ẢNH SEX CA SI MINH HẰNG LÊN MẠNG./ Thế giới linh hồn - Có hay không?./ Bóng ma của ngày Lễ tình nhân và mối tình mãnh liệt./ Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Reply
hay tham gia binh luan van de ban wan tam nhe
Đám cưới Quang Dũng tại Mỹ
Đôi trai tài gái sắc đã tổ chức tiệc cưới tại Anaheim Crown Plaza Resort ở thành phố Garden Grove, California, hôm 21/9, với khoảng 400-500 khách mời.
![]() |
| Trong số khách mời có những nghệ sĩ tên tuổi từ Việt Nam như ca sĩ Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Cam Thơ, nhạc sĩ Lê Quang... và một số bạn bè của cô dâu chú rể tại Mỹ như ca sĩ Huy MC, nhạc sĩ Diệu Hương... |
![]() |
| Chị ruột Quang Dũng từ Việt Nam sang để giúp đỡ em trai. Bà con của anh đang sinh sống tại Mỹ và các nước khác cũng tới dự. |
![]() |
| Phía nhà gái, ba mẹ, hai em cùng họ hàng của Jennifer tới chứng kiến ngày vui của Hoa hậu châu Á tại Mỹ. |
![]() |
| Đôi tân lang, tân nương vui vẻ tới từng bàn cụng ly, đón nhận lời chúc trăm năm hạnh phúc. |
![]() |
| Cùng cắt bánh cưới... |
![]() |
| ... và cùng nhìn về một hướng. |
![]() |
| Chú rể cùng bạn bè nhạc sĩ, ca sĩ hát tặng quan khách nhiều ca khúc. Trong ảnh là Hà Anh Tuấn, Quang Dũng và nhạc sĩ Lê Quang. |
![]() |
| Quang Dũng - Jennifer trong một điệu nhảy tình tứ. |
![]() |
| Cô dâu kiều diễm, chú rể hào hoa. |
![]() |
| Lễ cưới theo phong tục Việt Nam đã được tổ chức sáng cùng ngày tại thành phố Westminster, California. |
Lễ đính hôn Quang Dũng
Rất nhiều bạn bè đã đến chia vui cùng đôi uyên ương Quang Dũng - Jennifer Phạm. Khi quan khách đã đến đầy đủ, cô dâu Jennifer Phạm bước ra lộng lẫy và duyên dáng.
![]() |
| Một mình xem xét lại phòng tiệc để chuẩn bị đón khách. |
![]() |
| Đón tiếp gia đình nhạc sĩ Lê Quang. |
![]() |
| Dù cũng mới đính hôn, nhưng bà chị Hồng Nhung vẫn đến dự đám cưới một mình. |
![]() |
| Mỹ Tâm viết lưu bút chúc mừng đôi uyên ương. |
![]() |
| Thành Lộc ôm Quang Dũng chúc mừng. |
Trước giờ đón khách, Quang Dũng cho biết, khách mời của anh chỉ là bạn thân như Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Kasim Hoàng Vũ nhưng đến giờ nhập tiệc, Thanh Thảo vẫn chưa xuất hiện.
![]() |
| Cô dâu chuẩn bị bước vào phòng tiệc. |
Tại sảnh, chỉ một mình Quang Dũng đón khách, cô dâu xuất hiện lúc 7h15 phút khi khách đã vào phòng nhập tiệc.
Quang Dũng chỉ cho phép các phóng viên tác nghiệp bên ngoài sảnh chứ không cho vào phòng tiệc.
![]() |
| Chú rể ra đón. |
![]() |
| Ra mắt quan khách. |
![]() |
| Cài lại hoa cho chàng. |
![]() |
| Không khí buổi tiệc. |
|
|
Chào các bạn! Trong phần trước, chúng ta đã được nghe giới thiệu sơ qua về sở thích và kiểu ăn chơi của Việt Dart. Tất nhiên, những điều đã được viết ra mới chỉ là phần nổi của cả tảng băng chìm mà thôi. Thực tế, chỉ có những người trong gia đình Dart mới thực sự hiểu hết được tính nết của cậu “công tử” này. Tên tuổi của Việt Dart đã được giới “thiếu niên tiền phong” biết từ lâu, song kể từ khi một loạt bài về “Dân chơi Hà Thành” do ‘Cường OZ’ công bố trên mạng, khuôn mặt của Việt Dart mới được mọi người mục sở thị khi ngồi trong chiếc Limusin đi “thuê” cùng chúng bạn “đập phá”.
Tôi không biết thế nào gọi là “dân chơi chính hiệu”, song với Việt Dart đa phần mọi người có chung nhân xét rằng đó chỉ là một cậu bé chơi bời, lêu lổng và thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình. Việc clip sex được tung lên mạng chẳng qua là hồi kết của những trò ăn chơi vô bổ của Việt Dart và nó cũng phần nào phản ánh thực trạng về lối sống buông thả, thích hưởng thụ và thích đua đòi của một bộ phận giới trẻ ở thành thị hiện nay.
Có hai câu hỏi mà tôi muốn được nêu ra ở đây. Một: là người mà trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện gái gú, chơi bời thì làm sao Việt Dart lại có thể sang Mỹ học tập? Hai, là người lập ra cả một diễn đàn tin học để cho chúng bạn vào “vui vầy”, Việt Dart chắc chắn là người có nhiều ngón nghề và có mối quan hệ với dân tin học. Có phải vì lý do đó mà tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tóm được thủ phạm chính của vụ này?!.

Trước hết xin nói đôi chút về con đường học vấn của Việt Dart. Việt Dart tên thật là Vũ Hoàng Việt sinh ngày 27/9/1987 là học sinh lớp 9N, trường PTCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội, niên học 1998-2002. Từ Năm 2002-2005, Việt Dart học tại Trường PTTH Kim Liên, lớp A15. Tuy nhiên, theo những người học cùng với Dart cho biết, sức học của “công tử” chỉ thuộc vào diện trung bình. Nhưng nhờ năng quà cáp, nên học bạ được “vẽ” ra sáng sủa hơn.
Bạn bè của Dart rỉ tai nhau rằng, những giờ lên lớp, “công tử” hay ngáp dài và ngủ gật vì can tội đi chơi đêm nhiều. Trong những cuộc đi chơi đó, có cả những trận đua xe khiến gia đình “công tử” gặp phải nhiều phen hú vía. Chính vì “học ít nghịch nhiều”, gia đình Việt Dart đã tính toán cho cái thằng “phá gia chi tử” này đi nước ngoài để khỏi nặng nợ. Chứ còn cái chuyện đi học để lấy kiến thức mà người ta hay gọi là “du học” với ông cậu trời này thì không bao giờ!.
Có lẽ trước khi đi học, gia đình Dart đã tính tới chuyện gửi con đi học ở nước nào cho thuận lợi nhất. Nếu là một gia đình khá giả, hẳn người ta sẽ tính gửi cho con đi học tại ba cái lò lớn nhất là Anh, Úc và Mỹ. Tuy nhiên, với lực học “tầm tầm” như cậu Dart thì chuyện đi học tại Anh và Úc sẽ hơi khó bởi vì ở hai cái xứ này không có nhiều các trường đại học như ở Mỹ. Chính vì vậy mà yêu cầu đầu vào sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu đi học tại Mỹ, chỉ cần có nhiều tiền, khả năng được đi du học lớn hơn nhất nhiều. Còn nếu ở nhà mà thi đại học, Dart sẽ trượt thẳng cẳng. Thế nên, chẳng có con đường nào khác là xách ba lô lên đường tìm tới xứ sở tự do trong các mác “du học sinh” mà nghe thấy oai như cóc.

Như thông tin đã đưa, Dart sang Mỹ theo chương trình học bổng giao lưu văn hóa Mỹ (AISE). Để tham gia chương trình học bổng này, Dart sẽ được học tập tại một trường PTTH công lập Mỹ và sống tại một gia đình người Mỹ bản xứ, được miễn tiền ăn học cũng như học phí trong suốt thời gian 1 năm học. Theo quy định, người tham gia phải có độ tuổi từ 15-18 tuổi, với điểm tiếng Anh (SLEP) phải đạt kết quả 45/100 điểm. Việc thi SLEP khá đơn giản. Nếu học sinh có yêu cầu là được sắp xếp thi liền mà không mất tiền. Học sinh có thể thi đến 10 lần, cho đến khi nào đậu được thì thôi. Nói tóm lại, chỉ cần có nhiều “đạn”, cộng với mối quan hệ, chuyện đi du học kiểu này chỉ là …nhỏ như con thỏ.
Và để thi được chương trình này, có lẽ gia đình Dart phải tìm mọi cách lo lót bằng được để cho cậu “công tử” đến được bến tự do. Điều này không mấy khó khăn vì Dart thuộc gia đình có tiền và quyền. Thế nên là vào tháng 8/2004, Dart lên đường sang Mỹ quốc theo học lại chương trình tiền đại học một trường ĐH thuộc thủ phủ Olympia, tiểu bang Washington nằm tận miền cực Tây Bắc, giáp biên giới Canada. Năm học sau 2005-2006, người dân Mỹ lại thấy cậu mò về thị trấn nhỏ Edinboro, bang Pennsylvania, miền Đông Bắc lạnh giá của nước Mỹ và cách biên giới với Canada chỉ bằng một con vịnh xánh biếc. Và tại thời điểm này, cậu lại đang u sầu chờ đợi kết quả điều tra từ Công an (PC 14), từ thành phố Ohama, tiểu bang Nebraska, một xứ “khỉ ho, cò gáy” ở miền trung đầy nắng và bão táp của nước Mỹ.
Quả thực là ngạc nhiên không biết lý do nào khiến cậu Dart lại tới xứ Nebraska này học vậy? Thường thì khi nói tới Nebraska, chính người dân của nước Mỹ thậm chí còn không biết nó nằm ở trên vị trí nào trong tấm bản đồ của nước mình. Có một điều chắc chắn rằng, trừ năm học thứ nhất ra (nếu quả thực cậu Dart được học bổng), mỗi năm tiếp theo gia đình cậu Dart phải bỏ ra số tiền trung bình là $20.000 tiền học phí. Số tiền này quả thực không nhỏ đối với gia đình cán bộ làm công ăn lương nhà nước? Vậy tiền ở đâu mà nhiều vậy?

Có trời mà biết! Chỉ có điều là cậu “hoàng tử” vốn là tay chơi Hà Thanh, chắc cũng xót tiền, nên đã biết hạ thấp mình để trở thành một tay pha cà phê chuyên nghiệp (Coffee Maker) cho Hội sinh viên của trường ĐH Nebraska. Để rồi những đồng tiền ít ỏi mà cậu oằn lưng kiếm được từ trong xó bếp của Tây trắng, Dart lại phè phỡn túi nọ, túi kia bước ra từ những shop hàng hiệu, được cậu chụp hình gửi về Việt Nam. Nào là Play boy, nào là Gucci… và với những tấm hình ấy, nhiều cô gái ngây thơ, chân chất rất có thể bị rơi vào nanh vuốt của cậu. Cũng không chừng, “ông già” cậu lại có hẳn cả một “cơ đồ” xây dựng tại thành phố Nebraska nên đưa cậu về đấy trong coi. Nghe đậu, cậu mở cửa hàng coffee gì đó. Tiền đâu mà lắm thế! Còn chuyện học hành của cậu có lẽ là vứt! Chỉ là mạo danh mà thôi! Đã sang được “bển” rồi, học chỉ là phụ. Tôi không tin là cậu đang đi học.
Còn câu hỏi thứ hai liên quan tới chuyện thủ phạm. Có lẽ mọi người đều biết rằng, cậu Dart là chủ của diễn đàn “GalWorld.vn”. Thế nên ít nhiều, cậu phải có mối liên hệ tới các “cao thủ” tin học. Thật là nực cười khi nghĩ rằng, cậu Dart không dính dáng gì tới chuyện phát tán cái clip sex kia. Thứ nhất, cần phải khẳng định rằng cậu là “con là nòi”. Thế nên, những chiêu bài để “né” sự điều tra chỉ là một bài học vỡ lòng đối với cậu Dart. Tiếp đến, nếu có muốn ra tay “tiêu diệt” đối thủ, cậu này sẽ không ra tay trực tiếp mà sẽ dùng kế “mượn đao sát nhân”. Cậu sẽ lên kịch bản và sẽ có người hành động. Còn nếu cậu ra tay mà để bị tóm thì người ta đâu có gọi cậu là “rân chơi” nữa. Trong bài phỏng vấn mới đây mà báo chí đã đưa, cậu Dart lên tiếng phủ nhận mình là thủ phạm. Tất nhiên khi trả lời phòng vấn báo chí, cậu phải nói là “Mr No” chứ. Đã bắt được tay cậu đâu nào. Cũng khác nào anh “Hiệp Gà” luôn gào hét với báo chí rằng: Tôi không phải là thằng nghiện! Nhưng khi bị bắt đúng quả tang, tay cầm gói heroin thì thiên hạ mới há hốc mồm kêu: “Thật không ngờ!”.

Xin nói thêm một chút về khả năng làm phim của cậu Dart. Nếu mọi người đã vào các diễn đàn của cậu “công tử này” thì thấy rằng cậu chụp khá nhiều ảnh. Tính cậu Dart lại cũng thích khoe khoang ảnh chụp với em này em nọ để khoe mẽ với bạn bè. Chính vì điều này mà cậu đã bị “gậy ông, đập ưng ông”. Những bức ảnh đó ở vào một thời điểm nhất định sẽ là bằng chứng cho thấy lối sống xa đọa, hư hỏng và đua đòi của cậu. Nếu nhìn vào cái clip sex đã được tung lên trên mạng kia, hẳn người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng, đây không phải là lần đầu cậu quay và lưu lại những clip như thế này. Đơn giản là cả hai người không có một sự ngượng ngùng và cũng rất “chuyên nghiệp”. Có thể là cũng như nhiều lần khác, cậu đánh lừa bạn gái rằng quay xong chỉ để cho hai người xem lại rồi sẽ xóa luôn. Nhưng với bản chất ranh ma, cậu kín đáo chép ra một bản khác để cho riêng mình. Và đến khi không còn tình nghĩa gì nữa, cậu lại lấy nó ra để khoe với bạn bè về “thành tích” của mình. Điều này tôi có thể suy ra được là vì tôi đã “chộp” được một clip khác của cậu Dart trong đó ghi lại hình cảnh một bạn gái khác của cậu đang ngồi chơi đàn Piano rất hay (không phải là clip sex!). Clip này là do chính tay cậu Dart làm vì có đề tên bản quyền của cậu và cả diễn đàn của cậu - Copyright by Dart.
Còn nữa, những bức hình về Việt Dart mà tôi sử dụng trong phóng sự này đều “chộp” được từ blog của Việt Dart. Không biết do cố tình hay vô ý, mặc dù đã đóng cửa blog nhưng tất cả các hình ảnh của Việt Dart còn vẫn lưu lại trên “flickr”. Trong khi đó, một kho tàng hình ảnh về các ngón nghề ăn chơi, đua đòi của cậu ấm này vẫn còn lưu giữ trên mạng “photobucket” những đã bị khóa mã. Sau khi phóng sự Phần I ra đời, toàn bộ số ảnh này đã bị xóa bỏ. Nhưng may mắn là tôi cóp lại một ít nên mới có phóng sự như thế này kể thiên hạ thưởng thức (Ke..ké).

Điều làm tôi thắc mắc là không hiểu vì lý do gì, tất rất nhiều ảnh mà Việt Dart chụp chung với người yêu cũ, mới, hiện tại đều được post lên trên mạng vào ngày 11/9/2007. Trong khi đó, sinh nhật của Thùy Linh là vào ngày 11/8 còn sinh nhật của Việt Dart là vào ngày 27/9. Đến đây, tôi có thể đặt ra giải thiết rằng, sau ngày sinh nhật của Thùy Linh, Việt Dart đã biết cô có người yêu mới. Việt Dart biết được điều này có thể do đã đọc những dòng tâm sự của Thùy Linh trong blog của cô. Tâm trạng của Thùy Linh trước và sau sinh nhật cũng không được tốt (blog của Thùy Linh hiện vẫn để mở). Đây có thể là “chuyện của ba người”, thậm chỉ là chuyện nghen tuông giữa bốn người: Việt Dart + Người yêu cũ của Việt Dart + Thùy Linh + Người yêu mới của Thùy Linh. Việc Việt Dart post những hình ảnh cũ lên nhưng muốn nói rằng: “Chúng ta tuy không còn yêu nhau nữa, nhưng vẫn nhớ về nhau, nghĩ tốt về nhau”. Liệu đây có phải là hành động đánh lạc hướng câu chuyện tung clip lên mạng hay không?
Ở một khía cạnh khác, tôi tin rằng vào thời điểm này, bằng việc chất vấn những người có liên quan tới clip kia, cơ quan điều tra vẫn có thể tìm ra được thủ phạm của vụ này. Sự chậm trễ dường như chỉ là một trong những “nước cờ” chờ cho sức nóng của vụ việc hạ bớt và rồi để cho vụ việc đi vào dĩ vãng. Cần phải nhớ rằng bố của Việt Dart là một “xếp” điều tra. Việc thông báo tìm thấy một số kẻ bị bắt thuộc hàng tép riu thực ra chỉ là “rung cây dọa khỉ” rằng nếu ai mà tiếp tục việc này, sẽ không tha đâu nhé! Đến như vụ án tai nạn giao thông, chết người ở Láng Hòa Lạc mà còn như vậy thì xin hỏi răng cái vụ “lòm xòm” bé tí tẹo như thế này có ý nghĩa gì. Mọi thứ lại diễn ra tương tự giống như vụ Yến Vi, Hồng Nhung…mà thôi. Thùy Linh sau 2-3 năm nữa vẫn có thể quay trở lại hát hò, đóng phim như diễn viên Linh Nga vậy!!.
( Nguon tu CHONGKEPHANBOI's blog )
Thủ thuật Dart hay sử dụng là “xoáy tiền” của ông già. Nhiều người bạn của Dart tâm sự rằng, để có tiền Dart phải nói dối “bề trên” là đi học thêm, đóng góp khoản này khoản nọ nhưng thực tế là để lấy tiền đi chơi và bao gái. Nhiều lần, biết bạn của “ông già” tới nhờ vả, khi khách vừa bước chân ra khỏi nhà, Dart liền thòi tay nẫng ngay chiếc “phong bì” mà họ cố tình nhét vào cái túi đựng đầy hoa quả. Nhiều kẻ khôn ngoan hơn, vì muốn nịnh “chú hai” nên cũng biết lấy lòng Dart mỗi khi có việc cần. Ngược lại, khi chuyện chơi bời của mình chẳng may “gặp rắc rối”, thì Dart lại la lên rằng: “Này, liệu hồn đấy nhé. Có biết bố tao là ai không hả?”

Sau này khi đã sang Mỹ (Tho) du học, Dart vẫn cần tiền và tìm mọi cách có tiền để dùng cho … chơi và xả. Vậy là qua mang internet, V.Dart lại trở thành “con buôn” hàng “hot” điện tử từ Mỹ về Việt Nam. Nào là Ipod nghe nhạc, nào là màn hình máy vi tính LC Ferrari, nào là chuột quang vi tính, điện thoại di động… Với chủ trương “khách hàng là thượng đế” Dart cam kết sẽ giao hàng tận nhà. Khi khách hàng có nhu cầu, chỉ cần bấm máy số điện thoại di động: 09888319xx. Xin nói thêm để mọi người biết, hàng “hot” bên nước ngoài là những đồ ăn cắp ở trong siêu thị. Ăn cắp thế nào ư? Người ta có thể dùng thẻ Master Card giả để mua đồ, hoặc có thế vào trong siêu thị cắt bỏ mã siêu thị và nhét vào người. Dân Việt tại Mỹ là những người sành sỏi trong ngón nghề này nhất. Có những người sống bằng nghề này (nghề ăn trộm) đã ngót ghét hơn 20 năm qua. Khi hàng ăn cắp ở siêu thị ra, giá của nó đã giảm xuống còn 30-40% giá chính thức. Nhiều hàng này sau đó được tuồn về Việt Nam mà mọi người hay gọi là hàng “xách tay”. Vì thế mà có nhiều người hỏi Dart bằng một câu rất “nai” là: “Anh ơi, sao hàng ipod của anh lại có giá rẻ thế?”. Như vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu Dart có là người trực tiếp đi “chôm chỉa” hàng hay chỉ là tiếp tay cho những kẻ ăn cắp, tuồn hàng về Việt Nam mà thôi?

Xin quay trở lại chuyện ăn chơi của Dart. Nói về Dart cái thời học lớp A15 (2002-2005) tại Trường PTTH Kim Liên thì hầu như tất cả các quá xá ở khu vực xung quanh trường đó đều biết cái thằng đi chiếc xe Spacy màu trắng nhưng lại ăn nói thô tục này. Cứ mỗi lần Dart xuất hiện là có tới hàng “tá” em tuổi “teen” bu vào mà a dua, mà nói chuyện. Các bé gái thích Dart bởi thỉnh thoảng được hắn mời đi nhậu nhoẹt, karaoke, được bao ăn uống và được … tâng bốc tới mây xanh. Một khi Dart thích ai, hắn sẽ làm đủ mọi cách để chiếm được lòng người đẹp. Sinh nhật họ thì hắn thì tặng những hoa, quà đắt tiền. Nhiều cô bé tuổi teen, ngây ngơ, ngơ ngác không biết bản chất thật con người Dart nên đã bị sập bẫy. Điển hình nhất là hai “mĩ nhân” M.V và T.L (tôi sẽ trở lại câu chuyện hai mĩ nhân bị lừa gạt thế nào trong các số tiếp theo)…Nhưng một khi đã “ê chề” rồi hắn đành vứt bỏ. Chỉ thương cho những cô bé tuổi “teen” đã trót đặt nhầm trái tim họ vào giữa hai chiếc răng khểnh "nhanh đói, nhưng nhanh no" về tình cảm này.

Nhiều bạn bè của Dart khi mới một hai lần tiếp xúc với hắn đều nhận xét khá tốt về y. Nào là Dart là người “tốt” rất tôn trọng và coi trọng tình … bạn. Có lẽ Dart chỉ tốt với những người cùng hội, cùng thuyền cùng tham gia với Dart trong những cuộc chơi không biết đâu là bến bờ. Những người biết thực sự về Dart trong lớp thì nhận xét rằng: “Đó là một kẻ thích sĩ diện và ăn nói vô duyên!”. Họ còn thốt lên răng: “Trên đời này lài gì có ai có đủ trình độ nói chuyện với anh Việt cơ chứ?!”.

Địa điểm mà V.Dart thường lui tới là vũ trường T. (T.Pub). Đây là nơi mà Dart thường tụ tập bạn bè lên đây để nốc rượu. Như một người nào đó đã nhận xét thì nơi đây có đầy những cô bé con nhà lành cố làm ra vẻ mình là cave và đầy những cô cave cố làm ra vẻ mình là con nhà lành. Đưa các em tuổi teen tới vui nhộn ở đây, Dart đã cho các em biết thế là sức mạnh của đồng tiền, thế là biết chơi. Nhiều lần thành quen, quen với cách “bao” tiền của Dart, quen với cách chơi của hắn nên cũng nhanh chóng sinh hư. Lứa tuổi teen là lứa tuổi rất dễ sa ngã vì đây là quãng thời gian mà họ muốn tự khẳng định mình trước cuộc sống thực tại của xã hội. Nếu không có sự quản lý, giáo dục của gia đình, lứa tuổi này rất dễ nhiễm thói hư tật xấu mà các bậc cha mẹ không hề hay biết. Và rồi, bãi đáp sau cùng cho những cuộc chơi mà Dart làm chủ xịn là nhà những chiếc nhà nghỉ bên Gia Lâm hay ở bên Tây Hồ…

Còn nữa...
( Nguon tu CHONGKEPHANBOI's blog )