Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Hatuyen

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: FPT Japan (FJP) - Kansai Branch
  • School: Dai Hoc Ngoai Thuong Ha Noi

Add

Hatuyen is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat May 02, 2009 Member since March 2006

Tag Cloud

1 - 4 of 4 First | < Prev | Next > | Last

Always enjoy your life with love! Full Post View | List View

Em yêu những con đường mà mình đã đi qua...

Mùa thu, như chưa bắt đầu...
Phải thú nhận rằng, cho mãi đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa được cầm trong tay tấm bằng Đại học bao ngày mong ước đâu nhé! Tớ thấy tớ là sinh viên tự thưở nào, lâu lắm rồi ấy, mà giờ vẫn chưa được trở thành người của xã hội. Tớ không thấy buồn nhiều, mà chỉ thấy nó thật lạ...

Tháng 10 tròn trịa của tớ đã đến thật nhẹ nhàng, đến trong lúc tớ không để ý, nên khi chợt nhớ ra, 1 phần 3 của tháng đã trôi qua rồi. Không thể giấu nổi một cảm giác rằng, tớ nhớ da diết những ngày tháng 10 của năm 2006. Đó là những ngày đầu tiên tớ đi học xa nhà, xa bố mẹ, sống một mình trong căn phòng riêng, nói một thứ tiếng khác với bao năm qua, gặp những bạn bè với đủ mọi tính cách lạ lẫm.

Ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước Nhật Bản, là một buổi sáng mùa thu trời trong xanh, có nắng vàng. Buổi sáng đầu tiên ấy thật đáng nhớ, vì lần đầu tiên tớ đi máy bay, bị say đến không còn biết trời đất gì nữa. Máy bay hạ cánh vào một giờ rất sớm. Khi đó, mệt mỏi và buồn ngủ, một bạn gái đi cùng đã cho tớ mượn chân bạn ấy để gối trong suốt 2 tiếng đồng hồ chờ trời sáng. Đến mãi tận bây giờ, tớ vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy, và thấy biết ơn bạn ấy nhường nào. Bạn ấy kiên nhẫn không nhúc nhích trong suốt thời gian ấy để tớ có những phút chợp mắt sau một hành trình với mọi người thật nhẹ nhàng nhưng với tớ thật là vất vả. Cảm ơn nhiều, bạn Hiền Lương yêu quí, và từ bạn, tớ lại càng yêu thêm chất giọng Nghệ An dịu dàng, dễ mến.

Ngày hôm nay, tớ nhận được một Mail Magazines từ Tổ chức hỗ trợ sinh viên học sinh Nhật Bản - những người đã đón chúng tớ ngay trong giờ phút đầu tiên ấy. Nội dung Mail là lời chào mùa thu và gallery ảnh.

大阪城の菊まつり コスモス畑 紅白の曼珠沙華(まんじゅしゃげ)/彼岸花(ひがんばな)
金木犀(きんもくせい) 銀杏の並木道
紅葉(こうよう/もみじ) 刈り入れの済んだ稲田 友禅菊(ゆうぜんぎく)
葡萄(ぶどう) 曼珠沙華(まんじゅしゃげ)/彼岸花(ひがんばな)の群生 柿
蕎麦(そば)の花 秋の七草の一つ・萩(はぎ)の花
黄色い銀杏の葉 大菊 栗
桃 黄花(きばな)コスモス 紫式部(むらさきしきぶ)
秋の七草の一つ・すすき 観賞用の南瓜(かぼちゃ)と赤い花茄子(はななす) 稲穂と赤とんぼ
秋の七草の一つ・撫子(なでしこ) 秋の金閣寺


Những tấm hình của hoa, của lá, của hoa quả, côn trùng, cảnh vật và những con đường...gợi lại cho tớ nỗi nhớ một mùa thu. Mới đó, mà đã hai năm rồi...


Ngày đầu đến trường và ra phố, mọi thứ còn rất mới lạ...

