Thành thương binh hạng nặng roài, k đi chơi nữa, ở nhà tu chí học hành thoai [for the bright future]--> Click here Reply
Thích thì chiều...anh liều...em té...
Buồn buồn ngồi dịch bài này chơi, thấy Chinese version(Tôn Nam ft. Hàn Hồng) hay hơn bản của Jackie Chan với Kim Hee Sun |
Cũng là người sao có người sở hữu cả bộ sưu tập xe nào Mẹc, Audi TT, Bentley... mà vẫn rút ví ra mua Phantom 1Tr$ k tiếc tay. Có người cố gắng lắm mới mua đc cái xe đạp
Cũng là người. Có người ở quê chỉ có 5 kênh VTV, chả bít net là j đâu - học vẫn giỏi. Có người ở trên thành phố có cả Wireless, Wifi, ASDL... kém vẫn hoàn kém.
Cũng là người. Có người học năm thứ ba đại học đi xe đạp vẫn oách. Có (đứa) học cấp 3 đi xe to xe đẹp - mà vẫn bị người ta khinh.
Cũng là người, có người học dăm ba trường vẫn đỉnh đừng hỏi. Có người học 1 trường mà vẫn tạch đều
Cũng là người, có người nhà ngèo vẫn vòi bố mẹ đủ thứ đắt tiền cho bằng bạn bằng bè. Có người nhà khá giả chẳng muốn xin tiền bố mẹ vì biết đc đấy là do bố mẹ vất vả làm việc mới có đc chứ k fải của mình
Cũng là người. Có người với 10 triệu trang trải miếng cơm manh áo, 100 triệu xây được nhà. Có người, 10 triệu cho một chai rượu, 100 triệu cho một đêm bay
Cũng là người, có người làm lụng đầu tắt mặt tối để kiếm tiền, có người cứ nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống
Cũng là người. Có người quen nhau rồi mà nhìn nhau mặt vẫn phớt tỉnh Ănglê. Có người chưa quen nhưng đã thấy thân thiện và gần gũi rồi.
Cũng là người. Sao có người cả đời mình chẳng bao giờ quên được. Có nguời gặp rồi không muốn gặp nữa.
Cũng là người. Sao có người cứ nhận những thứ của người khác - là của mình. Có người lại toàn đem những gì mình có - chia cho người khác.
Cũng là người. Có người 5 năm yêu 1 người. Có người yêu một lúc 5 người.
Cũng là người. Sao có người chân vòng kiềng lại còn cứ thích mặc váy, quần đùi. Có người chân dài đến nách, mặc quần vải đẩy xe bán hàng rong ngoài đường
Cũng là người. Sao có người chẳng cần đánh gì lên mặt trông vẫn xinh. Có người trát cả cân phấn lên mặt mà vẫn không đỡ được.
Cũng người với nhau. Sao có người đi SH, LX, PS nhìn đằng sau dáng đẹp, tóc đẹp, quần hiệu, áo body sát sàn sạt, giầy Nine West… lên đằng trước nhìn mặt chẳng liên quan. Có người đi xe đạp thôi cũng đã thấy yêu ơi là yêu ấy .
Cũng là người. Có người quý trọng cơ thể mình biết bao. Có người lại cứ thích đập đi, xây lại, lắp ráp, xẻo chỗ này đắp chỗ kia - trên chính cơ thể mình
Cũng là người. Có người để tóc tém trông thật cá tính. Có người không nuôi được tóc, bỏ 5,6 triệu để nối một bộ tóc phù du không phải của mình.
