Love means never having to say you're sorry
Bye bye blog, miss you somehow ...




Hôm nay ko có post hình solo nữa, post hình chụp chung với các mẹt khác nha
Tụi này là đi đám cưới nè, mà cấm có chụp 1 tấm nào với cô dâu chú rể, toàn cả lũ tự chụp nhau ![]()
![]()
nhục nhục
Tớ & KinhKha, chị Mai chụp lèn đấy, xinh tươi trên từng cây số nhờ nhờ ![]()
Nhân vật chụp tấm hình trên nè. Tuyên dương bạn Mai chụp nhìu hình shynh đệp cho tớ héhé
3 nhân vật lắng nhắng nhất đây: bạn Mai, bạn Nhã & tớ (pà Mai rõ vậy mà tui bị mờ hixhix)
3 nhân vật kinh điển nữa ![]()
Nhân vật này là Angel Vân, là người đẻ là Sunny V đó. Shỳ-tyn chưa haha ![]()
![]()
Em gái nhỏ này là em tớ, học lớp 1, Chụt cưng ![]()
Tớ & đồng bọn ^^
Mụ Mai ngồi vô duyên phát sợ haha
Hiện tai tớ đang nghe các bài sau:
1. Tựa dòng sông - Vincent Nguyễn - Đình Nguyên - Lê Hiếu
2. Nuối tiếc - Hồ Hoài Anh - Hồ Quỳnh Hương
3. Bóng mây đời tôi - Đức Trí - Hồng Nhung
4. Chuyện một người con gái - Đức Trí - Phương Vy Idol
5. Em biết (demo)- Đức Trí - Đức Trí (tớ thích bản này hơn bản của Phương Vy Idol hát héhé, hồi trc còn ở Melb cứ đêm là repeat hoài)
Nhân nhắc tới em Phương Vy, tớ xin phép post tấm hình của em ý, mà theo tớ là kinh điển luôn haha. Nghe nói em ý đang theo style Girlicious, mà nhìn bộ đồ này
không biết nói j luôn. Giống cái bánh sinh nhật thời tớ học cấp 1 ^^
Lỡ nhiều chuyện rồi, post luôn cái này. Bạn Thanh Vân bận bộ đồ chim công làm tớ nhớ cô công trong Cậu bé Rừng Xanh của Ngày xửa ngày xưa haha. Cô công điệu đó. Bonus quả Marilyn rất chi là không liên quan. Tội nghiệp em Marilyn ^^
Nói về hình thức quần áo thế thôi chứ mức độ tài năng & nhan sắc của các bạn trên thì tớ ko dám bàn đến.
Từ ngày 24/8 đến hết ngày 23/9 mặt trời đi qua chòm sao Virgo - tiếng Latin nghĩa là Xử Nữ, Trinh Nữ. Hợp với nghĩa đó, đa số người sống độc thân hoặc muộn màng chính là sinh ở cung này. Nhưng một khi đã lập gia đình, Xử Nữ làm tròn bổn phận của mình với lòng tận tuỵ hiếm có.
Rất dễ nhận dạng Xử Nữ giữa mọi người khác, trước hết vì tính cách hoàn toàn không phô trương, không ồn ào, nhiều lời, họ luôn có một phong thái đặc biệt. Bạn luôn nhận thấy trên nét mặt Xử Nữ một sự đăm chiêu, suy tư. Vẻ như người đó lúc nào cũng đang suy nghĩ căng thẳng - và điều đó hoàn toàn phù hợp sự thực.
Một Xử Nữ điển hình là người có thân hình mảnh mai, cân đối, với đôi mắt đẹp và thông minh. Mắt của Xử Nữ thường trong sáng đến nỗi bạn có thể nhìn thấy hình ảnh mình trong đó như nhìn vào gương. Đa số họ duyên dáng và hấp dẫn, mặc dù đôi khi thoáng qua một nét phù phiếm. Họ khá quan tâm đến hình thức của mình. Nếu lẳng lặng quan sát Xử Nữ, bạn sẽ thấy họ hay soi gương, nhất là vào những lúc không có ai xung quanh. Xử Nữ rất coi trọng trang phục.
Họ có sức chịu đựng công việc trí óc cường độ cao hơn mọi người thuộc cung Hoàng đạo khác.
Mặc dù phong thái của Xử Nữ thường bình lặng và thậm chí lãnh đạm, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, che giấu những diễn biến nội tâm mạnh mẽ.
