hjhj, ko bik co ai di tha dieu 1 minh nhu tui ko nhi? ^^ Vay ma vui phai biet nha ^^--> Click here Reply
life will change when we change ourselves
Vậy là được ở nhà mới như mong đợi rùi nhá ^^
Thix quá đi mất
Papa xương xương quá đi thui, cho con chọn 1 phòng đó!
Vậy con ở phòng I.1 nhá, hjhj, con thix cái gì cũng nhất mà >,<
Phòng có ban công và cửa sổ nhìn về hai phía nè, vậy là mỗi sáng lại được đón nắng sớm vào phòng, được lắng nghe âm thanh của ngày mới nữa, thix quá đi ^^
Mỗi chiều, được đứng ở ban công nhìn ra xa về phía hàng cây nơi đường băng, gió lộng thổi thix lắm,
ah, ah, để xem nào, nhớ hùi chị họ về trước, bảo, úi chà, trông như là đà lạt í,
Hohoho, mình nghe thế cười đến mún vỡ bụng ra thui, sến thế ko bik
Mà, uhm thì, nghĩ kĩ, đúng là... y như, y như gì nhỉ, hjhj, đúng là y như đà lạt thu nhỏ thật ^^
Úi úi, mình cảm thấy trong 9 phòng thì phòng mình là đáng iu nhất còn gì, (giống hệt chủ nó mà) ^^
Chẳng bỏ công mình bỏ bik nhiu thời gian ra tô vẽ cho phòng iu ^^ , cái màu xanh chuối chủ đạo cute đến cực kì naz, đèn ngủ ông trăng naz, nhà tắm chó đốm naz, đèn học xe lửa naz, gạch viền táo xanh và dâu tây naz ... ^_^ (hix, rõ khổ, cái tính ham ăn, mê uống, đem vào đến tận phòng +_+)
Hix, Chỉ mới 1 tuần thui, vậy mà mình thấy thời gian trôi qua chậm ko kể xiết, có biết bao là sự kiện xảy ra, ...
Về nhà mới rùi, thấy mình cần phải khôn lớn hơn, có trách nhiệm hơn,
Hix, mình sắp đến điên đầu vì mí cái chùm chìa khóa rùi, khủng hoảng quá đi, đã vậy, đến giờ còn chưa thuộc hết mí cái công tắc đèn nữa chứ, huhu, mọi thứ cứ loạn cào cào cả lên, mà chỉ có mỗi mình phải lo phần việc í +_+ Ngày ngày chạy từ tầng trệt lên lầu 2, rùi quét quét lau lau từ lầu 2 xuống đất, hix, khiếp, 2 chân mình đến đơ ra, chẳng dám than van với mẹ lun, vì một hai đòi về nhà mới ở là mình mà +_+ hix, ai biểu ham hố, giờ phải chịu thui +_+
Pa rước nội lên ở chung nè, có nội, nhà sẽ ấm cúng hơn, vui hơn, nhưng bổn phận của mình cũng tăng lên, hix, mỗi mình mẹ thì làm sao mà lo cho hết chứ +_+ nên nhà giờ có thêm cô giúp việc, mình không quen cho lắm, nhưng đành phải chịu thui, hix, ...
Mấy ngày nay, sao mà toàn gặp chiện xui hà, ngồi không cẩn thận đâu, để cái ghế đè vào pé chân, vậy là bầm tím lên, rùi toàn đi cà nhắc, hixhix, cái giường mới ráp, chưa chi pa vào ngồi, rầm, 1 phát, sập giường, oái, +_+ ... đã vậy kì này thi liên tiếp mà mình lại ngã bệnh ngay ngày đầu ra trận, làm bài chẳng ra hồn chi hết á
Bùn, bùn quá đi, ko bik phải đổ lỗi cho ai bi giờ, thì đành chịu là tại mình cả, đồ ngốc xít, ...
Hix, vậy là bik điểm được 3 môn rùi, 2A, 1B, còn chờ đợi mỗi mòn 5 môn nữa, chèn ui, bùn , bùn đến thúi ruột, con B làm mình tê tái, ... hix, cầu trời thương xót con, đã vậy còn 2 môn khủng khiếp, mà con lo đến ngủ mớ cũng thấy nó nữa, không biết số phận con sẽ ra sao đây, hix, hix ...
