Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

AikiKamiRyuu

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: Lotus University

Add

AikiKamiRyuu is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Sep 23, 2008 Member since February 2007

Sắp đi học òi, hồi hộp lo lắng.... Reply

1 - 5 of 199 First | < Prev | Next > | Last

Quang's Blog Full Post View | List View

Cứ vui đi,bik đâu ngày mai được vui như thế...

Phân hóa.....

Óa òa, dạo nì thế giới Aikido phân hóa dữ quá, chỉ nghỉ học có 1 tuần mà chả còn nhận ra lớp nữa.

Ít ra bi h cũng còn có bé Hằng bên lớp 246 là chơi dzía mình.

À quên, còn anh Đắc, nhok Phương mới mí đứa đai xanh 1 mới lên nữa chứ.

Còn lại thì chả đứa nào thèm chơi với mình.

Mặc !

Giới đai nâu bi h xuất hiện nhiều nhân vật mới quá à : những kẻ đánh bom lìu chít ( ý nói nổ đó mà ), những nhà văn chương hoa mỹ ( ý nói mí đứa xu nịnh đó mà ).

Dzị mà cũng có mí ng khoái "ăn bom" và nghe "bình thơ văn" ghia, chậc chậc.

Sao mí ng đó chả nhận ra nhỉ.

Mà thui, cũng chả thèm xía dzô làm rì.Mắc công có ng ném nguyên trái bom tổ chảng dzô mình là mất sạch bạn bè luôn.

Ghê quá!

Sunday August 17, 2008 - 09:42pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
After Working Week...

Hiz hiz, sau 1 tuần đi làm thì...... thì sao ta.......

À, mệt có nè, vui cũng có nè, buồn cũng có nè, buồn ngủ cũng có nè, túm lại có đủ hết á.

Từ lúc đi làm thì về nhà buông ra chỉ biết ngủ hoy à, hiz hiz ( riết mập như heo ý ).

Ngủ riết mà quên luôn đi tập võ, oa oa oa.

Có bữa thì ngủ quên luôn, có bữa thì lười, mê ngủ nên quên luôn dzị.

Nhưng ghét nhứt là thứ 7 hum wa, đồng hồ đúng 6h kêu " tít tít tít tít tít tít ... ", ừ thì thức dậy, với tay lấy cái đồng hồ, nhìn.... tắt chuông,........Và, nằm xuống ngủ tiếp ( ak ak ak, mê ngủ thấy sợ ).

Túm lại là tuần òy chỉ đi tập đúng có 1 bữa hoy à, bỏ rơi lớp 357 hok ai điểm danh ( he he, tui là lớp trưởng mừ ), bỏ rơi bé Hằng bên lớp 246 ko có ai tập cùng ( 2 đứa tui là 1 cặp tập chung ăn ý ghia luôn á ).Hiz hiz, bùn bùn bùn........

Sunday August 17, 2008 - 09:28pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
First Working Day...

Chà, hum ni là ngày đầu tiên đi làm Sales ở Shop & Go.

Hồi hộp, lo lắng, ngại ngùng, lạ lẫm đủ cả.

Mới dzô nên cho đi lòng vòng xem hàng để nhớ vị trí của nó, sau đó thì vào kho để xem chỗ chứa.

Rùi học cách rót hàng, cách tính tiền, cách đổi ca, v.v... Học nhìu lém.

Học cả cái cách tìm góc khuất mừ cái camera ko quay được để kiếm chỗ ngồi nghỉ xả lai, nhâm nhi tí xíu đồ ăn vặt, he he .

Hiz, học cả cách kiểm rượu, kiểm card, check hàng nữa. Mừ chua nhứt là cái khâu check hàng, vừa lâu lại vừa mỏi mệt, đi dzòng dzòng tìm hàng để check như 1 thằng điên á.

Hiz, mừ ngày đầu tiên đi làm phải tham dự cuộc họp của staff cũ mới lạ, bà boss la hét inh ỏi, mừ đau nhứt là nhỏ Hạnh, pả cho lên làm sếp ca rùi cho nghỉ việc ( ), dzị mới đau.

Túm lại là ngày đầu đi làm tự nhiên có 3 người bị cho thôi việc ( sao mừ cảm thấy mình đem vận xui lại dzị nè ).

Hiz hiz, căng quá.

Monday August 11, 2008 - 10:27pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Try it again...

Hum wa mới đi nộp tiếp 2 bộ hồ sơ xin đi làm nữa, chán ghê .

Dzị là ở đàng kia nó dek thèm nhận mình òy, oa oa oa. Bùn 1 giây .

Lần nì nộp ở chỗ khác, 1 chỗ ở chợ An Đông nà, chỗ còn lại nộp bên Ng~ Duy Dương.

Mừ sao thấy ghét cay ghét đắng cái cảm giác cầm hồ sơ đi nộp ghê ta. Cứ sao sao ấy, lo lắng nà, mắc cỡ nà, lại sợ ng te dek thèm nhận nữa chứ. Ôi thôi nhức cả cái đầu.

Mừ lần nì thấy có vẻ chắc ăn hơn lần trước ở chỗ Ng~ Duy Dương ta, chả bik tại sao nữa.

Thôi kệ, níu mử được thì đi làm kiếm xèng, còn hem thì húp cháo dzị.

Tuesday August 5, 2008 - 10:18pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Xem phim rạp nữa nè...

Tối hum qua lại đi xem phim với Thịnh ta.

Lúc đầu hẹn nhau là tối thứ 6 mới đi, nhưng mừ Thịnh ta bận các tối 2 4 6 òi nên chuyển lại thứ 5.

Sáng đó thì thằng cu Phương nhắn tin đòi đi ké ( ), lằng nhằng mãi rốt cuộc hem đi ( đáng ghet >"< ).

Làm tốn cả chục ngàn tiền nhắn tin ( oa oa, ).

Rùi 7h tới Hùng Vương Plaza, đi thang máy lên lầu 7 mua vé mà 2 đứa giỡn nhau như 2 thằng vừa trốn từ trại ra ( ặc ặc, ).

Mua vé coi phim Hellboy 2 : The Golden Army , sau đó xuống lầu 2 ngồi đọc sách đợi 8h lên coi phim.

Ngồi coi mừ lạnh run cả người lun, 2 đứa ngồi co ro rút vào nhau ( ), kinh vãi.

Coi xong thì 10h20, chạy đi mua kem. mừ hổng phải 2 đứa ăn mà mua dzìa cho mama của em, he he.

P.s : kì nì làm mất vè xem phim òi nên hổng có post hình lên được, oa oa oa

Friday August 1, 2008 - 04:57pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments

Add Quang's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 199 First | < Prev | Next > | Last