Cũng là người. Sao có người đánh rơi cả cái mũ không thèm quay lại nhặt. Có người chẳng đánh rơi cái gì mà lại rất hay đi nhặt nhạnh
Cũng là người. Sao có người chỉ mơ ước có một việc làm ổn định để bình yên bên gia đình. Có người lại tham danh vọng, muốn làm giàu thật nhanh bởi luôn nghĩ rằng: làm giàu không khó, để rồi k có nổi 1 nơi đi về
Cũng là người. Sao có người chỉ thích học gần nhà, gần ba mẹ, gần ngưòi thân. Có ngưòi lại chỉ thích bay thật xa, đến những nơi lạnh lẽo thiếu thốn đủ thứ và những tình cảm thân thương để đạt đc ước mơ của mình
Cũng là người. Có người cầm tờ giấy kẹo cả tiếng tìm thùng rác. Có người đứng cạnh thùng rác mà vẫn xả rác ra đường
Cũng là người. Có người "mình vì mọi người", hết lòng vì tập thể, cũng có ng chỉ thik "mọi người vì mình"
Cũng là người. Có người cố gắng sống sao cho thật - còn chưa ăn ai. Có (những) người - lại chỉ biết sống Ảo.
Cũng là người. Khi đã thành ngôi sao, hát có chán, playback, lipsync cát-xê mấy chục ấu. Có người hát thật đắm say mê hồn, chưa nổi tiếng - cũng chỉ mấy trăm nghìn.
Cũng là người. Sao nhà giàu, đã giàu còn cho vay lãi cao. Nhà nghèo, đã nghèo còn phải đi vay lãi cao nhà giàu.
Cũng là người. Sao có người sẵn sàng đến với nhau giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Có kẻ gây ra tai nạn mà hèn mạt bỏ chạy.
Cũng là người. Có người ước mơ cả đời có đứa con. Có người đã từng có giây phút làm mẹ - nhưng sẵn sàng tước bỏ nó - thậm chí nhiều lần.
Cũng là người ấy. Sao vừa yêu chó. Vừa thích ăn thịt chó.
Cũng là người. Sao có người coi vịêc nội trơ, giúp đỡ bố mẹ là một niềm vui trong cuộc sống. Có người lại coi: “Không bao giờ phải làm việc nhà” - là một niềm tự hào.
Cũng là người. Sao có người nói “hãy làm việc đi” hiểu theo nghĩa này. Ngưòi hiểu theo nghĩa khác.
Cũng là chữ cái. Trẻ con đánh vần A, Bờ, Cờ. Người lớn nói abêcê - tức là nói không đơn giản là chữ cái.
Cũng là chữ X. Trẻ con sẽ là Xe đạp, Xích lô, Xúc xích. Người lớn sẽ là XXX.
Cũng là đôi mắt. Có đôi mắt nhìn thấu tâm can. Có đôi mắt chỉ soi vẻ bề ngoài.
Copy có sửa đổi from Frozen
Bao h mới lên đến level của cụ này nhỉ
Đã sợ chưa?????
Sau 1 tuần thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh đã nại đc "về tranh thủ" với thủ đô gió ngàn thân iêu. Chậc chậc, quả như các bậc tiền bối đã truyền kinh nghiệm, những ngày đi bộ đội quả nà gian nao nhưng mà cũng vui
Ngày đầu tiên đến trường tập trung, hẹn 7h30 sáng bà Ngọc bệnh lại tưởng là 4 rưỡi chiều, làm anh em GL rớt lại đến chuyến xe cuối cùng, tí nữa thì hẹn gặp ML mùa hè sau. Đến đấy đợi chờ chán chê mê mỏi, đi cùng với các em CĐ VH nghệ thuật với Mỹ Thuật CN có khác, toàn các em xinh tươi. Chả tia zai toàn đi tia gái, có cả em Ngọc Hân người mẫu HHT, cứ gọi là xi đèn đèn
Đc fát 2 bộ qáo, 1 cái mũ may là cái quần nào cũng vừa, k bị thủng đít.