(phát hiện ra mình mất hết kĩ năng viết rùi, cái này phải gọi là nói nhảm mí đúng, toàn chiện tầm xàm ko hà, thui, thui, ko tàu lau nữa, ... hix, net ui, t nhớ mày quá, đến chừng nào nhà mới mí được nối mạng nhỉ, hix)
Some one said that ...
"I miss you"
= NO ... It's normal
Some one said that ...
" I like you"
= NO ... I heard so much
Some one said that ...
"I love you"
= NO ... It hasn't enough yet
I'm waiting for s.o say that:
" I need you"
It mean ...
If i cry
Your shoulder will be here with me
It mean ...
If i feel sad
Your smile will be here with me
It mean ...
If i fall
Your arm will be here with me
AND ...
If i need ...
You will be here
[B][E][S][I][D][E]
me
That princess is living in a castle ... she hasn't got happiness
and
She doesn't believe in happiness
(Cái ảnh nì đc mình vote là trông ngốc xít nhứt gần đây, hix)
Ra hum nay là thứ 6 ngày 13, giời ạ, vậy mừ từ sáng đến giờ, lang thang, vô tư nhìn cái đồng hồ điện tử trên tay (vốn bị trễ 2 ngày mà hem có bik) pó gối lun naz +_+
Hix,
Thì chuyện là vầy naz, một ngày của mình nó như thế này nè:
Tối qua lại mò mẫm dzí mắt vào cuốn New Moon, đến ... tờ mờ sáng ... thì phải hix ( phần 2 twilight í mừ ^^)![]()
Rút cụt là, sáng ra dzậy hem có nỗi, còn đang uốn éo thì ... A" ... ôi thôi
Nhớ ra rùi, sáng nay cô hẹn qua khoa lấy bản nháp chuyên đề kinh tế
+_+ ![]()
HIX, co chân, co cẳng mừ chạy ... nói vậy chứ ... bao gồm tắm táp, chải chuốt, ... cũng hết 30' hơn, rõ khổ ...
8g30'
Có mặt tại cửa khoa ![]()
Trời! đóng cửa! á, á, hay tại mình đi trễ quá
Huhu, hix
May gặp kon bạn, nó bảo, hem phải, còn sớm, thầy cô chưa dzô đó mừ
Ui, may quá đi mất, súyt khóc ![]()
Hihi, từ xa thấy cái dzáng xinh xinh, bik ngay cô hướng dzẫn chuyên đề mình chứ ai, cô gì mà trẻ kon, đáng iu thế ko bik ^_^ (úi,
em hem có nịnh đâu cô nhá, thiệt í)
"ah, chuyên đề cô chưa sửa xong e ơi, lát quay lại nha"
...
Hix, thế là trong đầu vạch ngay cái kế hoạch :![]()
Coop mart thẳng tiến, hìhì, sao dzạo này thix cái cảm giác alone quá đi mất ^^ mún làm bất cứ gì mình thix, chỉ mỗ mình thui ...![]()
Chèn ui, đi Coop giờ này, tưởng chưa có ai, may quá vẫn đông nghịt người ^^
Hihi, uhm thì trà thảo mộc Dr thanh naz, uhm thì dzây chun cột tóc naz, uhm, sữa rửa mặt naz ^^ ... blabla...
hihi, cái cài tóc này cute thế ko bik, cho pé vào giỏ lun vậy ... hihi ... thế mà cũng loay hoay bik nhiu lâu lun á ui, đúng là rùa hậu đậu ...
