Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Chính thức chia tay vs Clan Ice.MooN...Từ chức chủ Clan... Làm quen vs công việc Phó Bang Hàng Long dưới cái tên zNgổNgáoz ... !--> Click here Reply

1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last

FoReVeR...! Full Post View | List View

Neither Past Nor Future...

...
... magnify
22/05/2009 ... 1h35' ... Sáng ...

Đến lúc tự đánh giá lại bản thân r`...

Xem mình ra sao nào...

Ích kỉ... Quá ích kỉ chứ nhỉ ? Đã bao giờ mình nghĩ trọn vẹn được cho ai hay chưa... Hình như là chưa... Chỉ là nghĩ cho người ta 1 chút, chỉ 1 chút... Còn lại luôn là nghĩ cho mình... Luôn muốn có điều mình thích, mặc kệ người ta, ra sao thì ra... Chưa bao giờ có sự quan tâm đến cảm giác của người khác khi mà mình muốn có 1 cái gì đó... Chỉ 1 điều duy nhất : Phải có được bằng mọi giá !
Quá ích kỉ !!!


Vô tâm... Cái này là quá đương nhiên, hậu quả của việc ích kỉ... Trong đầu chỉ có những suy tính có lợi cho mình, còn người ta có hay ko mình ko cần biết... " Ta ko quan tâm ! ", câu nói đặc trưng cho bản thân mình...
Quá vô tâm !!!


Bồng bột... Ko bao giờ hành động mà có suy nghĩ kĩ trước khi làm cho dù có nhiều lời khuyên từ nhiều phía... Việc này có minh chứng rất cụ thể luôn... Cái vụ tình cảm trong những ngày tháng 10 năm ngoái, ko có gì xa lạ... Và cái hậu quả to lớn mà mình đã được nghe thằng bạn thân nói là mất đi 1 friend, 1 t.y, và đặc biệt là cả 1 lòng tin...
Quá dở hơi !!!


Ương ngạnh... Cứng đầu, cứng đầu và vẫn cứng đầu... Chả mấy khi chịu nghe lời khuyên, cho dù bản thân biết thừa là người ta đúng còn mình sai toe sai toét... Và thật hài hước là điều này cũng thể hiện qua cái vụ tình cảm nói trên... Và cũng vì thế thôi mà đã ko biết bao lần mình làm mất đi sự quan tâm của người khác vs mình...
Quá bướng !!!


Lẻo mép... Thử hỏi xem có mấy thằng giống mình... Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám hứa... Nhưng rồi có mấy lời hứa là mình làm được đâu... Gặp ai cũng chém gió được... Gặp ai cũng sẵn sàng " Anh yêu em ! "... Rồi kiểu gì cũng phải moi móc được 1 số chuyện đời tư của người ta... Để rồi đơn giản là mang đi kể cho đứa khác, cho có cái danh " ta đây biết nhiều "...
Quá mỏ nhọn !!!


... Có lẽ là còn nữa... Nhưng chỉ cần nói như thế kia đã đủ thầy mình tồi tệ ra sao rồi... Thật khó hiểu là trên đời này mình mang cái ý nghĩa gì... Thật lòng không hiểu mình có xứng đáng với tất cả những gì mà mình đang có hay ko ...?




Cái này chỉ là nhận xét chủ quan... Ai đã mất công vào đọc thì làm ơn để lại cho tớ 1 cái cm + ý kiến của bản thân... Cảm ơn trước !


Friday May 22, 2009 - 02:18am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Ice.Moon ^^~
http://club.zooz.vn/CF/ice.moon/index.htm


Đơn giản là công việc tuyển người cho clan...

Hết !
Wednesday March 11, 2009 - 12:47pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
VLTK 2
VLTK 2 magnify

...

Cũng hài...

2 thằng cùi mía solo 1 con bos...

1 DGC 65 đang thời cùi bắp <-- ta đó...

Nhưng giờ đã 75 và đã rất khủng...

1 VDK 68 đang thời cùi mía...

Giờ vẫn cùi như xưa...

Ko tiến bộ...

Mặc dù con DGT 81 của nó nổi tiếng toàn server HL...

Hết chê...

Nhưng mà con DGT đó ko có trong vấn đề của Entry này...

Tiếp về vụ TK ải 2...

Thế mà cũng xong...

Lâu r` ko nói vụ này...

Cũng ngại...

Bos chết :x:X:x...

=)) Xong việc...

Xong n/v =))...

Có thêm ít tiền =))...

[ Tết điên điên thấy cái này trống trải = Edit cho đỡ buồn :"> ]

...

Saturday November 22, 2008 - 02:01pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Hàg về hàg về... Hot !
Hàg về hàg về... Hot ! magnify
Converse Xanh vs Converse Đỏ...
( ko lời bình... Miễn chê... Ai thích cứ khen )

Mr.Trần ( T.T.T ) ft. Mr.Đinh Việt Anh [ = Ms.Đ.V.A - Miss Đinh Vân Anh ] ( kèm theo cái ô )

Cám ơn bà chị Thuỷ thân yêu đã tặg em cái ảnh như là quà sn ^^ Iêu chị lắm ý



Thông tấn xã con pion
Tags: verse_green_vs_red
Sunday October 26, 2008 - 09:37am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
...
Wednesday October 22, 2008 - 01:59pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add FoReVeR...! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last