Xử Nữ rất cẩn trọng và khắt khe trong ăn, mặc, công việc, tình yêu và quan hệ bạn bè. Trí tuệ của họ tỉnh táo đến mức họ không bao giờ có ảo tưởng, thậm chí cả khi đang yêu. Họ không nhìn đời qua cặp kính màu hồng, họ nhìn rõ cả ưu điểm lẫn nhược điểm của người mình yêu cũng như tính chất quan hệ của mình với người đó.
Đa số Xử Nữ có một trí thông minh sắc bén và thâm hậu (đặc biệt nếu bạn nhận bắt được ý giễu cợt thường có trong câu nói của họ).
Tuy không thể nói Xử Nữ là những người mơ mộng viển vông, vẻ ngoài của họ nom lãng mạn cứ như vừa từ trên trời rơi xuống. Khi bị khó chịu bởi sự thô tục, ngu dốt hoặc cẩu thả, Xử Nữ có thể gắt gỏng, càu nhàu. Nhưng đa phần thời gian, nhờ tính cách bình thản, thăng bằng của mình, họ là những người rất dễ mến khi tiếp xúc.
Họ rất thích sự độc lập. Nỗi lo sợ bị lệ thuộc, nhất là ở người luống tuổi, làm cho nhiều Xử Nữ có tính tiết kiệm. Tuy nhiên, khi Xử Nữ vững tin vào sự độc lập kinh tế của mình, họ có thể chi tiêu phóng khoáng.
Xử Nữ thích sự chân thực, đúng giờ, cẩn thận, minh mẫn và tính chọn lọc trong quan hệ. Họ căm ghét kiểu lãng mạn nước bọt, thói ở bẩn, thô tục, bê tha và lười nhác. Xử Nữ là những người rất cá tính, thực tế, rành mạch, với cảm nhận tinh tế về cuộc sống, hoàn toàn xa lạ với những đam mê dung tục và cuồng dại.
Bạn có nghĩ rằng đàn bà Xử Nữ là biểu tượng của sự dịu dàng, thuần phục và yếu đuối? Nếu thế, bạn sẽ thất vọng. Xử Nữ hoàn toàn không phải hình ảnh một nàng tiên áo lụa e lệ soi bóng xuống mặt hồ chốn rừng xanh.
Đàn bà Xử Nữ dám bỏ chồng vì người tình và đi theo anh ta đến tận cùng thế giới. Nàng thà sinh con ngoài giá thú với người mình yêu, chứ không đời nào cưới người mình không yêu làm chồng. Nàng thuộc loại người đón nhận mọi đòn đau của số phận vẫn ngẩng cao đầu. Bạn thấy đấy, trong những hành động như thế không thể có chỗ cho sự thuần phục và yếu đuối.
Thiên bẩm Xử Nữ rất e lệ. Họ không thuộc loại người gào thét giữa cuộc họp, phóng xe hùng hổ trên đường phố, hoặc tham gia những nơi ăn chơi đáng ngờ. Nhưng Xử Nữ là người đàn bà đích thực, nàng sẽ chiến đấu đến cùng vì hạnh phúc của mình. Nếu trên con đường đó có những trở ngại điệp trùng, nàng sẽ không than khóc, ngất xỉu, hoặc cầu xin giúp đỡ, mà sẽ bằng sức mình quyết vượt qua.
Nàng sẵn lòng chịu những hy sinh vô hạn vì người yêu. Nhưng khi thấy cuộc hôn nhân của mình bất thành, Xử Nữ không do dự huỷ bỏ nó. Và nàng sẽ làm điều đó một cách lạnh lùng như bác sĩ trong ca phẫu thuật. Phá bỏ gia đình đối với nàng là một bi kịch lớn, nhưng giả dối trong gia đình và tình yêu thì bi kịch còn lớn hơn.
Xử Nữ là cung Hoàng đạo duy nhất có khả năng là một bản thể đồng thời vừa lãng mạn như mây xanh, vừa toan tính như quỷ sứ. Trong tình yêu của nàng có bản chất ma thuật biểu hiện bằng sự chọn lựa khắt khe và sức mạnh mà so với nó mọi đam mê yêu đương của các cung khác trở nên thật là mờ nhạt.
Trong tình yêu của Xử Nữ, bình diện thể xác bao giờ cũng có phần lu mờ. Nhưng ở đó có cái có thể gọi là “sự cuồng nhiệt của tâm hồn” – rất hợp ý những đàn ông đánh giá người đàn bà trước hết ở bình diện tinh thần.
Xử Nữ không thể chịu được bạn nói dối. Trí tuệ rành mạch kết hợp với linh cảm giúp nàng phát hiện ra những điều dối trá dù là tinh vi nhất, và nàng sẽ không tha thứ. Xử Nữ trong sạch và chân thành, nhưng không ngây thơ.
