Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

TT.huỳnh

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Groups

  • Work: Đối Diện Bạn Qua PC
  • School: Lớp 17+

Add

TT.huỳnh is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Sep 07, 2008 Member since April 2006

Bị rầy wan ức he, tính sao giờ ta... quạu ghia nơi!!!--> Click here Reply

1 - 5 of 180 First | < Prev | Next > | Last

Blog của Huỳnh Full Post View | List View

Cười cười

Dọn – Dẹp

Dọn nhà ăn Tết, chắc cở 3 - 4 năm roài hông dọn, hì, nghe gúm quá ha các bạn, vì Tết nào mình cũng quýnh quáng dìa quê ăn Tết nên nhà này bỏ phế luôn, bây giờ tùm lum chịu hết nổi rồi nên ra tay dọn nhà một phen…

Quả là bộn bề rác thải, bộn bề “báu vật” luôn nghen ! Thiệt ra báu là báu với mình thôi, chứ với bà con thì quả hỏng có là cái chi chi hít, thôi để treo một vài thứ lên coi tào lao cở nào he các bạn

Đây nghe, World Cup 98, nước Phớp cho phát hành những con tem tròn, ô hô, cái này xuất sắc thiệt he, ít năm nữa là đi bán đấu giá được á, không tào lao chút nào nha…

click to comment

.

.

.

Còn cái này thì hơi tào lao đây, phiếu báo danh của một thí sinh 6 tủi, vừa tốt nghiệp lớp Lá, theo lý là chưa biết đọc viết gì ráo trọi mà lại đi thi he …

click to comment

Vốn là do em Mẹ bon chen đẩy em Con đi thi, mà trước đó lại ham dzui đun em Con dìa quê Ngoại hết 3 tháng hè để Mẹ Mìn ở lại thành phố tha hồ “di dút”, hong lo cho con đi học thim luyện thi, thía là con rớt cái đùng, hehe . Sau này mới thấy đây hông phải là cách duy nhất cho vụ tăng cường này, nhà Tê đã tìm các khác tự "tăng lực" và hiện ẻm đã có thể tám rum bằng tiếng Ảnh ròi, có pằng chứng đây… hihi.

.

.

.

Và cái mình muốn trưng cuối cùng… có thể là tào lao thật, đã vụt rồi mà khuya ngồi nghĩ tới nghĩ lui lại chạy ra bươi đám giấy vụn lụm lại… hix, nó nè các bạn…

click to comment

Người ta mua cho vào khoảng 1994 thì phải, ca ta lô ghi toàn tiếng Thái không, bởi thế sợ mình lớ ngớ ghim bậy rồi hông có cơm ăn nên Người ta quẹt vô “Điện 220V”… hihi, nồi cơm vẫn còn nghen các bạn, cũ xì ai cũng bỉu vụt đổi nồi mới đi, mình mà đổi rồi thì liệu ai sẽ nhắc mình điện mấy vôn để ghim cho đúng he? Biết rằng ngưỡng điện thế bi giờ rộng lắm điện trồi sụt cở nào cơm cũng chín…

Túm lại là Dọn quá trời đất mà hông Dẹp được bi nhiu hết trơn, tại cứ ôm giữ hoài vầy nè !

Tuesday January 6, 2009 - 09:48pm (ICT) Permanent Link | 30 Comments
COI VẬY MÀ HỎNG PHẢI VẬY
COI VẬY MÀ HỎNG PHẢI VẬY magnify
(Chuột bạch này rinh dìa từ đây...)
COI VẬY MÀ HỎNG PHẢI VẬY...
.
Giống như chuột bạch chạy lồng
Một năm rồi lại đảo vòng dìa đây
Sáng sáng lại vẫn đi cày
Tối tối tiếp tục onlai tâm tình
Sao như một đám lục bình
Sóng đẩy xập xình đời vỡn cứ trôi….
.
Níu là chuột bạch chạy thôi
Thì làm gì có bồi hồi xuyến xao
Làm gì có chuyện trông nhau
Làm gì có chuyện cồn cào nhớ mong!
.
Chuột bạch vẫn chạy trong lồng
Tưởng là vẫn thế, ồ không, cứ chờ
Biết đâu một tối nên thơ
Cu-pít gõ cửa, bất ngờ… tim trúng tên
Pặc pặc… thoai roài!
.
.
.
Mấy hôm ghi lộn tên Thần Tình iu, nhờ Nàng Mây N, giúp chỉnh lại giùm, théng kiuuuuuu
Friday January 2, 2009 - 10:37am (ICT) Permanent Link | 27 Comments
Trâm run
Trâm run magnify

Theo Bà Má Hậu Giang kể cho mình biết, “Trâm run” là một món đồ trang sức tinh tế và kiểu cách của các dì các chị hồi xưa.

Ai trong chúng ta cũng biết cây Trâm là một vật dụng cho các nữ nhơn tóc dài dùng để một là điểm trang cho tóc, hai là cài tóc. Mình xếp cái thứ tự một hai kỳ cục như vậy để muốn nói lên một điều: mục đích của Trâm là dùng để trang trí hơn là chức năng thích dụng là cài giữ tóc, vì trâm thường được dắt vào tóc khi mà tóc đã được cài bới đâu vào đó hết rùi.

Có nguồn gốc từ cây cài tóc với những chất liệu giản dị như gỗ, sừng, lông con nhím (ồ, cái lông nhím này mộc mạc mà rất đẹp nha wí vị, …), thời nay thì có cây cài bằng nhựa mà mình cho rằng khá… “dô diên”, cây Trâm được nâng lên thành đồ trang sức với các chất liệu cao cấp hơn như đồng, bạc, thau, vàng… và khảm hột hạt óng a óng ánh đủ kiểu. Như trong mí tuồng cải lương hay phim HongKong mà ta hay coi, cây trâm còn được kết buộc tua tòng tùm lum để tăng thêm nét liễu yếu thướt tha cho các lây-đi, phái đẹp như càng đẹp hơn bởi mấy thứ phụ tùng lỉnh kỉnh đó.

Trở lại cây trâm run, trâm run có một chi tiết “kỹ thuật” rất là độc đáo, đó là một cái lò xo nhỏ, dẻo dai và vững chắc để giữ một chi tiết trang trí ở đuôi trâm (tạm gọi mũi nhọn ghim vào tóc là đầu trâm vậy), chi tiết này có thể là một nàng bướm xinh xinh, một em chuồn chuồn mộc mạc… nói chung mà một vật trang trí sống động, và nó sẽ càng sống động hơn khi với từng bước chân, cái xoay mình, nghiêng đầu, thậm chí khẽ cười của mỹ nhơn thôi… thì nó sẽ run lên lăn tăn, như hòa nhịp với sự duyên dáng của người đẹp! Mỹ nữ càng lung linh, mong manh, chao chao liệng liệng… chóng mặt luôn. Ai da, khuynh thành khuynh quốc là vậy!

Với thời đại bây giờ, khi mà nữ nhơn đội nón bảo hiểm phóng xe ào ào, hay bước ra từ xế hộp để bước vào chủ trì một cuộc họp toàn tình nam nhân vét-tông cờ-ra-vát… thì cây trâm run trở thành như một nốt lạc trong bản hùng ca! Bên cạnh đó, tóc ngắn thì quá nhiều, tóc dài thì duỗi quá thẳng, hình ảnh quí chị em búi tóc mớ bảy mớ ba đâu mất tiêu, trâm hết đường sinh nhai luôn, còn đâu mà run với rẩy!

Theo nhịp phát triển của thời đại, nhiều cái đẹp mai một đi đôi khi làm ta thấy nao lòng!

.

Bài viết ngó bộ “rất chi là này nọ” nhưng hông có kiếm ra cây trâm run nào để minh họa hít trơn, rứt tiếc, tạm treo hình mỹ nhơn kia cho sáng nhà vậy (hình down từ internet)

.

Chúc cả xóm ta chuẩn bị đó một năm mới vui vẻ!

Monday December 29, 2008 - 06:05am (ICT) Permanent Link | 24 Comments
Cà chớn
Cà chớn magnify

(Hình này load từ Internet, quên mất ở chỗ nào...)

Các bạn thường nghe chuyện người ta trộm thơ trộm nhạc rồi ịn tên mình vào phải hong? Bi giờ lại có chuyện sản phẩm bá láp ở đâu hông biết rồi người ta chôm tên mình dán vô đó, kỳ cục chưa? Mình mới dính một chuyện như vậy vào chiều nay, hông có củi lửa gì mà máu lục bục sôi liền, thế là ra tay xào nấu luôn, giờ kể lại xóm mình nghe chơi hen các bạn…

Nói chung tên mình, chữ ký của mình nó cũng hông phải danh giá gì, nhưng mà nó là của mình, mình phải bảo vệ chứ he… thế là nhấc “dế” lên…

- Alô, chị hả

(ồn ào bên kia đầu dây và tiếng đáp lí nhí…)

- Ờ chị đây, chị họp…

- À, chị họp hé, vậy chị khỏi trả lời, nghe em nói thôi nghen: Là chị chưa hỏi em mà lấy cái tên em dán vô cái chỗ đó chỗ đó nghen, scan cả chữ ký nữa, chị làm vậy coi không có được nghe, chị tháo xuống đi nghe…

(lại lí nhí lí nhí gì đó rồi pụp… tắt máy…)

Aaaaaa, không cho ta nói ư, kiếm chỗ khác nói mới được…

- Alô, anh hả, em TêTê nè

- A TêTê, lâu ngày quá không gặp…

- Dạ, mà gặp lại có chuyện không vui nè anh… Chị nhà anh đó lấy tên em dán vô cái chỗ đó chỗ đó, còn chơi tình scan chữ ký nữa…(vâng vâng và vâng vâng…)

- Ủa, có chuyện đó sao, anh không biết…

- Vậy bây giờ anh biết nghe, mà cũng ngộ hé, anh cũng có ký tên ở chỗ đó đó, ngay trên chữ ký xì-can của em, mà anh ký “sống” hẳn hoi á (gừ)

- Ủa, (lại ủa, lì gúm), sao anh không nhớ…

- Thôi anh cứ thủng thẳng nhớ nghe, và cả anh cả chị vui lòng tháo cái tên em ra nhé, em không dính tới cái phi vụ đó, đừng đun em vô theo kiểu đó, bye!

