Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

BA KHÍA (Scorpion)

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

BA KHÍA (Scorpion) is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Oct 22, 2008 Member since October 2006

Tuan moi.. ca nha vui ve, tran day suc song--> Click here Reply

1 - 5 of 41 First | < Prev | Next > | Last

BA KHÍA (Scorpion) Blog Full Post View | List View

Mộc mạc,bình dân như Ba Khía-Chính cái mùi vị là lạ, bỗng giúp người ta bớt đi cảm giác đơn điệu và buồn tẻ ngày thường

Trót 'ngủ' với tình cũ
Trót 'ngủ' với tình cũ magnify
Sunday November 9, 2008 - 09:28pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Nhắm mắt "dâng" vợ cho sếp để đổi lấy danh vọng
Nhắm mắt "dâng" vợ cho sếp để đổi lấy danh vọng magnify
Tôi lấy hắn sau 4 năm yêu nhau mặn nồng. Khi yêu nhau, hắn luôn khiến tôi ngưỡng mộ vì tỏ ra là một người đàn ông có chí, coi trọng sự nghiệp. Tôi lấy hắn với tất cả niềm tự hào và tin tưởng vào một tuơng lai tươi sáng bên người chồng tháo vát, giỏi giang.

Lắm lúc tôi cũng tủi thân vì hắn luôn yêu công việc hơn yêu vợ. Nhưng rồi lại tự an ủi, đàn ông là thế, không ham mê sự nghiệp thì khéo lại gái gú. Hơn thế, bạn bè và tất cả mọi người đều khen tôi tốt số lấy được người chăm chỉ làm ăn, sau này sẽ có ngày vinh hiển.

Thế mà một dạo, tôi thấy hắn đổi khác. Hắn hay trầm ngâm suy tư và thẫn thờ như người mất hồn. Tôi hỏi mãi thì cuối cùng hắn nói rằng do một thiếu sót trong dự án vừa qua nên hiện nay hắn đang bị mất uy tín với sếp.

Tôi biết rằng đối với người đàn ông coi trọng sự nghiệp như hắn thì việc đó quả là một điều khủng khiếp. Chẳng biết làm sao, tôi khuyên hắn nên nghỉ ngơi và rủ hai vợ chồng cùng nhau đi xem phim cho khuây khoả. Sau một hồi tôi phải ra sức nài nỉ hắn cũng miễn cưỡng đồng ý.

Tối đó, đi xem phim về, hai vợ chồng tôi ghé một tiệm KFC, tình cờ chúng tôi gặp sếp của hắn cùng con gái ông ấy ở đó (ông ấy goá vợ, còn cô con gái đi du học bên nước ngoài lâu lâu mới về Việt Nam một lần). Trái với tôi suy nghĩ, ông ấy rất niềm nở khi nhìn thấy vợ chồng tôi và mời hai chúng tôi ngồi chung. Sau bữa đó, tôi thấy tâm trạng hắn có vẻ phấn chấn lên rất nhiều.

Bẵng đi một tuần, có một hôm hắn thủ thỉ với tôi: "Sếp anh rất có ấn tượng với em đấy! Ông ấy khen anh tốt số lấy được người vợ vừa xinh vừa khéo!"

Từ dạo đó, một đôi lần sếp của hắn lại mời hai vợ chồng tôi tới nhà chơi. Nghĩ ông ấy goá vợ, con gái lại ở xa, một mình cũng buồn, nên vợ chồng tôi cũng năng đến tạo mối thân thiết.

Tôi cũng nhận thấy sếp của hắn có cảm tình đặc biệt với mình. Tôi cũng nhận thấy một đôi khi chồng tôi khó chịu về điều đó, nhưng hắn chẳng bao giờ nói với tôi cả. Tôi nghĩ hắn không muốn nói xấu sếp của mình, cũng không muốn tôi nghĩ là người ghen tuông, nhỏ nhen nên có phản ứng như vậy.

Có một thời gian hắn không đưa tôi đến nhà sếp chơi nữa. Tôi thấy hắn trở nên hay cáu giận vô lý, tôi gặng hỏi thế nào hắn cũng không nói.

Một thời gian sau, hắn lại đưa tôi đến nhà sếp. Thế rồi điều tôi không bao giờ ngờ tới đã xảy ra, hai người đàn ông đó đã mang tôi ra làm vật đổi chác cho cuộc trao đổi ái tình - danh lợi giữa họ. Tôi bị hắn "hiến tặng" cho sếp để đổi lấy danh vọng mà bấy lâu nay hắn hằng theo đuổi mà vẫn chưa đạt được. Đau khổ, ê chề, tôi đã buông xuôi tất cả. Có một lần duy nhất tôi hỏi hắn: "Tại sao anh làm thế với tôi?". Hắn chỉ cúi mặt và lạnh lùng đáp: "Anh xin lỗi!"

Giờ hai chúng tôi sống cùng một nhà, nhưng không còn gì là vợ chồng nữa, tất cả chỉ còn là danh nghĩa. Hắn là chồng tôi nhưng tôi lại là "vợ" của một người đàn ông khác. Thế đấy cuộc đời đôi khi thật cay đắng vô cùng!
Tags: tamsu, kechuyen, nhatky, taolao
Tuesday October 7, 2008 - 10:33pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Tôi đau khổ khi biết mình đang yêu bố của bạn trai cũ
Tôi đau khổ khi biết mình đang yêu bố của bạn trai cũ magnify

Tôi không phải là một người con gái ngoan ngoãn, hiền lành như biết bao cô gái khác. Sống trong giàu sang khiến tôi trở nên ích kỉ, tự cao tự đại. Tôi yêu rồi bị phản bội, tôi càng cảm thấy chán cuộc sống vô vị mà tôi đang sống. Cho đến một ngày khi gặp anh, tôi mới hoàn toàn thay đổi nhưng rồi tôi phát hiện ra một sự thật khiến tôi vô cùng đau khổ…

Sinh ra tôi đã có được một cuộc sống đầy đủ vật chất mà không biết bao nhiêu người mong muốn có được. Hàng ngày tôi được đưa đi đón về trên một chiếc ô tô sang trọng. Mỗi lần thấy chiếc xe đỗ trước cổng trường, dù đó là khi tôi học tiểu học hay khi tôi học cấp ba, không ít những cô cậu học sinh nhìn tôi với ánh mắt ghen tị.

Bố tôi là tổng giám đốc một công ty địa ốc còn mẹ tôi là giám đốc công ty trang trí nội thất nên thời gian họ dành cho tôi gần như không có. Ở nhà, tôi chỉ có cô giúp việc trò chuyện cùng nên nhiều lúc tôi thấy rất cô đơn. Tôi bắt đầu trở nên lạnh lùng, ít nói và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tất cả những gì tôi có là tiền, rất nhiều tiền là khác. Có lẽ trong thâm tâm của bố mẹ, cho tôi tiền là cách duy nhất để bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Và khi quá được sung sướng, được nuông chiều thì tôi đã không còn coi trọng điều gì nữa.

Tôi bắt đầu chán học, thích đi tụ tập chơi bời với bạn bè, đều là con của các gia đình giàu có. Vì chỉ đi chơi với họ, tôi mới cảm thấy được sống hết mình. Tôi hò hét cho đến khi khản giọng, uống bia cho đến say mềm và kết quả là nhiều đêm tôi phải ngủ trong khách sạn dù ngôi nhà mình cũng không khác gì một khách sạn năm sao.

Tuy chơi bời như vậy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang tình yêu ra làm trò đùa. Vì vậy lần đầu tiên chạm mặt Minh, tôi đã hoàn toàn bị anh chiếm mất trái tim. Minh là một người con trai rất ga-lăng, biết chiều chuộng phụ nữ. Dù nhiều đứa con gái khác nói Minh là một anh chàng rất đào hoa, thay người yêu như thay áo, tôi vẫn quyết định dành trọn tình cảm của mình cho anh ta. Vì tôi tin rằng tôi yêu thật lòng và tình yêu ấy sẽ khiến anh ta cảm động mà ở bên tôi mãi mãi. Nhưng tôi đã hoàn toàn mắc sai lầm khi để mình chìm đắm trong suy nghĩ như vậy.