Nikken sei cung cac thay co-Rokkodai campus by you.


Ngày đầu tiên đi học by you.


Rồi mùa Momiji đến trong tiết lạnh cuối thu. Vẫn những ngỡ ngàng của buổi ban đầu đi tàu xa, của lần đầu tiên nhìn thấy những tán lá đỏ tươi xen lẫn sắc vàng, xanh quyến rũ. Đó là những xúc cảm chẳng thể nào quên được, còn lắng đọng mãi...cho đến tận hôm nay, khi mùa thu không có lá đỏ...


Momiji trên Arashiyama, Kyoto by you.

Những nẻo đường trên hòn đảo nhỏ đều mang dấu mùa thu và in dấu bước chân của một cô gái trẻ, ham tìm tòi. Không biết, tớ đã đi qua những con đường ấy biết bao lần. Không biết đã bao lần dừng chân đứng lại ở một cây cầu nào đó, một góc phố lặng lẽ nào đó, một khóm cây hay một bồn hoa nào đó, để chợt nhận ra rằng, mùa thu chưa bao giờ đẹp đến thế...

Mùa thu, cũng lần đầu, tớ được biết đến vùng nông thôn của nước Nhật qua một lễ hội văn hóa.

IMG_0306 (Large)



IMG_0307 (Medium)



Cùng chị Quỳnh, ngày hội văn hoá by you.


Ở Nhật có rất rất nhiều núi. Vùng nông thôn cũng nhiều vô kể. Đa số là những ngôi làng thưa thớt người qua lại. Những lễ hội là dịp duy nhất trong làng trở nên nhộn nhịp hơn. Ở một đất nước hiện đại, lần đầu tớ cảm nhận thấy những điều hết sức bình dị như những cánh đồng lúa trải dài, những vườn rau quả bát ngát...

Ở đảo Port mà tớ sống, không khí trong lành, cuộc sống bình lặng. Tớ thích đi dạo trên đường về đêm. Thi thoảng, gặp một cụ bà dắt chú cún yêu đi dạo buổi đêm, khi lại gặp một vài bạn sinh viên đi làm về muộn, lúc gặp một chú công an đi tuần như đi dạo. Đi siêu thị mua đồ về đêm là niềm vui nhỏ mà tớ chưa bao giờ thấy chán. Cái siêu thị nhỏ gần nhà, có những bản nhạc vui nhộn mà tớ cực kỳ yêu thích. Mỗi khi buồn, nhớ nhà, mệt mỏi...tớ lại tìm đến đây, đôi khi chỉ là mua một thứ đồ nhỏ, nhưng nghe những bản nhạc vui nhộn ấy, mọi thứ lại tan biến....

Mùa thu ấy, sẽ là những kỷ niệm quý giá trong những năm tháng sinh viên hết sức bình yên của tớ. Và tháng 10, lại là nơi bắt đầu của những kỉ niệm.

Kobe ơi, hẹn gặp lại Mùa thu...


Tags: kiniem
Friday October 10, 2008 - 04:15am (MDT) Permanent Link | 1 Comment
HẸN NGÀY TRĂNG TRÒN CON SẼ VỀ, BỐ MẸ ƠI
HẸN NGÀY TRĂNG TRÒN CON SẼ VỀ, BỐ MẸ ƠI magnify
Minh da chon chuyen bay ve vao ngay ram trung thu. Mot thang nua thoi, khi trang tron that tron minh se ve trong vong tay cua bo me, de bo me quan ly tiep chu khong tu quan ly nhu mot nam vua roi nua . Bo me quan ly tuy la co luc thay hoi kho chiu mot ty (noi that nhat la nhung luc dang ngu bi goi day y chi muon ra o mot minh, hic) the nhung tu quan ly mot thoi gian roi moi thay, o voi bo me thich hon nhieu. Bo me van cu nhip song deu deu nhu vay, hai nguoi cung khong thay the la buon te, nhung ma vang minh thi hai nguoi thay rat buon. The nen me bay gio chac dang dem tung ngay de trang tu khuyet thanh tron day
Hom nay bat dau chuyen di Han Quoc nam ngay. Xu so Kim chi co gi hap dan, nao cung kham pha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chuc moi nguoi phan con lai cua tuan vui ve, hao hung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Monday August 27, 2007 - 10:05am (MDT) Permanent Link | 4 Comments
NẮNG SHIKOKU VÀNG HƠN NẮNG KOBE
NẮNG SHIKOKU VÀNG HƠN NẮNG KOBE magnify

