I dont need your comments .................................... Just wish U understand me :)
Một ngày ko vui
Một ngày tưởng chẩng có chuyện gì mà lại nặng nề vô cùng
Dường như mọi thứ dồn nén lại rồi bùng lên cùng lúc này
Buồn
Chán
Nhớ
................ và bắt đầu làm những việc điên rồ ![]()
(mong sẽ ko đi quá xa)
Hum nay rất là xui xẻo, một ngày cực bực mình ..........
Xe thủng lốp ![]()
Điện thoại vứt đâu mãi ko tìm thấy ![]()
Cả ngày vất vưởng loanh quanh ![]()
Chiều lỡ hẹn SN ![]()
Ngã xe ............ tưởng ko sao mà tình hình càng ngày càng cà nhắc ![]()
Cãi nhau linh tinh với chồng ..... tùm lum ![]()
Mẹ mắng .......vặt
Ko học được chữ nào ![]()
May, an ủi, chụp đc vài cái ảnh post lên gọi là...... lấy lệ ![]()

Hôm nay trời đẹp lắm ...........nhưng chẳng vui. Đáng lẽ phải hớn, nhưng chẳng hớn đc, vì còn bao công việc phải làm. May có nhà bà ra nên nhiều viêc ko phải đụng tay ..... tranh thủ lên đọc sách để còn biết đường hướng dẫn mọi người trong nhóm. Chiều đi với mẹ một lúc, ông cậu lái xe, vừa đi vừa nói đt, phanh liên tục làm con bé nôn thốc tháo. Nghẹn ở cuống họng, dát hết cả cổ mãi mới hết. Về nhà lại cảm, lại sụt sịt và đau đầu. Muốn bên anh, vài vòng ngoài phố những khi cuối tuần tưởng chừng là free. Muốn thảnh thơi để khi đêm về lại vùi đầu vào sách vở. Muốn quên đi những khó khăn sắp mắc phải................. vậy mà ko dễ! ......................... Anh àh! Có thể em ích kỷ, có thể em ko biết điều và có thể em gì gì đi nữa nhưng em muốn cuối tuần đôi khi anh rảnh để em có thể alô cái là alê hấp ra phố. Em ko dễ xin mẹ ra ngoài vào những khi cuối tuần, nhưng hẳn mẹ em sẽ ko ngăn nếu thấy em quá mệt mỏi và stress. Em mệt lắm! Lúc này này, em tủi thân lắm. Em ko thích! Em căm ghét mỗi tối thứ 7 cứ đi đâu với nhà em là phải ra hẹn "7 rưỡi phải cho anh về". Còn em, dĩ nhiên, bản thân em tự biết ko hẹn anh thứ 7 vì anh ko thể đi và em cũng hiếm khi ra khỏi nhà. Tối thứ 3 và 5 cũng vậy, trước có khi cả những ngày khác. Anh phải làm gì ư? Anh đi đánh tennis. Anh ko đánh ko, em hiểu bố có toan tính cho anh. Em hiểu đôi khi nó là ngoại giao, là quan hệ. Nhưng có cần nhiều đến thế ko anh, cần cố định và ép buộc như thế? Chiều thú 7 .... tennis, tối thứ 7 cũng tennis, sáng CN cũng tennis ko kể tối CN có thể nhà có việc. Anh ko phải là của em. Bản thân anh được sinh ra, trước hết thuộc về bố mẹ anh, về bản thân anh. Như em đã nói, anh ngoại giao, anh quan hệ, những điều đó sẽ tốt cho công việc của anh sau này, mà công việc thì nó sẽ theo anh cả đời............. còn em, chưa chắc! Người ta ko thể có quá nhiều thứ, quá tham lam khi thời gian là có hạn. Anh ko thể học tốt, làm việc tốt, yêu đương tốt và ngoại giao cũng tốt. Mọi thứ đôi khi ko thể fix như thế. Khi anh quá bận rộn, đôi khi anh phải cắt bớt một số thứ. Em đôi khi cũng cần anh vào một ngày cuối tuần hiếm khi được ra ngoài. Em ko muốn mình cứ phải tranh thủ đi chơi nhưng ngày thường. Em bắt đầu bận. Em có công việc của em, nỗi lo của em. Em cũng muốn tập trung học như anh vậy. Em yếu, ko thể thức đêm và em cũng ko muốn để mẹ lo mỗi khi em thức. Vậy nên em muốn những ngày thường em tập trung học. Nhưng em còn gặp anh, còn nuôi nấng cái tình yêu này. Em nhớ anh .............. và điều đó tự nhiên làm em chống lại những quyết tâm của em. Em ko muốn mình cứ tan học là lao ra cổng trường và nhảy tót lên xe anh. Em muốn họp nhóm, em muốn ngồi thư viện, em muốn đôi khi có thời gian cho bạn bè. Ko phải tại anh, tại bản thân em ko biết kiềm chế hoặc ko biết sắp xếp. Em ko giỏi việc này bằng anh. Em mệt rồi .......... nhưng em cũng hiểu em cần nhiều thời gian hơn để học. Và nếu anh rảnh, mình có thể gặp nhau cuối tuần. Em ko hiểu em đang nghĩ gì nữa. Lan man vô cùng. Chỉ là em đang tự làm mình bé nhỏ và lệ thuộc? Nhưng anh biết rồi đấy, với em điều gì là quan trọng và tính em rất nhanh hết kiên nhẫn. Biết anh ko thích em viết lên thế này, nhưng kệ, blog là phần gắn liền với em, em chẳng biết nói với ai thậm chí nếu ko type ra thế này em cũng ko bao h dám nói với anh. Mong anh hiểu. Em tắt đt rồi, khi nào thấy ổn em sẽ tự bật lên. |
Add ........Linh Milano's online diary........ to your personalized My Yahoo! page: