Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

-ª(¯`*» o0o_bb_o0o «*´¯)ª-

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: +)i R0^ng
  • School: Phan Chau Trinh

Add

-ª(¯`*» o0o_bb_o0o «*´¯)ª- is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Feb 01, 2009 Member since April 2007

Total Page Views

28,606

ĐH .......thẳng tiến :D:D [come back]--> Click here Reply

1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last

-ª(¯`*» o0o_bb_o0o «*´¯)ª- Full Post View | List View

Sống sao thấy ổn là ok !!!

Truyện ngắn " Đưa em đi khóc"
Truyện ngắn " Đưa em đi khóc" magnify
Thứ 7. 8:00 PM







Nam đã ở trước cổng nhà Ly. Vừa mới bấm chuông là đã nghe tiếng Ly từ trên ban công tầng 2 vọng xuống.







- Anh chờ em 1 tí nhé!




Chỉ áo thun trắng và quần jeans lửng. Đó là cách ăn mặc thường ngày của Nam. Mái tóc lồng bồng không vào nếp. Nam đứng,chờ và bình thản.....




Ly bước ra, chân nhẹ nhàng, từ từ khép cổng. Nhìn Nam, rồi chào bằng 1 nụ cười ngoan:



- Anh à !




- Ừ, làm gì mà lâu thế? Anh cứ tưởng em ngủ quên rồi - Nam cười, vẻ mặt rất hóm hỉnh.




- Anh dành cả tối nay cho em, được không?




- Tất nhiên là được, nào, em muốn đi đâu ?




- Em muốn khóc....





Trong một giây nào đó, có lẽ Nam đã nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt , không một chút sinh khí của Ly. Chỉ còn một đôi mắt vừa tạnh nước, giờ đang trong suốt nhìn Nam, thật trống rỗng ! Một thoáng thôi, rồi Nam quay đi




- Lên đi, anh đưa em đi khóc.!




Trời buổi tối lạnh hơn Ly nghĩ, vậy mà nó chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc áo pull. Ly muốn nép vào Nam để tránh những cơn gió vô tình lùa vào mặt, vào cổ. Chiếc xe vẫn chạy êm, Nam không ngoái lại, nhìn thẳng. Ly cũng nhìn thẳng, nhìn vào gáy Nam, rồi nhìn qua gáy Nam để thấy phố phường nhộn nhịp. Chợt, rùng mình vì gió, Ly buột miệng :




- Hết 1 vòng thành phố chưa anh ? - Ly rướn lên hỏi Nam




- Em nghĩ là hết chưa?




- Em không biết nữa anh à.




- Mình về quán chú nhé ?




- Không đâu - Giọng Ly hốt hoảng . Em vẫn chưa khóc được mà....




Nam cười mỉm.Nhún vai. Rồi cho xe chạy chậm lại , quay về phía Ly , Nam hỏi :




- Thế có chuyện gì với em nào? Kể anh nghe xem !




- Chuyện buồn thôi mà. Em thấy không ổn khi ở 1 mình nên mới gọi anh ra đấy. Em có phiền anh quá không ? Anh sẽ không ép em làm theo những lời khuyên của anh, phải không ?




- Tất nhiên là không rồi. Anh không thể làm điều đó tốt hơn người yêu em được.




- Thế mà bao lâu nay em cứ tưởng anh là người yêu của em đấy ! - Ly bật cười,châm chọc.








Cũng có thể nhỉ. Cách xưng hô " anh ơi", " em à" ngọt ngào , những cú điện thoại vào lúc nửa đêm, một cuộc hẹn hò ngày thứ Bảy. Đó là những điều mà chỉ một đôi tình nhân trẻ mới dành cho nhau. Thế có nghĩa là 2 người này yêu nhau?




- Thế thì phước....cho anh quá - Nam bật cười. Vào một ngày đẹp trời, bỗng anh nhận ra là mình được em yêu, hoang tưởng quá nhỉ. Mình quen nhau được hơn 2 năm rồi, em?




- Không đâu , chưa đến 2 năm mà. Chắc cũng sắp. Vào mùa hè đúng không anh?




- Ừ, em cũng mặc áo pull như bây giờ. Nhưng lúc đó em đanh đá,bướng bỉnh lắm,chứ không như bây giờ. Anh hoàn toàn không thích con gái như thế.




- Vậy nên lúc nào gặp nhau anh cũng nói khoáy để chọc em chứ gì.




- Thì thế, nhưng anh thấy rất vui.




