Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Vit con ngoc < Y! ID: bach_cot_... >

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • School: TC KINH TE QUOC DAN

Add

Vit con ngoc is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue May 12, 2009 Member since May 2006

1 - 5 of 86 First | < Prev | Next > | Last

hac_co n's Blog Full Post View | List View

THU HUONG

Entry for May 22, 2009
Entry for May 22, 2009 magnify
Cuốn truyện tranh và cuốn tiểu thuyết?
Ngày xưa khi còn bé chúng mình rất thích đọc truyện tranh vì nó có hình vẽ nè lại còn phải đọc chữ rất ít, có khi ko cần đọc vẫn hiểu. Và khi đọc nó mình cảm thấy mọi thứ thật đơn giản, thật vui thật thư giãn khi mỗi lần cầm quyển truyện lên đọc. Nhưng đến khi mình lớn hơn biết suy nghĩ hơn thì thấy rằng một cuốn tiểu thuyết hay thu hút hơn rất nhiều, khi đọc nó ta thấy mọi thứ ko đơn giản càng đọc càng thấy gay cấn, và khi đọc nó phải suy nghĩ nhiều hơn. Cuộc đời cũng như một cuốn tiểu thuyết vậy nhưng có một điều mà ai ai cũng biết đó chính là ko thể biết trước được kết thúc, chúng ta chỉ biết cố gắng ở hiện tại để tương lai trở nên tốt đẹp thui.
Tự nhiên ko hiểu sao m lại viết những triết lý kỳ lạ này, chắc là vì mình cũng muốn cuộc đời mình là một cuốn tiểu thuyết đẹp nhất, kết thúc của nó sẽ như mình mong muốn hì hì hì (đúng là đang iu nên thỉnh thoảng hơn hâm hâm nếu ai có trót đọc thì đừng trêu nhé ngại lắm )
Friday May 22, 2009 - 09:04am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for May 03, 2009
Entry for May 03, 2009 magnify
Tôi thích
Tôi thích nói dóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích.
Tôi thích tắm nắng Nha Trang, Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay.
Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang cười khúc khích.
Tôi thích hát mãi cho cô bạn này vì cô ngồi nghe tôi hát mê say.

Cuộc đời bao năm đâu mà không hát
Mỉm cười cho ta niềm tin vào cuộc sống
Ta quên sầu đi, đừng lo cho già đi
Ca lên bạn ơi mình cùng hát yeah...

Tôi thích nắng nắng mưa mưa 2 mùa, sợ gì rét run mùa đông giá băng.
Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi.
Tôi thích tiếng hát ru con ngọt ngào, ngày còn bé thơ mẹ hay hát.
Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh ngồi nghe tôi hát hay ghê.

Cuộc đời bao năm đâu mà không hát
Mỉm cười cho ta niềm tin vào cuộc sống
Ta quên sầu đi, đừng lo cho già đi
Ca lên bạn ơi mình cùng hát yeah...

Tôi thích nắng nắng mưa mưa 2 mùa, sợ gì rét run mùa đông giá băng.
Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi.
Tôi thích tiếng hát ru con ngọt ngào, ngày còn bé thơ mẹ hay hát.
Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh ngồi nghe tôi hát hay ghê.

Cuộc đời bao năm đâu mà không hát
Mỉm cười cho ta niềm tin vào cuộc sống
Ta quên sầu đi, đừng lo cho già đi
Ca lên bạn ơi mình cùng hát yeah...
Sunday May 3, 2009 - 06:45am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for April 25, 2009
Entry for April 25, 2009 magnify
T/y là vậy đó, hôm trước thì buồn nhưng hn lại vui được. Mọi người ko phải lo cho bé đâu bé là người lớn rùi mừ, bé biết phải làm thế nào là tốt nhất mừ. Bé sẽ chờ đợi, đợi đến ngày được hạnh phúc mãi mãi.
Bước thật chậm để thấy rằng con đường đầy chông gai mà mình vẫn vượt qua được, bước thật nhanh để tiến nhanh đến hạnh phúc mà mình mong muốn.
Bé và anh cùng vượt qua nhé, ko có gì là khó tưởng tượng chỉ cần ta có quyết tâm hì hì hì "người lớn quá mình thấy hâm mộ mình quá cơ"
T/y là gì biết cảm thông, chia sẻ và tin tưởng nhau, hãy cùng người mình yêu tiến đến bến bờ hạnh phúc.
Saturday April 25, 2009 - 07:35am (PDT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for April 22, 2009
Yêu thật nhiều nhớ thật nhiều con tim khổ đau cũng vì yêu anh!
T đã giấu kín lòng mình rất lâu rùi đến bây giờ t mới dám mở lòng mình để đón nhận tình yêu nhưng đến lúc này thì t thực sự thấy rất sợ. T ko hiểu nổi a nữa rùi, t chỉ cần một ty đơn giản bình dị như bao người khác mà lại khó khăn vậy sao. T đã câm nín một lần vì t nghĩ a ko như vậy đâu, còn hôm nay t ko biết phải làm thế nào sau khi nghe điện thoại( thực sự bối rối và buồn). T chỉ mong muốn một ty chỉ có tiếng cười chỉ có hạnh phúc thôi, chẳng lẽ 1 điều giản dị như vậy lại khó thế sao. Chẳng lẽ một người như t ko thể có một tình yêu đẹp sao, tại sao yêu nhau lại phải đau khổ. Ước gì hôm nay t ko phải nghe cuộc điện thoại đó thì t sẽ ko phải viết ra những suy nghĩ vẩn vơ nè cũng phải buồn như vậy.

Wednesday April 22, 2009 - 06:50am (PDT) Permanent Link | 1 Comment
Entry for April 07, 2009
Entry for April 07, 2009 magnify

Baby là anh đó, baby thật xinh trai
Baby đội nón hiphop, áo Baby Milo cùng quần tụt

Baby làm quen bé, baby thật ga lăng
Baby tặng pé chocolate thơm ngon với chú gấu xinh Teddy
Và rồi mến thật nhiều, nhớ thật nhiều
Như ánh mắt lời nói ngại ngùng của baby
Rồi rất muốn gặp baby, rất muốn được yêu thương
Được baby xinh trai chở đi ăn kem nè

Hai mắt ngại ngùng ấp e thẹn thùng khi baby nhìn
Rồi ca hát thật nhiều với bao điệu nhạc con tim nhảy múa
Cùng đi khắp con đường ấm êm trong lòng khi tay trong tay
Một ngày trong xanh, một ngày chỉ có chúng ta
Oh baby! I love you!

Tuesday April 7, 2009 - 08:23am (PDT) Permanent Link | 3 Comments

Add hac_co n's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 86 First | < Prev | Next > | Last