It's my life :P It's my diary
ngày 13/07 sắp đến
Yahoo 360 đóng cửa
Mình sẽ chẳng biết làm gì sau khi đi làm về...
Sẽ ko được thấy các bạn.
1 vài số điện thoại ...
1 vài địa chỉ ...
có lẽ, không thể thay thế được Yahoo360
với những QC những CM, mess, blast, entry...
Đến với Blog và đến với những người bạn, đã trở thành 1 phần trong cuộc sống.
Chính vì vậy, chia tay với blog 360 cũng là chia tay với 1 phần của cuộc sống, như khi 1 người thân thiết sẽ mãi mãi đi xa...
Mình chúc tất cả các bạn đã từng gắn bó với mình qua 360 luôn mạnh khoẻ may mắn và thành công.
Friends Everlasting.
Dr HULK.
Sexy? Hơn cả sexy. Abramovich từng mỏi mòn chờ đợi thứ bóng đá “sexy football” ở Stamford Bridge nhưng phải đến tối qua ông mới hiểu thế nào là sexy thực thụ. Một trận đấu không tưởng với vô số những diễn biến khó lường, đưa người xem đi từ thái cực cảm xúc này tới thái cực cảm xúc khác. Có một điều chắc chắn, 90 phút tại Stamford Bridge sẽ đi vào lịch sử như một trong những trận đấu hấp dẫn, kịch tính nhất từ trước tới nay tại Champions League. 8 bàn thắng, chia đều cho hai đội trong một thế trận cởi mở đến không tưởng. Công bằng mà xét, mỗi đội đều có 45 phút thăng hoa. Với Liverpool là toàn bộ hiệp 1 khi họ bất ngờ dẫn tới 2-0 nhờ các pha lập công của Aurelio (19’) và Alonso (28’). Cũng phải công nhận là trong cả hai bàn thắng này, Liverpool đều có phần may mắn. Thủ môn Petr Cech phạm sai lầm nghiêm trọng ở bàn thua đầu tiên còn trọng tài lại tỏ ra quá nghiêm khắc khi phạt penalty với Chelsea ở tình huống Alonso bị Ivanovic kéo trong vòng cấm. ![]() Nhưng 45 phút hiệp 2 lại là của Chelsea. Đội bóng của Guus Hiddink ghi tới 4 bàn. Và từng ý là đủ giúp họ lội ngược dòng thành công dù Liverpool cũng thêm 2 lần tìm thấy mành lưới Petr Cech. Những người hùng của Chelsea là Anelka, Drogba và Lampard. Tiền vệ nhạc trưởng Lampard ghi hai bàn ở các phút 76 và 89 nhưng anh không phải người duy nhất chơi nổi bật. Drogba với sự xông xáo, mạnh mẽ cũng tạo rất nhiều áp lực lên hàng thủ Liverpool. Bản thân anh ghi một bàn dù nó khá “rùa” sau khi Reina giật mình, để bóng lăn vào lưới. Dù “rùa” song đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Drogba. Không có bàn thắng nhưng Anelka cũng có một trận đấu thành công. Chính anh là người mở đầu cho cú lội ngược dòng của Chelsea với pha dốc biên rồi tạt vào cho Drogba ghi bàn. Cũng chính Anelka là người chuyền đường quyết định cho Lampard gỡ 4-4 ở phút 89, thời điểm tất cả đang nghẹt thở vì Liverpool chỉ cần thêm 1 bàn là giành vé bán kết. Một người hùng khác là Alex. Trung vệ người Brazil tung cú sút phạt từ ngoài 30m gỡ hòa 2-2 ở phút 57. Đó chính là bàn thắng đẹp nhất của một trận đấu đẹp đến mức hoàn hảo. Dù bị loại nhưng Liverpool có lẽ cũng không phải ân hận bởi họ đã có 90 phút ngẩng cao đầu trình diễn thứ bóng đá ở đỉnh cao nhất. |
Hôm nay chủ nhật , đi trực về mệt quá, nghe ca khúc: Apology thấy rất hợp tâm trạng
Như nỗi khắc khoải trong lòng, về một điều chưa làm đến nơi đến chốn, vì những lỗi lầm và thất bại đã gặp phải trong cuộc sống, muốn gột đi tất cả ... chỉ bằng một ca khúc thì không thể, nhưng ít nhất cũng thấy thanh thản hơn :D
Ngày mai, mọi chuyện sẽ lại bắt đầu ... more powerful
Băn khoăn năm tháng rộng dài
Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ bày
Thoắt vui buồn, thoắt chia phôi
Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh
Đường đời thiên lý biếc xanh
Biết ai ai biết năm canh đợi chờ
Khát khao cuộc sống ước mơ
Hỏi người lữ khách có chờ nhau không
Đèn soi tổ ấm thân thương
Oán ân gác lại dặm đường còn xa
Chuyện đời ngắn tựa bài ca
Oan san dâu bể cho ta hiểu mình.