Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

SaigonFriendsTennis

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

SaigonFriendsTennis is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Dec 13, 2008 Member since September 2006

Happy new year 2009! Reply

1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last

F-Tennis' Blog Full Post View | List View

Fun, Fair, Friendly

Thông tin cập nhật về giải Tennis Xuân Kỷ Sửu

Để chuẩn bị tốt cho giải, BTC đã phối hợp với Xehoivietnam.com cùng tổ chức giải này

- Ngày thi đấu giải: Chủ Nhật 18/1/2009, từ 8g-12g

- Điạ điểm: TBC

- Số lượng: 20 tay vợt của SFTennis, xehoivietnam.com và Lộc Ấn (tiếp tục đăng kí)

- Mỗi tay vợt tham dự giải sẽ đóng 200k, cổ dông viên tham gia đóng 100k/người lớn, trẻ em <10 tuổi được miễn phí! ( Vui lòng đăng kí số lượng trước 2 ngày)

..còn tiếp tục cập nhật...

BTC

Friday January 9, 2009 - 12:29am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Thân mời các hội bạn Tennis Xehoivietnam, Hội Trẻ Phú Thọ và Hội Lôc Ấn cùng tham dự giải

Sau khi bàn bạc, BTC quyết định mời thêm 3 hội bạn cùng tham gia tổ chức và thi đấu trong giải này là hội Xehoivietnam, hội Trẻ Phú Thọ và hội Lộc Ấn. Các đại diện hội vui lòng đăng kí tên cặp và số lượng cặp thi đấu để BTC sắp xếp các vòng đấu nhé:

Đại diện Hội Trẻ: Phong (http://360.yahoo.com/oktennis)

Đại diện hội Xehoivietnam: Khoa (www.xehoivietnam.com)

Đại diện Lộc Ấn: Tuấn

Với thay đổi này,chắc chắn chúng ta sẽ có 1 giải đấu hoành tráng hơn, vui hơn và cũng...áp lực hơn cho các tay vợt trẻ của SGFTennis :))

To be updated

BTC

Thursday December 18, 2008 - 09:08pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Giải SGFriendsTennis mừng Xuân 2009

Sau lần thất hẹn ở giải Vũng Tàu 2008, BTC SGFTennis quyết định tổ chức giải Xuân 2009 để phần nào bù đắp lại những mất mát về tinh thần sau thời gian dài chăm lo tập luyện mà không có lấy 1 giải nào "ra ngô ra khoai". Đặc biệt giải lần này qui tụ thêm nhiều tay vợt mới có thể điểm mặt như sau:

1. Vũ "lực sĩ" (Thành viên mới nhất, được 1 ngày)

2. Tú Holloman (Thành viên hăng hái nhất, chơi cả bên OTC)

3. Phong Uybeo ( Gần đây làm "độ" event Smirnoff đắt hàng nên nghỉ hoài, cũng là thành viên OTC sang)

4. Nam "trẻ" (tay vợt...có tuổi nhất hội, đã chiếm ngôi vị của a. Truyền trước đây rồi!)

5. Nguyên "năng khiếu" (tay vợt trẻ tuồi nhất của hội, kỹ thuật đánh rất tốt)

6. Lộc ( tay vợt học muộn nhất hội)

Còn lại là các tay vợt kì cựu của SGFTennis trước giờ

7. Thượng "kiếm nhật" (tay vợt có mặt đều đặn nhất hội, cho 1 tràng...đi nào!)

8. Truyền Federer (đang nghĩ dưỡng vì đau tay)

9. Khánh "đại gia" (hay on-off vì tập trung xuất hàng châu âu)

10...là tui, Thịnh hội trưởng ...danh dự :)) (nghỉ chơi gần cả tháng nay để làm...osin)

Vậy tham dự giải năm nay sẽ có 5 cặp đấu chính thức và 1 số cặp khách mời danh dự. Công tác tổ chức sẽ được triển khai sớm. Đặc biệt giải năm nay có kêu gọi tài trợ từ các công ty sau:

1. Công ty CP Hồng Kỳ

2. Công ty Hiệp Quang

3. Công ty RED

4. Công ty Hồ Khánh

Các công ty khác nếu muốn tài trợ thì xin vui lòng đăng kí.

Thời gian, địa điểm và bốc thăm cặp đấu của giải sẽ được thông báo sớm. Giờ các mem hãy cố gắng tập luyện nhé.