- Cãi nhau với anh thú vị thật. Nhưng gào thét nhiều quá nên tối về em lại phải ngậm nước muối. Mà anh nên học cách chiều con gái đi. Nếu không thì anh còn phải ở 1 mình dài dài đấy!





Thế là 2 người lại im lặng suốt quãng đường dài, trời càng khuya càng lạnh. Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đây là 1 cặp tình nhân đang giận hờn nhau. Nhưng,thực ra, họ chẳng yêu đương gì, chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết. Nhiều lần những cử chỉ của họ đã làm cho mọi người hiểu lầm, nhưng trong thâm tâm, họ vẫn chỉ coi nhau là bạn.





- Thôi anh à, đừng đi nữa. Em muốn uống 1 chút gì đó.




- Highlands nhé

- Ok.




Xe lập tức được đổi hướng, chỉ vài phút sau. 2 người đã ngồi trên ghế sofa to uỳnh bên khung cửa trong suốt ở tầng một của một trung tâm thương mại mới mở cửa. Ly nhìn ra đường phố, mắt buồn thăm thẳm, lắng nghe tiếng nhạc Jazz loang loáng nhộn nhịp. Nam ngồi đối diện , rất xa :




- Tóc em rối hết rồi kìa, chắc tại gió quá hả? - Nam mở đầu, giọng giản dị và nhẹ nhàng.




- Em cũng chẳng cần mượt mà, có ai vuốt đâu cơ chứ !

- Dù sao thì anh cũng thích mái tóc xù này hơn, trông hợp với em hơn, thật hơn, ngầu hơn nữa.- Quân cười hiền.




" Hai năm rồi, em vẫn thế. Vẫn bướng bỉnh, đanh đá. Nhưng có chút dịu dàng hơn lúc trước!" Nam nghĩ thầm, rồi bật cười thật to.




- Nhưng anh ấy thì lại không thích !




- Tại sao, nhìn em vẫn xinh mà ?




- Anh ấy thích con gái tóc dài, đâu như em , vừa ngắn lại vừa xấu như thế này. - Ly vừa nói vừa cầm lon bia đưa lên miệng.




Thế là đã rõ. Ly đang có một trục trặc mang tên tình yêu.




- Em là một đứa con gái hư đúng không ?




- Sao em lại nói thế?




- Em tự thấy mình như thế.




- Không phải cái gì cũng như em nghĩ đâu.




Nam nhìn Ly mãi, 2 người im lặng một lúc lâu. Ly đã uống hết 3 lon bia và chuẩn bị gọi thêm lon nữa. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt giờ đã khô nhưng ẩn sau trong đó là những giọt nước mắt đang trào trực tuôn ra. Hôm nay Ly ra ngoài mà không hề có một chút son hay một chút phấn. Có lẽ Ly sợ nếu khóc sẽ làm nhòe mất gương mặt của mình.




- Em đừng uống nữa....Em uống nhiều lắm rồi..




- Chẳng lãng mạn tí nào !




- Sao? Cái gì kia?




- Em đã nghĩ là mình sẽ khóc ở một nơi nào đó thật lãng mạn. Em muốn hét thật to.




- Anh thay cho em 1 ly cacao nóng nhé. Cho ấm bụng. Chứ em ăn mặc kiểu này tí nữa ra ngoài thế nào về cũng ốm.




- Thôi, cứ kệ em đi.




- Anh thua em rồi, nhưng anh thực sự muốn biết. Ai đã liều mạng dám làm cho em buồn?





Ly cuối mặt xuống, thở dài. Biết nói gì bây giờ? Hay là không nói gì, cứ giấu cho riêng mình biết. Chỉ cần ai đó ở bên cạnh để nó bình tĩnh lại. Đó là lý do Ly gọi Nam đến, khi tâm trạng bỗng chốc hụt hẫng.Ly không muốn gọi những đứa bạn thân, hay là chị gái của Ly. Tất cả sẽ chẳng để Ly yên với hàng nghìn lời an ủi mà Ly đã nghe quá nhiều, giờ đây, Ly chẳng thể chịu đựng được.




- Anh muốn em kể gì bây giờ? Rằng em với anh ấy cãi nhau. À mà không, có thể là em đang giận anh ấy. Em đang tự làm đau chính mình vì em quá ích kỉ. Vì cả 2 không hiểu được nhau. Em là đứa con gái xấu xa và hư hỏng nên lúc nào anh ấy cũng nghĩ này nghĩ nọ về em. Em đang thấy mình mất phương hướng, không biết làm gì và đang chờ gục ngã.!




- Vậy là 2 người không hiểu được nhau nhưng vẫn không thể nào tách rời nhau được ?




Im lặng, rồi Nam cũng đã nhìn thấy Ly khóc. Nước ở khóe mắt Ly cứ tuôn trào ra không ngớt. Có lẽ Ly đã kìm nén rất nhiều để không khóc thành tiếng. Nhưng Nam đã thấy, thấy gương mặt xanh xao, hai gò má ướt đẫm, đôi môi không còn đỏ mà đã chuyển sang một màu khác. Nhìn Ly không khác gì một người bệnh, có lẽ Ly đã buồn rất nhiều, chịu đựng rất nhiều.





- Em thấy trống rỗng và bối rối. Em không biết phải làm gì. Đã nhiều lần em muốn quên anh ấy đi. Em muốn mình đi tìm một người khác. Em biết mình có thể nhưng em lại không làm được. Em yêu anh ấy nhiều hơn em tưởng anh à.





Mắt vẫn mở to, miệng vẫn mỉm cười, chỉ có nước mắt rơi thành dòng. Nam không nói gì, cũng không hỏi gì, chờ đến khi Ly mỉm cười:

- Nhẹ lòng hơn rồi chứ.




- Đôi chút thôi anh à.




Một bản ballad dịu dàng ngân nga từ đâu đó. Nghe xong bản nhạc , Nam bật dậy rồi nói :




- Mình đi thôi em , khuya rồi. Anh muốn em nghỉ sớm. Được không?




- Ừ , mình về thôi.





**********

Đưa Ly về đến tận nhà, Nam xuống xe mở cốp rồi lấy ra một hộp quà màu hồng. " Tặng em này, lúc nãy đi ngang qua thấy xinh nên anh mua tặng em , coi như thay anh thay người yêu em tặng em đi, đặt tên nó theo tên cậu ấy cũng được.Anh tin là em sẽ tìm thấy cậu ta."




Ly mỉm cười, nhìn Nam thật lâu:




- Em thấy mình thật lạ. Hai người quen nhau, hiểu nhau đã lâu mà không yêu nhau chút nào.Còn tất cả những người ta tìm kiếm, ta yêu thì lại khác ta nhiều quá. Vì sao vậy nhỉ




- Hai mảnh giống hệt từ hai bộ ghép hình thì làm sao đi với nhau được hả em.Anh với em , dù có tìm thấy nhau thật đấy, nhưng tìm thấy đâu có nghĩa là sẽ có được, và muốn có được, phải không.




Câu nói cuối cùng thốt ra vừa lúc Nam quay xe. " Ngủ ngon em nhé !" . Ly quay vào nhà, nhớ lại lời của Nam : " Khi nào buồn thì em nhớ đi đâu đó nhé, hoặc lấy con gấu này ra mà ôm vào lòng, anh lúc nào cũng luôn bên em. Suy nghĩ phức tạp làm gì, em không thấy đời vẫn còn nhiều niềm vui lắm hay sao". Nó nhẹ cười. Thôi, vui lên. cứ để nỗi buồn cho ngày mai.Vì ngày mai thế nào chẳng có ít nhất một niềm vui mà ta nên đi tìm. Cứ tìm đi, tìm hoài rồi cũng sẽ thấy thôi mà.........







| The End|



(thấy hợp tâm trạng nên post)
from blog SaSa

Sunday February 1, 2009 - 10:59pm (EST) Permanent Link | 1 Comment
Entry cho 1 ngày đặc biệt !!! o8 - o8 - o8
8 – BÁT – PHÁT – Phát Tài Phát Lộc
Ngày 8-8-08 với người Trung Quốc thực sự là một ngày rất đặc biệt. Đặc biệt không phải do sự trùng lặp của các con số, không phải là ngày tổ chức Olympic Bắc Kinh, mà thực chất bởi ý nghĩa ẩn chứa bên trong nó.

Một số người cho rằng người Trung Quốc quan tâm tới ngày 8-8 năm nay đơn giản là do vào ngày hôm đó, thế vận hội Olympic - một trong những sự kiện thể thao quan trọng bậc nhất sẽ được khai mạc tại đất nước này. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Không phải vô cớ mà Trung Quốc chọn ngày này, tất cả đã đươc nhắm tới từ trước bởi người ta tin rằng đây là một ngày rất đẹp, sẽ mang lại nhiều măn mắn, không chỉ cho thế vận hội và còn cho cả đất nước.

Với người Trung Quốc, con số 8 là biểu tượng của may mắn. Số 8 tức “BÁT” (BA) đọc rất giống chữ “PHÁT” (FA) mang nghĩa phát tài phát lộc. Vậy nên một ngày mà có tới 3 con số 8 gặp nhau hẳn sẽ mang tới sự tốt lành và hạnh phúc.

