1 year old kid on the blog.
Hôm nay đi đường hoa,
thành phần tham gia:
như trên.
Nắng phải nói là tràn văn trề!
P.S. Hôm nay là ngày...
Giời ơi sắp Tết rồi
...
[dấu ba vốn là những dòng cảm nhận rất chi là thùy mị nết na về Tết, sau 15' suy nghĩ đã delete, nhưng vẫn thương tiếc để lại dấu vết như trên, cho mọi người biết là mình đã lãng mạn và nết na như dzị]
Tết này phải đi chơi cho thích, năm sau sẽ làm chăm chỉ như trâu.
Gâu Gâu
Đồ Tết sale đầy đường mà chả có quần áo mới. Thương ko!
Một học sinh bị bạn đâm ngay trong lớp học
TT (TP.HCM) - Ngày 13-1, bác sĩ Chu Tấn Sĩ - trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM - cho biết khoảng 8g ngày 12-1 bệnh viện tiếp nhận cấp cứu em N.M.H. (15 tuổi, Q.Tân Phú) của Trường THPT TT (Q.Tân Phú, TP.HCM) bị một học sinh khác đâm trong lớp học vào sáng cùng ngày.
Khi đến cấp cứu, lưng N.M.H. còn nguyên con dao Trung Quốc dài khoảng 30cm. Bệnh viện phải mổ cấp cứu cho nạn nhân. Các bác sĩ đã rút con dao đâm sâu 15cm từ cột sống lưng ra trước ngực, khiến nạn nhân bị đứt, giập nát hết tủy sống, gây tràn khí, tràn máu màng phổi…
Theo bác sĩ Tấn Sĩ, em N.M.H. bị liệt vĩnh viễn hai chân do vết thương ở tủy sống quá nặng. Hiện em đã tỉnh táo, đang được theo dõi tiếp.
Công an Q.Tân Phú đã xác định người đâm em N.M.H. trong lớp học là L.Q.P. (16 tuổi). Hiện Công an Q.Tân Phú đang điều tra làm rõ.
L.TH.H. – P.M.Đ.
(TTO - Pháp luật, 14.01.09)
---
Thế này thì, em ấy bị liệt là vì bị thằng cùng lớp đâm hay vì bác sĩ rút?
"...
Họ vẫn tiếp tục nói, từ đầu tới cuối, tôi gọi là Gã Một, Gã Hai, Gã Ba. Tên tuổi đối với ai cũng chẳng có nghĩa lý gì, bất luận là đối với đàn ông hay phụ nữ.
Gã Một nói:
'Hôm qua tôi đọc được một tin, một thầy giáo đã đưa ra một lý luận mới liên quan tới việc hình thành mặt trăng. Nói rằng mặt trăng chẳng qua chỉ là một miếng đá của Trái đất vứt ra trong một thời điểm nào đó. Thật đáng tiếc, các chuyên gia nghiên cứu mặt trăng đều phủ nhận học thuyết này, khiến thầy giáo kia rất cô độc. Khi trả lời phỏng vấn, ông ta nói: Ở chốn cao đúng là ko thoát khỏi giá lạnh.'
Gã Hai nói:
'Trái đất đúng là ăn chơi, chả thèm nghĩ gì đã vứt luôn mặt trăng đi. Thế còn lại là cái gì?'
Gã Ba nói:
'Lần sau khi người Trung Quốc lên được mặt trăng, chắc chắn thế nào cũng khuyên mặt trăng nên quay về với Trái đất, giống như Hồng Kông quay về với đại lục vậy.'
..."
-- Ôi đàn ông - Bì Bì
- - - - - - -
Vì những tội lỗi đã gây ra trong năm qua, mà cụ thể là trong 4 tháng qua, mình bị kết án lên công ty, úp mặt vào tường 4 tiếng để ăn năn...
Hức!