Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

KANG

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • School: The HaNoi Academy Of Theatre And Cinema

Add

KANG is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Jun 02, 2009 Member since July 2006

The SHIGOTONIN- Một trong những nhóm nhạc tạm thời của JE mà mình thích!2 jai trẻ Kanjani8 và TOKIO nhà mềnh lép vế hẳn so với bác già Dance King...MV CỰC ĐẸP!--> Click here Reply

1 - 5 of 187 First | < Prev | Next > | Last

๑ღ♥ღKANG๑ღ♥ღLove KAT-TUN๑ღ♥ღ Full Post View | List View

๑ღ♥ღKANG๑ღ♥ღ “ Viết điều muốn viết thì không viết ! Viết điều đã biết để làm gì! ” ๑ღ♥ღKANG๑ღ♥ღ

Chia tay Yahoo!360-My Blog!!!
Chia tay Yahoo!360-My Blog!!! magnify
Ghét phải thay đổi!

Ghét bỏ ra tâm sức rồi thành sông nước trôi đi!

Ghét thỉnh thoảng lại có những "Biến động" kiểu này!

Thế nên chia tay Yahoo!360- có lẽ chẳng làm blog nữa dù có trên LJ - chỉ là để lượn lờ thăm hỏi bạn bè... Bác nào nhớ tới tớ thì lưu cái nick Yahoo này nhé -nick mail và liên lạc luôn á!

Bài cuối dành cho Yahoo!360...


Tình yêu của Mềnh:


Photobucket

Bấn loạn vì concert: KAT-TUN Break The Record từ khi nó mới bắt đầu (15/5/2009).


Concert Kỷ lục của KAT-TUN với chuỗi biểu diễn 8 ngày liên tiếp tại TOKYO DOME với sức chứa 55.000-Sân vận động lớn nhất Nhật Bản- đã thành công mỹ mãn:

_Trong 1 ngày, 440.000 vé đã được bán hết.

_Đầu tư cho concert hết 3,2 tỷ Yên Nhật.

_Huy động 18.000 bảo vệ, 6000 CTV, hơn 200 Juniors...

_Sân khấu kết hợp những trang thiết bị tối tân, hiện đại nhất - kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng Lazer, nước, lửa... tạo nên một không gian choáng ngợp..



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket Photobucket


Photobucket


Choáng ngợp nhất là màn biểu diễn của Kame với màn solo bài hát 1582- Lúc nào cũng là sự đặc biệt, khác lạ, sáng tạo, không phải là Number One - nhưng sẽ luôn là Only One!!!!!!!

Kame xuất hiện trong chiếc lồng sắt treo cao trên nóc sân vận động Tokyo Dome... bỗng nhiên Kame trượt chân, ngã ra khỏi lồng, 2 tay bám được thanh sắt, người lơ lửng trên không... rồi bất ngờ trượt tay... gieo mình ngã xuống sân khấu...

Cả sân vận động bùng nổ tiếng thét kinh hãi... Khi Kame rớt mình xuống nền sân khấu, cũng là lúc bóng đen bao trùm tất cả...

Sự im lặng đờ đẫn... Một điểm lưng chừng sân vận động vụt sáng - Kame xuất hiện trong bộ Kimono của nữ nhân - tóc cài trâm... tay cầm ô, quạt... (ha ha ha, Kame Siêu Siêu Đẹp!!!)

Và khi bộ Kimono được trút bỏ, chiếc trâm cài tóc được rút ra... Kame trở lại hình dáng nam nhân ngang tàng trong bộ Yukata hở nửa thân - SEXY!

Và rồi thì đứng lơ lửng trên chiếc Ô, bay trên ngọn nước, đùa rỡn với những tấm vải trắng, với pháo bông phát sáng... Giọng hát uyển chuyển, quyến rũ, mê hoặc... nó gợi lên sự cô đơn, tuyệt vọng của một tình yêu bế tắc giữa một đôi trai gái...


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



Photobucket



Photobucket


Photobucket


Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



Photobucket




Photobucket



Photobucket





...Các màn biểu diễn khác của cả KAT-TUN hay solo của các thành viên đều ấn tượng... dù chỉ mới được nhìn hình, xem fancam... Haizzz... mỏi mòn chờ DVD!


- Kỷ lục 8 ngày liên tiếp thành công mỹ mãn và giờ vẫn chưa khép lại, tiếp đó là 2 buổi diễn nữa vẫn tại Tokyo Dome vào giữa tháng 6 vừa ca và tour diễn xuyên Nhật tháng 7 sắp tới...

Ngồi hóng DVD concert vào đầu năm 2010!!! Hic!




Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket
Sunday June 21, 2009 - 05:00pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
"Ông Não"-Kame(KAT-TUN) là khách mời-Rating giảm-Tại sao?
"Ông Não"-Kame(KAT-TUN) là khách mời-Rating giảm-Tại sao? magnify

Mr.Brain - một bộ phim hình sự điều tra vụ án mà nhân vật trung tâm phá án là nhà thần kinh học thường được gọi là "Ông Não".

Kimura vào vai Ryusuke Tsukumo - "Ông Não", một nhà khoa học nghiên cứu thần kinh học, có quan hệ thân cận với phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Quốc gia. Mặc dù kĩ năng tuyệt vời của anh giúp phá một số vụ án phức tạp, tuy nhiên, anh có một điểm yếu: đó là anh chẳng có "bằng chứng nào chứng minh cho những báo cáo kết quả của mình", (được biết đến như thuật ngữ "KY," hay "kuuki o yomenai", dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười cho đội điều tra.

Nhìn chung, mỗi một tập phim là một vụ án khác nhau. (Credit:
sweet_sundae@KST)

Một anh chàng bảnh bao nhiều chuyện, nhưng tốt bụng, gặp tai nạn kì dị, và được tiến hành phẫu thuật não...

Với cách ăn vận kì bí, hành động kì quái, cách phá án kì quặc, chàng ta bước vào Viện Khoa học Hình sự với chuyên khoa về Thần Kinh Học nghiên cứu hành vi của não bộ con người.

Vụ án đầu tiên chàng nhúng tay vào là những cái chết bí ẩn của các viên chức cấp cao của Bộ Công Nghiệp. Hung thủ là một kẻ có khả năng xuyên tường... Hay là một viên hình cảnh với thành tích nổi cộm trong Sở cảnh sát Thủ đô có hành tung rất đáng ngờ?

Chuyên gia não bộ sẽ giải quyết thế nào khi phải hợp tác cùng một bác sĩ quan lắm chuyện mà bộp chộp, một anh cảnh sát trẻ mà hơi ngốc, và một cô trợ lí hay ưu tư?

Hãy cùng đón xem tài năng của Ông Não!(
sweet_sundae@KST)




Một bộ phim hấp dẫn ngay từ khi công bố dàn diễn viên tham gia phim: Kimura Takuya(Mộc Thôn Thác Tai) -thành viên kỳ cựu của nhóm nhạc SMAP nổi tiếng Nhật Bản- một diễn viên xuất sắc...

Cùng một dàn diễn viên tham gia khách mời nổi tiếng: Ryoko Hirosue (cô gái vàng Oscar của Nhật Bản).

Gackt - chàng ca sĩ nhạc Rock đầy ấn tượng với đôi mắt đẹp, vẻ đẹp huyền bí khó cưỡng...

Là Kamenashi Kazuya (thành viên nhóm nhạc KAT-TUN vừa lập kỷ lục tại Tokyo Dome) -là đàn em, cũng là người bạn của Kimura trong công ty.

Photobucket Photobucket

Với dàn dviên hùng hậu, bộ phim thật không ngoài kỳ vọng khi Rating tập 1 ngất ngưởng ở mức 25% - một mức Rating cao đối với truyền hình Nhật và luôn là thương hiệu của Kimura Takuya...

Nhưng tập 2 nhanh chóng sụt xuống 22% và tới tập 3 còn thê thảm hơn - chỉ có 16% (đó là cách nhận xét của những người thích nhận là có cái nhìn khách quan - mặc dù 16% là mức cao hơn hẳn so với các đài khác chiếu cùng giờ)

Mọi lý do được đưa ra và nực cười, tất cả lỗi lầm đều đổ vào Kamenashi Kazuya...

Dường như thương hiệu Kamenashi quá lớn, lớn tới mức chỉ là khách mời, tham gia Ep 3 lại có thể "che cả bầu trời" Kimura -diễn viên chính của phim... Thật ngạc nhiên khi Kamenashi lại có sức ảnh hưởng còn hơn cả tiếng tăm và thương hiệu của Kimura khi khiến tập 3 sụt dốc thảm hại???

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Thật đúng là những ngày "xôm tụ, vui vẻ" của những antifan trên các diễn đàn, ne???

Với những người quá coi trọng Rating khi đánh giá một bộ phim, họ thường khó lý giải tại sao Rating thấp ngoài lý do củ chuối: phim chán - Xem thì làm ơn cảm nhận bằng chính khả năng của mình đi!

Vậy câu trả lời nào cho việc Rating "tụt dốc thảm hại" như vậy?

Tập1: Câu chuyện về sát thủ liên hoàn...

Tập 2: Kẻ ăn thịt người hồi sinh...

Tập 3: Kamenashi Kazuya đóng vai khách mời, thủ phạm chính của Tập 3 - Tại sao Rating sụt giảm ở tập này? Vì Kamenashi yếu kém? (Kamenashi đảm nhận nhân vật bác sĩ Wakui)

hãy đọc những cảm nhận của khán giả ghi lại trên website chính của phim Mr.Brain....

Để hiểu lý do tại sao Rating sụt giảm(he he he, nhưng mờ họ đang kêu gào TBS chiếu lại tập 3(vì lỡ không xem, vì muốn xem lại- và muốn ra DVD để mua kè!)

Qủa thật, Rating không đánh giá được điều gì!!

Photobucket

Một số comment về Mr-Brain tập 3 trên trang TBS ( lươc dịch những cm quan trong trong số 6 trang trên tổng số 80 trang)
mình mong các bạn hãy đọc qua và sẽ hiểu 1 phần vi sao rating giảm đến như vậy

Tôi xem film từ lúc đầu và tôi thix nhất là tập 3.

Diễn xuất của Kamenashi-kun cũng rất tốt
Sự phối hợp của Kimura-san, Haruka-san, Hiro-san ngày càng thú vị, tôi ko còn cảm giác họ là những ngôi sao nữa
Tôi thật sự cảm thấy rất vui khi xem.
Từ nay về sau cũng xin hãy cố lên nhé

Torami 30t (nữ)

Photobucket Tôi đã rất cảm động
Dù đã xem xong, những cảm xúc, dư âm của tập phim vẫn còn đọng lại trong tôi.
Những lời nói của Megumi và Wakui sensei đã gim chặt trong não. Những nỗi đau, sự hối hận, tình yêu….Tôi đã đọc dc những biểu cảm trên gương mặt của Wakui là sự đau đớn biết nhường nào.
Một Tsukumo ánh mat ngày càng thay đổi khi theo đuổi từng vụ án. Cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy phần ám muội trong mỗi con ng.
Lúc não của Megumi có phản ứng, tôi đã đầy bất ngờ khi mắt Tsukumo nhìn chằm chằm vào Wakui. Diễn xuất của Kimura san thật sự có một ma lực mãnh liệt ở tập 3.
Tôi nghĩ từ nay về sau mỗi tuần sẽ luôn mong chờ thưởng thức bộ film.

Mixberry 25t
Photobucket Photobucket
Tôi thật sự đã khóc khi nghe Wakui nói “ nandemo nai, nandemo nai yo ( ko có j, ko có j đâu)
Sakura 23t
Sau những cảm ghê rợn ở tập 1,2 tôi đã nghĩ có nên xem nữa ko khi xem cùng con, nhưng tôi thật sự muốn xem Kimura san nên đã quyết định xem.
“ ko có j đâu”- tôi đã khóc khi nghe câu này.
Diễn xuất của Kimura san thì thật tuyệt với nhưng ngoài ra tôi còn cảm nhận dc sự tĩnh lặng trong diễn xuất của Kamenashi san với cái nhìn trong suốt và mạnh mẽ và cả giọng nói dịu dàng ấy đã làm tôi ngạc nhiên.
Tôi thật sự đã bị thu hút.
Aibu san cũng đã diễn tốt với cái nhìn về tình yêu thuần khiết.
Tập 3 thật sự rất hay.
Tôi thật tiếc vì đã ko thu vào băng để xem lại.
Tôi muốn xem lại vì thế xin hãy ra DVD.
Hiyo 35t

Photobucket Photobucket Photobucket Lời nói cuối cùng của Wakui
Tập 1 và 2 tôi đã la lên “ waa, dàn diễn viên thật tuyệt” , nhưng khi xem xong tuyệt nhiên tôi ko có một chút cảm động nào cả, nhưng tập 3 thì khác.


Lời nói cuối cùng của Wakui “ko có j đâu “
Những lời nói ko có j ấn tượng nhưng đọng lại một sự đau đớn tột cùng.
Đối với ng khá lạnh lùng như tôi nhưng khi nghe câu nói truoc đó “ tại sao vậy, tại sao anh lại làm chuyên khủng khiếp như thế đối với vị hôn thê của mình”, những lời nói đó đã làm tôi bật khóc, tại sao, tại sao tôi lại có, cái tâm trạng như thế…
Shinakosu 39t
Photobucket

Tập 3 thật sự rất thú vị
Bản thân tôi thấy đó là một cốt truyên hay
Khách mời là Kamenashi san và Aibu san họ đã diễn tốt, đặc biệt là ánh mắt và giọng nói.
Vai của Kimura san lần này cũng có phần cảm động , nhưng thật sự tôi đã cười rất nhiều khi xem.
Lời nói cuối tập, thật sự cảm động
Ngoài nhận vật trung tâm là Kimura san ra, Kamenashi san cũng là diễn viên tinh tế .
Mot bộ film tuyệt vời
Sora (nữ)
Photobucket Photobucket
Tập 3 là một câu chuyện cảm động, tôi đã xem lại trên băng video.
Tập 1,2 tuy thú vị nhưng tập 3 như kimura san đã nói nó là những nếm trải về nhân gian, tình người
Hơn nữa là sự cảm động cái cảnh phải nhận ra người yêu mình trong khi mất ký ức.
Tôi đã nghe nói là rating khá thấp.
Bản thôi tôi nghĩ rằng kimura kun là diễn viên tuyệt vời còn Kamenashi là diễn viên có sự tinh tế trong diễn xuất.
Tôi đã cảm nhận dc khả năng biểu lộ cảm xúc trong diễn xuất của Kamenashi kun.
Truoc đó tôi đã rất vui khi xem film và xin mọi ng hảy cố lên
Mei 35t
Photobucket Photobucket
Tập 3 thật sự là cảm động, tôi cảm nhận dc sự ấm áp trong từng nhân vật
Chính vì thế nên khi nghe rating thấp tôi cảm thấy đáng tiếc. diễn xuất của mọi ng đều rất tốt, sự đối đầu giữa Kimura san và Kamenashi san thật tuyệt.
Sự kinh dị ở 2 tập trước đã làm con tôi rất sợ nên phải chăng đã khiến nhiều cha mẹ tránh xem tập 3. Tôi cảm nhận là thế, xin lổi vì đã nói tùy tiện nhưng tôi nghĩ nhiều người đã bỏ lỡ 1 câu chuyện nên xem.


右脳人間 45t

Tỉ lệ ng theo dõi
Với tư cách là fan của Kimura san tôi đã giật mình khi hay tin rating của ep3 thấp, vì thế tôi đã làm cuộc khảo sát những ng xung quanh mình, và nguyên nhân là nằm ở tập 2

Nôi dung có liên quan đến ăn thit ng, nên ng đứa trẻ đã xem và rất sợ , tối đến ko ngủ dc.
Tập 3 mọi ng đã ko xem truc tiếp mà thâu băng rồi mới quyết định có cho con xem hay ko..
Rating là rating, tôi đã lo lắng về vị trí khổ cực của Kimura nhưng xin đừng thất vọng.
Hoàn toàn ko phải do diễn xuất của mọi ng.
Chính tập 3 tôi đã mong muốn những đứa trẻ nên xem.

Koko 27t




Photobucket Photobucket Photobucket
Con của tôi chỉ mới 10t, những đứa bạn của nó khi xem film đã rất sợ, những cảnh ấy sẽ có ảnh hưởng xấu đến trẻ e, vì thế dù là fan của kimura nhưng tôi đã ko xem truc tiếp mà thâu băng lại.
Tôi nghe nói hàng xóm và bạn tôi đều có con nhỏ dù là fan Kimura san nhưng cũng đã ko xem.
Tập 3 ko có những cảnh ấy nên tôi đã muốn xem
Xem review của tập 4 và tôi lại thấy những cảnh máu chảy , vì thế , vì sự an tâm cho con mình xin hảy xem xét lại h chiếu film lúc 8h.

Youko

Xin hãy chiếu lại tập 3, tôi đã ko xem dc
Nam 45t

Với 1 ng sợ máu như tôi thì những tập truoc thật lla2xxx, tập lần này thật may vì ko có, xin hảy xem lại h phát sóng, rất nhiều ng xung quanh tôi cũng nghĩ thế, tập lần này thật sự cảm động, xin hãy phát lại
Kebisu 20t

Tôi cuối cùng cũng xem rồi, Kimura san thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi xem Kamenashi , anh ấy diễn rất tốt , tập 3 là một câu chuyện cảm động để lại trong tôi nhiều cảm xúc.
Miko 27t




Photobucket
So với những tập truoc thật sự lần này rất tốt, đúng hơn là cảm động, sự tinh tế và dịu dàng của Wakui . Những tập thật sự rất ghê làm tôi cảm thấy ko thoải mái vì thế lần này tôi đã do dự khi xem, nhưng thật tốt khi xem. Trở lại những cảm giác sợ hãi của tôi và chị chờ tập 4 tuần sau.
Mami 39t

Tập 2 thật sự đáng sợ nên ng có tính bình lặng như bạn tôi đã ko nữa. Lần nay có Kamenashi san nên tôi đã xem , thật tốt khi xem. Sự yếu đuối của con ng, nỗi cô đơn, tình yêu…..
Bạn tôi cũng đã xem lại qua video
Miyuu 20t

Khi dc hỏi bởi Megumi với kí ức như 1 đứa trẻ thuần khiết , Maakun đã trả lời mà ko cầm dc nước mắt “ ko, ko có j đâu” . tôi đã bật khóc.


Nôi dung tập 3 tuy ko hồi hộp như 2 tập truoc nhưng rất hay và cảm động
Nana 23t

Tôi xem từ tập 1 nhưng ko có thâu video lại, vì thế nếu như có thể phát sóng lại thì tốt quá.
Đây là một tác phâm tuyet vời từ diễn viên cho đến cốt truyện

Nyako 28t

( còn tiếp )
Trans : TAN (
June@KST) ARIGATO - Cám ơn em Tan!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Tags: kamenashikazuya, kame, je, mr.brain, kat-tun
Saturday June 13, 2009 - 11:58am (ICT) Permanent Link | 8 Comments
[New Movie]Bạn yêu nhạc Rock, Muốn có những trận cười sảng khoái?Đừng bỏ lỡ...
[New Movie]Bạn yêu nhạc Rock, Muốn có những trận cười sảng khoái?Đừng bỏ lỡ... magnify
Bạn yêu nhạc Rock, Muốn có những trận cười sảng khoái?Đừng bỏ lỡ Movie này!!!


Note: Chết Ken từ vai L trong DN...


không dám xem Điên Vì Tiền -(thấy giới thiệu, mỗi tập, vai diễn của Ken lại giết một người... sợ xem cảnh Ken giết mèo...giống như Kafka bên bờ biển - đọc đến Johnny Walker -shock!...




Photobucket

Nhưng bị em Lian chơi cho bài giới thiệu hoành tráng - đọc đã cười nghiêng ngả, không chờ Vsub nổi, mò đi tìm Esub...


Pó chiếu - cười ngắc ngoài - một ngày sảng khoái!! giờ đang nghiền Anime của nó...


Đừng bỏ lỡ một bộ phim hay!


Thích bài viết này của em Lian:(chia buồn sau bài viết này - em Lian đã bị gắn biệt danh Lian "bệnh hoạn"

Credit: liankool92@KST


Link Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=6O3VZ1zcbR8

Detroit Metal City



Photobucket



Nếu bạn yêu rock hay chỉ đơn giản là đam mê âm nhạc thì đây chắc chắn là 1 bộ phim bạn không nên bỏ qua.
Nó thật sự làm tớ điên đảo, bởi vì siêu buồn cười, và cũng bởi Ken diễn quá tuyệt



Photobucket

Đạo diễn: Toshio Lee
Nguyên tác: Kiminori Wakasugi
Biên kịch: Mika Omori
Sản xuất: Yuka Higuchi
Phát hành: 23.08.08
Thời lượng: 104 phút
Ngôn ngữ: Nhật


Nội dung


Nhân vật chính của Detroit Metal City là một anh chàng yêu âm nhạc tên là Souichi, chuyển từ miền quê lên Tokyo với ước mơ to lớn là sáng tác những bản tình ca ngọt ngào mùi mẫn và chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc pop.

Photobucket
Photobucket


Hai năm sau, khát vọng thành công của anh chàng cực ngố và cù lần này đã được thực hiện, nhưng theo một cách mà cả trong mơ Souichi cũng không ngờ tới:

Giọng ca chính của nhóm nhạc Death metal, Detroit Metal City - Một con quỷ dữ từ địa ngục tung hoành điên cuồng trên sân khấu mỗi đêm, dùng răng cắn nát dây đàn guitar và hát những ngôn từ bẩn thỉu.


Photobucket
Photobucket

Điều kỳ lạ là Souichi lại trở nên cực thành công, với hàng loạt fan hâm mộ điên cuồng xem anh là thần tượng và đĩa CD bán chạy nhất trên các bảng xếp hạng.

Bộ phim xoay quanh mâu thuẫn trong con người Souichi khi anh phải giữ cân bằng giữa hai nửa của mình: Johannes Klauser II - ca sĩ nổi tiếng của Detroit Metal City, hay anh chàng quê mùa Souichi với đam mê âm nhạc thực sự?


Photobucket Photobucket



Điều đáng thương là trong khi thứ nhạc pop ngọt ngào của anh chàng hiền lành và ngây thơ Souichi lại không được ai chú ý, thì nửa kia - con người mà anh căm ghét - lại được biết bao người yêu thích, thậm chí tôn thờ.


No Music - No Dream


Vâng, chính thế, không có âm nhạc thì cũng không có ước mơ. Với Krauser - âm nhạc thực sự chính là khi được đứng trên sân khấu, được hát, được đem tới cho mọi người ước mơ và niềm đam mê của mình.
Bệnh hoạn.
Điên cuồng.
Rực lửa.
Cháy bỏng khát khao...
Còn gì nữa... Vẫn chưa là đủ để nói về DMC. Những tín đồ cuồng si của DMC, xem phim, chính tôi cũng trở thành một phần của tín đồ ấy, phát điên khi nhìn DMC hát, được nhìn DMC toả sáng trên sân khấu âm nhạc ngập tràn sắc đỏ.

Máu, giết người, cưỡng bức, giết cha, giết mẹ, không bạn bè, cũng chẳng cần tình yêu. Ca từ đấy, sợ chưa? Sợ những thứ DMC hát chưa? Ngạo nghễ, nóng bỏng, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, với Krauser, tất cả chỉ có âm nhạc... là metal...


Photobucket


Photobucket


Còn Negishi - một nửa của Krauser thì sao?

"Mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy em.
Chúng ta cùng nướng mẻ bánh phô mai
Người yêu ơi, thật ngọt ngào, ngọt ngào..."



Sến! Chính xác. Chẳng còn từ nào để nói về thể loại âm nhạc này hợp hơn từ sến! Lời thì thầm của ác quỷ metal đây sao? Sợ thật đấy Còn sợ hơn cả khi nghe những ngôn từ chết chóc kia cơ.


"Chỉ là cậu ta chưa nhận ra tài năng thật sự của mình đó thôi"

Trải qua muôn vàn thử thách.

Từ bỏ thứ âm nhạc mình luôn yêu quý.

Suýt mất cả người mình yêu thương.

Gia đình xáo trộn... Đứa em trai duy nhất trở nên biến chất.


Photobucket


Tất cả suýt chút nữa đã trở thành hư không... may mà... Krauser ác quỷ metal ấy vẫn mang trong mình tâm hồn của một thiên thần. Krauser vẫn đơn giản là một Negishi ấm áp, chân thành và đầy lòng nhân ái. Hai mà một, một mà hai...


Mất bao lâu, Negishi nhận ra đam mê thực sự là Rock?


Nhờ đâu anh trở lại với sân khấu rock cuồng nhiệt sau bao vấp ngã trắc trở...


Đơn giản thôi... Chính là tình yêu âm nhạc sâu thẳm trong tim.

