Những hình ảnh và cảm xúc riêng tư của Steppie chỉ có ở trang này...
Hello!,hehe...Trong tuần vừa rồi rất là vui vẻ, tuy rằng anh Tèo với bà Như đi Hà Nội mấy ngày. Nhưng mà đêm nào mình cũng qua ngủ chung với Thuận, thiên, Khôi, Linh, Na,haha.... cả đám đêm nào cũng tâm sự đến gần sáng luôn, vui gì đâu. Còn ngày giỗ tỗ Hùng Vương thì cô Hà với cô Lan nấu ăn một bữa ngon tuyệt, đó là món bò nhúng giấm nè, và món mới ngon tuyệt cú mèo đó là cá tai tượng chiên xù, ôi trời ăn ngập mặt luôn, à, còn mực một nắng của pé Thiên mới đi Phan Thiết về nữa chứ, hoho...
Còn chủ nhật thì mình đi uống nước với mấy bạn năm lớp 9 nè, Diễm lớp trưởng sắp về rồi, chuẩn bị đi chơi hoành tráng nhé, hehe....

Còn bây giờ entry lần này sẽ tiết lộ những sở thích trẻ con của tui, hehe...Nếu ai là bạn thân của tui chắc cũng biết những sở thích này rồi nhỉ?.
Đầu tiên đó chính là các nhân vật/vật mà tui thích. Tui thích các nhân vật này ko có nghĩa là tui trẻ con, tui thích vì nó đại diện cho một cái gì đó, các bạn sẽ hiểu rõ hơn sau đây.
Hello Kitty: thích từ hồi còn nhỏ xíu, sau đó là sưu tầm một đống thứ có liên quan như: kẹp, hộp bút,hình đề can, ống heo hình Hello Kitty nè....Giờ thì ko có sưu tầm nữa và mức độ ưa thích cũng giảm xuống oy. Cũng ko nhớ tại sao thích nhân vật này nữa,haizz. Chắc tại Kitty ko có miệng, ít nói giống tui hồi nhỏ. Các bạn biết ko, thật ra lúc nhỏ tui là ng khép kín, ít nói chuyện với ng lạ, rất nhát gan. Nhưng khi lớn lên tính tình này cũng ko còn, tui đã mạnh dạn hơn, can đảm hơn và nói nhiều hơn. ![]()
Hiệp sĩ lợn Boorin: thích sau khi xem phim Burin. Sau đó thì mua đĩa, mua hộp bút có hình Burin. Và cho đến bây giờ vẫn còn thích, tui còn tự vẽ trong paint nữa chứ, nếu theo dõi blog tui thường xuyên chắc đã thấy hình đó rùi đúng ko?.Chắc vì phim tếu, nhân vật Quả Lâm tuy ngốc nghếch nhưng luôn giúp đỡ mọi người và luôn cố gắng hết mình. Mỗi lần mà buồn hay cần cố gắng là nhớ đến Burin thế là quên hết và tiếp tục cố gắng, haha...![]()

Đây là hình heo Burin tui tự làm nè, thấy giống ko? :))

Gấu Po Panda: thích sau khi xem fim nè,nhưng mà ko có thích bằng Burin đâu nha. Tại gấu Po hậu đậu, tham ăn, ko làm được gì cả nhưng đến phút cuối lại đạt thành tích cao nhất. Đều này thì hơi giống tui một chút, khi bắt đầu chuyển cấp, tui luôn có thành tích bình thường, nhưng càng về những năm cuối cấp thì tui lại chuyển mình một cách nhanh chóng, có lẽ do tui siêng năng và cố gắng hết mình.

Tứ diệp thảo: cũng thích sau khi xem fim Kiếm thuật tinh túy. 4 lá có nghĩa gì à?. Đó chính là niềm tin, tình yêu, hi vọng và may mắn. Tui hi vọng rằng tui cũng sẽ đạt được những điều này.

Ước gì ng mình iu tặng cho mình sợi dây chuyền này nhỉ?. Tuy sến nhưng mà vẫn thích :)

Các ca khúc nằm trong cell phone mà tui nghe nhiều nhất:
1. Big big world: Thích sau khi xem fim "Hồ sơ trinh sát 4" có thần tượng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên.
2. My love will get you home: sau khi mấy con em họ truyền bá thì đã kết lyric của ca khúc này:
If you wonder off too far , my love will get you home.
If you follow the wrong star , my love will get you home.
If you ever find yourself lost and all alone , get back on feet and think of me,my love will get you home, boy , my love will get you home.
If the bright lights blind your eyes , my love will get you home.
If your troubles break your your stripe , my love will get you home.
3. Các ca khúc của chị Hữu: hồi xưa chuyên hát bài Dằm trong tim cho mọi ng nghe, haha...đi hát karaoke cũng được 100đ. Giờ thích hát thêm : Nước mắt hóa đá, mưa bên em, long time no see u, đắng cay em vẫn chờ, đừng gặp hôm nay a nhé.
4. Nhạc phim BOF: Because I'm stupid, paradise...bị ghiền fim này luôn oy
5.Nhạc phim Bầu Nhiệt huyết: Find yr love, Proud of you.
6. Yêu em mất rồi: lyric và nhạc rất là dễ thương.

