Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

AQ

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

AQ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Aug 30, 2008 Member since November 2006

Chỉ cho người con đường đi câu là tôn trọng người. Cho người cần câu là thương người. Cho người con cá là khinh người. Reply

1 - 4 of 4 First | < Prev | Next > | Last

AQ blog Full Post View | List View

Tôi là người ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo

(17.12.07). Trịnh Trang công đào hầm tìm mẹ
(17.12.07). Trịnh Trang công đào hầm tìm mẹ magnify

Hồi 4 trong sách "Đông Chu liệt quốc" nói về một tấm gương hiếu thảo, trong một hoàn cảnh rất éo le. Đây là chuyện có thật, tuy nhiên ít ai ca ngợi, nên không có gì nổi tiếng. Tôi lại cho rằng rất có ý nghĩa. Ta nên biết, kẻ có quyền thế, nhất là bậc vua chúa, để bảo vệ quyền lực của mình, họ có thể giết cả cha mẹ, anh em ruột của mình, huống chi chuyện sau đây, bà mẹ và người em thực sự có âm mưu cướp ngôi. Ai có biết rằng nếu Đoạn thành công trong việc đảo chính thì chắc chắn Ngộ Sinh sẽ mất mạng. Đó chính là chổ éo le của Trịnh Trang công. Hành động của Trịnh Trang công thực là cao thượng, thể hiện lòng hiếu thảo thật cao cả, là tấm gương cho nhiều người thời nay.

Ngộ Sinh và Cung Thúc Đoạn cùng là con của Trịnh Vũ công Khuất Đột và Khương thị. Khi sinh lần đầu, do phải đẻ ngang, làm cho Khương thị muôn vàn đau đớn, nên mới đặt tên con lớn là Ngộ Sinh, cũng vì thế mà Khương thị đem lòng ghét. Đoạn là em thì “phương phi đẹp đẽ, mặt trắng, môi son lại có sức khỏe, bắn tài và rất giỏi võ nghệ”, vì vậy mà Khương thị đem lòng yêu dấu và muốn cho Đoạn kế ngôi làm vua.

Tuy nhiên Trịnh Vũ công không chịu bỏ con trưởng, nên lập Ngộ Sinh làm thế tử và sau nối ngôi làm Trịnh Trang công. Khương thị không bằng lòng, vẫn tìm cách dành ngôi về cho Đoạn. Bà tìm mọi cách tạo điều kiện cho Đoạn đủ mạnh để cướp ngôi của anh. Một mặt bà ở trong triều tìm cách liên lạc với Đoạn, thông báo cơ hội cho Đoạn khởi binh.

Trời không tựa người gian, nên cơ mưu của Khương thị và Đoạn bại lộ. Việc khởi binh thất bại nên Đoạn phải tự sát.

Trong lúc tức giận, Trịnh Trang công thề rằng chỉ gặp mẹ ở chốn suối vàng. Ý nói chỉ đến khi chết mới chịu gặp mẹ.

Đến khi nguôi giận, Trịnh Trang công nhớ mẹ, nhưng không biết làm sao vì đã chót thề (lời thề của đấng quân vương đâu dễ gì bỏ qua).

Dĩnh Khảo Thúc là bầy tôi của Trịnh Trang công, biết chuyện. Ông là người con hiếu thảo, nên muốn tìm cách để mẹ con Trịnh Trang công sum họp. Trước tiên ông khơi dậy trong lòng Trịnh Trang công tình mẫu tử và lòng hiếu thảo bằng chính tấm gương của mình. Sau khi biết Trịnh Trang công vẫn một lòng thương yêu mẹ, ông liền bày cách đào hầm, làm con suối giả như suối vàng ... và cho hai mẹ con gặp nhau mà không phụ lời thề. Lòng hiếu thảo của Trịnh Trang công đã thức tĩnh lòng mẫu tử của Khương thị, giúp bà hối cãi và một lòng yêu con.

Trong chúng ta, có ai rơi vào hoàn cảnh éo le như Trịnh Trang công ? Ai có bà mẹ quá quắc như Khương thị ? Chúng ta thường chỉ nhất thời bất mãn về một vài hành động của cha, mẹ, mà sinh chán ghét, chứ có nghĩ đến cái công mẹ “mang nặng đẻ đau”, cha nuôi nấng dạy dỗ ta nên người. có ai nhớ đến cái lúc mình ốm đau, mẹ đút từng muổng cháo, cha chạy từng viên thuốc ... nhất là đối với những gia đình nghèo. Có ai biết cha mẹ đã nai lưng làm lụng để kiếm từng đồng, lo cho ta từng chén cơm, manh áo, rồi đưa ta đến trường học ... Công lao cha mẹ không thể nào tính hết. Giả sử bây giờ ta giàu có, xây cho cha mẹ nhà cao cửa rộng, lo cho cha mẹ mọi thứ cần thiết ... cũng không sao bù đắp được cái công “dưỡng dục sinh thành”.

Đừng ai nghĩ rằng, tôi trả công cho cha mẹ như thế là đủ rồi.

Con người dễ quên ơn hơn nhớ thù, cho nên điều cần rèn luyện là phải luôn biết nhớ ơn, dù rất nhỏ và hãy ráng xóa bỏ hận thù.Vả lại kẻ nào quên ơn của cha mẹ thì làm sao xứng đáng làm người. Và chắc chắc, hậu quả nhận được sẽ là sự bội bạc của chính con cái người đó.

Tags: 097
Monday December 17, 2007 - 08:24am (ICT) Permanent Link | 1 Comment
(13. 12.07) Thuốc Nam, trị đau răng - Sưu tầm
(13. 12.07) Thuốc Nam, trị đau răng - Sưu tầm magnify

Thuốc Nam - trị đau răng.

Hôm qua, có người bạn chat với tôi, nói rằng bị đau răng. Sực nhớ ra mấy bài thuốc hay, tôi có chỉ cho anh ta. Tuy nhiên, biết không phải chỉ một mình anh ta bị đau, nên viết bài này, chia sẽ cùng bạn đọc.

Buồng cau non trị bệnh cam tẩu mã : Cam tẩu mã là một chứng bệnh về răng miệng, viêm lỡ vùng lợi, làm thúi chân răng dẫn đến rụng răng và có thể gây chết người do nhiễm trùng. Bài thuốc gồm 1 buồng cau non (có thể dùng cau kiểng, dể tìm hơn), loại còn non, trái bằng hột đậu phộng, 1 muổng càfé thanh phàn (phèn xanh) và một vật bằng đồng đã bị oxy hóa (dân gian gọi là lên ten), như mâm đồng (tốt nhất), nồi đồng, hoặc vài miếng đồng, dấm nuôi.

Giã nhỏ hoặc xắc nhỏ rồi xay nhuyễn buồng cau (cả trái lẫn cuống), trộn với thanh phàn và dấm (đổ xâm xấp), rãi đều lên mâm đồng (nếu không có mâm đồng thì dùng khay, đĩa đựng và bỏ mấy miếng đồng vào) rồi đem phơi sương khoảng 2 giờ, sau đó vắt lấy nước ngậm, 3,4 lần/ngày, chỉ ngậm ngày đầu là hiệu nghiệm ngay. Ngậm khoảng 3 - 4 ngày thì khỏi hẳn. Nước vắt ra, rót vào chai nhựa, bỏ tủ lạnh xài cho các lần sau.

Bài thuốc này do bà Mười Quảng truyền lại. Lúc tập kết ra miền Bắc, ông Mười bị bệnh này, không biết bà học của ai, làm thuốc cho ông ngậm. Sau này, khi ông chết già, hơn 10 năm sau, hốt cốt ông, hàm răng vẫn bám chắc vào xương hàm. Cô Tinh Anh, con ông Ba Thuận (làm ở Tòa án Hà Nội) bị cam tẩu mã, các bệnh viện ở Hà Nội bó tay, bà Mười biết tin, chỉ cho bài thuốc, gia đình ông Ba Thuận đi tận Hà Đông mua được buồng cau non về, chế thuốc và trị khỏi trong vòng 2 – 3 ngày. Tôi chứng kiến khi đi lấy hài cốt ông Mười và biết cả trường hợp trị bệnh cho cô Tinh Anh. Hai cô cháu ngoại bà Mười đều bị sưng nứu, chảy máu, ăn uống không được, tìm buồng cau non không có, liền thay bằng buồng cau kiểng, hiệu quả cũng tốt như cau thường.

Chú ý : Trong bài thuốc này có ten đồng (tức ô xít đồng) và thanh phàn (cũng là dạng ô xít đồng). Cả hai thứ này rất độc, trước đây người ta dùng làm thuốc trừ sâu. Tuyệt đối không nuốt thuốc, không để thuốc lọt vào cuống họng.

Rượu lá lốt trị đau răng : Lấy 1 nắm lá lốt (khoảng 10 lá), xắc nhỏ, phơi trong mát cho héo (khoảng 1-2 ngày), sau đó ngâm rượu (khoảng 40 độ), vừa đủ ngập lá. Để khoảng 7-10 ngày thì dùng được. Mỗi khi đau nhức răng (do sâu răng, hay viêm nhiễm), ngậm khoảng 5 phút sẽ thấy hết đau. Có thể dùng hằng ngày để phòng ngừa, như xúc nước muối vậy. Bài thuốc này do một cô em, làm bác sỹ nha khoa chỉ cho tôi. Tôi dùng thử và thấy rất hiệu nghiệm.

Thursday December 13, 2007 - 09:57am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Rừng và lũ lụt
Rừng và lũ lụt magnify

Đọc báo, xem T.V. thấy miền trung bị lũ lụt thê thảm quá. Năm nào, tại Việt Nam cũng có vài cơn bão, lũ, lụt tại khắp ba miền. Nhà nước tốn hàng ngàn tỷ đồng để lo khắc phục, nhân dân cũng đóng góp hàng ngàn tỷ đồng để lo cứu trợ nạn dân. Không biết số lúa gạo làm ra để xuất khẩu có đủ bù số thiệt hại này ?.

Ai có chút kiến thức khoa học, cũng biết rừng có thể làm giảm thế nước chảy, giảm đáng kể nạn lũ lụt.

Các cụ nhà ta có câu “mỗi gốc cây to là một kho nước”, như vậy đủ biết, cây rừng có khả năng cản sức nước, đồng thời “ngậm nước” để điều tiết lượng nước trong khu vực.

Bất kể người nào tốt nghiệp phổ thông trung học, đều biết rừng là lá phổi của người dân sống trong khu vực, nó giúp sản xuất ra ô xy cho động vật hô hấp. Nhưng rừng còn có tác dụng làm trong sạch môi trường sống. Ngoài việc hấp thụ carbonic (một loại khí thải độc hại), một số loài cây rừng còn có khả năng diệt khuẩn, côn trùng độc hại ...

Ai cũng biết, rừng cho con người nguồn lợi vô cùng to lớn về sản vật của nó : gỗ, củi, thực phẩm, hương liệu, dược liệu, thực phẩm cho vật nuôi ... Chất thải của rừng (lá cây mục, gỗ mục ...) là nguồn phân bón vô tận. Rừng còn là căn nhà chung cho các loài động vật.

Việc trồng rừng cũng đơn giản và ít tốn kém hơn trồng các loại cây ăn trái, cây rau màu ... Tôi đã từng xin đất trồng rừng thông trên Đà Lạt, nên biết khá rõ cái điều đang viết.

Tất nhiên, nhìn tương quan thì nguồn lợi từ rừng khó thấy, nhiều người cho rằng nó lâu đem lại hiệu quả so với trồng cây ăn trái, trồng lúa, trồng rau màu ... nên người ta lo phá rừng để sản xuất những thứ đem lại hiệu quả ngay trong khoảng thời gian cảm nhận được.

Tuy nhiên, chỉ cần so sánh một con số giữa nguồn thu do xuất khẩu gạo, với số tiền bỏ ra để khắc phục hậu quả lũ lụt và cứu trợ nạn dân hàng năm, chính phủ sẽ thấy dễ dàng việc trồng rừng, giữ rừng quan trọng như thế nào, chưa cần xét đến các nguồn lợi khác của rừng. Malaysia là một quốc gia có nguồn thu nhập chính nhờ vào kinh tế rừng.

Những năm gần đây, rừng của Việt Nam càng ngày càng bị thu hẹp, bị cạn kiệt. Các nhà khoa học thì kêu la inh ỏi, nhưng chẳng có biện pháp gì khắc phục. Nhiều quan chức nhà nước cũng lên tiếng, theo cái kiểu “không nói, sợ người ta chê mình dốt, chê mình thiếu trách nhiệm”, chứ có thấy biện pháp nào khả thi đâu.

Trước đây, tôi nghe nói ở Lâm Đồng có qui định (tại sao không biến nó thành luật ?) rất hữu hiệu “Ai chặc một cây thông trong rừng sẽ bị phạt 3 triệu đồng và phạt giam 3 tháng”. Tôi không biết ngành lâm nghiệp thực thi cái qui định này như thế nào, nhưng cũng thấy có hiệu quả. Có vài lần tôi vào rừng, thấy một số dân đốn củi sợ người bắt gặp, nên núp kín. Chứng tỏ họ biết sợ.

Tôi quen anh Nguyễn Hoài Bão khá lâu. Thời anh còn làm chủ tịch, rồi làm bí thư tỉnh Lâm Đồng, tôi có hiến cho anh một “chiêu”, như sau. Tôi khuyên anh bỏ tiền túi (chỉ cần khoảng 1, 2 triệu đồng thôi), thuê ngành lâm nghiệp gieo cho anh vài trăm ngàn cây thông con hoặc các loại cây rừng khác (thuê trọn gói như vậy sẽ rẻ hơn mua sẳn nhiều lần). Anh có điều kiện đi khắp nơi trong tỉnh, xem chổ nào có đất trống, đồi trọc thì liên hệ với chính quyền tại đó, tặng họ số cây mà anh thuê gieo, với điều kiện, họ phải tổ chức trồng và chăm sóc trên khu đất nói trên. Lâu lâu, anh lại ghé thăm và kiểm tra. Chủ tịch, bí thư mà như vậy, thì cấp dưới sẽ “chạy có cờ” để lo được lòng cấp trên. Mà thực ra, họ có mất gì đâu, lại có cấp dưới hơn thực hiện. Tôi không biết anh Bão có làm theo không, đó là chuyện của anh ta.

Phải chi, nếu chính phủ kiểm tra, qui hoạch toàn bộ số đất rừng, số rừng hiện có, rồi giao khoán cho các tỉnh (như cái chính sách giao đất, giao rừng cho dân). Tỉnh nào phát triển tốt thì được khen, được thưởng (ngoài số tiền nhà nước cấp), tỉnh nào để mất rừng, thì phạt. Nhẹ thì khiển trách, nặng một chút thì phạt tiền và nặng nữa thì cách chức, truy tố ...

Tôi không phải nhà lâm học, cũng không từng làm kinh tế, không làm chính trị, nên chỉ biết viết những gì mà mình nghĩ ra. Chỉ mong hàng năm không bị người ta hối thúc chuyện đóng góp cứu trợ nạn dân; Chỉ mong sống lâu, sống khỏe hơn một chút nhờ môi trường trong sạch; Chỉ mong muôn loài động, thực vật cũng có quyền tồn tại và phát triển như loài người; Chỉ mong Việt Nam không phải mang nhục với các nước lân cận vì sự bất lực trước lâm tặc và sự vô trách nhiệm của một số quan chức; Chỉ mong Việt Nam được vinh dự trước thế giới về đóng góp hiệu quả cho việc bảo vệ màu xanh, bảo vệ lá phổi của thế giới.

Tags: tảnmạnvềrừng
Tuesday November 13, 2007 - 09:14am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Chữa bệnh bằng âm dương thủy
Chữa bệnh bằng âm dương thủy magnify

Hôm nay sưu tầm được mấy bài thuốc gia truyền. Viết ra đây, hy vọng giúp được ai đó :

1. Dùng nước trị bệnh (Âm dương thủy hay sinh thục thủy) :

Nước nấu sôi với vài lát gừng tươi (khoảng 5 phút), sau đó pha với nước lạnh (nước lọc, nước sôi để nguội ...), tỷ lệ 1:1. Trị được các chứng bệnh sau :

- Thổ tả, uống lần lượt khoảng 2 ly thì khỏi (không cần uống dồn dập);

- Tiêu chảy, đi cầu nhiều lần, uống khoảng 1-2 ly sẽ khỏi trong vòng vài phút;

- Đàn bà hay ói khan, làm cho người mệt lữ, tay chân bủn rủn, người lạnh toát. Uống 1 ly nước như trên, chỉ vài phút sau sẽ khỏi;

- Ngộ độc thức ăn, gây ói mửa và đi cầu, uống nước như trên, chỉ vài ly là khỏi;

- Nếu ăn xong mà bị cảm, tức bụng, chậm tiêu, dùng Âm dương thủy chỉ 1, 2 ngày sẽ khỏi hẳn;

Âm dương thủy còn trị được táo bón, giúp nhuận trường, huyết áp cao, mỡ trong máu, tiểu đường : Mỗi ngày uống 2-3 lít nước theo cách nói trên, mỗi lần uống 1-2 ly. Chú ý : không cố gượng ép uống 1 lần, nhưng mỗi lần uống phải đủ nhiều (1-2 ly). Sau khi uống nên tập thể dục, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ nhiều lần (trên dưới 20 vòng) càng tốt.

Thursday October 25, 2007 - 10:40am (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add AQ blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 4 of 4 First | < Prev | Next > | Last