Chung thủy, chân thành là con đường dẫn đến 01 tình yêu bền vững!
Từng bước từng bước thật nhẹ nhàng, mùa hè đã khẽ chạm các ô cửa của từng mái nhà, công sở. Chuẩn bị phải đi làm rồi, bạn đứng lơ ngơ trước tủ quần áo và chợt nhận ra,mình chưa sắm kịp trang phục cho hè này. Vậy thì hãy nhanh nhanh lên thôi! Vì hè đã sang rồi kìa.
Mùa hè này, chúng tôi xin hân hạnh phục vụ các chị em giới công sở, văn phòng những bộ thời trang công sở được thiết kế, sưu tầm bắt mắt với nhiều mẫu mã đẹp, chất lượng tốt và giá cả phải chăng.
Giá mỗi áo sơ mi các loại: đồng giá 150K/ sp
Giá váy đầm liền (voan, satanh, phi bóng, đũi...): từ 250 - 300K/ sp. Mua nhiều được giảm giá và cấp thẻ khách hàng thân thiết.
Để tìm và lựa chọn cho mình những kiểu váy đẹp và phù hợp, mọi người vui lòng gửi thông tin về cho chúng tôi, yêu cầu đặt hàng, mẫu, size và các thông tin yêu cầu (nếu có) qua địa chỉ mail: phuongdt@fpt.com.vn hoặc SDT: 0904.147.112.
Để lấy hàng các bạn vui lòng đến địa chỉ: 101 Láng Hạ (vào các giờ hành chính từ thứ 2 - 6 hàng tuẩn). Trước khi đi, các bạn vui lòng điện thoại trước.
Chúng tôi mong muốn tạo dựng cho các bạn 1 phong cách đẹp, đầy tự tin và quyến rũ.
Tự tin để thành công!

Nam nay la nam thu 3 minh lam moder cho Le Tks Party cua Fis, cha biet noi the nao nua, vi moi lan tham gia lai de lai trong minh nhung cam xuc khac nhau. Lan nay, minh va ku Huong tro thanh nhung nguoi mau dan chi roai vi co rat nhieu em xinh dep va tre trung moi vao cong ty. Cac em, em nao cung xinh, cung tre, doi ngu nguoi mau cua cong ty minh hoi bi chuan luon, duoi anh den san khau, voi guong mat duco make up boi chuyen gia Trang Diem Kenny Thai, voi bo suu tap thoi trang cua nha thiet ke ao dai noi tieng Lan Huong, cac chi em da sai nhung buoc di vo cung tu tin tren san khau khien quan khach khong tin do la cac chi em hang ngay cam cui ngoi van phong voi mot mo cong viec hon don.
Post vai cai anh cho ca nha cung chiem nguong nha!
Doi ngu cac em le tan don tiep ne
Cac chi em truoc gio dien
- cac ca sy chuyen ngiep chua?
hoat canh man thoi trang yem dao mang ten "thieu nu xuan thi"
minh ne
Van la doi ban than rat than
minh ben canh TV Samsung Plasma 65 ing - giai thuong cao nhat cua phan boc tham may man danh cho khach hang tham du buoi le
tranh thu nho anh HaOK chup cho vai phat, may khi duoc lam model dau, hihi
Hy vong nam sau minh van chua gia de lai duoc tham tiep, hehe

Cho to chup voi!

Truoc cua cung dien hoang gia

Doan ket dan toc- anh chup tai dai tuong niem liet sy!


Truoc Quang Truong doc lap!




Nha tho hoi giao

Khu hanh chinh moi!

Quang canh tai chua An Do


Den Genting roai!



Tp Genting nhi tu tren cao

Va day la ve mat cua 1 thanh vien sau khi chuyen di ket thuc (hehe, het xien, xach vali di dau thi hok biet)
Anh tap the ca doan duoi chan thap doi!

Anh to va anh iu tren khoang hang nhat ne!

