Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

hoang < Y! ID: doomtrain... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: You Don't Wanna Know
  • School: You Don't Wanna Know

Add

hoang is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Aug 23, 2006 Member since November 2005

...And if i promise not to feel this pain... Will i see you again? Will I see you again....?--> Click here

1 - 5 of 13 First | < Prev | Next > | Last

hoang's Blog Full Post View | List View

Don't it always seem to go that you don't know what u got 'til it's gone They paved paradise and put up a parking lot

Entry for March 01, 2008 - Giỗ đầu của bà
...
Saturday March 1, 2008 - 10:52am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for February 07, 2008, Giao thừa năm Mậu tí ...

Năm nay bà không ăn tết cùng mọi người rồi.

Nhớ giao thừa năm ngoái bà vẫn đứng xem pháo hoa, ngoài kia pháo hoa đang bắn, mọi thứ như vẫn vậy chỉ không có bà .....

Chẳng biết nên chúc bà cái gì ........

Bà ơi con nhớ bà lắm ....

Tags: tếtđầutiênkhôngcóbà....
Thursday February 7, 2008 - 12:08am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Entry for June 19, 2007 - 100 ngày rồi......
Entry for June 19, 2007 - 100 ngày rồi...... magnify
Lost and ... gone...
Tags: 100ngày
Wednesday June 20, 2007 - 11:58pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Entry for March 19, 2007 - Một tuần rồi.....
Entry for March 19, 2007 - Một tuần rồi..... magnify

Một tuần rồi.... Nhanh thật.....

Hôm nay trời mưa lạnh ....

Phòng bà lạnh .........

Tags: 1tuầnrồi
Monday March 19, 2007 - 01:18am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Entry for March 15, 2007 - Ba ngày rồi......
Entry for March 15, 2007 - Ba ngày rồi...... magnify
Thế là bà đã đi…. Mới đấy mà đã ba ngày……

… Tối hôm 12/03 đi làm rồi đi học luôn nên đi suốt từ sáng đến tận tối mịt. Ngoài trời thì mưa , cả khu mất điện tối om le lói ánh sáng của nến ở một vài nhà. Đi xe về đến đầu ngõ thấy trước cửa nhà mình tự nhiên sao hôm nay nhiều xe thế? Đi gần tí nữa thấy cửa mở toang, nhà cũng đốt nến, đông quá, sao lại đông thế này? Mọi người tập trung hết ở phòng khách có cả một ông công an dân phố và tổ trưởng tổ dân phố. Mẹ và Hương ngồi ở gần cửa tay ôm đầu. Bố ngồi giữa nhà vừa khóc vừa nói nhưng lùng bùng quá chỉ nghe thấy có cái gì nghe như : ”Bà….. bà…..!!!” . Ông công an khu vực có vẻ khá hơn: “Bà cháu đã mất chiều nay!”. Tưởng như mọi thứ như quay cuồng, chân có cảm giác nhẹ bẫng chẳn cảm thấy gì. Ngừng một lúc rồi hỏi bố: “Bà vẫn nằm trên phòng ah?”. Cũng chẳng biết ai trả lời mà cũng chẳng nhớ là ai trả lời không, chạy lên phòng bà ở tầng 2.

Như những phòng khác, phòng bà cũng đốt nhiều nến, bà vẫn nằm ở trên giường như mọi khi chỉ khác là hôm ngoài đắp chăn thì cái áo len vàng bà vẫn mặc được lên mặt bà. Lại gần bà không tin vào mắt mình. Mắt bắt đầu cảm thấy cay cay và nhòe đi thì bố kéo ra: “Con ơi đừng để nước mắt rơi vào bà!”. Hít một hơi thật sâu, quay ra cửa rồi xuống dưới nhà với bố, trước khi đi nhìn lại phòng bà mọi thứ vẫn y nguyên như không có gì xảy ra chỉ có một cái khác duy nhất là cái áo vàng bà vẫn thường mặc…….

…Xuống dưới nhà nghe bố kể lại là chiều bố mẹ đi làm về , như mọi khi mẹ lai bắt đâu nấu cơm ngay sau khi về là tầm 5h30. Lúc đó nhà chỉ có bà và bố mẹ, Hương cũng chưa về. Đến tầm 6h mẹ nấu cơm xong, bố xuống gọi bà không thấy bà thưa, gọi mãi không thấy bố đẩy cửa vào thì bà đã đi từ bao giờ. Người bà vẫn ấm nhưng……..

Chạy lên phòng gọi điện cho Cường. Cũng chẳng nói được nhiều chỉ được mỗi câu:” Bà tao mất rồi…..!” không kìm được mình cứ nấc rồi nói… chẳng nhớ , cũng chẳng biết nói gì lúc ấy nữa. Cường bảo gì đấy rồi nói:”Tí nữa tao qua”. Trả lời thật nhanh khi không nấc :”Không cần đâu nhà tao cũng đang nhiều việc !” rồi cúp máy. Nhòe nhòe, cay cay….. Ngồi trong phòng một mình, bổ lên hỏi mở cửa ra hỏi : “Sao không bật đèn?” rồi lại đóng cửa vào rồi đi xuống nhà…… cứ ngồi thế một lúc…… giật mình nghe tiếng Cường gọi, chạy xuống dưới nhà không thấy Cường , chú Hải bảo bạn đến gọi nhưng không thấy đi ra rồi mình. Cường quay lại dừng xe ở đâu ngõ, chạy ra chẳng nói được gì ngoài câu :”Bà tao đi rồi …..”………

… Xe của bệnh viện đã tới để đưa bà vào phòng lạnh. Có một ông già già đi lên để mang bà xuống. Ông cẩn thận kéo người bà và lồng cái chăn bà vẫn đắp cuốn quanh người bà và buộc lại, mình thì đỡ bà nghiêng sang một bên…. Cái ào vàng của bà rơi xuống….. bà vẫn như nằm ngủ vậy…. Ông “già già” vẫn đang buộc túm cái chăn ở chân bà không để ý cái áo len vàng đã không còn trên mặt bà. Mọi thứ nhòe đi và cay cay , hít một hơi thật sâu chạy lại phủ cái áo len vàng lên mặt bà trước khi ông “già già” buôc túm cái chăn phía trên đầu của bà. Bà vẫn còn ấm và người bà còn mềm lắm. Buộc xong ông “già già” bảo cần có người cùng ông bê bà xuống cáng đã được để ở tầng, mình chạy lại túm vào cái chăn đã cuộn bà nhưng ông “già già” nhất quyết không cho , vùng vằng quát lại mầy người ở đấy nhưng cuối cùng vần phải để ông chú giúp bê bà xuống. Mắt cay cay và mọi thứ mờ đi. Ở duới nhà mọi người đang làm thủ tục. Đẩy xe cáng của bà ra xe ô tô đầu ngõ rồi cũng tài xế bê lên xe. Ngay say đó ông “già già” ra xe và lên ngồi cạnh tài xế , ở khoang sau ngồi cạnh bà giữ cho xe cáng không bị trượt. Muốn nói với bà nhiều lắm…… Chăn của bà bị tung ra, đắp lại……
Ra đến nhà lạnh đẩy xe bà vào trong, làm thủ tục rất nhanh chóng rồi đưa bà vào phòng lạnh. Nhân viên phòng lạnh mở ngăn lạnh rồi bỏ cái áo phủ mặt bà ra, giật mình chạy lại cẩn thận phủ lại và nói vài câu với mấy ông nhân viên….. Bà được đưa vào ngăn lạnh rồi…… Ra nói chuyện một chút với ông điều hành ở đấy rồi ra ngoài đi về. Đường ra cổng vắng,tối và mưa lạnh, chắc đêm nay bà lạnh lắm……

Cả ngày hôm sau chạy lung tung lo đồ lễ và các thủ tục giờ giấc cho bà cùng mọi người ở trong quê ra……Bác Hải lên phòng bà ngồi khóc…Hương và chị Thu dọn đồ của bà và chuẩn bị cho bà một bộ quần áo…Chiều cùng chú Hòa đi mua một cái “bàn thờ vong” ……. Đêm, vào phòng bà ngồi một lúc rồi đi ngủ. Ngày hôm sau dài đây…..


Ngày hôm nay, 14/03 cả nhà dậy sớm từ 4h mặc quần áo xong đi taxi vào viện là tầm 4h 25. Tất cả cùng chuẩn bị bàn ghế nước non, chuẩn bị đồ để liệm bà vào lúc 5h30. Đi một vòng quanh nhà tang lễ, hôm nay trời nồm mọi thứ uớt quá lo bà tí nữa trong nhà lạnh ra thế nào cũng nhiều mồ hôi. Nhìn qua cái quan tài. Chiếc quan tài làm bằng gỗ nhìn dày dặn và chắc chắn lắm. Nó được đánh vecni nâu đậm và các cạnh được trang trí hoa văn rồng bằng nhựa mạ vàng. Phía trong quan tài được phủ một lớp vải và giấy trắng có mấy quân tổ tôm, người ta cho vào đấy 9 đồng tiền lẻ thì phải ….. . Người ta gọi người nhà vào nhận thi hài. Cùng mấy ông bác trong quê chạy vào trong phòng lạnh. Bà được mang ra, nhìn bà hôm nay xanh hơn hôm qua một chút mình lại phủ mặt bà bằng cái áo len vàng rồi đi ra đợi liệm bà. Lúc ra mới biết tuổi của mình không hợp nên cùng với hai người khác là bác Hải (trưởng nam) và chị thu phải đứng ngoài khi nhập quan. Sau một lúc, gần đến lúc nhập quan người ta gọi mình, bác Hải, chị Thu vào nhìn mặt bà trước khi liệm. Bà nhìn hồng hào hơn và trông như là đang ngủ vậy người ta có đánh phấn cho bà mà. ..

5h30: Nhập quan . , bác Hải, chị thu đứng ngoài. Liệm bà xong. Người ta mặc áo xô, và đội mũ cho mẹ và bác Hải. 6h bắt đầu thời gian viếng bác Hải phải đứng cạnh ban thờ đặt ở phía chân quan tài để lễ tạ những ai viếng. ...,mẹ, bố và anh Nam đứng ở phía cạnh quan tài bà…….. Có rất nhiều người đến viếng bà, trong đó có cả bạn của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã đến, cảm ơn rất nhiều….

8h: sau khi viếng xong xe đi thẳng xuống đài hóa thân Hoàn Vũ. Quỳnh và Cường cùng đi với mình xuống đây và đợi để hỏa tang bà. Mọi thủ tục làm rất bài bản và nhanh chóng. Cùng mọi người bê linh cữu bà đặt lên một cái xe chuẩn bị đưa vào hỏa táng. Sau khi truy điệu và đọc điếu văn cũng như lời cảm ơn xe đưa linh cữu của bà vào lò hỏa táng. Ở ngoài có một màn hình chiếu cảnh xe linh cữu được đưa vào lò hỏa táng. Cánh cửa mở ra sáng rực , xe linh cữu của bà từ từ đi vào trong cánh cửa sáng rực ấy…... Tai ù đi, mọi người òa khóc………… Người ta bảo tro của bà trắng lắm……..

2h : Đem tro của về chôn tại nghĩa trang quê bà rồi làm 3 ngày cho bà luôn. Ông thầy cúng bảo mọi việc đều êm đẹp , cái gì bà cũng phù hộ cho. Hôm nay trời đột nhiên không mưa từ sáng đến chiều tối nên làm mọi việc rất thuận tiện, ngày đẹp. Mình chẳng vui ………..

Tags: bàơi!conđây....
Thursday March 15, 2007 - 12:34am (ICT) Permanent Link | 8 Comments

Add hoang's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 13 First | < Prev | Next > | Last