Bạn có thể viết cho mình một cuộc sống không có cốt nhưng hãy có kết .
![]()
Wake us up when october ends !Đó là lời nguyền mà quỷ dữ đã để lại qua nhiều thế kỷ nay. Vào đêm cuối tháng 10 hằng năm, từ những nơi tăm tối nhất sẽ cất lên tiếng gào rú. Những linh hồn không nơi trú ngụ sẽ lộ diện và tìm một sinh linh thế mạng mình trong đêm đấy.
Và theo truyền thuyết, con người chỉ còn một cách để tự cứu bản thân mình, chính là “hóa trang” sao cho thật giống những con quỷ kia. Nhưng nếu chỉ là cá nhân đơn lẻ thì chưa chắc bạn đã “đánh lừa” lũ quỷ ngày càng tinh ranh đâu. Vì thế, nối tiếp bữa tiệc hội ngộ các “anh hùng” ma thuật năm 2007, nơi mà chúng ta đã cùng nhau khuấy động lên bầu không khí mà quỷ dữ cũng phải sợ.
Thì năm nay, một lễ hội hóa trang cực kỳ hoành tráng sẽ được diễn ra. Mỗi vị khách sẽ ẩn trong những chiếc mặt nạ ma quái, hay những bộ mặt rùng rợn nhằm đánh lạc hướng truy lùng của các linh hồn lạc lối.
Đó là chưa đủ đâu nhé, không chỉ một mình con người phải đối đầu, mà còn có sự trợ giúp từ các vị thần tiên có quyền năng. Tất cả sẽ tụ hội trong một không khí u tối của địa ngục, nhưng khi vượt qua được sự lạnh lẽo, heo huốt đó là một thiên đường với đủ mọi âm thanh huyền ảo dưới bàn tay đầy ma thuật của pháp sư DJ.
Những chiếc quan tài sẽ là cánh cửa mở lối cho bạn bước vào những sắc màu ma quái đó. Như đã giới thiệu ở trên, mỗi vị khách chúng ta sẽ bước đầu trải qua sự rùng rợn của tầng địa ngục, nếm trải mọi cảm giác sợ hãi thì bạn sẽ thật sự thoát tâm hồn mình bằng thứ ánh sáng nơi thiên đường.
Mọi thứ đang chờ bạn tại ALTA plaza , 91B2 Phạm Văn Hai , Q.TB - Café O’kul lầu 5
Thời khắc mong chờ : 18h00
Đêm Thứ 7
1/11/2008
Điểm hấp dẫn của party lần này ?
Sẽ không chỉ đơn thuần một bữa tiệc hóa trang với thứ âm nhạc quen thuộc, đây là thời điểm để sự mạnh mẽ trong từng nhạc điệu của dòng nhạc Rock trỗi dậy, cùng sự bập bùng của Hip Hop.
Bạn sẽ bị hút hồn bởi những điệu nhảy đầy mê hoặc từ nhóm Hip Hop.
Sẽ thật thiếu sót nếu không có phần trình diễn phong cách thời trang Rock – Emo kết hợp với các Game Show vui nhộn sẽ được bật mí vào sau này.
Đắm chìm trong những tác phẩm Rock kinh điển trên thế giới.
Đăng kí 1 vé thông hành "Ghost Ticket" của Yeah1 tại :
7 Phan Kế Bính Q1 , TP.HCM .
Giá vé : 111k
Những ưu đãi dành cho Yeah1Ers
Với các thành viên website Yeah1: vé được giảm 20%
Các member Bang - Hội: giảm giá vé 30%
Yeah1 Team bao gồm Smod, Mod, Bang Chủ: giảm 50%
Đặc biệt với 30 bạn copy bài này về blog của mình, và thu hút được 20 comment trong entry với thời gian nhanh nhất, thì sẽ nhận được vé FREE. Nhớ là phải paste đường link blog của bạn lên topic này để Ban Tổ Chức kiểm tra nhé ! Cụ thể như sau:
Trích:
Họ và tên :
Số CMND :
Link blog / web : ( trích dẫn bài viết copy của bạn về yeah1 HALLOWEEN )Riêng các bạn học sinh - sinh viên của các trường: Nếu đăng ký mua vé trước ngày 25.10, các bạn sẽ được giảm 20% giá vé đó.
Giá vé bao gồm :
Buffet + yeah1cocktail
Và để tránh tình trạng như năm ngoái, BTC mong rằng mọi người hãy nhanh chóng đăng ký mua vé ngay từ lúc này. Chúng tớ sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào gần sát ngày cần mua vé gấp đâu đó.
Thắc mắc : Gọi ngay số Sam Yeah1 .
Hot line : 0909.339985
Ngoài ra, trong party, mỗi vị khách sẽ nhận được một món quà lưu niệm mà chắc chắn bạn sẽ thích mê đấy. Quà gì thì ngày đó sẽ rõ, hí hí.
Và từ đây cho đến ngày diễn ra sự kiện đặc biệt đó, sẽ còn có nhiều bài update thông tin cho các bạn thưởng thức đấy. Chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ những vị khác mời "bí ẩn" và các trò chơi "sởn gai óc" kia kìa.
.


Vòng sơ tuyển :
Bạn hãy hóa trang theo cách Halloween độc đáo mà bạn thích, chụp hình lại gửi đến trang web yeah1.com
Ghi chú: chủ đề hóa trang , chất liệu và các trang thiết bị bạn dùng trong việc hóa trang.
Vòng đăng quang:
10 bạn ấn tượng nhất sẽ được mời tham dự Yeah1 Halloween Party. (tất nhiên 10 bạn này sẽ được cổng FREE rồi
)
Nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đợi các thí sinh ấn tượng.





























Hôm nay trời nắng chang chang , nóng bức khó chịu nhưng mình được nằm ngủ trưa trong phòng máy lạnh nên mình thấy thật thoải mái .
Mình thích...và mình bỗng nằm nghĩ đến những điều nho nhỏ mình thích . Thích đơn giản là thích , đôi khi chẳng cần 1 ý nghĩa rõ ràng . Mơ hồ cũng được . Mình thích là được rồi .
- Mình thích những lúc mình nằm ngủ 1 mình rồi 1 lúc mình thức giấc , mình thấy có ai đó nằm ngủ cạnh . Những lúc như vậy , mình thấy lòng mình tràn lên 1 cảm giác an toàn khó tả . Mình nhớ có 1 lần , nhà cúp điện , mình nằm ngủ trưa dưới sàn nhà mát rượi , mình nằm dưới ô cửa sổ lộng gió và tràn ngập ánh sáng . Mình thích lắm , thế là mình ngủ
. Khi mình mở mắt ra thì mình thấy chị gái mình đang nằm ngủ dưới đất bên cạnh mình . Bất giác , lòng mình thoáng qua 1 cái gì đó rất bình yên và vui vui khó hiểu
. Dưới ánh sáng và gió , chị mình ngủ sao hiền quá , chả như những lúc thức
Túm lại là mình thích khi đi ngủ thì ngủ 1 mình mà khi tỉnh dậy thì thấy có ai đó ngủ cạnh ( chỉ là với những người thân quen thôi , chứ người lạ thì chắc là mình đá bay đi rồi
)
- Mình thích được đi trên những con đường vắng vẻ trong những buổi chiều lộng gió .
- Mình thích được nằm đọc sách buổi tối trong căn phòng nhỏ của chị mình dưới ánh đèn sáng choang .
- Mình thích được 1 vài người gọi mình là em xưng anh . Nghe tình cảm lắm
. Nhưng chỉ với 1 số người đặc biệt xưng hô như thế mình mới có cảm xúc , những người khác đơn giản chỉ là phép lịch sự thôi . Đôi khi cũng có 1 vài người mình không thân quen những bỗng dưng gọi mình "em" thì mình lại có những xúc động rất đỗi kì lạ . Mình thích những xúc động như vậy
![]()
- Mình thích giọng con trai miền Bắc hoặc Hà Nội , tuy nhiên chỉ với những người lịch sự , đàng hoàng thôi , giọng nghe ấm và dịu vô cùng
. Chứ cái bọn con trai ba hoa , bóc phét , điêu ngoa , hợm hĩnh thì mình cực ghét cái giọng the thé của bọn chúng
. Nói chung mình chỉ thích giọng của những người dễ thương mà thui
- Mình thích cảm giác hân hoan khi mua được những cuốn sách mới tinh bìa đẹp giấy thơm .
- Mình thích nghe nhạc sáng sớm . Vừa đánh răng vừa nghe nhạc
- Mình thích ngắm mây trôi qua cửa sổ
- Mình thích cà phê Hàn Thuyên .
- Mình thích cái cảm giác khi cầm được nhiều tiền CỦA MÌNH trong tay
- Mình thích yêu và được yêu
Mình còn nghĩ được nhiều điều mình thích lắm , nhưng hình như nghĩ đến đây thì mình ngủ rồi nên thức dậy thì mình quên mất tiu vài thứ
![]()
Nhưng mà chả sao cả....Mình thích thì mình thích , đến những lúc nào đó mình sẽ nhớ và nhận ra thêm những điều mình thích thì mình vẫn thích thôi .
Mình thích làm những gì mình làm mình thích .
Mình thích vì mình thích .
Thế thôi