Món quà màu đỏ cho ngày Nói Dối, ngày nói dối nhưng trong âm nhạc... luôn là nói thật.



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket
Tags: japan, kamenashikazua, onepoundgospel, kame, je, drama, thánhkinhtìnhyêu, detroit, metal, city
Wednesday April 1, 2009 - 09:07pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
[QUÁ ĐẸP]Bộ ảnh vở kịch Kagotsurube của Yasuda Shota (Kanjani8)
[QUÁ ĐẸP]Bộ ảnh vở kịch Kagotsurube của Yasuda Shota (Kanjani8) magnify
Thực sực ghen tỵ với bộ ảnh và cách tạo hình trong butai Kagotsurube của lão Yasu nhà Kanjani8.
Các jai KAT-TUN chưa từng có bộ ảnh nào đẹp thế này !!!

Chỉ có thể thốt lên mỗi khi ngắm nó: QUÁ HOÀN MỸ..

Đang ham hố Butai DVD này quá... Jai JE thật biết kiếm tiền...


Giới thiệu sơ qua về nội dung của butai:

Vở kịch "Kagotsurube" dc dựa trên vở kabuki sewamono cổ điển của Nhật là "Kagotsurube Satono Eizame,".
Nhân vật chính là Jiro-zaemon (do Yasuda thủ vai), là một nhà buôn lụa trẻ, một chàng trai trẻ nồng nhiệt nhưng vì bị một vết chàm lớn trên mặt nên thường bị mọi người xa lánh. Anh luôn mong muốn tìm được một cô gái thực sự yêu chính con người của anh.

Câu chuyện bắt đầu khi Sano Jiro-zaemon (Yasuda) và người hầu là Jiroku (Kazama, một JE jrs) đến Yoshiwara của Edo.

Sano Jiro-zaemon gặp oiran (kĩ nữ?) nổi tiếng nhất ở đây là Yatsuhashi (Fujisawa Ema) và ngay lập tức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ma mị chết người của nàng. Jiro-zaemon ngày ngày tìm gặp nàng và tiêu tốn rất nhiều tiền vì nàng.

Tuy nhiên tiền hết thì tình cũng hết, khi tiền của Jiro-zaemon cạn thì Yatsuhashi cũng bỏ rơi anh ta. Jiro-zaemon vẫn không thể quên nàng và một ngày anh ta tình cờ bắt gặp một thanh kiếm cổ huyền bí là "kagotsurube"...

Tình yêu nồng nhiệt của anh biến thành sự điên cuồng bởi thanh quỷ kiếm và nó dẫn đến một kết cục bi thảm: Jiro-zaemon đã giết Yatuhashi bằng chính thanh kiếm này.

Sự tương phản mạnh mẽ giữa sự phồn hoa đô thị với những góc tăm tối trong tâm hồn con người là điểm nhấn của vở kịch.

Vở kịch được chỉnh sửa một số chi tiết so với nguyên tác và gây ấn tượng mạnh bởi tạo hình của các nhân vật.

note: sewamono là thể loại nói về cuộc sống của thường dân.


Lược dịch và tổng hợp từ paaaaan LJ
TRANS: BÓI RÙA (fortuneteller)@KST
(ARIGATO, mụ Rùa!!!)

Sau đây xin giới thiệu về bộ ảnh của vở kịch



Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket



Sau khi đã chiêm ngưỡng mê mải vẻ đẹp của chàngJiro-zaemon (do Yasuda thủ vai) - Gìơ hãy nhìn rõ "Vẻ đẹp" thật sự của Yasu (cùng thành viên Kanjani8 - một nhóm Idol dở hơi, nhăng nhố, baka... đậm chất nhà quê Kansai - Osaka....nhưng siêu CUTE!)

YASU - nhân vật chính của bộ hình trên(rất thích sơn móng tay - mỗi móng một mầu, gu thời trang thì ...chấm com - cứ nhìn thì biết - sao ổng không cool, manly cho nhờ đi - nhăng nhố, baka!!!): (cùng anh em Kanjani8 trong bộ lịch 2009-2010)


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
AKame (KAT-TUN) -Lịch sử một tình bạn.
AKame (KAT-TUN) -Lịch sử một tình bạn. magnify
Photobucket AKAME cùng diễn viên phim Harry PoTter tuyên truyền phim tại Nhật./

Note: Tình hình là đang hâm nhé! Hâm vì Stress!!! Stress đến mức đầu óc ong ong… đêk muốn làm gì (ăn nói cũng cà trớn hơn,hic!)… Stress đến đek muốn làm cái gì nhưng lại muốn có cái để không nghĩ tới những thứ khiến mình stress(công việc, gia đình…hầm bà lằng)… Viết Blog hay tạo một entry ưa thích(dù đek biết có ai đọc cho không) lại là cách quen thuộc để đỡ phải nghĩ tới những cái khiến mình Stress…
Chỉ viết Blog khi stress nên nếu thấy bài này nó nhảm cực độ hay có động chạm quan điểm của ai, không thích thì khỏi đọc… Photobucket

“LÀM” cái entry này chỉ mang tính cá nhân và chia sẻ lại cho những “pé em” vẫn hay thắc mắc về AKAME (rất tiếc không có thời gian và hơi sức để tự dịch – nên xin bài của Namdongco + một số câu chuyện còn nhớ + hình ảnh và video minh hoạ mà tổng hợp lại!)

Credit: Tổng hợp + Namdongco@360Kpop (Link: http://www.kat-tunworldwide.com/akame/index.htm/Credit to: SnS owner & Admin Nika ARIGATO! Cám ơn Namdongco rất nhiều!!!

Lượm lặt một vài câu chuyện Baka(ngốc) về AKame:

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Tháng 9 năm 2000 (Kame 14, Jin 16)

Kame chắc đã thích Jin ngay từ đầu (tác giả câu này vui tính nhỉ). Trong một clip về một gameshow (hình như Hakada no Shounen) có YamaPi (NewS) dẫn chương trình, các Junior phải đấu với nhau trong phần Shounen Club JP Fight.

Kame muốn đi Hokkaido (nơi rất lạnh của Nhật) nhưng đã thua ngay vòng đầu tiên.

Sau đó tiếp đến phần thi của Jin.

Jin đã nói rằng Jin sẽ “chiến đấu” vì Kame.

Lúc được hỏi nếu thắng thì Jin muốn gì, Jin nói là muốn đi Okinawa(ngược với Kame - một nơi có khí hậu nóng).

Kame đã chạy tới, dùng dằng: Dẫn theo với! Dẫn theo với!

Jin: Ay a! Không chịu!

Kame dùng dằng hét tướng lên: DẪN THEO VỚI!!!(fans cười ồ).

Jin(quay sang hỏi Pi-vì là trọng tài): Đi 2 người được không?

Và Pi đồng ý.

Link xem online: http://www.youtube.com/watch?v=Yl2JOEWTk8Y


Có một clip khác, Takky(là đàn anh, Idol của JE, có trách nhiệm quản lý Juniors lúc đó) làm trọng tài. Khi hỏi Jin thắng trong một trò chơi thì muốn đi đâu, Jin nói là muốn cùng Kame tới Okinawa vì Kame nói chưa từng được tới đó. Và sau đó Takky đã cho phép 2 người đi Okinawa riêng.
Sau này Kame vẫn hay nói mỗi khi buồn bực Kame sẽ đi Okinawa.


Tháng 10 năm 2002

Akame khi ấy ngủ chung một phòng …
Jin: “Tụi mình cùng nên lớn lên và trở thành người lớn, đúng không?”
Kame: “Tớ mới 16 thôi, tớ vẫn còn là con nít…Sao cậu không tự lớn lên và làm người lớn một mình đi? Cậu đã 18 tuổi rồi đó!”
Jin: “Vậy thì tớ cũng sẽ làm con nít luôn … baka(đồ ngốc)!” Photobucket
AKame chụp hình cho tạp chí ngoài trời. Chẳng hiểu lão Photographer lên cơn gì, nổi hứng nghĩ ra ý tưởng:
Photographer: Jin, hun Kame đi!(tất nhiên là hun vô má thôi)
AKame: Không bao giờ!
Photographer: Hôn đi, mau lên!
Jin: Không bao giờ! Người ta sẽ nghĩ chúng tôi Gay! …
Nhưng cuối cùng thì Jin vẫn phải hun Kame và Kame hốt hoảng đẩy Jin ra.
Đến lượt Kame. Jin: ÔI, tôi cảm nhận được cả hơi thở của Kame.
Kame đẩy Jin ra: Baka!( Akanishi Jin thường được gọi chệch là Bakanishi hay Baka Jin (Jin Ngốc) Photobucket

1)Yokoyama Yu, thành viên của Kanjani8 cũng là một fan bự của Akame.

2)Có lần Akame cùng nhau đi về nhà và về đến nhà Kame trước. Sau khi Kame bước vào nhà thì Kame nghe điện thoại rung chuông.
Lúc Kame bắt máy: Kame: Moshi moshi? (A lô )
Người đầu dây bên kia: Tôi biết cậu đang ở nhà một mình. Cậu hãy cẩn thận đó. Cậu có biết tôi là ai không?
Kame: Jin! Tên cậu hiện trên màn hình điện thoại tớ nè!!!
Jin: …(câm nín luôn)
Photobucket Photobucket
Photobucket


3)Một lần, Jin với Kame chơi game bóng đá với nhau (Jin rất giỏi đá banh).
Kame: A, tớ sẽ đại diện cho Nhật Bản!!!
Jin: Vậy thì tớ sẽ đại diện cho thế giới.
Kame: Vậy cậu đấu với ai?

4)Trong một buổi nói chuyện có Jin và Nakamaru. …
MC: (đang nói về một topic nào đó) … Vậy việc sáng tác rất là khó đúng không?
Jin: Tất nhiên rồi, tôi đã phải vận động bán cầu não trái cả ngày để làm việc đó đó.
Maru & MC: ???
Maru: Tớ tưởng bán cầu não trái là dùng để tính toán chứ. Còn bán cầu não phải là mới dùng cho văn học nghệ thuật … MC gật gù
Jin: Vậy à. Ôi tội nghiệp cái bán cầu não phải của tôi quá đi mất (lấy tay xoa xoa một bên đầu).
Maru: Ơ … Jin à … Cậu đang ôm đầu bên trái mà.
Jin: …(câm nín tiếp)
Photobucket

5)Trong các tiểu sử của Jin trước đây, trong phần Best friends không hề thấy ghi Kamenashi Kazuya, mà chỉ có Yamashita Tomohisa và Shirota Yuu (nhóm D-Boys).
Thực ra trước đây Jin ngoài Kame còn khá thân với cả YamaPi và Nishikido Ryo trong khi hai người này lại không mấy thích Kame.
Có lần Ryo nói là Kame hồi nhỏ trông rất xấu. Lập tức sau đó Jin lên báo và nói rằng mặt Ryo giống khỉ =.=’



AKAME là gì?
Khoảng đầu năm 2002 AKame trở thành một cụm từ có nghĩa trong tiếng Nhật (thậm chí trên website www.urbandictionary.com cũng có ghi).
Akame là nickname chung chỉ tình bạn thân thiết giữa Akanishi Jin + Kamenashi Kazuya (2 trong 6 thành viên của nhóm nhạc KAT-TUN - hiện nay thì có khá nhiều nickname trong nhóm: KameKi (Kame + Koki); KameDa (Kame + Ueda); JunKame (Junno + Kame); NakaNishi(Maru + Jin)…
Photobucket Photobucket


Có hai bộ phận fans định nghĩa AKame theo 2 hướng khác nhau: một dạng AKame= Couple.
Nhưng Tôi đơn thuần luôn thấy AKame đơn giản là một tình bạn thân thiết, vui buồn hoạn nạn có nhau giữa hai người đàn ông trải dài từ khi còn là những đứa trẻ 12, 14 tuổi(Kame thua Jin 2 tuổi).
Không thể phủ nhận AKame gây một sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới các fan của KAT-TUN nói chung cho dù có một số ý kiến không thích định nghĩa AKame tồn tại vì nó có thể làm nhoà đi những sự cố gắng của các thành viên khác trong KAT-TUN
(Cô 3H – Gomen,neh! Dù cô không thích nhưng lịch sử phải công nhận, đùa vui vậy thôi, nghĩ cái thời Kame Rùa bị fans ghẻ lạnh, rồi có Jin, AT-TUN bảo vệ, đó là kỉ niệm tuy nhiều xót xa nhưng đẹp vì có những tình bạn như vậy. Tôi đang hâm nhé, nên có viết về AKAME cô cũng đừng xử tôi vì cái lý do “làm như cả KAT-TUN chỉ có AKame và 4 người kia không tồn tại ế”).
Photobucket Photobucket


Cậu bé 14 tuổi(Jin) tự tin bước vào khu vực audition tại một trong các trụ sở của J&A ở Tokio (hay còn đuợc fans nước ngoài quy ước hiểu là JE (thực tế JE chỉ là một hãng đĩa trong nhiều hãng đĩa dành để thu âm cho nhóm nhạc của Johnny).
Xung quanh cậu có rất nhiều cậu bé khác trạc tuổi cũng có mặt. Cũng dễ hiểu thôi, đó dường như trở thành một thông lệ đối với các cậu bé trai Nhật khi đến tuổi 10-11, là quyết định có nên tham gia Johnny’s hay không.
Cậu nhìn quanh rồi quyết định tiến tới và bắt chuyện với một cậu bé khác, một cậu bé mặc một chiếc quần bó ngây ngô và có vẻ khá kỳ dị so với những đứa khác.
Jin Akanishi đã tiến tới và cười với Kazuya Kamenashi giữa những cậu bé khác, từ giây phút đó, huyền thoại về một AkaKame, và một thứ tình bạn kỳ lạ bắt đầu. Photobucket

Hai năm sau, một lần nữa định mệnh đã đến với hai cậu bé ấy khi Koichi Domoto chọn lựa ngẫu nhiên 6 junior vào 1 nhóm nhảy phụ họa tạm thời, KAT-TUN được thành lập. Vào chung nhóm, hoạt động cùng nhau, nhà cũng ở khá gần, làm việc gì đi đâu chơi gì, từ những junior đến các dai-sempai (đàn anh-hậu bối) đều thấy Jin và Kame ở bên nhau.
Rồi không biết rõ chính xác là từ khi nào, nhưng vào khoảng đầu năm 2002 Akame trở thành một cụm từ có nghĩa trong tiếng Nhật. Photobucket Photobucket

Với tư cách là một fan Akame, tôi vô vàn biết ơn Takizawa Hideaki(còn gọi là Takky) (thành viên Tackey&Tsubasa) người đã có công tạo ra một “mỹ từ” như thế, tất cả là nhờ vào tính lười biếng của Takki và cả nhóm Staff khi họ không muốn lúc nào cũng réo gọi [Akanishi-kun, Kamenashi-kun x n lần].
Xin mạn phép nói thêm là “tật xấu” này ngày càng phổ biến trong staff, bằng chứng là mấy ep gần đây của Cartoon KAT-TUN, KAT-TUN có đến Sendai đi concert và quay luôn cho CT thì Staff luôn gọi Kame với Ueda là KameDa, rồi Nakamaru với Jin là NakaNishi. Photobucket Photobucket


Và với mức nổi tiếng của KAT-TUN hiện nay thì không chỉ những người trong thế giới riêng của Johnny mà ngay cả làng giải trí Nhật ít nhiều cũng không còn lạ gì với tên gọi này.
Mặc dù có thời gian bác Johnny ra sức cố gắng dập tắt cơn sốt Akame, theo tin đồn là có một số cảnh báo đặc biệt được gửi đến cho hai người với yêu cầu là không được quá thân thiết trước camera và công chúng.
Kết quả khoảng thời gian từ năm 2007 là rõ nhất, fan Akame rất buồn khi thấy AKame quá lạnh lùng với nhau trên sân khấu.
Nhưng từ cuối 2008, có vẻ Akame đang trở lại, chờ xem!
Photobucket
Photobucket

Photobucket


Câu chuyện về AKame: Akame Timeline


Photobucket


1998 11 Tháng 8



Kame và Jin chính thức trở thành Johnny’s Junior. Kame thì được một người chị họ đăng ký hộ và qua trót lọt, nhưng khi ấy Kame đang là ngôi sao của tuyển bóng chày thiếu niên Nhật Bản nên không mặn mà với ca hát nhảy nhót lắm. Sau này khi xác định lại mục tiêu của mình, Kame đã quyết định theo Johnny tuy vẫn mang niềm đam mê bóng chày và giấc mơ Koshien bên mình.