Một sự thật hay ho là nếu ai đó cho rằng đây là quan niệm truyền thống thì quả là một sai lầm lớn. Bởi thực tế trong lịch sử người Trung Quốc đã từng coi số 9 mới là số may mắn chứ không phải số 8. Họ xây cung điện có 999 phòng, xung quanh 9 bức tường lớn, v…v..

Thậm chí phương Tây cũng quan tâm đến số 8

Quả thực ảnh hưởng của quan niệm này đã gây nên những duy tâm nhất định với người dân trên nhiều nước - đặc biệt các nước châu Á. Một cơn sốt về ngày 8-8-08 đang càn quét qua châu lục đông dân nhất thế giới - nơi mà văn hoá Trung Quốc có ảnh hướng to lớn. Và điều thú vị là không chỉ các nước phương Đông như Nhật, Hàn, Việt Nam, Malay.. mà cả tại nước Nga - nơi có văn hoá phương Tây sâu sắc thì giờ đây số 8 cũng đã trở thành con số được quan tâm hàng đầu.

8/8/2008 – Mình cưới nhau nhé!

8-8 năm nay, hàng ngàn đôi tình nhân sẽ tổ chức đám cưới. Họ muốn được thực hiện nghi lễ quan trọng nhất trong đời mình vào ngày may mắn này. Rất nhiều người đã phải lên kế hoạch từ đầu năm để có thể chắc chắn một suất cho mình. Báo chí đã đăng tin rất nhiều việc các bạn trẻ Trung Quốc muốn được kết hôn ngày này nhưng thực tế ở rất nhiều nước khác chuyện tương tự cũng đang diễn ra.

Tính đến ngày 5/8, hạn chót nộp đơn để được đăng ký kết hôn vào ngày 8/8/2008, đã có hơn 16.400 cặp bạn trẻ ở Bắc Kinh, Trung Quốc nộp đơn (theo TPO).

Jai Daggett và Kather (người Mỹ) sẽ kết hôn
vào ngày hôm nay 8/8/2008.
Rất nhiều người còn muốn được cưới đúng lúc 8h 8 phút 8 giây ngày 8-8-08. Một số bà mẹ cũng muốn sinh con đúng ngày này.
Nhưng không phải ai cũng thích ngày 8/8 và năm 2008
Trong khi người dân và các nhà lãnh đạo tỏ ra vô cùng lạc quan thì các nhà chiêm tinh và phong thuỷ lại không mấy mặn mà cho lắm. Theo họ, ngày này - hay nói bao quát là năm 2008 - sẽ không mang lại nhiều điều may mắn. Nếu không muốn nói là khá tồi tệ. Những người này cho rằng các điềm báo cho thấy năm nay sẽ mang tới nhiều thiên tai thảm hoạ chứ không phải điều gì tốt lành.
1 ngân hàng ở huyện Bắc Xuyên sau thảm họa động đất ở Tứ Xuyên.
Hiện giờ trên các diễn đàn chúng ta có thể thấy nhan nhản các bài viết về vấn đề này. Rất nhiều người để ý rằng nếu ta cộng tổng các chứ số liên quan trong những vụ tai nạn hoặc thiên tai gần đây tại Trung Quốc thì sẽ có một sự trùng hợp kỳ lạ.

25/1, một vụ bão tuyết khiến 80 000 hộ dân bị ảnh hưởng và nhiều công trình bị hư hại, giao thông ngừng trệ (teen chú ý: 2+5+1=8)

Một vụ trật đường ray trên tuyến đường Quảng Châu - Trùng Khánh. Con tàu mang mã số 1322 (1+3+2+2=8)

12/5 mới đây thôi, thảm hoạ động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc (1+2+5=8)

Tuy cách lập luận trên có phần gượng ép và thiếu thuyết phục, nhưng xem ra cũng không hẳn là không đáng quan tâm. Vậy hãy cùng chờ xem ngày 8/8/2008 hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, có suôn sẻ hay không nhé!

Nguồn Kênh14.vn

Friday August 8, 2008 - 02:18am (EDT) Permanent Link | 3 Comments
Vzui cười vzới toán tính !!!
Vzui cười vzới toán tính !!! magnify
Bạn nghĩ jì vzề toán? Khó hay dễ nhỉ? Có những bài toán làm bạn điên đầu nhưng cũng có những bài đơn giản. Vzà hãy tự mình khám phá wa những bài toán chẳng giống ai bạn nhé.

1. Sinh viên = Heo đi học????

Kết quả có được sau khi giải hệ phương trình là: Heo đi học.???????

Tin được hay hok nhỉ??????????? Nếu hok tin thì koi rùi sẽ bik ngay thui ấy mừ

Ta có hệ phương trình như sau:

Sinh viên = Ăn + Ngủ + Đi học
Heo = Ăn + Ngủ

Giải hệ, thay ăn ngủ = heo ở phương trình sinh viên ta có kết wả

Sinh viên = Heo + Đi học

Hay

Sinh viên - Đi học = Heo


2 Rút gọn


Photobucket


} 3 Giải toán wa VD ( thông minh gớm hihi...)


Photobucket

4 Tìm x???????



Photobucket

5 Bạn mún ăn bao nhiu viên kẹo chocolate trong 1 tuần?????

1. Hãy nghĩ đến số viên kẹo mà bạn mún ăn trong 1 tuần và viết xuống giấy nhé ( lưu ý số viên kẹo bạn mún ăn fải lớn hơn 1 và nhỏ hơn 10 đấy nhé)

2. Rùi lấy số đó x2 nhé. Tìm ra kết wả chưa bạn?

3. Lấy kết wả bạn vzừa tìm đc +5. Cho mình cái kết wả lun nhé.

4. Lấy kết wả vzừa tìm đc ở bước 3 rùi x50 bạn nhé

(từ từ bạn nhé)

5. Lấy kết wả vzừa tìm đc bạn nhé

@Nếu sinh nhật của bạn đã wa rùi thì bạn +1758

@Nếu sinh nhật bạn chưa tới thì +1757

(Lưu ý chỉ sinh nhật trong năm ny thui nhé _2008 "on lỳ" )

6. Rùi lấy kết wả trên (Bước 5) trừ đi năm sinh của bạn

Vzà sau đây là kết wả.......................

Bạn sẽ kết thúc với 3 chử số

#Chữ số đầu tiên sẽ là số vziên kẻo bạn mún ăn trong tuần (số mà bạn nghĩ lúc đầu á)

# Vzà 2 con số còn lại là số tuổi của bạn

6. Học có nên hay hok??????

Học = Ko trượt
Ko học = Trượt
từ trên ta có:
Học + Ko Học = Ko Trượt + Trượt
Học ( 1 + Ko ) = Trượt ( Ko + 1 )
Trừ cả 2 vế cho (1 + Ko) ta có
Học = Trượt !
Vậy chúng ta học làm gì?

( Hìhì đùa thui nhé, đừng có làm thik à)

Bye cả nhà



Photobucket
Wednesday August 6, 2008 - 02:18am (EDT) Permanent Link | 2 Comments
Attitude = 100% !!!!
Attitude = 100% !!!! magnify

Trong cuoc song cua chung ta neu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, tuong duong voi gia tri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi – Lam viec tich cuc (hardwork) chi la: H+A+R+D+W+O+R+K=8+1+18+4+23+15+18+11=98%. - Kien thuc (knowledge) van chi la: K+N+O+W+L+E+D+G+E=11+14+15+23+12+5+4+7+5=96% - Hay la may man (luck)? L+U+C+K=12+21+3+11=47%. - Vay la tien bac (money)? Khong! - Kha nang lanh dao (Leadership)? Van khong phai! De vuon den dinh cao nhat va de dat duoc 100% trong cuoc song, dieu that su giup chung ta vuon cao hon, xa hon chinh la thai do cua chung ta. Chi co thai do (attitude) la 100%: A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100% . Co len nhe !

Friday July 4, 2008 - 11:53am (EDT) Permanent Link | 8 Comments
Suối hoa 17\5\08
Suối hoa 17\5\08 magnify
Thế là đã chấm hết năm 11, cũng như mọi năm kết thúc năm học là một chuyến đi chơi xa thành phố. Địa điểm năm nay cũng y chang như năm ngoái đó là Suối Hoa và lực lượng tham gia cũng chả hơn kém gì. Nhưng đc cái năm nay có vẻ vui hơn năm ngoái và hình ảnh thì nhiều vô số nhưng mà nhát post lên quá thôi thì coi đỡ 1 tấm cho đỡ bùn...............
P/s thêm vài tấm cho chị em phụ nữ ghiền chơi ai có hứng thú pm san cho y bộ mà nhớ kèm theo.....$

Photobucket Photobucket Photobucket
Tuesday May 20, 2008 - 05:36am (EDT) Permanent Link | 7 Comments

Add -ª(¯`*» o0o_bb_o0o «*´¯)ª- to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 9 First | < Prev | Next > | Last