Nothing impossible
Có những tháng ngày đã qua không trở thành ký ức. Nhưng đôi khi chỉ một lần gặp gỡ cũng bồi hồi trăn trở mãi trong nhau
Đang chuẩn bị đổ tấm thứ 3 ...
Nhìn hình là biết nhà mình thuộc hàng OK trong khu tớ đấy ... Khi nào xây nhà xong mời các Bác ghé nhà nhậu hen.
Chắc khoảng cuối tháng 9 mới xong quá ... hy vọng giống i chang hình thiết kế ... không thì tiếc lắm hihi
Đêm hội lấp lánh sao teen
Vừa qua, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Công ty TNHH Quảng cáo OZ đã tổ chức chương trình “Đêm hội lấp lánh sao teen” dành cho các bạn tuổi teen nhân dịp ra mắt sản phẩm mới IZZI Hi-light Gel.
Chương trình đã thu hút khoảng 25.000 teens tham dự. Tại đây, các teens đã được giao lưu và đắm m ình trong những bài hát, điệu nhảy hiphop do các ngôi sao như: Sĩ Luân, Thanh Thảo, Tiến Đạt, Quang Vinh, Bảo Thy, Thu Thủy, Hà Anh Tuấn, Mây Trắng, Ưng Đại Vệ, Lương Bích Hữu trình diễn.
Cả nhà thi đấu Nguyễn Du như một chảo lửa trong không khí đầy sôi động, phấn khích của các teens cũng như các ngôi sao. Khi nghe ca sĩ Tiến Đạt hát mở màn chương trình bài “Ôi! Người đẹp”. Bạn Hoàng Đạt (học sinh trường Nguyễn Du, TP HCM) đã hét lên đầy sảng khoái, bạn lắc mái tóc vuốt kiểu rất “ngầu” của mình theo địêu hiphop. Đạt nói : “Em rất mê anh Tiến Đạt nên khi thấy chương trình Izzi có anh Đạt là em đã phục ở đây từ lúc 2h chiều. Em không ngờ mình không những được gặp thần tượng mà còn được trang điểm tóc bằng màu chocolate”.
Đa số các teens đều bất ngờ như Đạt bởi tại chương trình, các teens không chỉ được giao lưu với các ca sĩ ngôi sao mình yêu mến mà còn được các chuyên gia trang tóc của IZZI tư vấn & tạo kiểu tóc hi-light rất đáng yêu với các bạn.
Nhóm H0 gồm Hồng, Hương, Hải, Hùng (học sinh trường Lê Quý Đôn, TP HCM) cũng đã tự tạo cho mình những kiểu tóc Hi-light Gel thật đáng yêu. Hương thì muốn tạo kiểu tóc với màu bạch kim vì cô bé luôn mơ mộng trở thành công chúa tuyết. Hồng thì “say” màu nhũ vàng từ nhỏ; còn Hải và Hùng kết màu chocolate để giống dân Hiphop.
Cũng giống như nhóm H0, nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Nhân văn cũng muốn “làm dáng” với những mái tóc của mình. Cả nhóm kết màu nhũ vàng với phương châm “Phải luôn luôn nổi bật”. Đi cùng cô con gái đang học lớp 10, bà Nguyễn Thu Hiền hồ hởi cho biết: “Chương trình này rất thú vị! Các bậc cha mẹ hầu như không để ý đến cách trang điểm tóc của các em, khi thấy con nhuộn tóc hoặc tạo Hi-light thì thường giật mình và cho rằng các cháu đua đòi bạn bè hoặc học theo trên phim ảnh mà quên đi rằng trang điểm tóc đó không chỉ là một nhu cầu mà còn giúp tuổi teens tự tin với bản thân mình hơn”.
Đặc biệt với sản phẩm IZZI Hi-light Gel mới đã đáp ứng sở thích của khách hàng tuổi teen (15 đến 20 tuổi) về nhuộm tóc Hi-light và dễ dàng thay đổi màu tóc Hi-light của mình bằng 3 màu chủ đạo: Đỏ chocolate, nhũ vàng, ánh kim.
Công ty TNHH UNZA đầu tư vào Việt Nam từ tháng 9/1999 tại Bình Dương, và hiện nay là công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh với các sản phẩm uy tín: Enchanteur, Romano, IZZI (nước hoa toàn thân và lăn khử mùi).
“Đêm hội lấp lánh sao teen” thực sự đã trở thành ngày hội làm đẹp tóc và giao lưu cùng các ca sĩ. Chính vì thế, vẫn còn đông các teens không được tham dự vì sân vận động đã chật cứng chỗ ngồi. Trước đó, đối với những bạn không có vé vào sân, Ban tổ chức đã chủ động truyền hình trực tiếp chương trình trên Internet để các bạn cùng tham dự. Ý tưởng và nội dung chương trình đầy sáng tạo này đều do Công ty Quảng cáo OZ thực hiện.
Theo VNEpress: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Doanh-nghiep-viet/2007/06/3B9F7697/
Khai trương công ty mới OZ CO., LTD
Những ngày qua mệt nhoài - Lubu với đủ thứ việc để mở cái BIZ làm về Quảng cáo ... hic hic... Mai là khai trương rồi... Hy vọng mọi người tới đủ và công việc làm ăn khấm khá...
Mọi người rảnh ghé thăm công ty tui nhé
Nguyen Manh Tuong
Có thể có một ngày như thế
Ta hốt hoảng quay lưng lỡ một chuyến tàu
Hòn sỏi nhỏ cũng làm ta vấp ngã
Câu nói vô tình muối sát lòng nhau
Có thể có một ngày như thế
Bưng bát cơm ăn bỗng đổ xuống không ngờ
Cầm báo đọc đầu không một chữ
Ở chính nhà mình vẫn cảm thấy bơ vơ
_________________________________________________
Tôi lặng lẽ đi trong ngày nắng mới, mọi thứ đều cũ nhưng lòng mình nghe sao buồn vậy? Xa nhà đã hơn 10 năm nay, rất thèm một bữa cơm gia đình nhưng nào có mấy khi. Bây giờ, vừa ăn tối một mình vừa gọi điện thoại cho Mẹ chỉ để an ủi lòng mình là Mẹ vẫn còn đó, vẫn dõi theo cuộc sống của mình và vẫn lo lắng cho mình dù mình không còn nhỏ tí nào.
Bữa ăn thường là giây phút hạnh phúc nhất nhưng dường như Tôi chỉ biết nuốt trôi những thứ gọi là thức ăn để giữ sức khoẻ chứ chẳng hề cảm nhận được cái hạnh phúc lạ lùng kia. Kỷ niệm về những bữa ăn cùng gia đình đầm ấm thời xưa luôn đeo đẳng Tôi trong suốt những tháng năm xa nhà.
Tôi mãi hy vọng một điều là mình không còn phải ăn những bữa ăn chỉ để sống mà là những bữa ăn thật sự hạnh phúc với những người thân, với gia đình mình với những ai mình yêu thương,...
Liệu ngày đó còn bao xa nữa...?