Photobucket Photobucket

Jin thì “dã man” hơn. Lúc đầu là do Jin thích ngành giải trí nên đã nói ba mẹ đăng ký cho Jin. Khi tham gia thi tuyển, Jin mang số báo danh 01 và đồng thời cũng bị đánh rớt. Lúc giải tán, Jin đang loay hoay không biết trả bảng số (mỗi đứa có 1 bảng số đeo trên ngực khi dự thi) ở đâu thì Jin thấy một ông già kỳ quặc (theo lời Jin kể lại) và chạy tới hỏi. Ông già khi nghe Jin hỏi, nhìn Jin rồi nói “Cậu cũng được ở lại”. Ông bác đó chính là Johnny Kitagawa lừng lẫy của Jimusho (tên gọi thông dụng khác của công ty J&A)..

Photobucket

Khi được hỏi Akame vẫn còn nhớ rõ về lần đầu gặp mặt Jin: “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi lần đầu gặp Kame, lúc đó là ở buổi thi tuyển tại Jimusho, cậu ấy mặc quần thể thao màu xanh, tôi thì mặc quần jean.”
Kame: “Là Jin bắt chuyện với tôi trước. Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy trông rất giống Takizawa (Takky -có nhắc ở trên).” Photobucket

Đâu đó của năm 1998
Kame:
“Quen biết Jin ở đó thực sự là một điều tuyệt vời.”
Jin: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy cậu ấy trưởng thành.”

1999

Jin (nói về tình bạn với Kame lúc đầu trong năm 1999): “Lúc đó chúng tôi vẫn dùng kính ngữ với nhau! *cười* Rồi sau đó, vì nhà chúng tôi rất gần nhau, chúng tôi thường đi tập nhảy chung và thậm chí đi về nhà chung nữa.”
Sau đó, Kame cũng có một câu trả lời tương tự Kame: “Có lẽ là do chúng tôi nhà gần nhau, thường đi ra ngoài chơi, mua sắm, xem phim…và đạp xe về nhà Jin.” Photobucket Photobucket

2000

Tháng 8 (Tạp chí Mannish Magazine)

Kame: “Giờ thì cả hai chúng tôi đều ở cùng một nhóm, chúng tôi sẽ cùng nhau tiến lên phía trước!”
Jin: “Chúng tôi thực ra đã biết nhau từ trước…” (nói với giọng tự hào)


****
Có trò chơi, Kame nhắc bài cho Jin bằng cách đưa tay lên mắt, ra ám hiệu:

Link xem online:http://www.youtube.com/watch?v=7Pv2jefbSFs

Một tạp chí phát hành vào tháng cuối năm 2005, có một thông tin nói rằng hai chiếc áo mà Jin với Kame cùng làm ở Okinawa giờ họ vẫn còn giữ nó. Lúc đó Kame 14 và Jin đã 16 tuổi.

Đâu đó của năm 2000
Câu hỏi là: “Tình bạn là gì?”
Kame: “Cám ơn cậu vì lúc nào cũng chơi bóng với tớ.”
Jin: “Lần tới tớ sẽ dạy cậu chơi đá bóng.”

2001

Trong một clip cũ (Hakada No Shounen), Jin nói là cậu ấy đã đến đó với một người rồi (họ đang nói về một nơi nào đó). Và Kame nhìn Jin như muốn hỏi “Đi với ai?”.
Jin mới cười nói là “Với cậu, baka (đồ ngốc).”

4 tháng 11 cho đến 25 tháng 11 (Tạp chí Modern Secondary School Students Weekly)
Lần 1: Akanishi Jin khi đang nói về các thành viên khác của KAT-TUN: “Kame là một người (Jin gọi Kame là “yarou”, cũng đồng nghĩa với “baka”-ngốc) nhiều tình cảm nên không thể nào ghét cậu ấy được, trong các thành viên Kame là người dễ gần nhất.”
Lần 4: Cùng lúc đó, TV đang chiếu phim “Antique” của Takizawa.
Jin: “Tôi cũng thường xem phim đó, tôi còn đi đến trường quay với Kame để xem nữa…” Photobucket Photobucket

Đâu đó của năm 2001 (Utawara) Jin đã từng tự giới thiệu tên mình là Kamenashi Jin trên một clip của chương trình Utawara. Và Kame cũng từng ký tên là Akanishi Kazuya trong mục tin nhắn trên một tạp chí. (Cái này thì Jin lỡ miệng nói thế)
Link xem online:(ngay đoạn đầu, lúc Jin cưỡi ngựa sắt, đã giới thiệu nhầm tên mình là Kamenashi Jin thay vì phải là Akanishi Jin):

http://www.youtube.com/watch?v=xJ03AUOqlK8

Đâu đó của năm 2001 (Tạp chí Winkup) Jin cám ơn Kame cùng với các thánh viên trong gia đình trong một mẫu tin nhỏ trên một tạp chí. Và một mẩu tin nhắn khác có nội dung tương tự, “và gửi đến người có tên bắt đầu bằng K, hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

2002
Từ năm 2002 trở đi, Jimusho bắt đầu gửi những lời cảnh cáo nhắc nhở Akame giữ khoảng cách trên màn ảnh bởi vì họ quá gần gũi với nhau.

Tháng 3 (Tạp chí Myojo) Jin đang kể về 17 năm cuộc đời anh. Cuối cùng anh đã nói rằng “Tôi không quên cám ơn những người xung quanh tôi: gia đình tôi, cộng sự, fan, … và Kame!”

Tháng 3 (Đi Thái Lan) Chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của 2 người

Photobucket

Photobucket Photobucket

Link xem online:http://www.youtube.com/watch?v=H1qCtxp46Ow
http://www.youtube.com/watch?v=0VA02HVEYow
KAT-TUN:http://www.youtube.com/watch?v=XHErVr9bI88
Baka Jin: http://www.youtube.com/watch?v=I1thyIILKzk&feature=related
Baka Kame: http://www.youtube.com/watch?v=3Z1h_zpH4rM

Photobucket Photobucket

Tháng 7 (Tạp chí Duet) Khi Akame đang tập nhảy, Jin tự nhiên nhảy sai bước.
Kame: “Cậu nhảy sai rồi kìa!”
Jin: “Tớ không có!” Rồi cả hai bắt đầu cãi nhau.
Nhưng cuối cùng thì: Kame: “Lần sau nhớ để ý kỹ nhé.”
Jin: “Cậu cũng vậy nhé.”

Tháng 8 (Tạp chí Duet) Khi đang biểu diễn SHOCK, Kame không ăn uống được nên anh trông rất ốm. Thế nên Jin cố gắng hẹn Kame đi ăn lúc đó. Bài hát mới “Love or Like” phải được biểu diễn trong một buổi concert, nhưng vì Jin không thể hoàn thành lời bài hát kịp lúc nên rất mất tinh thần. Kame đã an ủi Jin, “Viết như vậy là được rồi, đúng không?”

Tháng 8 (Concert đầu tiên của Kat-Tun) Trong lúc biểu diễn, Kame đã la lớn lên: “Jin, bạn thân nhất của tôi!” Tháng 10 Khi Kat-Tun đến Okinawa, Akame cùng mua với nhau một cặp nhẫn bạc (Theo lời đồn đại đó có thể là cặp nhẫn bạc đeo ở ngón tay út rất nổi tiếng của hai anh) Jin: “Cái đó không phải là nhẫn đôi đâu … không ghê thế đâu!!!”

Có thể thấy chiếc nhẫn Pinky ring này ở:
Link video:http://www.youtube.com/watch?v=ZXDHhF9cG08

7 tháng 12 (LS Christmas Special với Maru)
Kame: “Chúng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng cho các buổi tập dượt của SHOCK! Mặc dù tôi đã rất cố gắng, tôi vẫn chưa thể đọc đúng lời thoại của mình, nên tôi đã rất lúng túng và mất ăn. Dù biết là không nên thế nhưng tôi thực tình không muốn ăn uống gì nên tôi đã sụt cân khá nhiều. Jin đã rất lo lắng và quan tâm rủ tôi đi ăn tôi hay ăn trưa chung. Cậu ấy cũng hay nói “Ăn nữa đi” như một người anh trai.
Chúng tôi rất hay cãi nhau, nhưng chúng tôi thật ra không có nổi giận. Jin sẽ không bao giờ thú nhận thiếu sót của cậu ấy đâu.”
Jin: “Kame thuộc dạng người hay giữ kín mọi thứ cho riêng mình. Cậu ấy không thích nói nhiều khi gặp nhau mỗi ngày, nhưng chúng tôi thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại. Đại loại như “Cậu đang làm gì vậy?”, “Đang trên đường về”. Và cuộc nói chuyện kết thúc như thế. Nó chỉ kéo dài có 15 giây thôi, và hầu như lúc nào cũng chỉ như vậy. Nhưng đôi khi cuộc nói chuyện sẽ kéo dài hơn, và rồi nó trở thành một cuộc gọi rất dài.”
Viết lời bài hát thực sự rất khó …Mỗi khi tôi nghĩ là không còn đủ thời gian, tôi thường rất buồn bực. Kame sẽ luôn ủng hộ tôi mỗi khi tôi trở nên bực bội, cậu ấy cứ nói “Vậy là hay rồi đúng không?”, “Nếu cậu quá ngây thơ, cậu sẽ không vui đâu…”. Năm nay sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể đi Okinawa và đi chơi. Lần này chúng tôi sẽ đi lướt ván. Chắc chắn là vậy.”

