Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Lucky Dragon ^^ < Y! ID: americang... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • School: Vietnam National University

Add

Lucky Dragon ^^ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon Dec 29, 2008 Member since January 2007

wanna travel around the world... Reply

1 - 5 of 190 First | < Prev | Next > | Last

listen to your heart... Full Post View | List View

Just say "I luv U" when U really mean it, n if U really mean it, say it a lot cuz people will forget...

Thế giới này nực cười thật!

(To whom it may concern: Đây chỉ là bài viết chung chung, plz don’t take offence!)

Trong lúc bực mình hết chuyện này đến chuyện kia, ngẫm nghĩ lại thấy thế giới này thật nực cười! Cười ra nước mắt!

Thử so sánh hệ thống giáo dục giữa nước ta và Mỹ xem sao nhé:

Ở nước ta, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, các sinh viên học ở bậc đại học có hộ khẩu TPHCM hầu như chẳng được hưởng lợi ích gì cả! Trái lại, các SV ở mọi tỉnh thành khác khi đã bước chân vào đây rồi thì hầu như quyền lợi nào cũng dc ưu tiên hàng đầu! Có bạn thì dc miễn luôn học phí, có bạn thì dc học bổng này học bổng nọ. Thấy mình còn dc điểm cao hơn cái bọn nhận học bổng nhưng lại ko có tên trong danh sách, lấy làm lạ bèn tới phòng đào tạo hỏi thì dc trả lời 1 cách rất ư là bình thản: “Tại mấy bạn đó hoặc là dân tỉnh, hoặc là con thương binh - liệt sĩ”. Hỏi xem có tức ko cơ chứ! Xét học bổng mà căn cứ vào đời cha là sao? Nhưng như vậy cũng tạm chấp nhận, đằng này thực tế là có những người chẳng nằm trong các điện trên, điểm thấp hơn tôi nhưng vẫn nhận dc học bổng! Chẳng bit ng ta xét học bổng dựa trên tiêu chí nào nhỉ? Hên xui chăng? Trong khi đó, ở nước ngoài lại khác 1 trời 1 vực. Họ luôn ưu tiên cho dân xứ họ. Khi đóng tiền học, họ luôn chia rõ ra in-state / out-of-state tuition, thậm chí có nơi còn chia rõ là in-district / out-of-district / out-of-state tuition. Những SV dạng out-of-state kể như SV quốc tế, phải đóng với 1 cái giá cao ơi là cao, tuy nhiên, việc xét học bổng thì ưu tiên cho U.S. citizens hoặc permanent residents, nói chung là tụi SV quốc tế chẳng dc gì cả. Họ dc đóng tiền học với giá ưu đãi là vì hàng năm họ phải đóng income tax, personal tax,… còn những SV khác bang đó thì ko đóng thuế này thuế nọ cho bang đó nên ko dc giảm học phí. Financial aids cũng vậy. Còn so với thành phố này thì sao? Chúng tôi chẳng dc hưởng mức học phí ưu đãi nào hết, cả học bổng cũng ko! Thật là quá bất công! Lẽ ra phải thu tiền học của những SV ấy cao hơn residents ở đây chứ! Thử nghĩ xem nếu giữa các thành phố có sự cạnh tranh, thi đua xem tầng lớp dân trí của tỉnh nào giỏi hơn thì sao? Các bạn ấy sẽ vận dụng những cái tinh tuý nhất của thành phố chúng ta để làm rạng danh cho tỉnh thành mà họ đang sinh sống chứ ko phải thành phố này! Trong khi đó ta lại tạo điều kiện cho họ ăn học ở đây là sao? Chưa kể chính vì việc này mà họ cứ thế, cứ thừa thắng xông lên, cứ học và cứ xin việc làm ở đây vì họ muốn định cư ở đây. Chính vì điều này mà biết bao nhiêu người dân thành phố phải thất nghiệp, nhường chỗ cho họ làm; cũng chính vì họ mà hàng ngày ta cứ phải chịu cảnh kẹt xe, đường đầy khói bụi? Lẽ ra nếu cho họ học ta phải áp dụng cách thức tuyển sinh giống Mỹ: cam kết quay về nơi họ đã sinh sống để làm việc chứ!

SUY CHO CÙNG THÌ THẾ GIỚI NÀY NHIỀU BẤT CÔNG THẬT! TÔI HẬN, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!!!

Monday January 5, 2009 - 10:56pm (EST) Permanent Link | 4 Comments
Entry for January 04, 2009

Đôi khi thấy mình rất tự tin

Đôi khi lại thấy mình wá tự ti

Phải làm sao đây?

Người đời có lúc nói thế này

Lúc khác lại nói thế kia

Liệu có tin ai được ko?

Sunday January 4, 2009 - 09:30pm (EST) Permanent Link | 0 Comments
Entry for December 23, 2008
hoho...tối wa dzui wá là dzui...ko ngờ chẳng thèm đụng đến cuốn sách aula internacional mà mình cũng làm bài tốt dc, và fải nói là rất tốt nữa là khác ^^ [nhưng fải công nhận là receptive skills của mình tốt hơn productive skills]. Chưa bao h cảm thấy iu Español như lúc này! Vậy là mình đã hoàn thành SPAN II rồi nhỉ, thix thật. Kon xin cảm ơn Santa Claus đã giúp kon thi tốt ^^ [cũng may cách học của tớ hơi đặc biệt 1 chút là chỉ cần nghe giảng 1 lần là nhớ nên nếu lỡ có lười mà ko xem lại bài trc khi đi thi cũng chẳng sao, chứ nếu ko thì...tiêu chắc! :D]
Vậy là tuần này đã thi xong, tuần sau đến mí cái em chiên ngành...hm, cố lên nào!!! You can win if you want! [tự cổ vũ bản thân :P]
Tuesday December 23, 2008 - 07:51pm (EST) Permanent Link | 1 Comment
Entry for December 16, 2008

Chán

Gần tới thi hkỳ mà chưa ôn được chữ nào…chắc tại đây là thời kỳ tiêề Xmas nhỉ…nhưng sau Xmas là thi lìn ùi…chẳng bit sao học đây nữa

Nhớ

Lúc ở Hà Nội thì nhớ nhà ko thể tả…nhưng về đến nhà rồi thì lại nhớ HN…yêu sao cái rét của Hà Nội, nhớ sao cái vị của bánh cốm Nguyên Ninh, cảnh đẹp của vịnh Hạ Long, cái cao chót vót của đền Hùng…hy vọng rằng tương lai lại dc ra đó chơi ^^ [dù sao đó cũng là wê nội mình mà :P]

Đuối

Dạo nì lười ra đường nên nghỉ học hơi nhìu…đặc biệt bị choáng sau chuyến đi HN vừa rồi [mới nghỉ có 1 tuần mà về thấy tụi nó đã làm dc presentation bằng tiếng TBN lun, đáng nể thật!]

Lưỡng lự

Lúc đầu thì mún học xong chương trình ĐH ở đây rồi mới học thêm 1 ngành khác nhưng bi h cảm thấy chán wá rồi. Hồi đó mình tiếc công 2 năm lặn lội lên Thủ Đức nên hok mún bỏ giữa chừng, tưởng 2 năm sau sẽ lên ĐTH học nhưng giờ mới bit là fải học 4 năm nên cũng chẳng mún cố gắng thêm nữa. Bi h chỉ mún học ngành khác ngay lập tức bởi vì trước sau gì mình cũng đâu có cần dùng đến cái bằng đang học này, mà nếu chờ tốt nghiệp xong mới học thì hơi bị…già! Mặc dù vậy nhưng ở đây mình vẫn mang tiếng là SV của ĐH Quốc Gia nên vẫn dc hưởng nhìu quyền lợi hơn bao bạn khác nên cũng chưa mún đi vội :D…nhưng rốt cuộc là nên đi theo hướng nào đây? Ai đó giúp tôi với!!!!!

Tuesday December 16, 2008 - 07:40pm (EST) Permanent Link | 3 Comments
Dream Behind the Curtain
Dream Behind the Curtain

I have a dream behind the curtain
with whom to share I do not know
[I] desire to share so many secrets hidden within
which no one can understand
Outside the window following the heavy dew
tonight falling flowers form a mound
Spring comes and goes leaving behind no trace
except a dream behind the curtain
The one who can understand my innermost feelings
will be the one who shall plant love's most profound seed
If perchance [we] are able to meet and mutually understand
together [we] can share this dream behind the curtain

Outside the window following the heavy dew
tonight falling flowers form a mound
Spring comes and goes leaving behind no trace
except a dream behind the curtain

The one who can understand my innermost feelings
will be the one who shall plant love's most profound seed
If perchance [we] are able to meet and mutually understand
together [we] can share this dream behind the curtain

Outside the window following the heavy dew
tonight falling flowers form a mound
If perchance [we] are able to meet and mutually understand
together [we] can share this dream behind the curtain.


You Jian Yi Lian You Meng

Wo you yi lian you meng
bu zhi yu shei neng gong
Duo shao mi mi zai qi zhong
yu su wu ren neng dong
Chuang wai geng shen lu zhong
jin ye luo hua cheng zhong
Chun lai chun qu ju wu zong
tu liu yi lian you meng
Shei neng jie wo qing zhong
shei jiang rou qing shen zhong
Ruo neng xiang zhi you xiang feng
gong ci yi lian you meng

Chuang wai geng shen lu zhong
jin ye luo hua cheng zhong
Chun lai chun qu ju wu zong
tu liu yi lian you meng

Shei neng jie wo qing zhong
shei jiang rou qing shen zhong
Ruo neng xiang zhi you xiang feng
gong ci yi lian you meng

Chuang wai geng shen lu zhong
jin ye luo hua cheng zhong
Ruo neng xiang zhi you xiang feng
gong ci yi lian you meng


又见一帘幽梦

我有一帘幽梦

不知与谁能共
多少秘密在其中
欲诉无人能懂
窗外更深露重
今夜落花成冢
春来春去俱无踪
徒留一帘幽梦
谁能解我情衷
谁将柔情深种
若能相知又相逢
共此一帘幽梦

窗外更深露重
今夜落花成冢
春来春去俱无踪
徒留一帘幽梦

谁能解我情衷
谁将柔情深种
若能相知又相逢
共此一帘幽梦

窗外更深露重
今夜落花成冢
若能相知又相逢
共此一帘幽梦


Singer : Tong En
Music : Liu Jia Chang
Lyrics : Qiong Yao
Sunday December 7, 2008 - 01:35am (EST) Permanent Link | 0 Comments

Add listen to your heart... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 190 First | < Prev | Next > | Last