật cho Gấu dễ vậy. Được cái là giờ Gấu thích ra chơi cá là cả nhà hiểu ngay. hìhì.

Gấu đã mọc gần đủ răng hàm và đi hơi bị siêu vẹo rôồa nhé. Gọi là siêu vẹo thì cũng đúng nhưng đã bieté đi hơi giống tinh tinh, tức là đi uỳnh oàng ra hai bên. Trò chơi thích nhất là bê ghế nhựa. Mẹ đang đoán là sẽ trở thành phu khuân vác. hixhix.

Công việc kinh doanh của mẹ đang rất thuận lợi và mẹ đang phấn đấu để đi đúng hướng của mình. Cũng còn nhiều ước mơ và tham vọng nhưng giờ mẹ câầ tập trung đi tìm trường cho Gấu. Hôm truớc cho Gấu đi hcọ thử ở nhà trẻ Cozzy của Quốc và Chou chou thì Gấu đã dẹp các bạn khác ra và chiếm ngay lấy đồ chơi. Như thế mẹ cũng có thể tự tin cho Gấu đi bộ đội rồi đấy. Mẹ vẫn đang phân vân giữa trường Quốc Tế hoặc trường côgn lập vì cái gọi là "bản năng sinh tồn" mà Gấu sẽ học được.

Mấy ngày này chỉ ước có thời gian để đọc nốt cuốn truyện và sách nghiên cứu về cách dạy Gấu. nhờ trời là do khi có bầu gấu mẹ cho Gấu nghe nhạc cổ diển suốt đêm nên bây giờ Gấu thích nghe nhạc cổ điển lắm. Sắp thành ông già đến nơi rồi.

Friday April 17, 2009 - 11:35pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
1 - 5 of 149 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS