Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Sir.Chien 09

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • Work: Đồ Họa đa Phương Tiện V_Media - Hanoi
  • School: Đại Học Sân Khấu & Điện Ảnh - Hà Nội

Add

Sir.Chien 09 is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Feb 05, 2009 Member since June 2006

Hãm Lồn Nhân Dân Tệ...! Reply

1 - 5 of 31 First | < Prev | Next > | Last

[•Sir.Chien•]: Anh hùng cô độc tọa Thẩm Du Full Post View | List View

Litte Own

Memories Of NanNing...
Memories Of NanNing... magnify

Mới đi Trung Tâm về , ngoài đường vừa đông vừa ngột ngạt, tắc đường triền miên .Thời tiết mấy ngày gần đây thật nóng bức và khó chịu khiến cơ thể con người vô cùng uể oải và mệt mỏi. Khí hậu ở vùng này cũng vô học hao hao như khí hậu ở Việt Nam , bảo sao cái tỉnh quảng Tây này muôn đời không bao giờngóc cao đầu lên được mãi mãi vẫn chỉ là Khu Tự Trị. Đi một vòng lanh quanh, thấy ngốt quá , kiếm 1 chỗ ngồi an tọa để ngẫm nghĩ sự đời. Tiện thể làm một bộ ảnh cho đỡ ngứa nghề.

Memories Of NanNing

Model :NgọcMai, ThuTrang& Sir.Chien

Make Up : Sir.Chien

Photo & Stylist : Cũng lại là Sir.Chien

Photobucket Photobucket href="http://s71.photobucket.com/albums/i126/khoainong/anhmoi/?action=view&current=P4120531jj.jpg" target=_blank>Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Nhứng tấm hình trên , đều không phải là ảnh Nghệ Thuật, cũng chẳng phải ảnh Thời Trang. Tớ chỉ chụp cho vui, chụp để lấy cái đẹp, cái nghệ thuật trong tớ .

Entry này cũng chả có gì cả, chỉ khoe ảnh thôi. Dạo này Sir.Chien mù chữ chẳng viết được cái gì hay ho cả . 7-5 này tớ về nước sẽ dãn bạn gái tớ về để ra mắt mọi người

Sir.Chien 09

Sunday May 3, 2009 - 02:27pm (ICT) Permanent Link | 12 Comments
...Zhong San Lu...
...Zhong San Lu... magnify

Sau mỗi tuần học tập vất vả , đến cuối tuần Sir.Chien thường rất thích đến khu mua sắm đi dạo.

Photobucket

Photobucket

Thời tiết rất chi là rét, nên đây là cách chống rét duy nhất Photobucket

Và một việc không thể thiếu là ghé tới khu bán đồ nướng nổi tiếng ở TP.NanNing . Đó là khu phố Zhong San Lu , đây là một khu phố bán đồ nướng có rất nhiều chủng loại đồ nướng nướng mà tôi đặc biệt ưa thích. Có điều đó lại không phải là một Khu phố nguy nga, xa xỉ mà là một con phố đi bộ đông vui y như Chợ Đêm Đồng Xuân và đặc biệt giá cả ở đây cũng cực kỳ bình dân...

Photobucket

Cả khu phố trông thật đông vui và náo nhiệtPhotobucket

Đồ nướng ở đây rất nhiều chủng loại , như thịt bò, gà, mực tươi, tôm , ốc ghẹ... Thậm chí Rau nướng ở đây cũng rất ngon...^^

Photobucket

Cua ghẹ trông cũng thật hấp dẫn

Photobucket

Đây là món Đậu Phụ Thối ( Ngửi thì thối lắm, nhưng ăn vào khá ngon )

Photobucket

Đồ ăn được bày bán trông tươi ngon và vô cùng hấp dẫn .Khách hàng chỉ cần Nhất Dương Chỉ mấy phát và ngồi vào bàn rồi đếm từ 1 đến 10 là có ngay 1 đĩa nóng hổi và thơm phức trên bàn...

Photobucket

Chúng tôi thường ăn quen ở Cửa Hàng này. Đồ rất ngon, rẻ và thật Vệ Sinh

Photobucket

Chỉ 2 người với nhau

Photobucket

............................................................................

Chân gà ngon đừng hỏi...!

Photobucket

Chúng tôi gọi những thứ này

Photobucket

Ăn xong cũng đã gần 11h,chưa muốn về chúng tôi lại tiếp tục đi lang thang

Photobucket .

..........................................................................

Photobucket

Trời đã về khuya không khí càng lạnh gay gắt , chúng tôi đành tìm đến 1 quán Cafe vỉa hè nằm trên 1 con phố náo nhiệt.

Photobucket

Rất đông người....

Photobucket

Đây là bữa Đêm...

Photobucket

Bánh, Trà Sữa, Nước Hoa quả, Bia , thuốc lá và có bạn gái ngồi cạnh...Quả thật ko gì tuyệt vời hơn..^^

Photobucket

Sao trông mặt em buồn vậy...

Photobucket

Entry này chẳng viết nhiều, chỉ Show hàng thôi....!

Cứ đều đặn như vậy, tôi và cô ấy cùng nhau đi qua những khó khăn và nhiều thử thách nơi mảnh đất Tàu "khựa" đầy cám dỗkhốn nạn....Bản thân tôi đi Du học với phương châm : Cha mẹ cho tiền đi " Ăn - Học " nếu ko " học" được thì " ăn"...cũng chẳng mất đi đâu cả...^^

Sir.Chien 09

Monday January 12, 2009 - 01:29pm (ICT) Permanent Link | 20 Comments
Hồi Ký Bão Lòng
Hồi Ký Bão Lòng magnify

Hôm nay có rất nhiều thứ bất ngờ đến với mình.. cảm thấy tâm trạng thoải mái và hạnh phúc vô cùng..Đã lâu lắm rồi mình không được thoải mái và vui như vậy!!! Khoảng thời gian gần đây tâm trạng mình được bình yên và vui vẻ hơn rất nhiều.. không còn phải suy nghĩ, lo âu và mệt mỏi như lúc trước nữa..thật là thoải mái.. Đúng là thời gian có thể làm cho con người ta quên đi phiền muộn và giải tỏa được tâm lý một cách rất hiệu quả.. đồng thời làm cho tinh thần lạc quan và yêu đời hơn..

Quả thật cuộc sống này còn rất nhiều điều để mình tồn tại và tận hưởng.." Tận hưởng cái hạnh phúc mà từ lâu mình đã bỏ quên nó trong quá khứ ". Sự hồn nhiên và tính trẻ con đôi lúc làm mình trẻ lại và yêu đời hơn, nó đã cho mình thấy được cuộc sống này còn màu hồng chứ không phải toàn màu đen và xám...Thời gian qua như là địa ngục đối với mình, chỉ thấy màu đen và sự buồn bã.. chỉ có thời gian mới cho mình biết được rằng, thiên đường vẫn luôn có chỗ cho những ai muốn thoát khỏi bế tắc của cuộc đời.. " Quí Nhân luôn ở bên cạnh..ủng hộ và che chở chúng ta,luôn đem đến niềm vui & hạnh phúc trong cuộc sống ".

1 lúc nữa mình phải đi xa rồi , tranh thủ ngồi viết mấy dòng làm kỷ niệm.. cũng cảm thấy hơi hơi buồn nhưng mà không sao.. có đi thì mới biết thế giới này rộng lớn như thế nào.. và còn rất nhiều điều để mình tìm hiểu và khám phá nữa chứ!đây là lần đầu tiên trong đời xa tâm trạng mình cứ thế nào ý, kỳ cục lắm..luôn có một cảm xúc thật khó tả.. vui buồn điều có..xen lẫn sự cô đơn luôn!!! Sao mà nhiều tâm trạng thế không biết? hehe .Thôi mặc kệ.. tâm trạng gì cũng được miễn sao đi xa mà tâm trạng được thoải mái và nhẹ nhõm thì được rồi..lúc đó mình sẽ bỏ lại buồn phiền mỗi nơi một tí sẽ không còn tồn tại trong trí óc nữa thì còn gì bằng..kakaka!!!

Sir.Chien 08

Friday October 10, 2008 - 09:35am (ICT) Permanent Link | 15 Comments
...Ơ kìa...Giáo Dân...^^
...Ơ kìa...Giáo Dân...^^ magnify
$ Sir.Chien :Quê tôi là 1 huyện nhỏ ,đếm sơ sơ cũng được hơn 10 cái nhà thờ , cái nào cái ấy rất to và hoàng tráng,còn mấy cái chùa thì lụp xụp vài cái miếu, thứ 7 , chủ nhật giáo dân vẫn đi hành lễ bình thường ,phải công nhận nhà thờ là công trình to và đẹp nhất quê tôi , tôi không biết công giáo giàu ? ?????????????? thật khó hiểu những con chiên của chúa nghĩ gì ??

giữa ban ngày ban mặt, tự dưng tụ tập, xúi giục nhau đi đập phá Công Ty của người ta, Rồi thì to Mồm đáy là " Nhân danh Chúa "....Hành động đó không khác gì hành vi của những tên kẻ cắp man rợ, những tên côn đồ luôn coi thường kỷ cương phép nước, coi thường Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam....
Sau khi đọc về vụ Giáo xứ Thái Hà và những hình ảnh ở Thái Hà , Sir.Chien tự hỏi :

Phải chăng nhà thờ ở Việt Nam đã quá chật chội , để giáo dân phải giẫm đạp lên nhau
Photobucket
Phải chăng Công giáo không đủ tiền xây nhà thờ hay họ Bè lũ phản động xui khiến?

Photobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucket
Phải Chăng linh mục ở Việt Nam quá nghèo , không đủ tiền để sống ?

LINH MỤC NHƯ ÔNG NGUYỄN VĂN LÝ CÓ TỚI 6 CÁI LAPTOP , 1 MÁY DESKTOP , 6 MÁY IN , 7 MÁY ĐIỆN THOẠI , 132 CÁI SIM ,CHA XỨ ĐÉO GÌ MÀ ĐƯA CẢ XƠ VÀO NHÀ NGHỈ , CHA XỨ GÌ MÀ TRƯỚC TÒA AN NGANG NHIÊN ĐẠP ĐỔ VÀNH MÓNG NGỰA XÚC PHẠM QUAN TÒA ĐẾN NỖI ĐỂ CÔNG AN BỊT MIỆNG LẠI ,

Photobucket Image Hosting

Bác Cha Đạo kia có cái Laptop trông hiện đại quá, 4 năm làm sinh viên Tôi cũng ko có đủ tiền để có cái giống Bác ý....^^

Photobucket

Qua entry này Sir.Chien đề nghị :
"Đề nghị nhà nước cấp thật nhiều đất để các bác ấy xây nhà thờ , nếu thiếu đất thì phải đập công viên, Bệnh viện và trường học để xây nhà thờ " ^ ^

"Đề nghị nhà nước bồi dưỡng thật nhiều cho các cha xứ , để các bác ấy tu đời đẹp đạo , góp phần xây dựng đất nước"


Vụ tạt mắm tôm vào tượng đức mẹ đề nghị truy bắt mấy thằng mất dạy đó ngay . Có khi đây là kế : Vừa ăn cắp - Vừa la làng của mấy bố giáo dân...Nhằm vu cáo cho lực lượng Công An...!


Sir.Chien có nghe phong phanh:, " trong mắt giáo dân , công an là tội đồ , họ chả coi công an ra gì , nhưng khi có chuyện thì sao "liền chạy tới chỗ mấy công an"? công an lãnh hết , chúng nó còn vu cáo là công an cho người tạt mắm tôm nữa đấy ,bó tay lũ dân chủ ngu si ngốc nghếch , tụi mày search lại coi điểm thi vào đại học , học viện an ninh, cảnh sát xem bao nhiêu điểm nhé

Tổng giám mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt

Photobucket

Ông ta đã có những phát biểu như sau " TÔI ĐI NƯỚC NGOÀI ĐÃ NHIỀU LẦN , CẦM TRÊN TAY TẤM HỘ CHIẾU VIỆT NAM THẬT LÀ 1 ĐIỀU SỈ NHỤC "
Biết bao nhiêu người đã đổ biết bao mồ hôi xương máu để đất nước có ngày hôm nay , Phải chăng tiến trình lịch sử ấy đã được "đúc kết" qua câu nói của ông Kiệt ???????

Về vụ nhà chung , Thái hà , nhà nước đã đưa ra 3 khu đất để xây dựng nhà thờ , phục vụ cho nhu cầu hành đạo của giáo dân nhưng ông ta ngan nhiên từ chối và phát biểu rằng " TỐI ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐÒI ĐẤT CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XIN ĐẤT "

Đất ở đây là đất của toàn quyền Đông ương Pháp , của Vantican để lại cho ông ta các bạn ah`
Phải chăng ở VN sau quyền lực của nhà nước là là ngang hàng với thế lực của nhà thờ ??

EnTry này Sir.Chiến không hề có ý phê phán công giáo mà đang phê phán những người làm xấu đi hình ảnh công giáo , vì 1 Việt Nam là 1 nhà nước đoàn kết dân tộc , đoàn kết tôn giáo....!

Sir.Chien 08...!
Sunday September 21, 2008 - 10:39am (ICT) Permanent Link | 60 Comments
Những Bước Chân...
Những Bước Chân... magnify
Một chút những bước chân có thể đến ngàn dặm...
Một Nơi nào đó để nghĩ về những gì đang diễn ra...!

...........................................................................


Cuộc đời của mỗi con người có khi chỉ là những cái bước chân trên một quãng đường dài do chính người đó đã chọn hoặc 1 con đường mà người đó bị áp đặt. Trên quãng đường dài của mỗi con người ta là quá trình vận động của rất nhiều cái bước chân trên thật nhiều những con đường...


.Có những cái bước chân tập tễnh của con người lúc sơ sinh mà đằng sau nó là biết bao sự hiếu kỳ và tò mò về thế giới khách quan bên ngoài....

. Có những bước chân cực kỳ vội vã, nhiệt huyết để lao vào cái ham muốn, cái Tham, Sân , Si.. vốn có của bản năng con Người...
.Có những bước chân mỏi mệt, rệu rã khi phải nếm trải những trái đắng của bể khổ nơi Thế gian...
.Có những bước chân bất lực, những bước chân không thể bước được nữa, những bước chân kiệt quệ trên cái con đường không có đích đến, mà chỉ biết đứng 1 chỗ nhìn các bước chân mới đang dần hình thành...
.Có những bước chân , dù là tâm trí có quan tâm đến mức nào, cũng không thể quyết định hoàn toàn được. Có bước vững chãi, có bước nghiêng ngả...
.................................................................

"Nâng lên - Bước đi - Hạ xuống - Chạm đất"

Đây chính là Chu kỳ vận hành của mỗi một bước chân, phải chăng Chu kỳ này ứng với quá trình tồn tại của một đời người : " Sinh - Lão - Bệnh - Tử "....





Chúng ta có thể thấy rằng quá trình lớn là kết quả tập hợp của nhiều nhiều các quá trình nhỏ, cũng giống như cuộc đời của của mỗi con người là sự vận động của nhiều những bước chân trên nhiều con đường...

-Trên những con đường đó có những bươớ chân rõ ràng , mạch lạc. Những bước chân luôn tiến về phía trước, những bước chân quả cảm, những bước chân trước sau như một...
- Cũng trên những con đường đó có những bước chân rụt rè, những bước chân hời hợt, bạc nhược. Những bước chân chỉ biết dựa vào những bước chân khác, những bước chân hèn nhát khi không bước được trên con đường này thì vội vã ảo tưởng về một con đường khác dễ bước hơn...
- Còn có những bươớ chân rất nhanh, rất vội , trông cứ như là chạy khi chưa về đến đích lại ảo tưởng : " Con đường này , ngắn vậy thôi sao...? "...
- Có cả những bước chân chậm rãi, những bước chân chỉ có vận tốc mà không hề có gia tốc, những bước chân thật nhẹ nhàng...
................................
Bên cạnh những bước chân Thực còn có những bước chân Ảo. Những bước chân đang đứng lại mà tưởng như vẫn bước và những bước chân đang bước lại tưởng như vẫn dừng....
- Những bước chân tưởng chừng vội vã lại hoá ra rất chậm và những bước chân tưởng như chậm những thật ra vội vã...
- Những bước chân tưởng chừng vô thức mà hoá ra lại có ý thức và những bước chân trông thì có ý thức nhưng thực tế là vô thức
Những bước chân Ảo kiểu này ứng với : Trong Số có Thuật , trong Thuật có số. Trong Nóng có lạnh, trong lạnh có nóng, Trong May có rủi, trong Rủi có May....!
Không dừng lại ở đây, trong những bước chân trên những con đường còn có những bước chân Thực trên con đườn Ảo và những bước chân Ảo trên con đường Thực...

"Chỉ là những cái bước chân, chỉ là các con đường...Sao nó làm mình đau đầu vậy...?"
-Những bước chân suy cho cùng cũng chỉ là quá trình "Nâng - Bước -Hạ - Chạm" luân phiên , và những con đường...Liệu có phải con đường nào cũng dẫn tới thành Rome....?
..........................................


" Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì gọi là đường đó thôi..."




Sir.Chien 08









Tuesday May 13, 2008 - 10:41am (ICT) Permanent Link | 97 Comments

Add [•Sir.Chien•]: Anh hùng cô độc tọa Thẩm Du to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 31 First | < Prev | Next > | Last