Ối, sao thế mà cũng ngốn của mình đến 250k
.... tay rút tiền mà tim đau nhói, hix,,.... mà sao cũng may thế nè chèn, chương trình khuyến mãi, híhí, thế là được kèm một lọ hoa và đôi dzép kẹp vàng chóe, chịu nỗi hem +_+ , hihihi
Cũng còn sớm chán, túng tăng làm lun cái thẻ khách hàng thân thiết, kàkà,
Hí hửng ghi ngày 11 nữa chứ, đã vậy, có bác hỏi ngày mí vậy kon, " dzạ 11 ạ! Hihi, trả lời mà miệng cười tươi như hoa í" +_+
Ah` há, 9g30'... đúng rùi, sẵn ghé qua ĐHTC lấy cái bằng C av lun vậy, uhm, trong đầu nghĩ cái bằng này cũng chẳng giá trị gì, nên cũng ko có hứng thú mí, hazzi,
Hờ hờ ,,,
dzò cái danh sách dài sọc, ra khóa rùi có 7 em đc lọai giỏi thui á, hihi, lại ní na ní nần, xem ai được điểm cao nhất, có 2 pé nè, mừ 1 pé trong đó lại chính là nó ...
kàkà, thi đại mà kết quả cũng hix hồn ^^ chèn, lấy cái bằng pé xíu cũng đóng hết 15k, chùi ui, mình chụp cái hình này hùi năm 1 mừ sao trông xí thế nhỉ, làm tối cả cái bằng,
ghét thiệt.
Uiui, 10g30 rồi, chạy qua khoa thui, không khéo lại trễ cho mừ coi, uhm, mà lạ, y như rằng đụng đến cái xe là mắt phải liếc vào cái kiếng chiếu hậu, tay chải chải, xoắn xoắn cái tóc +_+ hix, điệu hết chỗ nói ![]()
Hay quá, cô đang đọc bài của mình, thấy mình mắt cô sáng lên, tim mình cũng run run, hem bik có gì hem nữa ... tâm huyết của em ...
" em ơi, chuyền đề qui định có 20 trang đổ lại hà, em làm đến 36 trang, chỗ này ... chỗ này ..."
hIHI, túm lại là mình phải rinh về và xén tỉa nó, chèn ạ +_+ cũng bik là mình làm dzài, nhưng con đẻ đau, hem bik phải bỏ chỗ nào, thôi thì rinh qua cho cô xem, cô cắt đâu thì em xén đó, hix
![]()
Mà mình í, lúc nào cũng dzong dzài hà, như cái entry này naz, dài lắm rùi đó, hix, ... vậy thui, còn vụ đi học avăn buổi tối nữa mà,
dzẹp zẹp, ko kể gì nữa, đi đọc New Moon i, ghiền quá rùi, hìhì ^___^
I'M INVISIBLE
Không có nghĩa là em vô hình
Luôn nhủ lòng mình như thế
Không thix sống bon chen, cũng không muốn nổi trội
Chỉ thix một cuộc sống
...yên bình...
... nhẹ nhàng trôi qua
Lắm lúc thành thật với bản thân
...
Hóa ra đó chính là T.R.Ố.N. ... .T.R.Á.N.H
...

Rồi nhiều khi em chỉ bik mãi đợi chờ một mặt trời cho riêng mình
Có quá ngốc không, khi em cho rằng ...
Mặt trời là duy nhất - mặt trời thì chỉ có một
Mặt trời rồi sẽ vĩnh cửu bên em
Mặt trời sẽ xóa tan băng tuyết và mang đến cho em sự ấm áp
Mặt trời luôn tỏa ánh nắng rực rỡ - chiếu sáng cho một ngày mới thêm xinh tươi
VÀ ...
...
Em đúng là một con ngốc
Vì mặt trời không dành cho riêng ai
Uh`, thực sự cuộc sống đâu bất công với em
Là chính em đã đánh mất quá nhiều cơ hội đến với mình
Dzẫu biết trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất
Nhưng, luôn chọn hướng này để giải quyết mọi việc
Lắm lúc ngoảnh lại
Mới nhận ra rằng
[C][Ơ] [H][Ộ][I]
Đang
...
Vuột khỏi tầm tay ...
Bao xung quanh em la mot ta?ng ba(ng lo*'n
....
La.nh, la.nh lam ...
Hoi lanh lan toa khap noi ...
...
Trong trai va co don ...
Nhung em van doi, ...
[w][a][i][t]
...
Cho Doi...
Mot ngay nao do ...
Mat troi se toa sang ...
Va nhung tia nang am ap se den ben em
Roi ...
Tang bang kia
se ...
tan chay ...