Chăn màn thì bẩn thôi rồi (cái chăn rạ ngứa ngứa ngày xưa đi bán trú hay fải đặp í ạ) nhét hết vào trong tủ. Đồng chí Phạm Hoàng Anh
thuộc tiểu đội 25 trung đội 8 đã chính thức sống đời bộ đội kể từ đây
Ở fòng 206 nhà c7 , như thế là may mắn lắm roài . Cả fòng 11 đứa góp xiền mua 2đ dép đi vào nhà tắm cả 2 cái khăn lau chân, đại ja kinh khủng ![]()
Sáng hum sau khai jảng, các thầy trường mình đến thạm dự đến lúc về chúng nó kêu: thầy ơi cứu em thảm thiết mà các thầy chỉ biết vẫy tay như chào fan hâm mộ rùi lên xe vọt thẳng
. Thế thì có khác j bảo kê cơ chứ
Do học hỏi kinh nghiệm nhìu các bậc tiền bối nên là cứ gặp ông nào là chỉ có nhìn vào cái biển tên xem có trong danh sách đen k, k có là thở fào nhẹ nhõm. Cả tuần ở trên đấy mà chưa đụng độ Thanh Sìn là cả 1 may mắn lớn cho cả trung đội.
Tuy nhiên ngay đêm thứ 2 fòng 206 huyền thoại đã gây ra 1 fi vụ chắc nhớ đến jà. Cụ tỉ là iem, 1 trong những nguyên nhân chính gây ra fi vụ này. Số là Dung kaka mang quyển Rừng Nauy (cả fòng toàn gọi nhầm thành Rừng Xà Nu
, chắc tạo iêu anh Tnú quá cơ) có 1 số đoạn rất chi là nhạy cảm mà Trang Quân cứ bắt mình tìm để nó đọc lúc buổi chiều, để tăng kiến thức về sex education tiện thể có thắc mắc j thì hỏi luôn, bệnh thế k bít. 3 chuyên ja đầu ngành đều ở fòng này cả. Thuận lợi quá, bảo sao cứ lai vãng sang fòng tao.
Đ ọc lúc buổi chiều đến lúc 10h30 tuýt còi đi ngủ, em Ngọc rủ mình soi đèn pin đọc tiếp cho thú
Đang lớ xớ rớ rọi đèn tìm thì có 1 ánh đèn chói lóa từ bên ngoài hắt vô. Em Hạnh cho 1 câu : "Đứa nào rọi đèn pin đấy? "
Sau đấy là 1 số tiếng cười khúc khích của các nhân fòng mình cùng tiếng chuông tin nhắn của đồng chí Trang Te
khiến cho bóng áo xanh bên ngoài nói : Mở cửa ra, bật đèn lên, các em lúc này đã cởi hết xu chiêng
bèn vội đắp chăn trong mồm lẩm bẩm :" Quả này chó rồi" 1 cái đầu thò vô " Tất cả dậy mặc quân fục xuống sân xếp hàng" ![]()
Xuống thì thấy đại ca này đi 1 lượt qua các em, nhìn thấy cái biển tên Vũ Đình Khanh mặt mày em nào cũng tím tái, k còn 1 giọt máu
. Đại ca cho cả đội xếp 1 hàng dọc ở 1 chỗ tối sát bờ tường
gọi là con đường hàng cây. Mỗi đứa cak nhau 3m để suy nghĩ về việc mình đã làm ![]()
Mặc dù đã bôi anti mosquitoes tay anh vẫn chi chít muỗi cắn do muỗi ở đây quá siêu nhân ![]()
Khoảng 30' sau thằng cha quay lại giáo huấn cho 1 bài nữa
, hỏi mọi người vừa rồi có fải là hình fạt k. May mà đứa nói có k nói to bằng đứa nói k
. K thì 3 vòng quanh sân vận động ngay. Vẫn k có biểu hiện j
. 12h cả fòng đc cho lên sau khi 3 em lần lượt đứng ra xin lỗi, thể hiện sự cảm thông cho những người k đc ngủ như thầy chứ thầy cũng chả mong tình cảm riêng tư j cả. ![]()
Biểu hiện của thầy đc lý giải là do ở đấy có mấy bạn canh gác lởn vởn nên thầy k hành sự đc, mặc dù đã đứng ở chỗ tối. ![]()
Hum sau tin lành đã đồn đại đi khắp các trung đội, và k bít ra đến version thứ mấy roài. Cả fòng nơm nớp lo sợ cuối tuần k đc về nhà đến nỗi ám ảnh cả trong những giấc mơ ở trên lớp.
