Dạo nè càng gần ngày thi là càng lo lắng stress ghê lắm, động tí là nổi điên đc, gắt loạn xạ :(( Vào các trang học hay 4rum, bà con nhà ta học đông học tây, rồi kêu la om sòm nên làm mình càng lo tợn, huhuhu, chả có tiền học BC hay ACET, đi học thêm cóa 80k/buổi, còn lại là cứ thế tự mò mẫm học, mà chả bik mình sẽ đi đến đâu, học thế nào, a Tồ động viên là ng khác làm đc thì mình cũng làm đc nhưng Miu có đủ sức để làm đc ko?
Học bổng là niềm mơ ước rùi, được ngay thì thật tuyệt vời, bố mẹ và cả nhà cũng mừng lắm, tự hào vì cái Miu. Mẹ nói chn với mọi người cũng ngậm ngùi vì ko có điều kiện như nhiều gia đình khác, con em được đi đây đó mà ko phải "cày cuốc" khủng khiếp như mình. Cũng chả có ai giống mình, ở nhà trông cháu, cháu ngủ thì dì học, nói chung cứ lúc nào yên tĩnh, cháu đi vắng, đi ngủ, hay có ng trông là lại học, đến tối cũng nhường phòng cho cháu để cho nó ăn xong bữa, 11h 11 rưỡi nó đi ngủ thì mình nhào vô chiến đấu, có ngày miệt mài đến 4h sáng, nhìn đồng hồ lại mò mẫm đi ngủ, lấy sức mai trông cháu và học típ :(. Mô tả thế nào nhỉ? 1 nỗi lo không thể tưởng tượng đc, áp lực nữa chứ, nói là hên xui, đc thì tốt, ko thôi lại đi làm và năm sau apply típ, nhưng nói vậy, ai chả muốn đc cơ chứ, rồi làm hồ sơ, thủ tục, rồi nghĩ xem mai học j, làm đề lúc mấy h, vik bn bài? làm thế nào để trong thời gian 100 ngày rùi h còn có gần 70 ngày mình có thể đạt kết quả tốt nhất, nghe và luyện đọc bn để mình đc 35/40. Điên cuồng vì đống vocab, nhìn như 1 quả núi, đọc mà cứ thấy sao lắm từ mới thế, học mãi, học thế nào bây h? vik thế nào để đc điểm cao. Nghe ng ta nói học thầy Hải Jim thế nọ thế kia mà 10 ng có 1 2 ng đc 7, còn mình thì sao nhỉ? mình đc mấy đây? làm sao để qua đc Task 2? nhỡ task 1 là process mà từ mới mình không biết thì làm sao :((. Reading nữa, nhìn từ mới ngổn ngang....thấy ớn thấy ghê, mà nói thật là ngại lắm, vì chả hỉu j cả :((, nói thì lâu chả đc nói j cả, cứ ngu dần đi, anh rể pro thế đi thi về còn nhăn nhó, mình thì gà chính cống, lâu lại ko đc nói nhiều thì đi thi liệu bn đây????
Quá mệt mỏi, lo lắng, tìm phương án học, tìm phương án tốt nhất cho các skills...mình muốn nổ đầu lắm ý!!!
Thật sướng cho những ai có đkiện đi học, mà nói thẳng ra là có đkiện kinh tế!!!!!nhưng có lẽ sẽ sướng hơn nếu như mình tự đi, học và chịu vất vả thực sự...để đạt được mục đích của mình. Mình sẽ rất hạnh phúc nếu mình đem lại niềm tự hào lớn cho bố mẹ và ko làm bố mẹ tốn tiền.
Maybe, vì điều đó mà áp lực tự trong mình lại càng lớn hơn, may mắn nào cho 1 cái Miu trình còi có thể biến hi vọng trở thành thực tế, trở thành sự tự hào ko đây? 70 ngày nữa Miu "chuối" thành "anh hùng" được không??????????????