Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Zahoo H

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

Add

Zahoo H is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Mar 01, 2007 Member since February 2007

Đường đi không bao giờ đến nếu không có người đi

1 - 2 of 2 First | < Prev | Next > | Last

Giao Chỉ Full Post View | List View

Barefoot life

Án chết cho một chế độ
Án chết cho một chế độ magnify
LM Nguyễn văn Lý bị xử 8 năm tù và 5 năm quản chế tại gia

LM Lý đã hô "Đả đảo CSVN" hai lần trong phiên toà xử ông, làm ta nhớ lại vụ Nguyễn văn Trỗi cũng hô như vậy hơn 30 năm trước đây, duy có điều hơi khác trong câu hô thay vì là CSVN thì là VNCH, và nó đã là khởi đầu cho một sự đi xuống của một chế độ

Nhà nước CSVN đã chuẩn bị thật kỹ càng trong vụ xử LM Nguyễn văn Lý, kể từ lời ăn tiếng nói cho tới cách hành xử, tuyên bố rõ ràng ông đã bị cắt chức LM (đương nhiên là do nhà nước VN chứ không phải hội thánh Công giáo của LM Lý), đã không có bất kể danh xưng gì (như thằng , tên ....theo kiểu hành xử xưa nay của CSVN đối với các tội phạm bị kết tội phản quốc hay chống phá nhà nước) ngoài tên Nguyễn văn Lý, một sự e dè rõ ràng trong vụ xử

Tại sao nhà nước VN đang bắt tay ngoại giao với toà thánh đạo Thiên chúa giáo mà lại đi xử một người đại diện của họ như vậy?

Để nói lên cái khả năng vá quyền hạn của mình?
Để dằn mặt kẻ đối thoại là toà thánh Thiên chúa giáo?
Để trấn át các kẻ có ý đồ chống đối mà như nhà nước mới tuyên bố gần đây?

Phải chăng nhà nước VN đã quên rằng ông Lý là LM của đạo Thiên chúa giáo chứ không phải của họ, một người cầm đầu dám hy sinh với không vụ lợi, một con người dám chết cho niêm tin (tử vì đạo) hơn là sự sống
LM Lý không chỉ có một mình ông ta như những người VN tranh đấu bình thường khác, không chỉ có một nhóm người là tổ chức hay Đảng phái này nọ, mà là cả một cộng đồng lớn trên thế giới
Nhà nước VN đã làm một hành động thách thức to lớn nhất mà hình như họ đã không đo lường trước những hậu quả, cái hậu quả mà đã có một bài học hơn 30 năm trước đây
Ảnh hưởng của cái tiếng hộ "Đã đảo" sẽ to lớn gấp nhiều lần cái ảnh hưởng mà Nguyễn văn Trỗi đã tạo ra trước đây

Chắc chắn nhà nước VN phải hiểu điều đó hơn ai hết, vì họ là những kẻ chuyên dùng những chiêu pháp tuyên truyền như vậy
Họ đã biết e dè và tránh né cả tới việc xúc phạm tên tuổi, nhưng tại sao họ vẫn làm như vậy
Để xoá tên ra khỏi danh sách những nước đàn áp nhân quyền không phải là một việc dễ dàng và trong một thời gian ngắn, là cái cớ cho các tổ chức quốc tế ngăn trở tất cả những công việc ngoại giao hay buôn bán làm ăn trong tương lai

Rõ ràng là một hành động thiếu khôn ngoan mà bất kể kẻ lãnh đạo quốc gia nào cũng muốn tránh né, vậy thì tại sao CSVN vẫn làm như vậy

Đi đôi với việc các nhà ứng cử tự do vào quốc hội khoá 2007 rút tên hàng loạt, hành động xét xử LM Lý đợt này cho ta thấy phải chăng cái nhà nước VN hiện tại đã bị rung rinh tận gốc rễ, nên họ phải có những hành động hăm doạ chìm và nỗi bất kể hậu quả như vậy, hay họ đang bị nắm đầu sai khiến bởi một thế lực nào đó với mục đích tạo nên những hoàn cảnh bất lợi và hỗn loạn cho đất nước VN

Cho dù bất kể lý do gì, thì vụ án xử LM Lý ngày hôm nay và những tiếng hô của ông đã là những khởi đầu cho một sự kéo màn của một chế độ


Tags: lm, , csvn, ánxử, huế, nỗidậy, chốngđối, thiênchúagiáo, việtnam
Friday March 30, 2007 - 06:47pm (PDT) Permanent Link | 6 Comments
Nên hay Không nên
Nên hay Không nên magnify

Tôi nghĩ rằng, chúng ta chỉ làm những gì mìn hcó thể làm, cũng thế cho nhà nước của một quốc gia

Chuyện khai báo tài sản đảng viên cán bộ nhà nước đã được nhắc tới từ lâu, bị xử chìm xuồng, rồi bây giờ lại li6 ra lại

Mục đích là gì và có làm được không

Tôi không nghĩ rằng, những người có khả năng ra ứng cử hiện tại lại là những người ngoài Đảng, những người không phải là cán bộ nhà nước, vậy thì nếu như chuyện đó đã bị xử chết thì lại lôi ra làm gì vậy, khi mà nó đã không thể làm được

Dân đã chẳng có ý kiến gì, mà nếu nó được ra lại thì chẳng cần bàn cãi cũng hiểu là chỉ mấy ông đấu đá với nhau thôi

Thôi thì có sai thì hãy làm vậy, để con dân nhờ, mấy bố có vẽ cách mấy thì cũng như tự lấy cứt mà bôi vào mặt nhau, mà người coi là con dân thì chẳng ai dám cười

This entry was posted on Wednesday, February 28th, 2007 at 3:38 am an
Tags: vietnam, chínhtrị, khaibáo, tàisản, đảngviên, cánbộ, csvn, vc, bầucử
Thursday March 1, 2007 - 10:44am (PST) Permanent Link | 1 Comment

Add Giao Chỉ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 2 of 2 First | < Prev | Next > | Last