Thế đấy tất cả dường như điều mới lạ, từ một Ước mơ đến đến những sự thật cần chấp nhận.
Có thể mọi thứ quá mới ở tuổi 20, nào là biết cảm giác tiêu xài của đồng tiền mình làm ra [ mặc dù chỉ đi làm đúng 3 tháng ], nhưng cảm giác thoái mái hơn khi xòe bàn tay năm ngón xinh xinh “U Ba, U Ma … cho con vài Đô nha, hahaha”.
Ở tuổi 20 nhận thức về một Đại Gia Đình bắt đầu hiện rõ, mật độ dân số tăng chóng mặt, nào là sự có mặt của hai ông anh rễ [ Hai ông nhớ đối xử tốt với hai Chị tui, không là tôi xử đẹp đấy, kakaka ].
Thế đấy dân số chưa dừng lại ở đấy, mới đây 3 tháng vào “Một ngày nắng ấm lung linh vươn trên bờ vai dáng em gầy, híhíhí” một tin khẩn cấp gọi về từ Bệnh Viện, Chị Hai báo rằng “Êh mày sắp làm Cậu rồi đấy!” Híhíhí thế là đứng đơ cái mặt, mà trong bụng cười một cách khoái chí.
Trời ơi sắp làm Cậu rồi, thế là khỏi mất công đi Nựng con người ta nữa, từ nay Nựng cháu mình có sướng hơn ko? Kakaka [ Cái tật khó có thể bỏ là đi đường gặp con người khác là nựng, béo má, mà công nhận trẻ con cho nó cái gì đó nó mới theo mình mà đằng này nó gặp mình y như là quen từ mấy chục năm trước ].
Cái làm cho SHOCK toàn tập nhất là, bà Chị Ba cũng vừa báo “Mày sắp làm Cậu nữa đó !”, lần này khác lần trước shock từ đầu đến chân, năm nay có số làm Cậu hí hí hí. Kakaka lần này phải nói là dân số tăng đột biến.
Shock hơn nữa là Mama đã cho mỗi người một tấm hình của Cậu nó lúc nhỏ trong tư thế Nude nóng bỏng ngồi trên ghế Sofa bảo rằng “ Nhìn để mai mốt đẻ ra cho giống thằng Cậu nó “ [ vì Cậu nó đẹp trai quá mà ], kakaka.
Vậy đó tuổi 20, biết thế nào là cách kiếm tiền, xài tiền. Tuổi 20, nhận thức cái gọi là Đại Gia Đình thực sự thiêng liêng. Ở tuổi 20, làm Cậu của 2 đứa nhóc. Còn gì bằng.
Cái này viết cho những ngày cuối của tuổi 20, cái tuổi có thể tự làm tất cả.
Chào nhé tuổi 20.