THAN CHAO
Nothing to say.....
Don't look at me....!I'm a Cazy Boy

....Tình hình là mình mới delete một số tấm....sorry cả nhà nhé...hichihicih..HOT quá cũng sợ...bị chửi te tua...uhhhuh.....
Happy Birthday to me ^^
18/04/09
11h 55. 56 57 58 59 60…. Bùm bùm bùm……0h
Hehee….vào đúng ngày này giờ này cách đây gần 22 năm có 1 thèng nhóc khìn khìn đáng iu …dễ thương…kute…hehehe( í mình nói cái thèng nhóc lúc mới sinh ra ấy…chứ hổng phải khen cái thèng già bây giờ đâu….^^)
Thời gian trôi nhanh nhỉ…mới đó mà bg mình lại già them 1 tuổi rùi…ui!bùn quá,…sao thời gian trôi kiểu gì mà nhanh thế…leo j mà nhanh dzu vậy trùi….chắc leo thang máy quá…heheh
Bg mình đã già rùi,đi làm rùi,tự lập rùi,bị gia đình cấm vận hết rùi…heheh,cũng bùn mà cũng zui,bùn vì bg mình phải đi kiếm tiền,đi mần ăn,sẽ cực khổ hơn xưa…may mà mình mới kiếm được việc làm ở 1 cái ngân hang cũng kute lắm…kakak,zui vì bg cảm thấy mình đã trưởng thành hơn vì đã bik lo kiếm tiền ,lo mần ăn rùi…
Năm nay sinh nhật của mình k bik có j thú vị k nữa ta..heheh,nhưg tình hình cũng thấy zui…chưa tới ngày sinh nhật mà bạn bè mình tặng quà cho mình cũng nhiều nhiều…kakak,cảm ơn mấy bạn iu iu của mình nhiều lắm,tình hình là mới đi sinh nhật của mình về nè,hnay bạn tổ chức cho mình,ngày mai mình mới chính thức tung tăng…nhưg đến 11h mới tung tăng lận,vì mấy bạn của mình bận diễn,đến giờ đó mới ra,nên giờ đó mình mới tung tăng với mấy bạn iu iu quý quý của mình được…heheh
Năm ngoái sinh nhật mình tổ chức gần 1 tuần truớc đó,cả tuần ngày nào cũng đựoc mỗi nhóm bạn tổ chức cho mình…kkaka,năm nay còn có 2 ngày sinh nhật thui…bùn ghê..heheh
Thui…k nói nhiu nữa,tự chúc đi,
+Chúc mình ngày càng khỏe mạnh hơn,sức khỏe dồi dào hơn
+Chúc mình ngày xinh đẹp hơn
+Ngày càng thay đổi đựoc nhièu thứ hơn….mọi mặt luôn.
+Chúc mình mau tiến thân, tiến chức
+Chúc mình ngày càng kiếm đựoc nhiều tiền,mau chóng có 1 vợ ,2 nhà, 3 lầu , 4 bánh…kakak
…còn j nữa k ta?...có thiếu j bổ sung sau nhé…ihihi
….Hôm nay theo lời đã hứa với cả gia đình blog iu iu của mình, là sẽ up hình HOT cho cả nhà xem…hehheh…đây cũng là món quà giành tặng cả nhà nhân ngày sinh nhật iu iu của mình…heheheh…lâu ngày k sexy…nay tung hoành.,,,,hehheh.chụp bộ hình này công phu lắm,1 công đôi việc….vừa chụp cho công việc,xong chụp luôn
Gồm có 4 part với 4 chủ đề khác nhau với ý nghĩa của 4 chữ cái…hehehhe…nhưng tất cả đều chung 1 chủ đề SEXY…
K. U .T .E
Mỗi entry v sẽ up 1 chủ đề…heheh,nếu cả nhà ủng hộ thì sẽ up chủ đề tiếp theo,còn bị chửi dzữ quá thì hổng dám up nữa đâu…^^
Nào…ta cùng xem và chúc sinh nhật bạn vũ này nhé…^^
Part 1 ; [ K]
la` bo it' sexy nhat....

.....Ca nha xem the nao????

ca nha` cho xem part 2 nhe...shock hon nhieu...neu' duoc ca nha` ung ho se up len tip..hiihih
Đây là bộ hình chụp ,hôm chụp cho báo Mỹ Phẩm,nay mới xin được cái file gốc về up cho cả nhà xem ne,hiih,thích lắm,mình rất thích những cái style như thế này,thích nhảy nhót như chim vậy...heheheh
Photo:Đình Dzũ
Stylish :Nguyễn Thiện Khiêm
To Anh Khiêm :Em cảm ơn a Khiêm nhiều nhé,đã cho e những file ảnh đẹp như thế này,thanks a nhiều lắm














Tèn tén ten…đã lâu lắm rồi,mình k chăm sóc cái blog iu iu này,bị đóng bụi gần cả trăm lớp luôn…hổng có online reply comment cho cả nhà blog iu iu của mình luôn,hư quá,v này hư ghê,hehehe,cả nhà thông cảm cho v nhé,vì v vào năm học rồi,thời gian rảnh cũng ít lắm,vả lại cái máy tính ở nhà cùi bắp lắm,hư hoài ah,ihhih,dạo này v vẫn khỏe,yêu đời hẳn ra,hổng có chuyện gì stress hết,chỉ có bực bội 1 số chuyện linh tinh mà thôi...
Hôm nay v tranh thủ viết entry để cho cả nhà xem,chứ bỏ bê hoài ,cả nhà tẩy chay v chết,hihihi,
Tình hình là mới được đi du lịch 4 ngày cuối tuần ở xứ sở Chùa Vàng mới về,ihiii,rất là zui ,zui ơi là zui,thoải mái cực kì thoải mái .thấy iu đời hẳn ra,ihihihih,và mình học hỏi được rất nhiều thứ ở nơi xứ người và bạn của mình
Thích nhất là đi shopping,ghiền lắm,thích lắm,4 ngày đều đi shopping hết 4 ngày luôn,đồ bên đó đẹp cực,giá cũng cực đẹp,hehehehe,mọi người đua nhau mà đi,toàn là đi bộ không ah,đi đông như là đi trẩy hội vậy,ihhiih
…ui v nói nhiều quá rồi mà hổng chịu up hình gì hết,để up ngay thôi,up cho cả nhà xem nhé,xem v tung tăng nè,hiihih,đây là những pix mới nhất,với cái đầu đã có tóc,không còn đi tu nưa,kakakak,trở lại cái tóc ngày xưa,hêhhhe
Cái Square này thấy quen không nè,nếu bạn là người ghiền film bạn sẽ biết ngay thôi,1 bộ film rất HOT trong mùa hè vừa rồi
Tự sướng tại Hotel..hehhehe![]()
Tại SKY TRAIN....
Cầu vượt đến MBK nè,nơi này bán đồ nhiều nhiều lắm....đẹp cực luôn
Ui!!đẹp quá,sân bay đẹp quá
Thế là mùa hè đã qua rồi,để nhường chân cho năm học mới đến,nhanh thật,không còn thời gian mà ngủ nhiều nữa rồi,năm nay là năm cuối rồi,trăm thứ phải lo,phải cố gắng,cố gắng hết mình thôi,bây giờ mình chỉ còn duy nhất việc học,không đi hát,đi chụp hình,không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào nữa,giả từ hết rồi,tất cả giành thời gian cho việc học,vì thế mình hy vọng sẽ hoàn thành tốt thôi,
Sáng 5h phải dạy
5h30 đi ra khỏi nhà
6h tới trạm xe bus
6h45 tới trường rồi chạy ù vào học luôn
Năm nay trường mình học sớm hơn mọi năm,6h45 vào lớp học đến 11h30 mới nghĩ
Đi học thích lắm,thik nhất là đi học,ghét nhất là ở nhà,gặp lại bạn bè quá trời,thấy ai ai cũng xinh gái xinh zai hẳn ra,ihih
Gặp lại zui ơi là zui,đặc biệt là gặp lai 2 đứa bạn thân của năm 1&2,zui ơi là zui,888..888 hoài mà không hết chuyện,gặp nhau là chụp hình muốn cháy cả máy luôn,2 cô bạn này dáng iu iu lắm,nói chuyện rất hợp ý,tâm đầu ý hợp lắm,hihiih
Đây là bạn Trân,biệt danh là “Chân pig”ihihih,bạn ấy là Lớp trưởng của mình lúc năm 1 và năm 2,còn mình chỉ là 1 Lớp Phó học tập mà thôi,nhưng mà việc gì bạn ấy cũng bắt mình làm hết,đành phải cắn răng mà làm thôi,vì bạn ấy là nữ mà,vả lịa là bạn thân mình nữa nên mới thế,ihihhi,vì thế mà tụi mình chơi thân với nhau lắm,thân ơi là thân,


Còn đây là bạn Linhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,bạn ấy ở hải Phòng,có giọng nói rất hay,mê luôn…nghe là ghiền đó

Nhóm mình là nhóm 3 miền,vì 3 đứa ở ba miền băc(linh),Trung(tui),Nam(Trân),hiihihihh,vậy mà rất hợp tính nhau,heheh


Ngại nhất là việc đi xe bus,lần nào cũng bị đứng hết,may hôm nay tranh thủ chạy lên sớm giành được ghế,giành được 2 cái cho 2 cô bạn của mình nữa,hiihih,sướng ghê,đi về có bạn bè đi cùng cũng zui lắm,chứ lúc đi xuong truong mỗi đứa nhà khác nhau nên đi xe bus khác nhau,k hẹn gặp đi chug dduocj,đi 1 mình buồn lắm,dứng suốt 45p,bình thường còn có cái ipod mình nghe anh văn,nghe nhạc,bg nó bỏ mình ra đi rồi,đi theo lũ ăn cướp rồi,buồn ơi là buồn,nhắc đến là ghét nó ghê,chiihcih,bg phải quyết tâm giành tiền mua lại nó thôi(chắc khó đây,vì bgio đã đi tu rồi,có hát hò j nữa đâu..hicihcih)
di hình đi xe bus
Thôi!!k 8 nữa,bg mình phỉa đi xuong truong học Thể Dục đây,ibbiib cả nhà nhé