PhotobucketPhotobucket

2003 Tháng 1 (Tạp chí Potato)
Kat-Tun phải dùng một con vật làm hình tượng cho các thành viên trong nhóm.
Jin: “Kame sẽ là chim cánh cụt.”
Câu hỏi kế tiếp: “Nếu bạn mở một pet shop thì pet shop của bạn sẽ bán con gì?”
Jin: “Chim cánh cụt cũng được chứ nhỉ.”

Tháng 2 (Tạp chí Potato) Sau buổi trình diễn coutndown năm mới hàng năm của Johnny, Jin gọi ngay cho Kame.

Tháng 3 (Tạp chí Popolo) Từ số báo mà các thành viên Kat-Tun phải trả lời 25 câu hỏi mỗi người:
Kame: Thức ăn thích nhất = Mỳ Ý (giống Jin)
Jin: Sở thích hiện tại = Bóng chày (giống Kame)

Tháng 3 (Tạp chí Potato) Jin nói về Kame: “Có thể nói ra những gì mình nghĩ là một trong những khả năng của cậu ấy”.

Tháng 4
Kame: “Có thể quen biết được Jin ở đó thật là một điều tuyệt vời.” Jin: “Thiệt hả? Yay! Cám ơn!” Photobucket

Tháng 4 (Tạp chí Myojo)
Jin: “Tại vì Kame đã đi ngủ trước nên tôi không còn cách nào khác là đi đến nhà tắm một mình. Tôi rất muốn đi với cậu ấy tại vì nhà tắm rất là tối và đáng sợ.”
Kame: “Nhưng mà lúc đó tớ buồn ngủ thiệt mà.”

Tháng 7 (Tạp chí Duet)
Jin: “Kame dễ hòa nhập với mọi người, cậu ấy là người không thích cô đơn và không thể làm gì một mình.”
Kame: “Tôi thích khuôn mặt Jin khi cậu ấy hát, biểu hiện của cậu ấy rất sâu sắc, nhưng làm ơn đừng ngoáy mũi nữa nhé.”

Tháng 7 (Tạp chí Winkup)
Trong phần Akame trao đổi thư với nhau: Nói về chuyện cả hai cùng chơi bóng chày.
Jin: “Tớ thắng!!!” (Thực ra người thắng là Kame)
Kame: “Vậy hãy để Jin là người thắng cuộc. Vì là Jin nên sẽ không sao cả.” Photobucket Photobucket

9 tháng 8 (LiveTour) Tour diễn của tháng 8 năm 2003 đã không được phát hành ra đĩa DVD vì Kame đã trượt ngã khỏi sân khấu (cao hơn 2 mét) sau 2 cú nhảy lộn vòng (backflip). Lúc đó, Jin đã lao đến chỗ Kame nhanh hơn bất kỳ ai có thể nhận thấy được (Jin rất ít khi phản ứng khi có chuyện bất ngờ như thế, ít nhất là trên sân khấu).
Kame bị đau ở vùng thắt lưng, nhưng thay vì đưa anh đến bệnh viện, họ chỉ tiêm cho anh một mũi giảm đau và nhanh chóng bắt anh quay trở lại sân khấu. Khi Kame quay trở lại, Jin đã đi cùng để đỡ anh và sau đó thì luôn dõi mắt theo hướng Kame.

Video online: Kame NGÃ: http://www.youtube.com/watch?v=_bnMNx9RL_U

Sau khi ngã, họ chỉ tiêm một mũi tiêm và Kame phải tiếp tục biểu diễn với cái thắt lưng bị trấn thương: (Jin luôn ngoái lại quan sát Kame): http://www.youtube.com/watch?v=45bB6HajjAo http://www.youtube.com/watch?v=BNBoCMZvPOQ

Tháng 8 (Tạp chí Potato) “30 Điều Bí Ẩn của Kat-Tun”, đến lượt của Jin:
Câu hỏi: Có điều gì mà bạn muốn hỏi một thành viên nào đó trong nhóm không?
Jin: “Kame, thực ra cậu thích tôi đúng không?”
Kame: “Ừ phải … Nhưng mà thích như là một thành viên trong nhóm thôi.”

Tháng 8 (Tạp chí Winkup) Trong phần Akame trao đổi thư: Nói về món quà sinh nhật của Jin.
Jin: “Mình muốn gì ta?”
Kame: “Một ngôi nhà!” (Kame nói đùa về ngôi nhà búp bê Licca-chan họ nói trước lúc đó)
Jin: “Vậy sinh nhật tớ, tớ sẽ mua nó cho cậu!” (Jin à Jin)

Tháng 8 (Tạp chí Myojo) Kame ký tên dưới mẩu tin nhắn là Akanishi Kazuya. Photobucket

Tháng 9 Trong một concert, một mảnh gỗ nhỏ (dằm =.=) đâm vào giày của Kame nhưng anh đã chịu đựng và hoàn thành vũ đạo. Lúc Kame nói với Jin, Jin đã rất sốc.

Tháng 9 (Tạp chí Winkup) Jin nói về Kame: “Lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu ấy bình thường (modest), nhưng khi biết rõ cậu ấy hơn thì thực ra cậu ấy ngốc lắm!”


Tháng 10 (Tạp chí Potato) Jin đang nói về buổi ăn tối với Kame, sau đó lái xe đi dạo và hóng mát, ra xa lộ ngắm cảnh, …
Jin: “So với Nakamaru, óc phán đoán của tớ tốt hơn, nên lái xe an toàn hơn. Đúng không Kame?”
Kame – ngồi kế bên – gật gù.

Tháng 11 (Tạp chí Myojo) Thứ tự chia phòng ngủ lúc đi Summer Concert: KAN TTU
Họ chơi oẳn tù xì để chia nhóm. Lúc đầu chỉ còn có Kame với Koki, và sau đó Kame thắng nên anh đã chọn nakamaru, Koki chọn Taguchi. Sau đó chơi thêm lượt nữa, Koki thắng, tại vì anh ấy muốn ngủ yên tĩnh nên đã chọn Uebo … à quên Ueda. Cuối cùng Jin còn thừa lại và tất nhiên là theo nhóm Kame.

Tháng 12 (Tạp chí Myojo) Lúc Jin chỉ ra rằng Kame là người sợ cô đơn nhất, Kame mới nói là thực ra người đó là Jin tại vì Jin luôn gọi cho Kame và hỏi “Cậu đang làm gì vậy?” Nhưng rồi Jin lại nói Kame cũng hay gọi Jin và hỏi như thế.
Kame: “Đó là tại vì nếu tôi gọi cho nakamaru, anh ấy luôn tỏ ra lạnh lùng. Còn khi gọi cho Uebo … à lại quên … Ueda, anh ấy không bao giờ trả lời điện thoại. Thế nên tôi mới gọi cho Jin.”