To be updated

NCT

Wednesday December 10, 2008 - 12:23am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
TENNIS MÙA NOEL
Mấy bữa nay trời trở lạnh, những cơn gió giao mùa như mang mùa xuân đến gần thật gần. Không biết có phải do trời trở lạnh nên ai cũng muốn, cần sự ấm áp của gia đình hay không mà sân tennis thì ngày càng vắng, vắng đến não lòng! Hiện tại SFT đã chính thức là 9 thành viên vậy mà ra sân chưa quá nửa , buồn hết sức! Thứ năm rồi vào đến sân chỉ thấy 3 mem em Tú (halloman), Anh Nam, em Nguyên đứng "tam giác" mà đùa banh qua lưới, mắt luôn ngóng chờ về phía cổng, gió thì thổi lồng lộng, vội vàng đến nơi ngay để "đồng đội" chờ lâu "tội nghiệp", không cần khởi động cho nóng nữa, vì với tiết trời thế này có khởi động nó cũng không nóng nổi!
Vào sân, gió cứ thổi ngang dọc, được banh như con chim én, vợt thì chẳng giống vợt bầy chim én, nên bắt banh giống tựa bắt chim banh theo đường banh, vợt đường vợt!
Vào trận được gần hết đường mà người vẫn chẳng tí "nước" nào thoát ra, em Tú thường ngày "nước" nó chảy "ướt hết sân" vậy mà nay "cũng lặng thầm cũng gió dữ". Sau bao phút vừa "sung" trận vừa đảo mắt tìm đồng đội vậy mà 4 nhân vật trụ cột còn lại vẫn "bặt tín vô âm", cần lên danh sách, khiển trách, trừng phạt ngay:

1. Bác Thịnh (kingthuong)
2. Bác Truyền
3. Bác Khánh
4. Bác Phong mới (uybeo)

Các bác có tên nêu trên vui lòng tìm kiếm (bịa) lý do cho chính đáng vào để mong sự thông cảm và giảm tội trạng, hình phạt nhé! (lâu quá hội này chẳng thấy men kèm hải sản)

Đến lúc mỏi mắt tìm đồng đội vợi hy vọng tàn lụi thì xuất hiện khách mới giao lưu cũng sau bao lần 7 hứa xuất hiện, chào mừng bác Sơn (GĐ Đỉnh Thiên Computer), vậy là cái sân to đùng mà chỉ có 4 "vợt thủ" và 1 khán giả bất đắc dĩ!! Thôi thì phải thỏa mãn với những gì đang có còn hơn chẳng có gì, thế nên cuộc chiến gắng làm đổ mồ hôi (mà hông đổ nổi) xoay vòng cũng ráng được đền hồi chuông thứ hai, kết thúc một ngày "mần, ăn, chơi". Cảm ơn các bác đã tham gia vào ngày thứ 5 lạnh lẽo ấy.

Hôm nay, thứ 7, 29/11/2008 bác nào mà lại kiếm cớ nghỉ là phại phạt nặng, đừng có bảo "bận đám cưới nghỉ tennis nhé! Vì em đã gởi thiệp cưới vì bận tennis!!

writer: PVHT

Saturday November 29, 2008 - 10:47am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Chúc mừng gia đình ông Obama
Chúc mừng gia đình ông Obama magnify

Nhóm Saigon Tennis vừa đọc tin Barack Obama đắc cử Tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trên website MSN, mặc dù đã dự đoán trước nhưng vẫn có cảm giác ngạc nhiên! Tuy biết nhiều thông tin thăm dò trước ngày bầu cử luôn nghiêng về ông ấy, nhưng vẫn chưa dám tin câu slogan "Change we need" sẽ thuyết phục đại đa số người Mỹ da trắng! Lịch sử đã sang trang, nước Mỹ không còn phân biệt màu da. Hội Saigon tennis chúng ta cũng cần phải hết phân biệt luôn nha.. có lúc phân biệt đánh xấu đánh đẹp, có lúc phân biệt trẻ già.. tóm lại là change we need

Tại sao chúng ta lại có cảm tình với Barack Obama (đừng nói tại ổng sài Blackberry nha). Đơn giản 1 điều Ổng là 1 người đàn ông phong độ ở bên ngoài nhưng cũng rất chu đáo với gia đình (y chang anh em mình). Mặc dù bận bịu với chiến dịch tranh cử nhưng ông Obama là một người cha rất có trách nhiệm. Ít nhất một ngày trong tuần ông cùng vợ và hai con gái đạp xe đạp, đi bơi hoặc chơi tennis. Ổng dạy con rất chu đáo, piano và tennis là 2 thứ không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình Obama. Đã nói rồi, President trắng hay President đen gì cũng được, miễn chơi được tennis là President tốt

Chia buồn với ngài McCain nha, ai biểu ông không đánh banh chi, thua là đúng rồi.

Wednesday November 5, 2008 - 05:26pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add F-Tennis' Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 44 First | < Prev | Next > | Last