Bà con 041G1 vào đây chia sẻ nhé, công việc, yêu đương, nói chung là tất tần tật nhé... để còn thường xuyên update...
Valentine Valungtung!
Tối thứ 7 cũng trùng vào tối Valentine, trong list nick yahoo của tớ, tất cả mọi người, cái mặt sáng hôm nay ko sáng nữa, ai ai cũng đều đổ ra đường chào đón ngày Hiến chương này. Cho dù có người iu hay ko có người iu thì cũng cứ ra đường „lẳng lặng mà xem họ yêu nhau“ nhỉ. Không khí náo nhiệt kinh, hoa và bóng bay đầy rẫy nữa chứ.
Để tớ kể cho các bạn nghe về Valentinestag in Deutschland nhá. Chỉ có tớ và Hồng thối ngồi online chat chit với nhau. Một lúc sau khoảng gần 11h đêm thì thấy em Yên D2 online được vài fút thì lượn (chả hiểu em ý lượn về đến nhà rùi hay là ko đi ra khỏi nhà nữa).
Này nhé, cái ngày này đối với bọn Deutsche chả có j gọi là chào đón náo nhiệt, tâm trạng hồi hộp như ở nhà mình đâu. Các cửa hàng hoa fải treo biển „ 14-2 ist Valentinestag“ thì mọi người mới để ý đến và vào mua hoa tặng nhau ý chứ. Đường phố thì vẫn vắng teo như chùa Bà Đanh. Mấy ngày nay lại đang có tuyết và nhiệt độ ngoài trời thì đã xuống tới âm độ rùi, nên người ta cũng lười ra ngoài. Hehe, vậy là những chị em, anh em nào chưa có người iu thì đỡ fải nhìn thấy họ tay trong tay, vai kề vai, môi kề môi để rùi „ đỏ con mắt bên fải, ngứa con mắt bên trái“ nhá. Cái cảnh mà Deutsche ôm ấp nhau, hôn nhau giữa đường thì có mà ngày thường cũng có rùi, chả fải cứ ngày nào cả. Thế cho nên ai mà vẫn allein thì khỏi fải ghen tị nhá!( sướng nhất khoản này)
1 ngày LỄ TÌNH NHÂN bình thường như mọi ngày! Đúng là Đức khoai tây!
Thôi thì gọi là nhân ngày Valungtung, chúc anh chị em 041g1 ai có 1 nửa rùi thì mãi hạnh fúc, môi va môi, răng va răng; ai chưa có thì hẹn năm sau môi và răng cũng va nhau được, nhờ!
Tạm biệt các bạn, em tiếp tục ôn thi vì tương lai sáng lạng sau này đây, híhí!
I LOVE YOU! Tôi yêu tất cả các bạn ;))
Ich will!
Ich will, dass du mir zuhörst, ohne über mich zu urteilen
Ich will, dass du deine Meinung sagst, ohne mir Ratschläge zu erteilen
Ich will, dass du mir vertraust, ohne etwas zu erwarten
Ich will, dass du mir hilfst, ohne für mich zu entscheiden
Ich will, dass du für mich sorgst, ohne mich zu erdrücken
Ich will, dass du mich siehst, ohne dich in mir zu sehen
Ich will, dass du mich umarmst, ohne mir den Atem zu rauben
Ich will, dass du mir Mut machst, ohne mich zu bedrängen
Ich will, dass du mich hältst, ohne mich festzuhalten
Ich will, dass du mich beschützt, aufrichtig
Ich will, dass du dich nähst, doch nicht als Eindringling
Ich will, dass du all das kennst, was dir an mir missfällt
Dass du akzeptierst, versuch es nicht zu ändern
Ich will, dass du weißt, … dass du heute auf mich zählen kannst.
Hnay là ngày 31-12-08 rồi, nhìn lại 1 năm vừa rồi chúng ta thấy có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua sóng gió của 4 năm đại học với những cảm xúc đan xen. Nhiệm vụ dài hơi trước mắt là bước vào con đường mới mang tên "lao động thực sự". Lớp trường chúc các bạn sẽ ko ngừng cố gắng để chứng tỏ rằng, sinh viên khoa Đức luôn là những con người có thể làm nên "lịch sử", sẽ đem lại tự hào cho bản thân và tự hào cho cả lớp. Và lớp trưởng cũng luôn luôn tự hào vì đã đc đi cùng các bạn trong 4 năm, luôn tự hào rằng mình có những người bạn tốt và giỏi giang.
Những bạn nào đã đi làm rồi thì hãy cố gắng rèn luyện, học hỏi và phấn đấu nhé. Còn những ai vẫn đang tìm kiếm việc làm thì hãy đừng chùn bước nhé, hãy cố gắng lên bởi vì các bạn vẫn đang nắm trong tay mình những cơ hội thực sự đấy!!!
Yêu tất cả các bạn!!! ![]()
Chúc các bạn năm mới 2009 sẽ đạt được nhiều thành công và hạnh phúc!!! ![]()
Sắp đến Noel, kính chúc chị em K38D1 một ngày lễ thật ý nghĩa và ấm áp bên cạnh gia đình và bạn bè nhé!!! ![]()
Gửi đến chị em lời chúc tốt đẹp nhất! Yêu các chị em lớp ta nhất!!!! ![]()
Ký tên: Lớp trưởng