Các bộ phim iu thích:
1. Phim thần tượng: những bộ phim đại loại giống như Vườn sao băng, Boy over flower, Full house kết thúc lúc nào cũng happy ending là ok.
2. Phim hài: châu tinh trì đóng, enchanted, bed time story...
3. Phim teen: Bầu nhiệt huyết, khát vọng tuổi trẻ của TVB
4. Phim hoạt hình: Burin, Khủng long con ham ăn, Kungfu panda
Ghét nhất xem phim ma, kinh dị, giết người máu me, chỉ thích xem những gì màu hồng tươi đẹp thôi.

Sở thích đặc biệt:
Viết nhật ký: nhớ hồi nhỏ hay viết lắm, ngày nào cũng viết một trang, viết hồi năm lớp 5, lớp 9 nè mà giờ ko có viết nữa, toàn viết online như thế này thôi.
Khi buồn tui thích nghe nhạc, xem phim một mình. Nếu buồn quá nữa đó, thì sẽ tâm sự với bạn bè và gia đình.
Khi vui thì tui cũng khìn lắm, ca hát nhảy múa suốt,haha
Thích chụp hình, haha...Hình chụp cận mặt, xấu đừng có chửi à nha, haha


Tình hình là đầu tháng 4 này, các nhóm sẽ thuyết trình "mệt xỉu". Riêng nhóm Simple Group, hiện nay là 11 thành viên bao gồm: Steppie Nguyên, Ngọc Hân, Kiều Nga, Diệu Anh, Thái Hạ, Thiên An, Trần Thị Khanh, Xuân Thái, Trung, Khôi, Minh Hiền - sẽ làm liveshow thuyết trình vào tháng 4 này (nếu như không có gì thay đổi) :
5/4: Bán hàng với tình huống thứ 7
8/4: Marketing Thương Mại
18/4: Marketing Quốc Tế ( bài về Hạ Long Viglacera)
26/4: Du lịch
28/4: Quản Trị Marketing : kênh phân phối của Nokia.
Wow, sau bữa thuyết trình nhóm mình sẽ đi ăn chơi hoành tráng và sẽ "cày" để thi vào đầu tháng 5 tới. Các bạn nhớ đón chờ buổi thuyết trình của tụi mình nha. ![]()
For Simple : Tụi mình đã cộng tác với nhau hơn 3 năm rồi ha, cũng thật may vì nhóm mình không hề tan rã mà lúc nào cũng có thêm thành viên mới. Lại còn tổ chức sinh nhật cho các thành viên 2 lần mỗi năm nữa chứ, iu xã viên Simple ghia ta. Mình hi vọng sau này khi đã tốt nghiệp rồi, các xã viên cũng sẽ họp mặt ăn chơi với nhau nữa nhé. Simple, simple, simple group, how I wonder who you are?. hihi ![]()
Năm nay, mình được lộc ghê, lộc ăn uống các bạn. Ngày nào cũng có tiệc, cũng ăn gà, hoho...Thêm nữa là mấy ngày này tui vui ghê, vì được gặp toàn người thân thương mà, gặp nhau chỉ có cười đau bụng với đau hàm thôi ![]()
Sáng nay, cả nhà dậy sớm, đi nhà thờ để cầu nguyện cho cả năm được may mắn, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào. Sau đó thì đi chúc Tết bà nội, cô dì, chú bác; nhưng mà do nhà mình gần kề nhau nên không cần phải đi đâu xa nên có thể chúc Tết từng nhà. Chúc Tết xong thì cả gia đình sum họp, ăn uống đầu năm, rồi qua nhà "anh hạt dẻ" hát karaoke. Tới chiều thì cả gia đình qua nhà ông chú chúc tuổi.
Hình mùng 1 Tết cùng anh chị em nè. Thấy tui đeo túi đựng lì xì màu đỏ không?. Cho may mắn cả năm đó mà, tui mặc áo cũng Dâu tây nhỉ?. hehe








Còn đây là màn minishow của chị tui nè, đẹp hen, art dễ sợ luôn.



Sáng mùng 2 thì gia đình mình qua nhà bà cô chúc tết và ăn uống tới trưa luôn. Chiều thì đi coi phim Enchanted-Chuyện thần tiên ở NewYork cùng anh chị em và mọi người. Phim hay tuyệt, vui nhất và thích nhất là con sóc.Kết phim cũng hay nữa, chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới là quyền năng tối cao nhất.hoho...




Sáng nay thì ăn uống bên nhà dì Thanh, bên nhà cô Hà, ăn ngập mặt luôn, toàn gà là gà.Rồi em nghỉ ngơi xíu, tới chiều thì hẹn mọi người chơi đánh bài.
Địa điểm: nhà em, OMG, đừng báo công an nha, hahaha..
Vui lắm nha, năm nay anh Tèo là năm tuổi mà ổng hên ghê luôn, chơi thắng hoài ah. Nên giờ chót, mọi người quyết định chơi "ván bài cuối cùng", một ăn hai thua, ai ăn là ăn hết.

Và kết quả là: đại gia Tèo của em đã thắng oy, chúc mừng chúc mừng, cung hỉ cung hỉ.

Còn đây, con bạc Châuxinh, chơi bầu cua bị thua, bị tụi nhỏ ăn quá trời.

Chúc mừng đại gia Tèo năm nay thắng đậm:

Hôm nay đi coi phim với mấy đứa em họ mà lại không đem máy chụp hình nên không show hình cho mọi người được rồi. Phim hay, Thanh Hằng đóng hay ghê. Thích những cảnh bay bay, quýnh quýnh giống phim Hồng Kông mà vẫn rất Việt Nam.
Hết Tết oy, bắt đầu quay trở lại đời sống thường ngày, tuần sau đi học oy.![]()
P/s: Tết này em toàn coi phim mang hơi hướng valentine ko ah, cảnh cuối toàn là hoàng tử kiss công chúa ko ah. Sắp valentine oy, thôi thì chúc cho pà kon Valentine vui vẻ, hạnh phúc bên ai kia; ai chưa có ai kia thì đăng ký với tui liền nha, juz kidding.![]()
Những ngày cuối năm này, mình đi ăn tất niên quá trời luôn, nào là ăn với bạn cũ từ hồi cấp 3, ăn với gia đình ở Hoàng Long, ăn với Newgen tại nhà mình, ăn ốc với anh chị, hehe…
Năm mới sắp đến rồi, Steppie có điều gì muốn nói với mọi người không nè?. Có chứ, giờ nói nè, hehe...

Gia đình thân iu của iem: Em yêu gia đình em nhất, gia đình em được gọi là gia đình vui vẻ, gia đình Hoàng Cung (Goong F- Goong Family mà). Thích nhất những lúc ăn tiệc cùng gia đình, mọi người trò chuyện, tâm sự vui ơi là vui. Những món ăn mà mẹ, cô dì nấu đều rất ngon, đúng là gia đình có truyền thống “sành” ăn, chỉ ăn được nhiều những món nào ngon thôi. Vì thế nhìn mình nhỏ con vại, mà khi gặp những món ngon là mình ăn khí thế lắm đấy nhé, hohoho…


Chị Châuxí: Iu chị tui nhiều lắm. Chúc chị sức khoẻ dồi dào, tiền vô như nước, luôn là Châuxinh trong lòng fan hâm mộ hahaha…
Anh Tèo: Rằng em iu anh, ế ồ…iu anh nhất trên đời. Chúc anh năm nay làm ăn phát tài, luôn vui vẻ và mãi là người anh zai khìn của em.
Pé Linh: Dạo này biết điệu giống tui rồi nha, năm con Chuột này phải học giỏi hơn, siêng năng hơn nha.
Pé Na: Chúc mày bớt mập xíu, ăn ít thôi nhoa, nhường cho thằng John để nó mập mập xíu, haha…Nói giỡn chứ, chúc mày năm nay học giỏi hơn nè, chững chạc hơn nè, đẹp hơn nè.
Pé Nhím: Năm mới vui vẻ, có thật nhiều tiền nhé.
Ku Khôi: Chúc em đẹp zai hơn, thành công hơn (về học tập lẫn tình trường).
Pé Thiên: Năm nay thi rồi đó nha, ráng học nghen cưng. Chúc cưng học giỏi, thi đậu vào trường mình muốn nhoa.
Ku Thuận, ku John: Hai nhóc sắp cao gần bằng chị Nhi oy, huhu…Ăn mau chóng lớn nhé, học giỏi nhé, nhất là ku John phải siêng năng hơn nha.