Ui, khong ngo Shikoku nang gay gat the, xung dang de so sanh voi nang Viet Nam. Thay may anh len Tokyo choi cung bao tren do nang hon Kobe. That hay, tu Kobe di len cung nang hon, di xuong cung nang hon. Tom lai o Kobe van la number one, hihi. Muon ve Kobe qua rui, di moi mot ngay ma sao nho qua troi, Kobe oi.

Tokushima co bien rat dep, xanh trong trong nang vang. Matsushige thi co nhung con nguoi tinh cam va nong hau den ky la. O Shikoku moi thu deu to, rong. Tu khi sang Nhat lan dau tien minh nhin thay mot ruong lua vang uom trong nang nhu vay. Nho den ngay nao ve Bac Giang gat cung may ba chi ho. Gio nay cac ba ay di lay chong va co con het rui, khong biet co nho den ngay nao di ra ruong bi dia can thoi ma minh cung phai nhay choi choi len. Nho ca lan di bat cua bi mot con cua vang cap cho dau gan chet. Con ca lan minh di xe dap lao xuong ruong nua. Nho qua di thoi, Bac Giang oi, mot mien que co trien de trai dai. O Shikoku lai chot nho den Bac Giang, va lai thay nho qua.

Chieu mai se ve Kobe. Ve Kobe roi lai nho Matsushige lam. Hai ngay thoi, nhung don nhan biet bao nhieu la tinh cam. Minh cung mung vi da tao duoc an tuong ve Viet Nam rat tot trong nhung con nguoi noi day. Tam ao dai va chiec nem ran Viet Nam chac ho se mai mai khong quen.

Den Shikoku, mot cam giac gi do rat khac. Khac voi Honshuu, voi Osaka va Tokyo nao nhiet. Moi thu noi day deu mang dau an mot mien que. Va neu khong mot lan den Shikoku, se khong thay het duoc su nong am cua nhung con nguoi noi day. Co le o dau cung the, nhung con nguoi song gan gui voi thien nhien cung mang mot tam long rong mo.

Chao, di ngu thoi. Buon ngu ghe co. Minh se mo mot giac mo dep de ngay mai xa Matsushige rui, se mai mai giu trong minh hinh anh ve mot ngoi nha, co ruong, co nui, co nhieu pet............

Sunday August 12, 2007 - 08:09am (MDT) Permanent Link | 1 Comment
MỘT NGÀY ĐẦU NĂM LẠNH BUỐT
MỘT NGÀY ĐẦU NĂM LẠNH BUỐT magnify

Nho moi nguoi qua, nhat la nho bo me, nho ca may dua ban on ao cap 2, cap 3 va ca dai hoc nua, cu gap nhau la thi nhau mo may. O day nam moi that chan, toan nhung mon an khong hop khau vi cua Tuyen, huhu, sao ma nho pho, nho xoi, nho bun, nho banh cuon, banh bao chien, oc xao me .............the khong biet.

Hom qua thay co nguoi ke den nha me Thu thay me lam toc xoan dep lam. Them nhin thay me Thu toc xoan qua, thay nguoi day khen la toc me Thu trong rat dep.

Wednesday December 6, 2006 - 03:24am (MST) Permanent Link | 6 Comments

Add Always enjoy your life with love! to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 4 of 4 First | < Prev | Next > | Last