Hì, giờ làm gì nữa ta… À, đạo diễn chính của chuyện này nghe phone mình mà cúp ngang ha, phải cho Nàng cái tin nhắn gây mất ngủ chơi…

“Em nhắc lại: chị tháo tên em ra khỏi cái chỗ đó chỗ đó nhé… nếu không sẽ rất phiền cho chị đó, phiền ở công ty chị và cả ở cái địa bàn nơi chị nộp mấy cái thứ đó vô. Vậy nghe chị”

.

Mình xử vậy được hông các bạn, từ đầu tới cuối một mực hòa nhã, trong khi rứt rứt rứt rứt là muốn chửi thề á

!@!#%$@”)*%$$?_)*&”&*&)%#!@%!

Thursday December 25, 2008 - 10:19pm (ICT) Permanent Link | 36 Comments
Những mảnh ghép Giáng Sinh…
Những mảnh ghép Giáng Sinh… magnify
(mí tấm kính này rinh dìa từ đây...)

Huỳnh không có đạo Công giáo nhưng Giáng sinh luôn là một mùa đặc biệt, nhớ hoài!

* Hồi học phổ thông dưới quê, Giáng sinh là cái gì đó rất náo nhiệt tưng bừng chỉ diễn ra trên nhà thờ Bò Ót ấy. Nhà thờ này cách nhà Huỳnh khoảng 6km và nó có xuất hiện trong bộ phim “Người tình” lừng danh đó các bạn (search trên mạng thấy Nhà thờ đang được cất lại, không biết vì sao, Tết về tìm hiểu mới đặng…)

* Năm nhứt Đại học: Tư Ếch mới lên thành phố, lần đầu tiên đón No-ên giữa Sài Gòn hào hứng quá chừng mà không biết làm gì bèn cùng một nhỏ bạn học bên trường Nha chạy ra bánh mì Như Lan mua mỗi đứa một phần săn-quít rồi xách xe đạp chạy lên chạy xuống đường Đồng Khởi (lúc đó còn là đường hai chiều)… cuối cùng ngồi phịt xuống công viên trước Nhà thờ Đức Bà ăn bánh mì, hết chuyện… kaka!

* Giáng Sinh năm 92 – 93 thì phải, cao điểm “ăn chưi nhảy múa”, nhóm bạn gồm 4 tên, rất vui… Đêm Giáng sinh cố len lỏi cho bằng được vào Vương Cung Thánh Đường (là Nhà thờ Đức Bà đó các bạn) để dự lễ nửa đêm. Trùi, gì mà đông dữ dậy nè, mình nhón chân hết cỡ mới thấy được cái hang đá và tượng Chúa Hài Đồng rất đẹp… Hai đứa trong nhóm đã thành đôi, một đứa vẫn chưa vợ (hey, có trong blog tui đó, lên tiếng đi Pa), một đứa có thể gọi là “chửa chồng”, hehe!

* Giáng Sinh 2007, Giáng sinh trên mạng với blast “Tuyết ấm” dành cho Bạn mình. Bây giờ cũng vậy nhé, nhớ Bạn rất nhiều khi mà Bạn tự nhiên biến mất tiu… , mong Bạn khỏe nha!

* … Và Giáng sinh nào cũng vậy, khoảng mười mấy năm nay rồi, đều sục sạo ở nhà sách tìm một cánh thiệp xinh gởi cho Bạn hiền xứ biển… Nhớ cái lần theo Bạn đi lễ sớm lúc 4g sáng, quỳ đau đầu gối muốn khóc, len lén liếc sang thấy gương mặt thánh thiện của Bạn mà lên tinh thần! Bạn cũng có trong FL của mình nhé mà cứ im ru đọc không nói lời nào, lâu lâu gởi một tin vào YM “Viết nhảm quá đi!” hehe! Nhớ Bạn ghê nơi, Ming ạ!

Vui buồn lẫn lộn, những mảnh ghép Giáng Sinh óng ánh như tranh kính nhà thờ!

Entry rất nhiều màu, nhưng tin là không có sến nha :P

Monday December 22, 2008 - 05:25pm (ICT) Permanent Link | 31 Comments

Add Blog của Huỳnh to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 180 First | < Prev | Next > | Last