Cung anh huong dan vien YC

May chi em truoc cua sieu thi ne

Hai chi em an sang trong khach san


Anh chi Nhi chup cho minh tai be boi khach san o Kulalumpur
Chương trình đi du lịch chỉ có 4 ngày 03 đêm nhưng cả đoàn sẽ được tham quan thủ đô Kualalumpur, rồi tham quan khu hành chính mới của Malay, nhà thờ hồi giáo, cung điện hoàng gia, quảng trường độc lập, các siêu thị shopping sầm uất… và sau đó sẽ đến cao nguyên Genting –thành phố giải trí nổi tiếng với các casino nhộn nhịp thâu đêm suốt sáng đã khiến cả đoàn tớ vừa thỏa mãn sự ham thích khám phá và ngược lại túi xiền cứ thế mà hao hụt dần từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng.
Bọn tớ phải khời hành bay lúc 6h sáng do bay đi Kul phải transit qua SG- VN airline của Anh iu tớ muốn tận dụng chuyến bay nên gộp cả khách ở HN vào HCM đi 01 thể nên ko có chuyến bay thẳng đi Kul từ Hà Nội. Vì lợi nhuận của VNA mà bọn tớ phải lọ mọ dậy từ 03h sáng, tớ nhờ papa tớ chở ra điểm tập kết đúng 4h sáng luôn, vào đến SG là 8h30, phải đợ 02 tiếng nữa mới bay tiếp sang Malay, tớ alo cho Anh iu bảo anh ra chở tớ đi ăn sáng: anh bảo vừa mới dậy, đang di ăn phở rồi! Giọng tỉnh bơ, thế cơ tức ko. Chưa hết tức, tớ đi đến chỗ Ga Quốc tế ngồi chơi rồi đi toilet, lúc đi ra tớ nghe thoáng thoáng chị Thu đang nói chuyện với ai đấy, quen lắm í, ngờ ngơ và bất ngờ tớ nhìn thấy lù lù cái mẹt người iu tớ đang toe toét, anh mặc đồ phi công kéo vali trông manly dã man, tớ choáng suýt ngất vì anh nói: Anh sẽ chở em và mọi người sang Kualalumpur! Khỏi phải nói, tớ vui như thế nào. Lên máy bay, tớ được lên buồng lái ngồi ngay sau anh và mấy anh chị em thân thích của tớ được ngồi hạng thương gia đấy! Phê lòi! Hehe
Xuống sân bay Kul, đón cả đoàn là 01 anh hướng dẫn viên béo trắng, giống người Trung Quốc hơn là người Malaysia, ai cũng ngac nhiên, về sau mới biết có 03 chủng tộc người cấu thành nên người Malay như hiện nay đó là: người Malaysia gốc Hoa, người Malaysia gốc Ấn Độ và người Malaysia thuần nhất.
Tên anh hướng dẫn viên gốc Hoa này là YC, rất vui tính và đặc biệt nói tiếng việt supersieu luôn, còn biết các thuật ngữ như bia ôm, thịt chó ôm, karoke ôm hay “chưa đi chưa biết đò sơn, đi rồi mới biết ko hơn đồ nhà…, rồi cái gì là cái gì cơ.
YC dẫn cả đoàn đi thăm quan thành phố hành chính mới của Malaysia – Thành phố Putrajaya: tham quan chụp ảnh văn phòng chính phủ, nhà thờ hồi giáo quốc gia.
Hết ngày thứ nhất, di chuyển nhiều, ai cũng hơi mệt nhưng tối đến lại tiếp tục đi lang thang trong siêu thị tháp đôi và siêu thị Sogo gần khách sạn ngay trung tâm thủ đô Kualalumpur. Điều hấp dẫn ở thủ đô này là có rất nhiều siêu thị 5 sao với các gain hàng bán đồ hiệu cự đpẹ và đang mùa sale of nên rất dễ mua. Tớ ở cùng chị Nhi – biệt hiệu Nhi đồng, cả 02 chị em cùng phòng và 03 chị em nữa đều thích shopping nên đi phăm phăm .
Ngày thứ 2, sau khi ăn sáng tại khách sạn YC dẫn bọn tớ đi tham quan xung quanh thủ đô Kualalumpur: chụp ảnh lưu niệm tại Cung điện hoàng gia và Quảng Trường độc lập, còn buổi chiều sẽ chụp ảnh cả đoàn dưới chân tháp đôi và tự do mua sắm.