Chậc, dạo này lười quá, toàn đi chơi, chả blog bliếc j cả. Hum trc Trang Quân rủ đi học thử Pronunce còn quả quyết
“K, tao chỉ sắp lịch đi chơi thoai, đừng rủ tao đi học”, thế mới khủng.
Vít típ nhật ký kẻo mấy hum nữa đi đầu quân cho Mai Lĩnh
thì chắc 1 tháng sau mới động đến nó mất
Ngày 29/6,
Đêm thức dậy nhiều lần nhưng do đeo cái bịt mắt
(ai nhìn thấy cái này của tớ đảm bảo cũng fì cười vì nó rất chi là …
) chả nhìn thấy cái j nên lại ngủ típ
. K fải đeo cho sành điệu đâu mà vì đèn các xe đi ngược chiều chói mắt kinh khủng. Đã để đèn fa, mỗi lần đi qua là các bố cứ nhá đèn nhiệt tình
. May ta đã có bửu bối
. Keke. Hương thì fải đội mũ sùm sụp xuống trông giống xe ôm
. Hình như đây cũng là lần đầu tiên mình nhìn nó bỏ kính. Trông là lạ, nhiều lúc tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở còn tưởng ai
Ngồi cạnh Hương là 1 ông người Huế, nói đã chả nghe thấy j rùi còn nói nhiều kinh dị
Mình toàn giả vờ ngủ để cho H tiếp chuyện với ông í
Lúc đến Đông Hà là vào tầm 5 rưỡi sáng. Xe dừng 1 tí cho khách xuống, cái ông người Huế đấy cũng le te đi xuống chả hỉu làm cái qué j, đi đến đúng cái cửa sổ chỗ mình ngồi thì đạp ngay fải 1 bãi mà ai cũng bít là cái j đấy
Akak, mà lại đúng lúc mình quay ra mới thú chứ
, xong đi ra chỗ khác bôi bôi
, 2 con cười đau hết cả bụng. Khổ vừa mới sang ngày ra![]()
7h kém đến Huế, mưa tầm tã, VP chưa mở cửa đội ngũ xe ôm thì mời chào nhiệt tình
. Đành fải chạy ra cửa VP trú mưa. Hát thầm “Chiều mưa trên kinh đô Huế…”
ô dưng mà bi h là buổi sáng mà![]()
7 rưỡi lại lên xe đi Hội An. Chuyến này thì có rất nhiều Tây
Lại có mấy thằng ôn con người Việt rõ ràng nhưng chỉ nói đc mấy từ bập bẹ
Hương ngồi còn nghe đc bọn nó chê service của VN chứ
còn mình thì chịu, chả nghe ra cái chóa j
Dừng xe ở 1 quán ăn gần Lăng Cô. Có núi có biển
Trời lại vừa mưa xong chưa có nắng cảnh đẹp dịu dàng đúng kiểu Huế. 2 con k vào ăn mà đi lăng quăng chụp ảnh xung quanh. Tiếc là k có đường xuống biển, chỉ đứng từ xa chụp qua mấy cây dừa hay cau j đấy. Công nhận là đẹp. Thik Lăng Cô rùi đấy![]()
1h chiều đến nơi. Xe dừng ở KS Seastar, nghe giới thiệu là cách trung tâm phố cổ có 4’ đi bộ. 2 con k thuê ở đấy mà cuốc bộ vào KS Phố Hội ở 7/2 Trần Phú theo lời mấy ông bà trên TTVN, 120k/ ngày/ fòng twins
. Đã qua 12h trưa nên okie, thuê luôn
. Nói KS cho oai chứ thực ra chỉ như nhà nghỉ, lại còn ở trong ngõ nên mặc dù ở giữa phố chính nhưng rổ giá vưỡn ok, có thể coi là khá rẻ. Các điểm thăm quan hầu như là tập trung ở phố này. Vứt đồ đạc ở đấy rùi đi ăn.
Vào ăn Cao Lầu 8k/ bát trên đường Nguyễn Huệ. Nói chuyện với fục vụ thì như cãi nhau luôn, mãi nó mới hiểu
. Minh gọi Cao Lầu thì nó cứ Cô Làu, Cô Làu
. Phục vụ thì rõ chậm, bà chủ quán thì cứ hâm hâm đơ đơ. Gọi sinh tố bơ 5k/cốc đến lúc gần ăn xong mới mang ra. Vào sau mình có 1 đội quân khá đông mấy ông Huế thì fải sau khi gọi bn món k có hoặc làm lâu quá k chịu đc đã fải bỏ đi
. May mắn sao mình gọi Cao Lầu là món làm nhanh nhất ở đây. 2 ông bà đến trc người Hnội vào gọi cơm mình cứ tưởng ăn xong rồi ngồi chơi, hóa ra đến khi mình ăn xong xuôi, bà vợ đến xong đi mua dép về đến nơi vẫn chưa có j ăn
. Hị hị, khổ thân
Cao Lầu thì mới ăn lần đầu tiên nên hơi lạ miệng, chả bít là có ngon hay k, chỉ bít là khá hợp với fong vị Bắc, k ngọt quá như trong Nam. Sợi Cao Lầu thì ăn cứ lộn nhộn vì sợi dầy mà k dẻo
, cho 1 đống rau, lại có giá nữa nên mình để lại đống rau trong khi Hương vét sạch trơn. Giỏi thật, mình trố hết cả mắt, sau này đoán đoán là do thói quen của nó
. Nhà có em nhỏ nên fải làm gương cho em, lúc nào cũng ăn sạch trơn. Fải k Hương nhể?![]()
Ăn xong về ngủ 1 mạch đến tận 6 rưỡi chiều, 2 con đi ăn Hoành thánh 12k/bát ở quán Vạn Lộc. Quán khá đẹp bắt mắt nên 2 con mới vào. Ăn xong còn được 1 bình trà free. Sau này đi ăn các quán khác so sánh mới thấy cái quán này thức ăn k ngon bằng.
Đi lăng quăng thấy người Tây còn nhiều hơn người Việt, có khá nhiều khách Nhật mà lại toàn các anh đẹp zai mới chết
. Manly k chịu đc
. Vào nhà cổ Quân Thắng 77 Trần Phú mất 10k tiền vé. Chủ nhà kiêm HDV luôn. Nhà làm bằng gỗ
, nghe nói cổ nhất Hội An, 300 tuổi roài, gia đình ông này đã ở đây đc 8 đời, cụ tổ là 1 người Trung Quốc
. Nói chung là hoành tráng
Đi đến ngã tư giao với đường Lê Lợi gặp 1 hàng chè chuối vỉa hè ngon kinh khủng. Chỉ có 2k/cốc, giá này thì làm j còn tìm thấy ở HNội (k tính mấy quán bửn bửn ở chợ đâu nhá) buồn cười cái là chè mà lại có mộc nhĩ, chị í bảo đấy là Tai Mèo, chắc là cách gọi khác ở trong này. Trời hơi mưa nên vừa che ô vừa ăn chè cũng thú vị
Hết 1 ngày nữa, về KS nghe "Way back into love" mà 2 con cùng kết. Chịp, tâm trạng thế
Xong mình còn xem tennis đến khuya lắc rồi ngủ quên luôn, TV vẫn để đấy, của chùa mà. Hôhô