So happy together....
Có ai đã từng nói rằng, trong cuộc sống, cần phải gặp cả những người xấu, bên cạnh những người tốt, để biết được thực sự ai là ai, để biết trân trọng hơn những người tốt mình đã may mắn có được trong cuộc đời mình, những người đã thực sự yêu thương và quan tâm, lo lắng cho mình... và hiểu mình.
I know...beside me, u're still there,, a "BIG Friend" of mine...
Thx 4 all u've done 4 me!...
..
BE happi when we still live together!.. i won't let u down,,, luv u so much!
Cái gì đang đeo đuổi? Bản thân đang tìm kiếm cái gì?
Không trả lời được. Vẫn đang tìm kiếm.
Vẫn thức, mắt vẫn mở, đảo mắt xung quanh một cách vô thức, cái nhìn bất chợt dừng lại nơi cửa sổ. Sau tấm kính mờ là khoảng tối lặng, yên ắng đến khó chịu. Tự hỏi đã bao giờ để suy nghĩ "lặng" như thế? Buồn cười...
Cứ như thế cảm thấy bản thân thật gò bó, khó chịu, tự giam mình trong một mớ bòng bong không nơi khởi đầu không điểm kết thúc.
-----Andre---
Muốn nhanh phải biết từ từ...
-----![]()
-----![]()
----![]()
So lonely..None and nothing,,even u....
-----![]()
-----![]()
----![]()
So lonely..None and nothing,,even u....
Ước mơ không phải là những gì sẵn có mà cũng không phải là những gì không thể có.
Có những thú vui người ta chẳng thể bỏ được.
Có những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Có cả sự lười nhác.
Có cả sự ỷ lại.
Có cả sự phó mặc cho số phận.
Ừ thì ngồi đọc báo một tí thôi.
Ừ thì đi chơi một tẹo.
Thôi thì ngủ thêm chút nữa.
Cứ thế và trôi theo từng ngày.
Thức dậy và bắt tay vào...