Những ngày đầu yêu nhau, Minh quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh ta làm tất cả mọi điều để khiến tôi hạnh phúc. Có lần 12 giờ đêm, anh ta vẫn còn đứng trước cửa nhà thắp nến thành hình trái tim để chúc mừng sinh nhật tôi. Cảm giác lãng mạn, hạnh phúc tràn ngập khắp tâm hồn khiến tôi không còn phải suy nghĩ gì nữa. Tôi quyết định dâng hiến cho anh ta, cả thể xác lẫn tâm hồn…

Nhưng sau lần đầu tiên ấy, Minh đã phản bội tôi. Đứng trước mặt tôi, Minh tay trong tay với một người con gái khác. Minh nói rằng tất cả chỉ là một trò chơi. Tôi luôn xuất hiện trong cái vỏ bọc lạnh lùng, không bao giờ để ý đến bất kì chàng trai nào. Minh chỉ muốn thử cảm giác tán tỉnh được tôi sẽ như thế nào…Và mọi chuyện đã diễn ra như những gì Minh đã làm với biết bao cô gái khác.

Tôi đau khổ, cô đơn. Không còn ai để níu kéo, tâm sự. Tôi lại trượt dài trong những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, tôi lại tiếp tục uống thật nhiều bia rưọu mỗi đêm để quên đi nỗi buồn vây quanh mình.

Rồi tôi trượt đại học. Hậu quả mà tôi hoàn toàn lường trước được. Bố mẹ tôi cũng không hề quan tâm đến điều đó.

Tôi hoàn toàn thấy trống rỗng. Tôi chưa biết nên đi về đâu trong cuộc sống này thì Hùng xuất hiện. Hùng hơn tôi đến 25 tuổi. Dù vậy trong con mắt tôi, anh vẫn là một người đàn ông rất trẻ trung nhưng vô cùng chững chạc. Tôi quen anh trong một lần đến quán bar cùng bạn bè. Nhưng đó lại là lần đầu tiên anh đi bar. Vợ anh mất đã được 7 năm rồi. Một mình anh chăm lo cậu con trai duy nhất nhưng có lẽ tình thương của anh không đủ để làm cậu con trai trở nên ngoãn ngoãn và biết tôn trọng anh.

Anh tâm sự với tôi về cuộc sống gia đình, sự nghiệp, nỗi cô đơn anh đang trải qua. Và tôi hoàn toàn thấy đồng cảm với anh. Tôi chợt nhận ra tôi tìm thấy một phần tâm hồn mình trong anh. Rồi tôi yêu anh. Anh cũng đáp lại tình yêu của tôi bằng một trái tim nồng ấm. Tôi tin tưởng anh, hoàn toàn tin tưởng. Tôi không còn ngây thơ để mù quáng trong tình yêu như trước kia. Nên khi anh đến với tôi chân tình, tôi sẵn sàng dành cho anh tất cả tình cảm, trừ “chuyện ấy”. Và anh tôn trọng tôi.

Một ngày, khi mà cả anh và tôi nhận thấy chúng tôi không thể xa nhau thêm được nữa . Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ và con trai anh. Bước vào đến cửa, tôi thấy thoang thoáng bóng chiếc xe Dylan quen thuộc của người yêu cũ. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng câu nói có thể vì tôi quá căng thẳng. Nhưng tôi đã vô cùng bàng hoàng khi nhận ra người đang ngồi ở phòng khách kia chính là Minh. Anh ta ngồi đó, nhìn tôi chăm chăm. Ánh mắt anh ta cũng bất ngờ không kém khi thấy tôi sánh vai bên Hùng. Hùng giới thiệu tôi với bố mẹ và Minh, con trai anh. Tôi nghẹn lời không biết nói gì nữa. Tôi chạy ngay ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của bố mẹ và anh .

Những ngày sau, Minh tìm đến tới tôi. Anh ta muốn tôi chấm dứt mối quan hệ tình cảm với bố mình vì cho rằng tôi đang cố tình trả thù anh ta. Mặc cho tôi giải thích thế nào đi chăng nữa, Minh vẫn một mực không tin và đe doạ sẽ nói ra toàn bộ sự thật nếu tôi không đơn phương chia tay. Tôi khóc đã quá nhiều những ngày qua. Đến giờ, nước mắt không thể rơi thêm nữa. Nhưng tôi vẫn không sao gỡ nổi sợi dây đang rối quanh mình.

