các bác ơi..đá chết cha thằng Thái điii.Việt Lam(:D) vô địch đê!!VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !!!..anh em nào đi phất cờ hú hét sau trận đấu ko???--> Click here Reply
UNICEF..here I come..!!
Trên đất Nga trong tiết trời lạnh giá..hix..nghe đâu dưới 10C
, người ta đã được chứng kiến một trận cầu "nóng" đến nghẹt thở với quá nhiều cảm xúc.
....Máu đã đổ. Mưa đã rơi. Một thẻ đỏ, sáu thẻ vàng. Bóng dội xà ngang, đập cột dọc. Hai bàn thắng. Sáu loạt “đấu súng” cân não. Tất cả những gì xảy ra trong… 120 phút của 4 hiệp đấu giữa kỳ phùng địch thủ MU - Chelsea làm không ít người xem chùn chân mỏi gối trên con đường hồi hộp.![]()
Ngay khi nhập cuộc, cả MU lẫn Chelsea đều thể hiện một lối đá chặt chẽ nhưng không tiêu cực. Sự ganh đua giữa 2 thế lực Premier League diễn ra hấp dẫn, kịch tính cho đến những giây phút cuối cùng.
........Có lẽ nhiều người tiên đoán được đinên khán đàn sân vận động Luzniki của nước Nga không còn một chỗ trống. Họ đến để xem, để cổ vũ, để tiếp sức cho đội bóng con cưng bước lên bục cao nhất của đấu trường châu lục.
....Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lubos Michel (người Slovakia), Chelsea đã nhập cuộc kém hơn đối thủ. Phút 14, Ashley Cole - cầu thủ tưởng chừng không thể ra sân vì chấn thương trong khi luyện tập - bỗng chạy ra ngoài sân… thay giày. Chứng kiến cảnh này, không ít người lo ngại liệu đây có phải là điềm báo không may cho The Blue trong trận cầu quan trọng?
Phút 26, sau một loạt pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải, Brown bất ngờ tung cú tạt bóng như đặt vào đầu Ronaldo. Chỉ trong một giây không kèm nổi R7 của MU, Essien đã phải đứng nhìn trái bóng xé toang mảnh lưới của thủ môn Petr Cech.
Pha bật cao đánh đầu “ăn” bàn trong tư thế thoải mái của Ronaldo làm những cổ động viên áo đó trên sân Luzniki nhảy cẫng lên trong nỗi tột cùng hạnh phúc. Họ hy vọng. Họ hát, hò, reo. Họ phấn khích.
Tuy nhiên, bàn thắng đó của tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng làm The Blue như bừng tỉnh. Sự không hiểu ý giữa Rio Ferdinand và Van Der Sar tí nữa đã biếu không cho đội bóng thành London bàn thắng gỡ hòa ở phút 34.
............Không tận dụng được cơ hội, Chelsea suýt thủng lưới bàn thứ 2 chỉ sau đó một tình huống.
Từ pha tạt bóng bên cánh trái của Ronaldo, hàng phòng ngự Chelsea phá bóng đúng tầm chân của Carrick. Cú đệm lòng rất tốt của cầu thủ này sẽ nhấn chìm “con thuyền” của HLV Avram Grant nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Cech.
Thế nhưng, mặc dù kiểm soát bóng ít hơn (35% so với 65% của “quỷ đỏ”), mặc dù bị dẫn trước, nhưng The Blues đã nhanh chóng có tiếng nói khẳng định đẳng cấp tại đấu trường Champions League.
Phút 45, cú dứt điểm từ xa của Essien sẽ chẳng đi đến đâu nếu không chạm vào hậu vệ áo đỏ rồi vô tình tìm đến vị trí của Lampard. Và tất nhiên, tiền vệ đội tuyển Anh không mắc một sai lầm nào trong pha dứt điểm. Tỉ số được cân bằng 1 - 1.
+Sang hiệp hai, Chelsea đã lấy lại sự tự tin, trong khi một số vị trí của MU bắt đầu tỏ ra lúng túng. Phút 54, Essien có pha solo rất đẹp ngay trước vòng cấm, nhưng rất tiếc cú dứt điểm bằng chân trái của anh lại đi vọt xà ngang, mang theo bao niềm tiếc nuối của những cổ động viên áo xanh đang đưa tay lên ôm mặt.
Khác với hiệp 1, càng thi đấu, Chelsea càng chứng tỏ được ưu thế về thể lực. Khuc vực giữa sân với Makelele và Ballack, hoàn toàn lất lướt hàng tiền vệ của MU.
Phút 78, mặc dù bị kèm rất chặt nhưng Drogba vẫn tung được cú đá cận chân, tạo ra một đường bóng nhằm thẳng hướng… cột dọc của cầu môn “quỷ đỏ”.
Chơi hay hơn MU trong hiệp 2 nhưng Chelsea không thể làm cho lưới thủ môn Van der Sar tung lên một lần nữa. Kết quả 1 - 1 buộc hai đội phải phân tài cao thấp trong 2 hiệp phụ.
Ngay ở phút thứ 3 của hiệp phụ đầu tiên, Lampard đã xoay người dứt điểm đẳng cấp sau khi nhận bóng từ Kalou. Nhưng may mắn lại một lần nữa thuộc về MU khi bóng trúng xà ngang của cầu môn do thủ thành người Hà Lan trấn giữ.
Chỉ 7 phút sau, đến lượt MU có cơ hội. Evra thâm nhập vòng cấm và căng ngang rất đẹp. Nhưng lần này Chelsea là đội may mắn khi cú dứt điểm của Giggs bị Terry dùng đầu cản phá trước vạch vôi trong khi thủ thành Cech đã đứng nhìn.
...Trên sân Luzniki, trời mỗi lúc một mưa nặng hạt. Thế nhưng, những giọt nước mát từ trên trời rơi xuống dường như cũng không đủ để hạ hỏa những cái đầu nóng. Liên tục những pha va chạm, cãi vã giữa các cầu thủ hai đội khiến ông trọng tài chính phải 8 lần rút thẻ vàng cảnh cáo.
Dù vậy, sự đỉnh điểm của sự căng thẳng vẫn đến ở phút 26 (hiệp phụ thứ 2). Sau khi dùng tay… “tát yêu” Vidic trong một vụ cãi vã, Drogba đã bị đuổi khỏi sân trong sự thất vọng của ông chủ tịch Abramovic và hàng nghìn nỗi lo lắng vây quanh của Ban huấn luyện Chelsea.
Thế nhưng, các cầu thủ MU đã không thể tận dụng lợi thế hơn người trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Hai đội phải “giải quyết” bằng những loạt đá penalty đầy may rủi.
Mọi chuyện tưởng như đã chấm hết với MU khi ngôi sao Ronaldo đá hỏng trong “loạt đạn” thứ 3. Nếu John Terry thực hiện thành công quả đá thứ 5, anh sẽ là người hùng đưa The Blue lần đầu tiên giơ cao chiếc Cup C1 danh giá trong lịch sử 103 năm của câu lạc bộ, đồng thời biến Ronaldo thành tội đồ.
....Nhưng trớ trêu thay, trong giây phú áp lực đè nặng trên đôi vai, đội trưởng của Chelsea đã đá bóng ra ngoài để rồi ở loạt đá thứ 6, Anelka tiếp tục bị thủ môn Van der Sar đánh bại.
Khi thủ môn kỳ cựu người Hà Lan reo lên vì chiến thắng, khi những cái bóng áo đỏ nhao nhao trên sân, khi Ronaldo nằm úp mặt xuống cỏ khóc vì "thoát chết", thì cũng là lúc các cầu thủ áo xanh gục xuống như những kẻ vô hồn trên mặt cỏ.
Trên sân vận động, nước mưa hòa vào những giọt nước mắt. Cũng là nước mắt, nhưng sau vị của các cầu thủ MU lại ngọt ngào đến vậy. Còn với The Blue, giọt nước mắt hôm nay dường như chưa bao giờ cay đắng đến thế. Họ đã để chính MU qua mặt tại 2 mặt trận quan trọng nhất trong năm.
Đối nghịch với cảnh HLV Grant ôm thủ quân của The Blue khóc rất lâu ấy, người ta thấy một nửa sân vận động Luzniki vỡ oà trong niềm vui chiến thắng. MU chính thức lên ngôi sau trận cầu đầy kịch tính. Một mùa bóng rất đỏ của “quỷ đỏ” thành Manchester United.
..Nhưng...vẫn là Chelsea mà tôi yêu..vẫn là màu xanh tôi yêu !!!!!! 
6.45 pm
: ^^ mới dzọn zẹp nhà cửa xong ( nói thế thôi..chứ có lau đi lau lại vài cái bàn+ghế ^^ ),,cũng tắm mát mẻ rùi ^__^…>>> Thế là mình onl viết cái Entry “cuối năm” cái…>> Rùi bay ra Q.1 lun
(hihihehehe) cụ tỉ là Đường Hoa Nguyễn Huệ & long vòng..lèo vèo quanh Center
…Hix….mà Sài Gòn nhà mình dzạo nì NÓNG vãi….Sáng sớm thì mát ui thui…Đến Trưa thì cứ fải nói là nóng thắng nào thằng nấy NÓNG nhe răng ..gãi đành đak óaaaa..Nhưng cứ ra đường..dù ngày hay đêm..thấy an hem đua nhau vi vu sắm tết nên từ NÓNG người thành NÓNG long hi’hi’
- Mai Sài Gòn nở vàng toeee …đẹp vãi nốt… waaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Mai jì mà chưa tết đã nở nát cả cây . hôhôhô
- Thế nhưng hai em đào nhà mình lại chậm lớn ..’___’ hay bị nắng Sài Gòn Hun cháy đen rùi….
Kệ..!? vẫn xinh
- Papa+Mama vẫn mê HOA như năm nào..Năm nay còn chơi choáng hơn…Sắm cả mấy con Tulip trồng…hux…Chúng nó cũng vàng…( lại vàng đấy )
- Rồi đủ thứ HOA….khắp nhà đâu cũng có HOA…
__ Sao mà nôn thế ….nôn ghê ahhh’.. vài jờ nữa là Bùm Bùm fáo hoa rùi..Năm mới sắp đến rùi…..
HAPPY NEW YEAR mọi người…CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
..^____^.. Nhưng dịp thế này mới thấy sao mà ng` Việt mình đáng yêu ko thể tả..Yêu đến độ ra ngoài đg` bị đứa nào húc vào cũng nhe răng “ Chúc mừng năm mới” :D:D >>> hehehe hahahaaa
…Chúc ( lần nữa) các bác ăn tết thật vui ..nhìu tiền lì xì…cắn hạt dưa đến gãy răng luôn…( ^ v ^ )
^^ CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!!!!!
^^

(hihih.nhìn Shayne ngộ weeee' )
( tấm nì ăn tiền !!!! )huhuhu.nguoi đâu mà đẹp ! '____'
( Shayne đang chỉ mình đó ^^)
-hih,ngại ghia 
boring Thursday- i had bloody time at skoool !! and guess wad ?? Musik is da only thing can pick me up rite now.instead of lying in bed and get sme sleep. just decided 2 log on N listen 2 some musik. So anyway..i just wanna provide u with some kool musik..( 2 me). hope ya all like it.N plus, whenever i get furious,these 2 song r da best choices for me to scream along. Esp,Through da monsoon by Tokio hotel ( just found out tat i've been influenced from my "influential sister"- she luvs this group,N jst cant help listening 2 it day by day.,Yh nice group with nice songs,...Rawk out !!! )
Ok.no more talkin abt tat..jst enjoy these songs,again hope u guyz lyk it.One is deeply smooth- soft,addicting,kinda luv song by Shayne Ward ( m fav singer 4evaaa ^___^) N hey ! da next song may sound very familiar cuz i guess almost of u have listened 2 it for...1n of times.But nice song anyway,just wanna share it to everybody: