1.
- Bác ơi, sao con "Cà phê" ở chung với bác mà nó ác thế ?? Cháu thích con "Kem" hơn
- Nó làm gì mà cháu nói nó ác ?
- Nó thấy cháu nó sủa...
2.
- Mai Chi, bác với cháu chơi trò này nghen, giờ thi xem ai nói " Mai Chi tồ" nhanh hơn nha... 1..2 ..3...
- Mai Chi tồ... Mai Chi tồ...
- ( con bé cũng phùng mai trợn má lấy hơi rùi cũng hét theo ) ... Mai Chi tồ... Mai Chi tồ...
- Đúng là Mai Chi tồ, bị lừa...
- ( nó thấy nó hớ ) chuyển sang : Bác D tồ....
3.
- ( Sau khi đọ da với mình ) Sao bác trắng thế ?
- Tại bác tắm nước mắm suốt ý mà ? Ko thấy nhà ông toàn nước mắm hả ?
- ( nó ko tin, ra hỏi mẹ nó, hỏi ông, ai cũng nói đúng, tần ngần 1 hồi )
- Thế xíu có lấy nước mắm về tắm cho trắng ko?
- Ko...
4.
Bác dẫn cháu ra tắm cho 2 con chó, con bé sướng, giờ cơm cứ kể suốt vụ tắm chó, mẹ nó hỏi :
- Thế có giống mẹ tắm cho Mai Chi ko ??
- Tắm chó thì con còn kỳ lưng, mẹ làm gì kỳ lưng đâu ?
- Thế hnay về, mẹ kỳ lưng cho con là giống rùi nhé ?
- Nhưng chó còn bò, đừng nói mẹ bắt con bò theo giống nó nhé... ( Chu miệng lên cãi )
Mới hơn 5 tuổi thui nhé !!! Pó tay cháu tôi rùi, kiểu này ko dẫn đi theo khi đi với mấy cô nữa đâu, mấy cô toàn dạy cháu tôi đanh đá thui ....
What'll coming up next ???
( Best Resolution : 1280x800 ) ... Enter Site page ...
Full size : http://img7.imageshack.us/img7/8139/cap1d.jpg
..... Logo + Slogan + Menu pages .....
Full size : http://img13.imageshack.us/img13/9162/cap2h.jpg
...... Menu Pages .....
Full size : http://img12.imageshack.us/img12/691/cap3vpc.jpg
..... Demo 1 trang ......
Full size : http://img7.imageshack.us/img7/13/cap4pye.jpg
Quan trọng nhất chỉ có 1 dòng thui àh... Đố đoán ra đc áh.... Vì lý do site đang được cập nhật database, nên domain chi tiết hiện ko được tiết lộ... Nhưng xem những thông tin có trong ảnh thì bạn có thể biết nên kiếm ai để đòi xem trước được rùi đấy !
Pix: I & my Fan ( not my 番 - họ Phan - họ của em ý )
Thật ra, ngày 1/5 là ngày của nhiều sự kiện, vd như hứng chí ngồi học bài, trong khi dân tình đi chơi ý xèo or cũng hứng chí ngồi upgrade firmware của điện thoại ( mà hậu quả là mất sơ sơ có hơn 400 tin nhắn, 1 loạt softs, 1 cái database từ điển.. ) nhưng dzui nhất, đáng ghi dấu ấn nhất là vụ đi nghe Acoustic... Chiều,ngoài trời mưa dầm dề, mình sau khi ngồi search tài liệu + viết bài thì hí hửng rùi chuyển sang chửi rủa ( vì PC suite nhận ra cable, soft update firmware thì ko ) ngồi upgrade firmware...bỗng bạn Trang ( mới từ HN vào ) hí hửng nhảy vào rủ : Tối ko mưa thì đi nghe acoustic nghen....Đồng ý cái rụp...Nhắn tin cho bé Thảo rủ thì bé ý kêu thứ 2 thi, nên ở nhà học bài, ko đi đc ( dzị mà tối cũng ráng xí xọn làm cái quiz tự sướng về bản thân mình + ngồi chơi poker nữa chứ, pó chiếu ) ... Ngồi thêm 1 lúc thì sư muội Ayame cũng nhảy vào rủ tối hết mua đi nghe Acoustic hơ hơ dân tình mưa mà máu ghê... Connect 2 bên lại, cuối cùng gom lại là tầm 7h30 mà hết mưa thì sẽ có khoảng 7 đứa cùng đi ( bên sư muội 5 người + mình + bạn Trang ) 7h, mưa, nhảy xuống nhà ăn cơm, xong hết, 7h30 lên mưa, đã thông báo với cả sư muội + Trang là nghe acoustic bằng cách tự hát + tự nghe.. sư muội vẫn máu, kêu ngồi chờ thêm, rùi đi trễ...8h hơn tẹo, mưa bớt nhiều,tý tách....sư muội kêu đi, hỏi bạn Tr thì bạn Tr vẫn máu, dzị mà mưa thì mặc mưa, phone fix chưa xong mặc phone, đi nghe Acoustic nào !!!! Và kỳ tích bắt đầu : Đến nơi, mình nghĩ chắc là sẽ đứng, vì ko đặt chỗ trước...Gọi cho sư muội, wow, sướng, có bàn ngồi... Bạn của sư muội đặt bàn rùi, hí hửng ngồi vào... Một lát sau, 2 người nữa đến..hết ghế, 2 người đó đứng... sư muội nói nhỏ : Nó đặt bàn cho em àh, dzị mà giờ phải đứng...mình hỏi có cần nhường chỗ ko,sư muội tỉnh bơ : "Cho tụi nó đứng cho hạnh phúc anh ạh"..Dzị là thui :P Nghĩ cũng tội...Mất công đặt chỗ, rùi nhìn nguyên đám bạn mình ngồi, trong khi mình phải đứng :D Cũng may là 1 lúc sau thì 2 bé đó có chỗ ngồi, ko thì mình cũng ngại lắm áh... Ngồi nghe 1 hồi, con bé đặt bàn hộ ( quên hỏi sư muội tên, vì ngồi cạnh nhưng ko nói chuyện mà ), vẫn ngồi ngoan ngoãn, trong khi thằng bf bắt đâu phê theo nhạc, bạn Trang cho 1 câu : Mới có 1 chai Corona thui mà :)) Nhạc nhẽo hnay cũng tạm được, nhưng ấn tượng nhất là 1 "rocker" , nhạc Việt thì dịch sang tiếng Anh, nhạc tiếng Anh thì dịch ngược sang tiếng Việt...vd như : Hẹn gặp em giữa SG (Cô gái tiền phương ) = We will meet in SG / I hate myself for loving you = Tôi ghét thân tôi chót lỡ yêu em... Pó cả 2 tay 3 chân luôn !!! Nhưng đc cái là khá máu lửa nên cả quán cũng hùa theo, dzui :D Dzụ thứ 3 là 1 chú raper "hát không nhiêu mà diễn thì nhiều" ( lời bạn Trang ) ... xem chú ý diễn thì thui rùi, dzị mà theo lời sư muội, thì chú ý là ca sĩ duy nhất chưa bị thay từ lúc có quán... Nhưng công nhận, chuyển qua Rap thì chú ý hát hay hơn nhiều :D Dzụ thứ 4 là dzụ có 1 bạn Gay ( đoán thế, qua cách ăn mặc + nhảy ) cứ nhảy suốt từ đầu đến cuối, từ solo,"múa cột",belly,cổ điển với 1 em gái tội nghiệp ( muốn trốn mà bị bạn ý kéo ra ) ..Thậm chí những bài như I'm yours bạn ý cũng nhảy bale đc luôn... Dzụ này độc nhất, để cuối :D Nguyên đám đang ngồi, thì bạn của bé đặt bàn hộ đến, ngồi 1 lát, thì cũng trễ, nên bé ý đi về,bé ý + bạn bé quay sang chào mọi người rùi về...Tự dưng, mọi người thấy thằng bf của bé ý vẫn ngồi lại !!!! Shock ! Quay sang hỏi : Ủa, em ko về chung àh... Ko, bé kia về với bạn đc rùi...Mà lạ cái là gf về rùi, thì đồng chí này máu lửa hơn, chứ ko ngồi khư khư như khi đang ngồi với ng yêu :D Lúc về vẫn quay sang chào mọi người.. Cool :D Mình với bạn Tr ngạc nhiên tột độ :D Rùi, khuyến mãi bài Always của BonJovi, BonJovi hát thì khả năng có nhiều em gái đổ, chứ như hwa,như "đồng chí" ca sĩ kia hát, thì chỉ có nước bị quăng dép dzô mặt...nhưng cũng khá hơn mình là thuộc hết lời hơ hơ :D http://www.youtube.com/watch?v=_I1Kf7LhBWM