Don wa nha moi roi, moi nguoi wa an tan gia thoi nao hehe...Moi nguoi giup P add lai blog moi nha, di theo duong link nay do. Nhieu wa add het lai ko noi hix hix--> Click here Reply
My Heart Beat a Little Faster when My Stomach, My Fingers feel Hurt. And My Eyes have some Water
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 492KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 597KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 569KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 119KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 553KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 570KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 114KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 134KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 560KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 136KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 602KB. |
Paul Gaultier
Jeans Denim Cotton-Stretch
• Low waisted
• Button, zip fly closure
• Five pockets
• Straight leg cut
• Zip closing hemline
• Rear logo - Stitched trimmed
• Composition: 98%Cotton, 2% Elastane
• Measurements: Width at end: 6.2 Inches
• Made in Italy
Sale Price: $197
Size: 2
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 119KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 589KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 550KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 611KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 133KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 153KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 960x1280, dung lượng 152KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 583KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 525KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 600KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 527KB. |
| Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước của hình gốc là 1280x960, dung lượng 594KB. |
Umbro By Kim Jones
Umbro is known for making England's official football kit but it's the brand's off-the-field designs by Kim Jones that dictate the trends within the fashion lifestyle arena. These classic styles fuse iconic athletic looks with directional street flavor.
• The Gamba Crystal Blue Tonal from Umbro features:
• Canvas upper with rubber sole
• Single button on both sides of the shoe with Umbro By Kim Jones lettering
• Pieced fabric on back heel for extra support
Original Price: $120
Sale Price: $79
Size: 5(tương ứng size 36.5-37) 




VIII/. VÁY:
Dolce & Gabbana
Satin Pleat Front Tank Dress
Wide velvet shoulder straps accent this tulip-skirted design.
• Square neckline
• Exposed back zip closure
• Set pleats at waist
• About 19½" from natural waist
• Acetate; dry clean
• Imported
Original Price: $495
Sale Price: $252
Size: 40/4(tương ứng size S) 


Mọi chi tiết liên lạc với bạn của P nha.... tên Thùy Trang.
Chẳng có hình nào để khoe hết trơn. Bựk mình ghê.
Sáng ngày giao thừa dậy 6h sáng đi làm ở Subway tới 12h dzìa.
Chiều 5h lại lết tới Subway làm tới 6h thì được ông bà chủ dẫn đi ăn cuối năm, được lì xì nữa. Cái khoảnh khắc nhận bao lì xì từ tay bà chủ... cảm động, nhớ nhà, cứ tưởng được Ba Má lì xì cho hix hix... Cất kĩ bao lì xì đó rồi, kỉ niệm....
7h tối về tới nhà tiếp tục công cuộc ăn lẩu với bà chủ nhà, ngồi nói chuyện này nọ cũng thấy vui... Nhưng mà không ngửi được mùi hương của nhang khi thắp trên bàn thờ như mọi khi Ba Má cúng ông bà... Lại nhớ hix hix...
Tới 10 tối thì lết wa nhà chị kia ko thân lắm, ngồi chơi chút thì lết đi làm...
Đúng 12h, cái khoảnh khắc giao thừa đó thì P lại lao vào lau bàn, ghế, quyét nhà, lau nhà.... Nói chung là công việc dọn dẹp vệ sinh tiệm Burger King sau khi người ta đóng cửa... Phải lau thùng rác nữa.... Nói chung là dầu mỡ, nhớt nháp... Rất là nặng nhọc và dơ. Tin hông? Cây chổi với cây lau nhà nặng kinh, P wét nhà mất 50 phút, lau chỉ 40 thui.... Đúng là công việc của đàn ông có khác... P ko làm nổi hix hix... Chỉ vì hứa giúp bạn 2 ngày nên phải cố gắng hết sức. 3 thằng con trai với 1 đứa con gái hì hụi dọn dẹp... 3 đứa con trai thì cực hơn, phải lau chùi mấy cái máy nướng thịt, khoai tây .... dơ và nặng kinh, rửa mâm thì cả ngàn cái.... Nói chung P làm xong hỏi lương tụi nó được bao nhiêu... 400 đô Sing / tháng... Trả khoán lun mà đêm nào cũng phải làm từng đó công việc, kéo dài cỡ 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng là xong. Tính ra lương wá bèo, công việc wá nặng nhọc... Hix hix... Nghĩ lại P làm Subway sướng hơn nhiều
Đêm giao thừa làm tới 3h30 ság Mùng 1 là xong, cả đám lết bộ về tới nhà thằng bạn là 4h15. Nhào vô ăn xôi với nguyên con gà luộc. Lúc đó P ăn mà thấy ngon dễ sợ, chắc do đói. Ngồi chơi tới 5h30 đi xuống đón chuyến bus đầu tiên để về nhà P. Về được tới nhà đã 6h sáng. Mệt mỏi rã rời, trời thì gió lạnh run. Wá mệt lăn đùng ra giường ngủ....
Mùng 1
P chính thức bình minh lúc 6h tối. Ngủ 1 mạch 12 tiếng vì chưa bao giờ phải lao động vất vả đến vậy. Nghĩ mà tội nghiệp mấy đứa bạn, làm cực wá mà lương thấp tè....
9h lại wa nhà bạn ăn ké, ăn ít cơm với thịt kho, 1 khoanh bánh tét với ít củ kiệu. Cũng thấy Tết Tết, ngồi chơi đánh bài chút thì 11h lại đi làm ở Burger King. Nỗi ám ảnh kinh hoàng của P. Hôm nay làm tới 4h sáng mới xong. P mệt rùi nên ko đủ sức đi bộ về nữa. Leo lên taxi về. Ngồi taxi mà lòng hồi hộp sợ ko đủ tiền.
5h sáng chuẩn bị ngủ. Hết mùng 1 !
Mùng 2
Bình minh lúc 1h trưa, chuẩn bị đi làm ở Subway... Chuẩn bị, kiểm hàng... mọi thứ sẵn sàng để sáng mùng 3 khai trương. Tới 5h thì ngồi MRT cả tiếng đồng hồ lên khách sạn gần sân bay để đưa đoàn khách đi ăn và đi chơi tối.11h15 đưa khách về tới khách sạn. Lúc đó mới giật mình... Chết cha về bằng gì bây giờ vì hết MRT hay Bus rồi... Ngồi run muốn chết, vì đi taxi là hơn 50 đô chắc lun. Cũng hên bác tài xế xe đoàn tốt bụng chở P về tận nhà... Đội ơn lắm lắm lun
Về nhà tìm tư liệu lịch sử Singapore bằng tiếng Anh để sáng mai thuyết minh cho 2 người khách Ba Lan trong đoàn, lòng cứ hồi hộp như ngày mai đi thi. Bình thường toàn kể chiện tiếng việt ko thui...
1h30 Sáng lăn đùng ra ngủ
Mùng 3
Bình minh lúc 6h30, ngồi vật vờ trên MRT đến 9h thì bắt đầu dẫn mọi người đi chơi, tham wan, mua sắm, vào đảo Sentosa tới tối... Vui vì marketing tốt, bán được nhiều đồ lưu niệm giùm Bác Tài xế, mọi người cũng nhiệt tình mua dầu gió giúp P...
Chỉ có điều vào Sentosa bắt đầu có chiện vì ở VN người ta đặt tham wan những trò chơi khác thì cái công ty này lại đưa những trò khác. Cứ như bị lộn đoàn với nhau. Trời ơi bị complaint đủ thứ trò. Đúng là công ty du lịch bên này làm như điên, chả có tí trách nhiệm gì với khách hết. Cũng hên khách cũng dễ thương, ko làm ầm ĩ. Đi Sentosa xong thì P chào tạm biệt đoàn lun ko đi theo về khách sạn nữa vì mắc làm bên Subway
Tới 9h tối lại lết wa làm ở Subway, vừa làm vừa hướng dẫn con bé mới làm nên 10h40 mới xong để về nhà.
Đi ngủ lúc 12h mấy thì phải.
Hết Tết mùng wá....
Nhờ đợt Tết này P mới rút ra 1 điều. P ghét làm Hướng dẫn viên du lịch kinh. Lần này là lần cuối cùng, đừng hòng ai nhờ P làm đoàn cho nữa. Chỉ vì tốt bụng giúp đỡ bạn mà ảnh hưởng tới công việc của P tùm lum cả lên. Ghét kinh....
Anh ấy đang nằm hưởng thụ để 2 nghệ nhân xăm mình xăm bằng tay theo cách cổ truyền đó. Cái hình có chút xíu àh mà làm lâu dễ sợ. 1 cây kim được gắn vào cây tre, dùng cây tre khác đập đập vào cây tre có kim. Hiểu hem? Đập đập như vậy cho nên đường nét ko sắc như xăm bằng máy. Và có vẻ đau hơn xăm máy hix hix... Vừa rồi ở Sing mới tổ chức hội chợ xăm, khắp nơi trên thế giới đều tụ hội về... Mỹ, Hà Lan, Sing, Hongkong, Đài Loan, Đức, Thái Lan... Không thấy Việt Nam và Nhật Bản đâu. P đi xem mà cứ há hốc mồm. Đẹp wá chừng àh... Xăm mà phối màu còn đẹp hơn cả vẽ trên giấy. Tiếc là ko chụp hình lại hix hix... Đang suy nghĩ có nên wa Thái xăm cổ truyền hem nữa. Cái ông xăm người Thái nhìn cứ như ông phật ngồi trên ghế, dùng cây dài đâm đâm để xăm. Đau lắm, P coi clip thấy mấy ông đàn ông da trắng nhăn nhó, hít thở wá trời. Sợ huhu... Nhưng xăm cổ truyền Thái giống như bùa hộ mệnh cho mình lun, giống kiểu của Angelina Jolie, 5 hàng chữ dọc ngay vai đóa... P đang suy nghĩ có nên làm 1 cái hình bùa tình yêu ko nhỉ, ai nhìn mình cũng sẽ yêu mình say đắm hehe...
Rùi xong chiện xăm...
Tới chiện tết Tây nha... P đi ăn ở wán phở Hòa... Không ngon chút nào... Xong tới wán Bar nhỏ nhỏ uống chút cocktail, P uống Brown Cow hihi... Cũng ok, ngon hơn Zombie...
Xong 11h45 cả đám kéo lên Vivo City để coi pháo bông, đông đến nỗi leo cầu thang cũng phải xếp hàng rồng rắn... Lên tới lầu 3 thì... Pó tay, ko được ra ngoài trời coi vì đông wá ko đảm bảo an toàn hix hix... Ngậm ngùi đứng trong nhìn người vậy... Đứng chán thì đi WC... Đang trong WC thì nghe người ta la um sùm... Vậy là bước sang năm 2009 rùi, việc cuối cùng P làm trong 2008 là đi toilet hehe...
Sau đó thì ngồi uống chút trà, và về để sáng lại đi làm sớm.
Tấm hình ở dưới là chụp ở wán Bar nhỏ nhỏ đóa...
Vivio CIty nè, ngồi uống trà vậy hix hix...
Xong Tết dương lịch... Wa tới hôm sinh nhật Bưởi Bưởi. Hôm đó ở VN B dẫn mọi ng đi ăn, P bên này thì cũng đi ăn rùi đi club lun hehe... Ăn sinh nhật B lùn còn lớn hơn ở VN nữa chứ...
Tấm ở dưới là chụp lúc 3h sáng bởi bạn Mi khìn hehe... Lúc này còn có 2 đứa con gái đi ăn thôi. Đói wá, ghé vào order mỗi 1 món 2 đứa ăn chung... Tình kình kinh tế eo hẹp muh... Gọi soup đặc biệt trong ngày. Súp cà chua nó chua y như me, ko, hơn cả me. Bỏ lun. Được cái món bò với khoai tây nghiền ngon ngon... Cũng đỡ đói
Chân dài ghê chưa? Chân dài tới hông lun kìa hehe...
Hình nì chụp với Mimi trước khi đi ăn cháo ếch hôm sinh nhật B lùn... Nhìn P liêu trai thật hehe
Với Yenny nè
3 ngày cuối tuần vừa rồi P đi từ sáng tới khuya mới về. Đi xem triển lãm ở trường Polytechnic... Xem xong ghiền, mún vào học nhưng muh mắc và tốn thời gian wá, 3 năm mới xong cái cao đẳng àh... Chết...
Rùi đi theo Yenny dẫn khách đi tham wan, được ăn lẩu tự chọn, BBQ tự chọn, ăn tối cũng tự chọn... Thích ơi là thích hehe... Mốt P mà làm tour guide chắc chắn béo phì cho xem...
Đi xem Miss SIM VNC nữa, là thi hoa khôi người VN của trường SIM đó. Cô bạn đoạt giải rất xinh, người HN thì phải. Khi nghe bạn ấy thi ứng xử (bằng tiếng Anh) , P đã rơm rớp nước mắt mún khóc oài. Câu hỏi là nếu bạn có năng lượng thần kì (Magical Powerful dịch sao ta? Đại loại dzị đi hen) thì bạn sẽ làm gì. Mọi ng bít bạn đó nói sao hem. bạn đó nói sẽ way ngược thời gian lại, vì khi thời gian trôi wa rồi bạn sẽ cảm thấy hối tiếc rất nhiều điều. (bạn ấy nói hay lém, ý nghĩa nữa nhưng P nhớ hết được nên trích đại ý thui hen hehe...) Bạn đó sẽ để người đó bít "How Much I Love Her"... P bít ngay là bạn nì nói về Mẹ, mà cái ông ngồi kế bên P là to lắm You're Les... Coi có dzô dziên hem??? Cuối cùng là câu She's My Mother... Trả lời xong thì chị nữ MC cũng xúc động, cô gái đó cũng xúc động phải way vào trong. P cũng xúc động, nhớ tới Mummy của P...
Hết rùi... Cuối tuần bận rộn đi chơi hehe... Mai lại được nghỉ học, chán ghê...
Nam moi oai, P chuc moi nguoi that day du, am ap nha. P ko co nhieu thoi gian nen hem vao blog cua moi nguoi gui loi chuc tan noi duoc nen viet entry nay vay. Thong cum cho P nghen. Thay P viet entry nay tre oi la tre hem? Mai 10h30 tap oai, tap chac toi chieu lun wa ma chua di nhu nua. Mai chac len tap nga'p sa'i wai ham lun wa.
Ah`, nam moi khoe toc moi lun hen. Dep hem? Nhin P do nhi nhanh hon ha. Chi la chai ma'i wa 1 ben thoi. Dinh di cat toc ma chua hen duoc a Cuong nua nen tu xu lun. Thay cung ok nen khoi di cat nua hihi...
Ui da nam moi roi, vut tam trang u sau nay wa 1 ben thoai. Chao don niem vui moi den. Keke... Noi chu P cam thay thix chup hinh dang the nay hon, chup cuoi nhin P xau wac. Mat bu* oi la bu*. Mat bun bun ko cuoi ho rang la okie nhat. P tu rut ra kinh nghiem khi cam may chup hinh loay hoay 1 hoi hehe....
Phat hien ra 1 dieu nua, P nam chup hinh cung bi xau in. Chup ca dong lun lua ra duoc co tam nay. Vi mo mo ao ao ko thay ro mat P bi xau hihi...
Phan duoi nay tang c Thi. c dau oai? Co doc cai ni hem? Hom bua e voi c H di vong vong SG de chup hinh den mau post len khoe c ne. Duong dong wa nen e ko dung lai duoc cu vua chay vua chup. Nhin cung thay ma`u me` c hen. Nam nay SG minh trang tri Noel, tet tay dep lam. Tet tay ko dot phao bong ma tha bo^ng giay tu tren may toa nha xuong duong, chi rieng duong Le Loi thoi. Cai nay e nghe a Moi noi lai, e cung chang xem duoc vi mac dien ben bar Rio roi. Tiec ghe !!! C seo oai?
Duong Le Duan phia truoc dinh Doc Lap do c. Nam nay san khau chinh le hoi doi vao cong vien 23-9 het roi. O cong vien 30-4 chi treo den thoi, vay ma cung ket xe wa chung
E dang chup ma bi soc cai nhoe vay lun. Nhin cung ngo ngo c huh?
Con duoi nay la thu nghiem ghep hinh bang may cua c doa. Hoi toi xiu. C thay duoc ai voi ai hem?
Tam nay nhin tuong e co them doi canh , c co thay cai chan vo duyen cua a Hai hem?
Ha??????? 4h roi.......... Ui chui ui di ngu thoai
Hun tam biet moi nguoi 1 cai rui ngu nha, cap mat hoi do do xiu hehe
Ngu oai do, ngoan ghe chua? Moi nguoi ngu ngoan nha. Nam moi tran day hanh phuc, may man nghen. (Hinh nay P tu chup do ma nhin cu nhu bi chup le'n khi dang ngu huh? hehe...)
Ah` tang moi nguoi bai hat dang HOT trong P nha.Bai nay Luu Bich va Ky Duyen hat (Ky Duyen hat cung ok wa huh?) P goi bai nay la ''Bi'ch ah`" cho ngan gon. Loi bai hat de thuong wa. Thix nhat cau cuoi
yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", ""); Function VBGetSwfVer(i) on error resume next Dim swControl, swVersion swVersion = 0 set swControl = CreateObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash." + CStr(i)) if (IsObject(swControl)) then swVersion = swControl.GetVariable("$version") end if VBGetSwfVer = swVersion End Function To view this multimedia content, please enable Javascript.
Tuesday January 1, 2008 - 04:48am (SGT) Edit | Delete
Next Post: My Diary !!! Previous Post: Chi Tui !!!
ban trang diem dep qua, minh rat thich do' ^^ hi hi
Monday December 31, 2007 - 03:55pm (EST) Remove Comment
hí hí, xinh quá :-D
Tuesday January 1, 2008 - 12:34pm (ICT) Remove Comment
co ai dang kiu tui the nhi, ai kiu chong do keke... Juliet iu dau cua Roméo oi hihi...
Tuesday January 1, 2008 - 01:47pm (ICT) Remove Comment
cang ngay caloc cang dep ra...uhm a bit a k.t bi roi...toi nghip wa!E cung ju gin suc khoe do...
Tuesday January 1, 2008 - 08:02pm (PST) Remove Comment
Be P chup may tam nay xin ga'i ..:)
Saturday January 5, 2008 - 10:31pm (EST) Remove Comment
hinh dep e,toc e cung dep nua...cam on e nhieu nhieu,nhin hinh lam c nho SG ghe...ben nay an tet buon lam,nhung c thay ok...may hom may khong online duoc nen khong comment duoc cho e...gio len comment bu` hen...
Sunday January 6, 2008 - 02:17pm (PST) Remove Comment
4000 characters left.No HTML, please.