Nét hấp dẫn rõ ràng của người vợ Xử Nữ là: bạn hầu như chẳng phải lo việc gì. Nàng tự đảm nhận mọi việc, và sẽ làm những việc đó một cách thoải mái.
Nếu bạn đã may mắn gặp được Xử Nữ trên con đường của đời mình, hãy giữ lấy nàng. Có thể bạn sẽ không gặp may như thế thêm một lần nào nữa.
--> Ôi, Virgo
Cô ấy thấy mệt mỏi quá.
Cô ấy đã chạy bao xa với những mơ ước viển vông của mình, chắc là đã xa lắm đấy. Rồi thì cô ấy nhận ra những cố gắng thường ít khi được đền bù xứng đáng với công sức đã bỏ ra, và không phải cứ ở hiền thì sẽ gặp lành trong cái xã hội thế này. Cô ấy cũng nhận ra có những việc không thể tự làm một mình, kiểu như không thế một mình chống mafia vậy.
i. Cái lề thói nền nếp là gì mà thật khó phá bỏ quá, dù nó là cái nền mục ruỗng. Cô ấy những muốn thay đổi những điều cũ kỹ và xấu xí, những muốn làm nó tốt hơn lên, những muốn tung tăng bay nhảy, nhưng vẫn chưa làm được. Chỉ ngay cái việc giờ giấc người tài xế đến đón thôi, cô ấy hỏi mấy giờ, anh ta đáp 8h30. Vậy mà cô ấy đã chờ đến 9h30. Và cô ấy bảo anh tài xế "lần sau hãy trừ hao với tất cả mọi người, nhưng không có em". Cô ấy không chắc anh ta sẽ nhớ. Con người thật khó hiểu, họ trung thành với những thói quen cũ và xấu nhưng không tập làm quen với những điếu mới và tốt.
ii. Có những khúc trắc bất cứ ai có đầu óc cũng nhận thấy, nhưng không ai muốn hay nghĩ đến việc thay đổi nó. Cô ấy, một lần nữa, không thể làm một mình. Bởi vì con người không phải là máy móc, nên họ mới có tính sáng tạo. Bởi vì con người không phải máy móc, nên họ mới có thể làm chủ. Thế nhưng cô ấy đang sống trong một guồng quay máy móc với những cơ chế phức tạp và nặng nề đến nỗi cô ấy phải giả dụ rằng mình là máy móc. Máy móc thì không có trách nhiệm mà, máy móc thì không có cảm giác mà. Nó cần một ít dầu nhớt và những lập trình thôi. Mọi việc sẽ tốt nếu cô ấy là một cái máy thật, sẽ không có suy nghĩ, không có day dứt, không có thất vọng. Nhưng cô ấy lại không phải là máy, dù đã cố tình huyễn hoặc. Và cô ấy chán ngán phung phí thời gian và tâm huyết của mình vào đó. Ừ, thật phung phí, nhỉ?
iii. Sở thích không phải là điều quan trọng phải không? Thời đại này rồi, sở thích chẳng thể giá trị bằng vô số những điều thực dụng khác. Cô ấy dần từ bỏ những gì đã từng vô-cùng-yêu-thích, để bớt nuông chiều bản thân và để chiều chuộng người khác. Cô ấy bỏ vin, bỏ café, bỏ hình, bỏ film và bỏ sách. Cố gắng lên mà bỏ! Quay lưng đi mà bỏ! Dứt ruột ra mà bỏ! Bây giờ những điều đó đã thành ra xa xỉ quá, khốn khó quá. Cô nhớ đến phát khóc và thu mình bé lại trong những điều tưởng là lành mạnh, nhưng thực ra là nhạt nhẽo và vô vị. Mà cô ấy thì rất sợ nhạt. Sợ lắm! Chắc là cô ấy đã sai, đã sai rồi.
iv. Mỗi ngày trôi qua, cô ấy nhìn vào bầu trời kia, và mong ước tạo ra cho mình một đôi cánh có thể bay đến gần với mặt trời. Và cô ấy từng ngày thu lượm những mảnh lông vũ. Nhưng hiềm một nỗi lông vũ thời bão giá cũng mắc và khó tìm quá đi thôi. Cô ấy những mong mình có đủ tiền để học hết mọi thứ mình thích, học thì không bao giờ là đủ. Nhưng đó là giấc mơ mà, và giấc mơ thì cũng vô hại luôn, vì nó có bao giờ trở thành hiện thực đâu. Cô ấy quả là đồ tham lam quá đáng, tỉnh lại đi cô ơi!
Thôi nói về những ước mơ, hiện tại thì cô ấy đang [K.H.Ó.C]