Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

A friend is someone who understands your past, believes in your future and accepts you just the way you are--> Click here

1 - 5 of 138 First | < Prev | Next > | Last

Cassava 's Blog Full Post View | List View

Hãy cùng nở nụ cười khi bạn ta vui. Hãy khóc trên bờ vai của bạn khi ta buồn. Hãy lắng nghe khi bạn ta chia sẻ...

Mua xuan va Em

Tranh thu mot buoi sang den voi duong hoa Nguyen Hue. Nhu tu thuong cho minh mot chut am ap cua gio, mot chut sac mau ruc ro cua hoa. Va de minh. Tu tin hon. Vung vang hon. Manh me hon voi mot nam moi nhieu thu thach va doi hoi su no luc lon cua ban than - de bien uoc mo thanh hien thuc. Co len KM nhe !!!

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009

Duong hoa Nguyen Hue - 2009
Sunday January 25, 2009 - 02:49pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for October 18, 2008

Ngồi một mình đôi lần thấy hiu quạnh. Bỗng dưng nhớ ... Trên chuyến tàu cuộc đời một chiều phía, trước, biết ai sẽ là người bạn đồng hành còn nhớ tới ta. Biết ai rồi sẽ phũ phàng quay lưng, xa lạ? Có những gương mặt thân quen không biết tự bao giờ đã nhạt nhòa, họ đang ở đâu giữa những trạm dừng. Ngày vui cũng chóng qua, cùng ngày buồn đọng lại thành nỗi nhớ...

Ngồi một mình, thấy mình dẫu sao cũng đủ đầy hạnh phúc. Cho dù có còn ít người thôi nhưng mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn họ mãi là chốn bình yên cho mình trú ngụ.

Ngồi một mình. Chợt thấy ra mình cũng chưa thành thật với chính mình.

Ngồi một mình. Có khi lòng nổi trôi, có khi vô cớ buồn, cũng có khi lòng thật trống trải, cô đơn. Nhưng thi thoảng, ngồi một mình, chỉ một mình ta thôi, ta nhìn ra được rằng, mỗi tan hợp, mỗi mất còn, mỗi thành công hay thất bại.... là mỗi nhân duyên.

P/S: Lại đọc trong VHPG đôi dòng đời, đôi dòng tâm sự. Thấy như sự sẻ chia. Rồi thấy sống phải chấp ngã để làm gì. Những hôm qua.

Tags: thien
Saturday October 18, 2008 - 09:49am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Ngày cưới

Đám cưới Châu. Vậy là TM27A lại có thêm một gia đình mới. Nhóm mình lại có một người "theo chồng bỏ cuộc chơi". Hạnh phúc cùng nụ cười hạnh phúc của Châu và anh Sỹ. Vui với niềm vui gặp mặt của TM27A. Lúc nào dân Luật cũng một bài: "Ai hỏi cháu, cháu học trường nào đây, ... trường của cháu đây là Đại học Luật Hồ Chí Minh".

... Gặp bạn cũ. Lại ai cũng hỏi: Khi nào đến Trâm Anh. Uhm, cũng chợt nghĩ, khi nào đến mình nhỉ? 25 tuổi còn gì? - Có lẽ luôn nên tin là. Chuyện vợ chồng là chuyện duyên nợ cơ mà.

100_0141

Nhóm mình nè: "Những cô gái xinh đẹp". Hihi

100_0135

Con gái Thương mại A ^o^

100_0137

Lớp mình...."Lâu lâu lâu là ta mới gặp một lần". !!!!

Saturday October 4, 2008 - 10:37pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Entry for September 29, 2008

Một ngày khá thú vị. Gặp một người Thầy đặc biệt. Với một môn học vốn dĩ mình đã thích: Luật môi trường. Không chép bài nhiều. Nghe thảo luận, nghe những quan điểm, nghe Thầy kể chuyện cuộc đời mình, và nghe cả những lời bình luận của Thầy về cái sự đời. Sáng 3 tiếng. Chiều 3 tiếng. Nhưng thấy, thời gian bỗng qua mau. Đôi lúc cuộc sống cũng có những lúc bình yên như thế. Dậy sớm. Caphe cho mẹ và cho mình. Và đến trường…

Một học kỳ lại sắp trôi qua. 1 tháng. Nhanh thật. Nhận lịch học năm 2009 – 2010 mà ngỡ ngàng. Thoáng thấy mình không đủ sức. Tháng 3/09 học chuyên ngành + thi cả 8 môn. ( Tháng 3 vốn dĩ tháng Thanh niên, chợt nghĩ công việc sẽ thế nào, và cái sự học sẽ thế nào. Trong khi không thể rớt môn nào). Tháng 9/09 phải bảo vệ đề cương luận văn. Tháng 5/10 nộp luận văn và tháng 7/10 bảo vệ. Thế là tốt nghiệp. Thấy giờ vẫn 2008, chợt nghĩ đến 2010, còn 2 năm. Thấy dài. Nhưng mà, gắn vào nó lịch học, công việc, bỗng thấy 2 năm sẽ qua nhanh. 2010 – mình 26 tuổi.

Một tối. Thức làm bài. Hồ sơ pháp lý vụ Vedan. Hy vọng sẽ xong kịp tối nay.

Nghe một tí - Bông Mai với “Bình yên đêm Sài Gòn”.

Tự nghĩ. Chắc đâu đó. Có người đã ngủ say.

Tags: cas
Monday September 29, 2008 - 10:53pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Bình yên đêm Sài Gòn
Tags: cas
Sunday September 28, 2008 - 11:36pm (ICT) Permanent Link

Add Cassava 's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 138 First | < Prev | Next > | Last