Tuesday October 7, 2008 - 08:53pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Mai Phương Thúy khoe dáng
Mai Phương Thúy khoe dáng magnify

Hiện nay nhãn hiệu sản phẩm đang được Hoa hậu giữ bí mật đến khi phát sóng trên truyền hình. Vì là lần đầu tiên đến Hàn Quốc nên Hoa hậu Mai Phương Thúy tỏ ra rất hào hứng đón đợi. Trước chuyến bay, hôm thứ sáu, tối Sài Gòn mưa tầm tã, cô còn tranh thủ đi ăn bữa đồ Nhật để lên máy bay khỏi thèm. Shushi luôn là món khoái khẩu của hoa hậu.

Đến Hàn Quốc, Mai Phương Thúy đã phải bắt tay vào việc ngay cho những thước phim tập duyệt đầu tiên. Quảng cáo này hết sức xì-tin nên Mai Phương Thúy được các chuyên gia make up, stylish Hàn Quốc tạo dựng hình ảnh rất trẻ trung và năng động. Mai Phương Thúy cho biết, tuy làm việc tại studio, nhưng không khí của họ chẳng kém gì một trường quay của mình ở ngoại cảnh. Mỗi người một việc, không ai chờ đợi ai làm cả, chính vì thế cũng thúc đẩy Thúy phải làm việc đúng giờ và cố gắng hết mình để không ảnh hưởng đến người khác.

Nhà thiết kế Việt Hùng lúc này lại giống như một người quản lý tận tụy, chăm sóc Hoa hậu và kiêm luôn phần chụp hình cho Zing nữa. Sau những ngày làm việc bận rộn, hai người cũng dành thời gian đi thăm thú thủ đô Seoul và mua sắm quà tặng về cho mọi người. Đến Hàn Quốc thì đương nhiên sẽ toàn “đặc sản” làm đẹp.

Người của khách sạn chờ sẵn Hoa hậu và nhà thiết kế Việt Hùng ở sân bay.
Trang điểm và làm tóc chuẩn bị ghi hình
Những công đoạn cuối cùng...
Mai Phương Thúy làm ca sĩ thứ thiệt đó nha!!!

Theo Zing
Wednesday October 1, 2008 - 02:55pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Scandal HHVN08: Vì sao phải xóa bản thể lệ hoa hậu trên Tienphong Online
Scandal HHVN08: Vì sao phải xóa bản thể lệ hoa hậu trên Tienphong Online magnify
web tracker

Vì sao phải xóa bỏ bản qui chế hoa hậu trên Tienphong Online ?

Ngay từ đầu, bản thể lệ cuộc thi HHVN 2008 có thật sự đặt ra tiêu chí: thí sinh dự thi chỉ cần đạt trình độ THPT chứ không cần phải tốt nghiệp THPT hay không? Những bản lưu trên Google và Yahoo! đang bộc lộ nhiều điều trái ngược với những gì mà trưởng ban tổ chức cuộc thi công bố trong cuộc họp báo ngày 5-9. Và thêm một câu hỏi: Vì sao TPO xóa bản thể lệ đã đăng ngày 23-1-2008?

Hoa hậu Thùy Dung cùng á hậu 1 Minh Thư và á hậu 2 Thụy Vân

Tại cuộc họp báo sáng 5-9 ở Hà Nội, giải thích một số nội dung liên quan đến những “lùm xùm” sau khi cuộc thi HHVN 2008 kết thúc, Ông Dương Xuân Nam - trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và là tổng biên tập báo Tiền Phong - khẳng định: tân hoa hậu Thùy Dung không vi phạm thể lệ cuộc thi. Bởi theo thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, thí sinh đạt trình độ văn hóa THPT là đủ điều kiện dự thi. Ông Nam cho rằng “đạt trình độ” không có nghĩa là “tốt nghiệp”.

Ông trưởng ban nhìn nhận: thể lệ riêng của cuộc thi có sự “chênh” so với quy chế tổ chức thi hoa hậu (quy chế 37), nghĩa là theo ông Dương Xuân Nam, thể lệ của cuộc thi chỉ nêu thí sinh dự thi cần có “trình độ học vấn THPT", trong khi quy chế hiện hành đòi hỏi thí sinh phải tốt nghiệp THPT.