Tháng 12 (Tạp chí Winkup) Jin: “Hôm qua Kame qua nhà tôi ngủ. Hai chúng tôi cùng chơi game bóng chày và nói về chuyện hàng ngày và công việc. Kame thậm chí còn lái chiếc xe cũ kỹ của tôi đến tiệm tạp hóa mua nước uống…”

KAT-TUN đi Mỹ(L.A) năm 2003:

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Cuối năm 2003 Vào cuối năm 2003, Kat-Tun đến Mỹ (L.A) để chụp hình. Đối với nhóm thì giống như đi nghỉ hơn là làm việc. Kame đi xem một trận bóng chày và mặc dù đã trễ và Jin cũng đã đi ngủ. Lúc về Kame đã tới nói chuyện với Jin, Jin nhìn Kame trông như một người đã nhịn ăn cả tuần, đang nhìn thấy đồ ăn (theo lời Kame tả) trong khi Kame cứ huyên thuyên về trận đấu.” Một lúc khác:
Kame: “Jin, nếu mà cậu cứ nói mãi thì tụi mình sẽ không thể ngủ lại được đâu!”
Jin: “Thực ra là cậu cảm thấy vui lắm đúng hông!” Photobucket

Photobucket


Sau năm 2003 cả hai ít khi nào nói chuyện với nhau như “bạn”. Nếu trước đây họ hay gọi nhau là Kame-chan, Kazuya hay Jin thì giờ đây họ bắt đầu gọi nhau là “Akanishi-kun” và “Kamenashi-kun”. Tất nhiên là trừ những lúc mà họ lỡ miệng.

2004 Là năm Akame cùng tham gia vào phim Gokusen II. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay cả hai cùng đóng chung một bộ phim và điều đó đã góp phần đứa ratings của bộ phim lên bậc cao nhất so với các bộ phim khác chiếu cùng giờ. [gần 30% trong khi một bộ phim truyền hình hay đạt mức ratings trung bình là 15%]. Đồng thời trong một số cuộc phỏng vấn Akame liên quan đến Gokusen II, họ thường nói “Chúng tôi lúc nào ở bên nhau” và họ cảm thấy vui vì điều đó do họ không quen biết những người còn lại trong trường quay. Photobucket

Đâu đó của năm 2004 (Tạp chí PlayZone) (Tác giả chú thích: Tôi không chắc việc này xảy ra trong năm 2004 hay không) KAT-TUN đi xem concert với các đàn anh lần đầu tiên. Họ mặc vest và ngồi ở tầng trệt, Akame ngồi gần đường đi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Kame cởi áo khoác ngoài ra. Bakanishi Jin mới lấy cái áo đó và mặc vào (có nghĩa là Jin mặc tới 2 cái áo khoác). Kame cười nhìn Jin nghịch áo rồi giúp Jin cởi áo ra.

Bài hát “Care” của Jin viết được cho là câu trả lời cho bài hát “Kizuna” (bond) của Kame.
Có lần Kame trả lời phỏng vấn: “Kizuna là một love song…”
Rồi sau đó Jin hỏi Kame: “Cậu viết Kizuna cho tớ đúng không?”.
Kame: “…Ừa đúng.”
Photobucket

2005 Tháng 4 Lúc này Jin đang bận quay cho Anego trong khi KTTUN và Kanjani8 đang làm DreamBoys. Đó là lần đầu tiên cả hai bị công việc chia cắt khá lâu. Trong thời gian đó, Jin từng nói là anh rất lo cho Kame ăn uống không đầy đủ

28 Tháng 5 (Music Station) Lúc đang chiếu quảng cáo giữa chương trình, Nakamaru ngồi sau Jin và Koki mới với tay nghịch gáy của Jin, rồi Jin nghiêng người vô tình đụng vào tay Kame. Kame bất ngờ nhưng sau đó cũng quay ra chọc Jin. Sau khi phần quảng cáo kết thúc, cả bốn làm mặt nghiêm trở lại. Khi đến phần biểu diễn của Mr.Children , Kame ngồi dang chân khá rộng. Jin thấy vậy rồi thúc vào chân Kame. Mặt Kame trông như “Cậu đang làm cái quái gì vậy?” nên Jin lấy tay khép chân Kame lại, để lát sau Kame lại dang chân ra lần nữa.(thói quen xấu của Kame -hiện tại Kame cố khắc phục bằng cách thường xuyên ngồi bắt chéo chân)
Photobucket

Tháng 11 (Tạp chí Potato) Câu hỏi là “Một thứ duy nhất mà bạn không thể nào vứt bỏ được?”
Kame: “Một chiếc áo thun Akanishi và tôi đã cùng nhau làm khi chúng tôi đến Okinawa quay cho chương trình của Taki. Tôi trân trọng những đồ vật mang nhiều kỷ niệm.”

. Photobucket

2006 Real Face Spring Tour: Trong lúc biểu diễn, fan ở một dãy sân vận động đã la hét những lời lẽ quá đáng với Kame (đại loại như “Kame die!”, “Shut up”, “Go home”, …), trong khi Kame vừa lúng túng vừa sốc đứng ngây ra đó, Jin đã tỏ ra khó chịu và la lớn vào mic, đại loại “Shut up”.
Cái lý do của cớ sự trên ấy là sau khi tham gia đóng Nobuta wo Produce, sức ảnh hưởng của cặp đôi Shuuji và Akira quá lớn khiến cho công ty tận dụng cơ hội ra luôn CD single vốn là bái hát opening của phim do Kame và YamaPi hát.
Việc Kame ra đĩa hát trong khi KAT-TUN vẫn chưa debut (vẫn còn là junior và chưa ra album chính thức nào) trong khi NewS của YamaPi đã debut rồi. Ban đầu giữa các thành viên trong nhóm cũng có sự hiểu lầm và xích mích đối với việc này nhưng Kame trên talkshow Hey!Hey!Hey! khẳng định đó là quyết định của Công ty và anh đã gọi điện nói rõ mọi chuyện với tất cả thành viên trong nhóm.
Thế nhưng đối với một số fan, người ta vẫn cho đó là một sự phản bội.
Trong phần trình diễn Real Face sau đó, cả Jin và Kame đều hát sai lời. Khi Koki hỏi là tại sao cả hai người hôm nay lại mắc cùng một lỗi, Jin nói rằng: “Hôm nay tớ cùng phe với Kame.”

Đâu đó năm 2006 (Utawara): Sau khi quay cho chương trình Utawara xong (phần mà Jin đến giúp đỡ gia đình có 3 chị em gái, và lỡ miệng giới thiệu mình là Kamenashi Jin lúc đầu ấy). Cô bé nhỏ nhất lúc nào cũng quấn quít lấy Jin chạy đến chơi với Kame và nhất quyết không chịu cho Kame đi đâu. Jin kéo cô bé lại và nói: “Đừng làm phiền Kame. Để cậu ấy nghỉ một chút nhé.” (Trinna’s blog)

12 Tháng 10 Jimusho thông báo chính thức về việc Jin Akanishi đi học ở Mỹ, trong khi KT-TUN ở nhà vẫn tiếp tục công việc.

Tháng 12 (Tạp chí Popolo) Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Popolo, Kame nói là thường đi bơi với Jin và gia đình Jin vào những mùa hè.

2007 Sau 6 tháng ở L.A, Jin trở lại với KT-TUN. Khi Jin trở về, Kame đã tới Jimusho(tổng công ty) và tuyên bố rằng Kame muốn kết hôn.(Tất nhiên là không phải kết hôn với Jin rồi…hahaha…Chắc Kame muốn kết hôn với Koizumi
(giờ vẫn còn shock vì vụ này-lúc đó Kame 21 tuổi và muốn kết hôn với Koizumi sao?? Có lẽ là Kame nghĩ rằng Jin đã trở về cùng KAT-TUN, Kame có thể yên tâm kết hôn??(JE cấm tuyệt đối nghệ sĩ có quan hệ bạn gái hay kết hôn… trừ Kimura…và các bậc senpai thuộc hạng đã đến tuổi…) -tất nhiên may mắn là chuyện Kame kết hôn không trở thành hiện thực nếu không như một toà báo ở Nhật tiên đoán KAT-TUN có thể tan rã vào tháng 4(có lẽ liên quan tới việc Kame kết hôn -chắc chắc khi dự đoán vậy, toà báo đã có những thông tin mật nào đó)

21 Tháng 4 Concert Cartoon Kat-Tun II tour này đi gần hết thì Jin mới trở về và tham gia phần encore của concert ở Sendai, đánh dấu sự trở lại của anh sau 6 tháng vắng bóng.
Và suốt lúc đó chỉ có tay Kame là không rời tay Jin. Sau đó để chuẩn bị cho buổi concert cuối cùng ở Tokyo Dome, Kame đã ở lại trễ tập lại vũ đạo và học lời bài hát với Jin. Cả Concert - các thành viên KAT-TUN đều rất vui vì Jin trở về và họ luôn trêu chọc JIN: Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket

Concert 2008: Queen of Pirates:
Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket

Add ๑ღ♥ღKANG๑ღ♥ღLove KAT-TUN๑ღ♥ღ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 187 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS