Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

! Reply

1 - 5 of 225 First | < Prev | Next > | Last

tomeo Full Post View | List View

a lonesome lean guy away from home

January 07, 2009 - niềm tin
January 07, 2009 - niềm tin magnify

niềm tin là chiến thắng! trước khi gặp bạn, có 1 niềm tin gì đó, và sau đó thành hiện thực, về xem tv thấy giao lưu "mừng công" đội tuyển bóng đá vn đoạt vàng, tự nhiên ngẫm về "niềm tin".

có niềm tin có chiến thắng, nhưng ko dễ. nghiệm ra có nhiều trường hợp để muốn chiến thắng. tự tin như thế nào cơ?!

rất tự tin, nhưng ko có cơ sở, là mơ mộng, mua vé số đi...

tự tin "cho phép", vậy tiếp theo?! ko được người (hay điều gì đó...) hỗ trợ thì tất công gô mới được, còn ko thì thuôc dạng thời thế ko có lựa chọn khác, "thời thế" chấp nhận rồi cho thành công (ông Calisto đấy! keke...). và khi có hỗ trợ, thì "cái" hỗ trợ cũng có chút gì tự tin vào ta thì mới thành công được (Công Vinh đẹp trai đấy! keke...).

vậy thì bạn bè với nhau thành công là như thế nào?! nghĩa là thành công trong mắt bạn bè đấy?! đối xử tốt muôn đời nhưng xấu 1 chuyện lớn là mất hết, còn đối xử bình thường nhưng làm được chuyện lớn cho bạn thì muôn đời (rất khó phai) là bạn tốt.

thôi gần qua chuyện khác rồi... nghỉ thôi!

(say say nhảm?! up to you...)

Wednesday January 7, 2009 - 10:19pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
worm!
worm! magnify

เกลียวตัวหนอน!สิ่งที่เป็นดังนั้นจำกัด.เป็นหลับไม่ใช่ว่าการบริการนั้นหรือไม่?อยู่ที่ไหนและบดเพิ่มขึ้นเป็นการทำลายป่าไม้และป่าไม้เห็นมัน.ถามว่าทำไมให้บริการของตนจะได้ลงนามในสัญญาการขาดอาหารมีหลับปัญหาที่จะได้รับผลกระทบครีบจิ๋วที่ได้รับผลกระทบมีเพียงมิสเป็นสองสามวันผ่านไปผมมาอยู่ที่นี่เป็นตัวแปรที่ร่างกายนี้ก็ไม่ได้ไปเกือบทั้งหมดเป็นที่ไปเจริญอาหารสำหรับ.ข่าวการให้สินเชื่อจิ๋ว,สิ่งที่น่าเศร้าสถิติจิ๋ววิชาที่มีอยู่ตรงนั้น!ความหลอกลวงที่อร่อยมากแล้วคุณจะเห็นว่า,ใน

=============

nhìn hình đủ rồi, còn cái giống trên viết gì thì khỏi cần... ai xem xong bỏ cơm ói mửa gì tớ ko chịu trách nhiệm nhé! keke...

Wednesday January 7, 2009 - 09:41am (ICT) Permanent Link
January 01, 2009
January 01, 2009 magnify

một ngày đầu năm bắt đầu lúc... 12h trưa! hehe... dư âm đêm trước chung vui với đồng nghiệp bạn. 1 đêm vui và đuối luôn. đến nỗi 1 đồng chí hôm nay nhắn hỏi là chắc ngộ độc hay sao mà sáng giờ chỉ uống nước và... ói! kaka... còn nhắn được là chưa chết! trả lời câu "mới dậy, đi nhậu tiếp đây", đằng ấy lạy hồn liền.

đuối như tàu lá chuối nhưng sinh nhật thằng bạn thân, sao quên được, ráng dậy đi chứ, nhắm chừng chơi tí sẽ hồi lại (cũng may là hồi chứ đi luôn thì giờ hổng biết sao!), 4 đứa mà đập gần thùng rưỡi, khá ghê! bạn hiền, mồi ngon, lai ra tà tà... haha...

happy birthday bạn hiền!

happy new year luôn! mà thôi happy hoài, new year giàu có đi. cả mọi người và mình nữa!

Thursday January 1, 2009 - 11:05pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
December 28, 2008 - VN champion!
December 28, 2008 - VN champion! magnify

đội tuyển bóng đá VN đã có chức vô địch rồi, tầm khu vực nhưng đủ vực dậy tinh thần pà kon lâu nay ủng hộ. dù tình hình kinh tế đang tè le nhưng cảm giác chiến thắng tinh thần này cũng an ủi phần nào.

thôi thì đủ mọi báo giới tin tức đưa tin ca ngợi, các chú nó năm nay ăn tết sướng nhé, nghe đâu tổng thưởng có thể 20 tỷ, tha hổ mà chia, keke... kế cả các pác chả có liên wan đến bóng đá...

ăn mừng rồi, 3 cậu cháu chơi hết chai đế, hehe...

bên lề:

“SuzukiVN tặng 1 chiếc xe cho tuyển VN nếu thắng TL trong trận đấu chung kết chiều nay (lượt về)”, ko biết là đưa tin ko rõ, hay là ý ông Suzuki là như vậy?! Nếu đúng vậy thì chơi ép anh em quá! Chỉ cần hòa là vô địch, nhưng sẽ ko được thưởng. Còn thắng ư?! Ai mà ko mong như vậy, dễ ăn vậy sao?!. Được cái quảng cáo ngon lành, hehehe…

Monday December 29, 2008 - 03:07pm (ICT) Permanent Link
December 25, 2008 - Xmas eve

mới đi Xmas eve về xuất (entry) liền, kaka... để lâu mất thú, với lại mai là home rồi, tranh thủ chưa ngủ online luôn...

một buổi chiều lai rai với mấy ông bạn Phi, mà lần đầu nhậu... chay! đúng chay luôn, vì tại nhà ông ăn chay trường tập yoga, ổng sorry ko cho ăn mặn trong nhà ổng, thế là cho 1 tô giống như chè, đậu phụng + bánh mình lạt! cũng làm tới chiều chứ sao giờ, kaka... lần sau ko dám ngồi nhà ổng nhậu nữa đâu.

1 đêm Xmas vui hài bực có cả! bực trước, mk cái quán cafe nhìn sang trọng, ở nơi sang trọng (dưới 33 tầng mà) ấy thế mà chả có tẹo không khí Xmas gì cả, ôi cafe Highland!!! vào lưa thưa vài bàn, quán to đùng mà không có cái tv nào để xem trận banh, anh em nhà ta đành chụm đầu vào mà xem trên 1 cái 2" (cái này vừa xem vừa alo được, kaka...), cũng may mà có nó để xem khúc cuối. tưởng có vang làm tí cho ấm lòng thì em xin lỗi là quán ko có?! chơi tạm vài bia vậy. đến tính tiền 1 bé giở giọng cứ như là giang hồ đi đòi nợ "mấy anh chị cho tính tiền, hóa đơn mới đưa hồi nãy" với 105 decibel, móa! đang 8 và chuẩn bị đi thì 1 ku trai đến dạ quán em hết giờ (biết rồi!), thế nên chị BC reply liền "uh em về trước đi", kakaka... câu nói hay trong đêm.

rồi xuôi theo dòng "VN chiến thắng" đến gần nhà thờ thì stop, vỉa hè làm chân gà + bia ngắm nhìn bà con đang sướng lên ngoài kia (VN thắng TL mà!). mấy cha ngoại quốc nếu ko biết có đá banh dám tròn xoe mắt ngạc nhiên thấu, ko hiểu sao phe ta lại ái Chúa thế ko biết, keke... "VN cố lên, VN chiến thắng, VN vô địch, ..." rùm beng cả đường! vui đấy chứ.

vài ve, giãn đường, thế ta về thôi...

đêm nay Chúa sinh ra đời, con nhìn một vì sao rơi, con nguyện cầu hai tiếng Chúa ơi...

cầu Chúa ban phước lành cho các bạn con! ban cho tuyển VN champion tại Mỹ Đình tối CN này! ban cho con đêm ngon giấc và mai về nhà bình an...

Thursday December 25, 2008 - 02:17am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add tomeo to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 225 First | < Prev | Next > | Last