Sự chênh nhau nầy được lý giải là ban tổ chức cuộc thi HHVN 2008 đã "nhanh nhẹn đi trước một chút" trong việc vượt rào giảm tiêu chuẩn "tốt nghiệp" xuống còn "đạt trình độ" vì đã có một dự thảo sửa đổi quy chế 37 đang chờ ký (tiếc thay, quy chế nầy còn nằm trên bàn "đồng chí Thọ (Lê Tiến Thọ - thứ trưởng Bộ VH-DL-TT) vài tháng nay nhưng vì quá bận nên chưa ký" (VietNamNet) hay "dự thảo (dự thảo quy chế thi hoa hậu mới - PV) vẫn đang nằm trên bộ (Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch)" (Tuổi Trẻ).

Nghi vấn về một bản thể lệ bị rút khỏi Tiền phong Online

Có thật thể lệ cuộc thi HHVN đi trước một chút đúng như lời thừa nhận "thiếu sót" của ông trưởng ban tổ chức Dương Xuân Nam trong cuộc họp báo sáng 5-9 không?

Và thể lệ này, cũng theo ông Nam, đã được đăng công khai trên các báo từ cuối tháng năm đến tháng bảy không thấy ai có ý kiến gì, không báo nào góp ý, không cơ quan chức năng nào lên tiếng nên chúng tôi nghĩ quy chế mới đã ban hành rồi (Tuổi Trẻ 5-9).

Để xác minh điều này, chúng tôi thử dò tìm trên báo Tiền Phong với cụm từ: Thể lệ tham gia cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008. Kết quả dò tìm được là trang trắng như hình dưới đây:

Kết quả dò tìm trên báo Tiền Phong với cụm từ : thể lệ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cũng với nhóm từ dò tìm này, ở Yahoo, bản cache cho ra kết quả "Mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2008", và có thể đặt nghi vấn là bản thể lệ này đã bị báo Tiền Phong gỡ xuống nhưng chưa rõ gỡ vào thời điểm nào.

Sự thật hiện rõ rành rành: không có sự "chênh" nhau nào cả giữa quy chế và thể lệ, cũng không có sự vượt rào nào cả. Thể lệ dự thi nêu rất cụ thể như hình dưới đây: trình độ văn hóa: tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để kiểm tra xin bấm vào địa chỉ sau của Yahoo! Hoặc hình chụp từ trang web

Sau Yahoo! là... kết quả từ Google

Dò tìm tiếp trên Google, kết quả cũng tương tự, bản thể lệ trên Tiền phong Online tại địa chỉ: http://www.tienphong.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=109263&ChannelID=97, không còn nữa (bị rút xuống?), nhưng bản cache của Google còn lưu đầy đủ như sau:

Bản cache trên Google cho thấy thể lệ được đưa lên ngày 23-1-2008 lúc 17g04

Và tương tự như trên, tiêu chí trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT cũng được ghi hết sức rõ.

Bản cache thể lệ cuộc thi HHVN 2008 còn lưu giữ trên Google

Địa chỉ lưu bản cache thể lệ trên Google. Điều đáng lưu ý là theo thông tin lưu giữ của Google thì có thể bản thể lệ cuộc thi HHVN 2008 trên báo Tiền Phong Online ngày 23-1 được rút xuống vào lúc 01:05:48 GMT ngày 26-8, tức khoảng 5 ngày trước lễ công bố kết quả HHVN 2008 (ngày 31-8).

Đến đây, liệu có thể đặt câu hỏi: Vào thời điểm ngày 26-8, BTC cuộc thi HHVN mới có kết quả xác minh lần cuối nhân thân của các ứng viên vào vòng chung kết và bất ngờ phát hiện có (một hay một số?) thí sinh chưa tốt nghiệp THPT như thể lệ cuộc thi đã công bố từ tháng 1-2008 nên đã vội vã "xóa trắng" bản thể lệ cuộc thi trên báo Tiền Phong.

Cần làm rõ xóa trắng nhằm mục đích gì?

Còn quá nhiều điều chưa minh bạch ở cuộc thi này.

Ngày hôm nay (6-9) trên rất nhiều diễn đàn và blog của mạng Internet đã xuất hiện một bức ảnh được cho là chụp lại từ tờ báo Tiền Phong (báo giấy) số 23 ra ngày thứ tư (23-1-2008) có đăng nguyên văn Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 do báo Tiền Phong tổ chức. Theo đó, thể lệ của cuộc thi yêu cầu thí sinh phải có trình độ tốt nghiệp PTTH rất khớp với những thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm kiếm trên đây.

Theo Pháp Luật

Hoa hậu Thùy Dung có nguy cơ ngồi tù vì học bạ "giả"

Tổ chức làm học bạ giả sẽ bị xử lý hình sự

Liên quan đến cuốn học bạ giả mang tên Trần Thị Thùy Dung, luật sư Đỗ Pháp, Đoàn luật sư TP Đà Nẵng cho biết:

Điều 267 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam có quy định rõ về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo đó, ở khoản 1: người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trong trường hợp làm giả học bạ vì mục đích đi du học thì được xếp vào mức độ chưa gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị xử lý về mặt hành chính. Nhưng nếu nằm trong một mắt xích, một đường dây với một động cơ, vụ lợi thì lại là vấn đề khác, khi đó nó không còn là vấn đề cá nhân của người làm học bạ nữa mà đã là vấn đề hình sự.

BTC dừng ngay những ngụy biện sai trái của mình, Hãy dũng cảm lên đi...

Không nên tôn vinh một hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT!

"Tôi rất bất bình. Nếu sự thực Hoa hậu Thùy Dung sử dụng học bạ giả thì đây là hành vi giả dối không thể chấp nhận được, cả về tình lẫn lý. Chúng ta đang nỗ lực chống nạn bằng giả, học giả trong giáo dục. Vậy mà một cô hoa hậu được cả nước tôn vinh lại gian dối thì rất đáng lên án. Tước vương miện của em Thùy Dung là việc phải làm. Bởi nếu không xử lý nghiêm khắc thì sẽ tạo một tiền lệ rất xấu. Việc tốt nghiệp THPT ở Việt Nam không phải là điều quá khó. Vì vậy, chúng ta không nên tôn vinh một hoa hậu chưa tốt nghiệp THPT, tức là một vẻ đẹp chưa hoàn thiện. Dứt khoát người nào chưa đủ học vấn THPT, chưa đủ tư cách đạo đức thì không được dự thi" - Giáo sư, Viện sĩ PHẠM MINH HẠC, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

* Phải xử lý nghiêm khắc!

"Hoa hậu Thùy Dung không đáng trách, vì đây là lỗi của Ban tổ chức. Ban tổ chức đã sai ngay từ đầu khi đưa ra một thể lệ cuộc thi không đúng với quy định pháp luật. Và càng đáng trách hơn là khi đã làm sai, Ban tổ chức lại cố giải thích "chữa cháy". Theo tôi, cơ quan nhà nước phải xử lý nghiêm khắc, nếu không tước vương miện của Hoa hậu Thùy Dung và để sự việc "chìm xuồng", "hòa cả làng" thì sẽ tạo ấn tượng rất xấu trong dư luận"- TRỊNH THÚY HÒA (C8, khu tập thể Quỳnh Mai, Hà Nội)

* Không tước bỏ danh hiệu thì thật là một điều mất mặt!

"Theo tôi, với một người sử dụng giấy tờ giả là không thể chấp nhận được. Việc học của Thùy Dung lại càng làm cho Thùy Dung không xứng đáng để nhận danh hiệu HHVN. Với một học sinh mà hạnh kiểm trung bình thì càng không tốt trong vấn đề đạo đức, nếu không tước bỏ danh hiệu thì thật là một điều mất mặt cho bộ mặt của phụ nữ VN khi ra thế giới với các hoa hậu khác" - NGUYEN HUU THANH (.....1984@yahoo.com)

-

Tổng hợp từ Phapluat + ThanhNien

)

Các Bài Đã Đăng: (Click vào đề mục)

Tags: tienphong, tienphongonline, duongxuannam, hhvn, hhvn2008, btc
Saturday September 6, 2008 - 10:27pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add BA KHÍA (Scorpion) Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 41 First | < Prev | Next > | Last