Pé Yến Linh: sau một thời gian đào tạo, bé Bưng Biền nhà ta đã thuộc bài “Tiệm bánh dâu tây” oy. Haha…
" Dâu Tây nè, Hoàng tử nè"
" Ớ"
" Tiệm bánh Dâu Tây"
Tiếp theo là show hình ăn uống:









Show hình đồ ăn hôm Tất Niên cùng gia đình nè: Heo sữa quay, vịt quay, miến xào cua, mì xào dòn, cơm chiên dương châu…


Sau khi ăn xong, cả nhà tản bộ ra chợ hoa Nguyễn Huệ chơi nè:


Bạn bè: Sau hơn 2 năm không gặp bạn bè cũ, giờ thì tụi bây đã khác xưa nhiều lắm, khác về ngoại hình thôi chứ thật ra tụi bây vẫn vậy ah, vẫn cảm giác vẹn nguyên như ngày nào, như mới hôm qua còn đang đi học vậy. Ngồi ăn uống với tụi bây, được cười nói vui vẻ, cứ nhắc đến cái thưở ngày xưa, cái ngày xưa ấy…mắc cười. Hi vọng sau 5 năm nữa, cảm xúc vẫn còn đấy, vẫn nhắc lại ngày xưa, mặc dù 5 năm sau tụi mình đã chồng con hết rồi.haha
Đây là café sân thượng ở tuốt...Gò Vấp
Vừa ngồi ăn kem vừa ngắm máy bay bay ngang đầu mình, cool!!!
Newgen: Ngôi nhà thứ hai của em, mặc dù em chỉ mới làm được hơn nửa năm nhưng các anh chị ở Newgen rất dễ thương, rất giỏi giang. Năm 2K8 này, chúc cho Newgen sẽ phát triển hơn nữa, sẽ thành công hơn nữa nhé. Aja Aja fighting!.
Anh Hizo: chính xác thì em đã biết anh lâu rồi, từ hồi anh quay clip cho Minh Trang cơ, nhưng mà lần đầu gặp gỡ và tiếp xúc với anh là hồi Noel 2k7. Đến nay đã hơn 1 tháng rồi nhỉ, vậy mà anh lại sắp xa em rồi. Tuy anh em mình chỉ mới chat chit vài lần, gặp nhau vài lần nhưng em thấy anh Zo rất dễ thương nè, đẹp zai nè (hoho…), em sẽ nhớ mãi một anh Zo tài tình, chụp hình đẹp đẹp hen.
Dâu Tây- Khổng Tú Quỳnh và Thiên Minh: Chúc hai em thành công vang dội, luôn là thần tượng teen trong lòng khán giả nhé.
Và cho những người em: Bim Bim, Bincute, Phúc Dustin, Mel Mel, Pinky, Bình An sushi, Tuxedo, Tony…chúc các em học hành tấn tới, nhận được nhiều phong bao lì xì nhé.
Cho những người mới ghé qua blog Steppie: Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang, và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, một năm mới an khang bình an bên nhau.
Một ngày vui như chưa bao giờ được vui tuy có hơi vất vả xíu, hehe… Ta nói, đầu bếp chính của party ngày hôm nay là mami của iem, còn phó bếp kiêm phục vụ kiêm dọn dẹp kiêm từa lưa là iem nè, mệt + đuối…Có ai thương iem ko vậy?.![]()
Bữa tiệc ăn Tất niên này vui lắm nha, hơi bị đông đấy, khoảng 15 người. Ăn uống + chụp hình từa lưa. Thực đơn cũng hoành tráng lắm ah nha: sushi (do Bình An làm nè), cơm chiên, mì Ý, gà chiên, cá viên chiên.Ăn xong, mọi người lên lầu xem hình hồi xưa của gia đình mình nữa chứ, haha…Hồi nhỏ chị iem tui dễ thương lắm ah, như hoàng tử, công chúa vậy, hoho…
Sau đó thì đi tăng 2, karaoke thẳng tiến. Ta nói, vô quậy banh phòng đến nổi bị đẩy lên tới lầu trên luôn, nhưng mà cho dù ở đâu thì cũng không thể kìm hãm sự nhí nhảnh, nhảy nhót, quậy phá của tụi tui được hahaha….Quậy tưng, hát hết hơi xong thì mọi người cũng hơi bị mệt, bị buồn ngủ ah nên đi về sớm.haha. Vui ơi là vui
.
Hình nè pà kon, hình này tui cóp từ album của anh Hizo nè, hihi...