Ngày thứ 2 trôi đi nhanh chóng, nhoáng 1 cái đã sang ngày thứ 3, cả đoàn sẽ lên cao nguyên Genting – thành phố giải trí. Trên đường đi, hdv cho cả đoàn dừng lại tham quan chùa Ấn Độ. Ngôi chùa này có bức tượng dát vàng bên ngoài cao sừng sững đặt ngya dưới chân núi. Không thể tưởng tượng được hôm đó là ngày lễ gì đó của họ mà đông ko eo lên đươc. Đặc biệt có rất đông phụ nữ Ấn Độ ăn mặc diện, cài hoa lên tóc đứng xếp hai hàng dài, đưa 02 tay lên cao để vỗ chào đón ai phái đoàn nào đó trên núi đi xuống để làm lễ tưởng niệm ngày sinh của vị chủ trì chùa nào đó. Đại loại là như thế vì tớ chỉ bon chen vào có mỗi tý tẹo thui. Nhưng đố mọi người biết tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông Ấn Độ là gì? Có phải da trắng, chân dài, eo thắt đáy lưng ong ko? Nếu đúng theo tiêu chuẩn này thì cô vợ đó đúng là xấu thậm tệ trong mắt họ. Đối với đàn ông Ấn Đô, 01 cô gái được coi là đẹp thì da phải cực đen, chỉ có mỗi 1 phần trên cơ thể là trắng thôi (là bộ răng nhé chứ đừng hiểu sang thứ khác nha), sau đó phải cực béo bụng vì càng to bụng thì càng đạt dáng chuẩn vì điều đó chứng tỏ người vợ đấy được chồng chăm sóc tốt. Đặc điểm phân biệt phụ nữ người Malaysia gốc Ấn đã có chồng hay chưa chính là nốt ruồi giữa trán. Nếu là nốt ruồi đỏ tức là có chồng còn nốt đen tức là chưa chồng. Người đàn ông Malay mà theo đạo hồi về mặt luật pháp có thẻ lấy 4 vợ nhưng phải có sự đồng ý thóa thuận của vợ trước và phải công bằng với cả 04 vợ về tài sản. Đồng thời họ có thể bỏ vợ chỉ sau có 1 tin nhắn: thôi anh ko yêu em nữa, mình chia tay nha!" sao đơn giản và thiệt thòi cho phụ nữ thế nhỉ?Tiếp theo xe ghé vào cửa hàng socola, dầu gió và xưởng chế tác đá đen nổi tiếng của Malaysia, xời đội ngữ tiếp thị PR ở đây hơi bị pro, nhất là ở cửa hàng dầu gió MC lại toàn là người Việt Nam, quê Hải Dương nói ngọng líu ngọng lô.hihi
Để lên được thành phố cao nguyên Genting bọn tớ phải gửi hành lý ở dưới để đi cáp treo lên. Bở với độ cao 2000m nếu đi bằng ô tô sẽ rất lâu vì đường ngoằn nghoèo và gấp khúc.
Đây là thành phố trong sương mù vào buổi tối mưa lạnh và gió thổi rất lớn. Cả đoàn ở trong khách sạn liên thông gồm hai khu: khu A và B, có tên gọi: The Theme Park Hotel. Ở đây nhan nhản casino với các tiết mục biểu diện xiếc, ảo thuật, va múa nhạc miễn phí do các diễn viên Trung Quốc và Nga biểu diễn. Đây là điểm đến lý tưởng và tuyệt vời cho các Quý Ông muốn thử vận may đen đỏ và chiêm ngưỡng các mỹ nhân. Còn đối vợi chị em bọn tớ, niềm đam mê shopping vẫn là number one, hehe.
Kết thúc đêm bạc ở Genting, có kẻ thắng người thua nhưng đen tình thì đỏ bạc và ngược lại, nhằm nhò gì đâu, chuyến đi ít nhiều đem lại cho mỗi người 1 cảm nhận khác nhau nhìn nhìn chung lại là: Sướng, thoải mái, năm sau đi tiếp!
P/s: Nếu ai muốn đi du lịch Malaysia hỏi tớ để tớ truyền kinh nghiệm cho nha!
(còn nữa, xem ảnh minh họa ở entry tiếp theo)